Announcement

Collapse
No announcement yet.

Họp Mặt Lần V - Houston, Texas.- Friday, 05-22-2015 -

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Họp Mặt Lần V - Houston, Texas.- Friday, 05-22-2015 -

    Họp Mặt Lần V - Houston, Texas.

    22-24/05/2015


    --O--

    Friday, 05-22-2015

    Lake Houston Wilderness Park


    Hằng ngày Thu luôn thức dậy sớm, đi chơi cũng vậy. Nỗi khổ là phải chờ Bob thức giấc, trong lúc chờ đợi Thu dọn dẹp, xếp áo quần vào vali và khuân ra xe. Chuyến đi này B yêu cầu phòng cho handicap. Thật ra cũng chẳng khác bao nhiêu, trong phòng tắm thay cái bồn tắm bằng "shower" và không có 'closet' hay bàn ghế gì cả, nên rộng cho người handicap có thể di chuyển xe lăn hay xe scooter như Bob.

    Cũng tùy theo hotel, cái phòng tụi T ở Austin và ngày đầu ở Houston vẫn còn có bồn tắm, điều này khó khăn cho người handicap.

    Trở lại chuyện bác B nhà ta bị chột bụng đêm đó ở Red Roof Hotel. Sau khi thức dậy cũng là giờ trả phòng và B muốn đi qua nhà hàng IHop ăn sáng, trong lòng T sốt ruột muốn lên trại sớm. Ăn vừa xong, bác B nhà ta muốn đi restroom, không hiểu sao T đi theo vào 'toilet' nam giúp B. B còn đứng chưa kịp ngồi xuống lại đi tháo xuống quần, xuống sàn một đống...'yacky!"

    May là T biết thế "Lăng Ba Chi bộ" nhảy tránh khỏi, và cũng không dính vào chiếc scooter, Thu phải lau dọn sạch sẽ cái sàn nhà cho nhà hàng, chứ không muốn để người của nhà hàng dọn. Sau đó lại thay đồ, mang giày, mang vớ vào cho B trước khi để cho họ đem fresh air vào xịt cho mất mùi ô uế ấy. Tội nghiêp có vài ông vào thấy T trong đó họ vọt ra vì tưởng đi lầm chỗ và một ông thì la lên hôi quá.

    Khi làm chuyện dọn dẹp ở chỗ này, T nhớ vài năm trước có đọc một bài báo của một chị viết về chuyện chăm sóc chồng chị bị bệnh Parkinson nhiều năm. Chị ấy cũng đi tham dự họp mặt ở nhà hàng, đang diện áo dài, mang giày cao gót, ông chồng cũng bị tiêu chảy tung tóe như của B. Chị ấy bảo thật là khó và khổ khi phải 'clean up' cho ông chồng.

    Cũng vì đọc kinh nghiệm ấy, nên T không mang giày cao cho lần mặc áo dài dợt này và lúc nào cũng thủ trong xách lọ thuốc tiêu chảy cho B vì ăn những thức ăn khác ngoài món vợ nấu... hihi!

    --

    Lần quần với chuyện ngoài ý muốn này, khi xong cũng hơn 12pm, làm Thu B lên hơi trễ gần 2pm. Thật vui khi gần đến, Thu ghé vào Walgreen parking lai gặp các bạn từ Austin xuống như Lý , Thúy Nga, anh Nhường, Bằng... Thu phải mua đồ ăn, đồ uống linh tinh cho B, mua thêm một kết nước để uống, vì không rõ ban ẩm thực lo chuyện ăn uống như thế nào, khi ông chồng mình ăn uống không giống đa số chúng ta.

    Khi rẽ vào FM 1485 Thu đã thấy nôn nao, cảm thấy vui vui vì sẽ gặp lại thầy cô và bạn hữu.

    .

    .

    Bảng hướng dẫn bên đường

    ]

    DHSPKT-TD HOP MAT.

    Khi Thu Bob nhận phòng, được biết BTC đặc biệt là NĐiệp đã sắp xếp, để dành cho Bob một phòng ngủ riêng biệt có 'toilet' trong phòng, tiện lợi cho việc đi lại ban đêm. Nếu như đi ở hotel se mất vui khi phải di chuyển nhiều, nên B cũng sẵn lòng ở lại trại, khổ nỗi khi B ngồi/nằm xuống giường, hihi, cái nệm mỏng lún xuống đụng lò xo, thật buồn cười và thương cho Bob của mình khi chàng bảo " I stay here just because of you!" thấy tội nghiệp làm sao. Cho nên lắm lúc cực nhoc trong việc chăm sóc B, mình cũng cố bỏ qua những bực dọc để sống vui ...






    Sau đó, T chỉ đường cho B chạy qua Dinning Hall (Hội trường), bằng con đường tắt (trail) xuyên qua park từ Forest Cottage .





    Dinning Hall - Hội trường

    Thật là dại dột khi để B lái scooter một mình trên con đường gập ghềnh cao thấp của những rể cây vắt ngang, đất đá lỏm chỏm. Không biết thế nào xe của B lái bị lật, B lại bị té lăn chiêng. Không có ai ở xung quanh, B phải gào to kêu cứu. May thay Hưng Vũ nghe tiếng kêu, nhưng một mình không thể kéo B dậy, nên phải câu viện thêm mấy người nữa đến giúp dựng chiếc scooter và kéo B lên.

    Trong khi ấy, Thu Lý cô Đễ thay áo dài đi qua hội trường gặp B, anh chàng chẳng nói gì cả, chỉ có Hưng nói cho T biết. Đến lúc đó T hỏi thăm B mới nhớ. Khi ấy T cũng nhìn thấy cánh tay áo của B thấm máu, T liền gọi DH phụ trách về y tế, băng bó cho B. Bác sĩ Ngọc, bà xã của Hưng Vũ cũng chảy đến. Buồn cười là cái kéo cắt miếng gaz không đứt, DH phải nhấp nhấp cà trầy, cà trật mới cắt xong.


    Lúc này mọi người đến khá đông đủ, sau khi nhận phòng ở. Tay bắt mặt mừng, Thầy cô và các bạn tập trung ở Hội trường được trang hoàng đẹp mắt, có một số bạn trong ban Tiếp Tân đón tiếp trao quà lưu niệm gồm có áo thun, nón và quyển Đặc San cùng bảng tên mang trước ngực, rất đẹp (và rất hay vì nó che được vòng 2 mủm mỉm cúa các nàng!)



    .

    Thúy Nga-Yến Thu-Sương Mai


    Anh Cường giới thiệu Đỗ Trường Nguyên phát biểu cảm tưởng.

    Kế đó, anh Vũ Ngọc Uyển giới thiệu thầy cô và bạn hữu đến từ các nơi về tham dự,





    YThu, Cô An, Bob, Thầy Mã Tường An



    Hoa Ly', YThu, Thầy Nguyễn Tuấn, Thầy Cô Mã Tường An, Thúy Nga



    Bob, YThu



    Cô Tăng Ngọc Thi - Thầy Trần Hữu Hiếu



    Cô Tường Vi, Thầy Tuấn



    Thầy cô An, Cô Tường Vi, Thầy Tuấn



    Thầy Cô Thu Vân, Cô Sinh



    Cô Hoàng Lan, Cô Tôn Kim Ngẫu





    Thầy Tuấn đến từ Pennsylvania, Cô Tường Vi đến từ VN



    Thầy cô An, Thầy Nguyễn Hiếu Đễ



    Cô Hoàng Lan, Cô Sinh



    Nhạc Nghệ-Thanh Trần từ Úc



    Đức, Yến Thy, Ngọc-Hưng Vũ, Ngọc Thúy-Ban từ Canada



    Mẫn Lê - Vân Lý từ Florida



    Độ Phạm từ Idaho



    Tư Nguyễn từ North Carolina



    Hoa Lý, Thúy Nga



    Bình Đỗ - Hòa Trương



    Xuân Lan, Hồng Nhung, Kiều Hạnh, Bình Đỗ, Uyển Vũ

    .

    Trần Gia Cường, Cô Tăng Ngọc Thi

    .

    Uyển Vũ, "Hai Lúa" Diệp Nguyễn



    Gia đình Cô Bùi Ngọc Sương-Thầy Hoàng



    Ngọc Điệp, Đinh Hương, anh Chị Mỹ Nguyệt, Nhạc-Thanh



    Dưỡng sinh khí công từ nhóm Canada

    .

    Ngọc Điệp,YThu



    Chị Nguyệt,, Ngọc Điệp, YThu

    .



    .





    New MC Hoa Truong

    .

    Thanh Hà, Hòa

    .

    Thầy Đễ, anh Si

    .

    Thanh Hà, Cô Sinh, Sương Mai, Thanh Nga

    .

    Ngọc Lan - Kiều Hạnh

    .

    Chung Vinh



    Mai Lan



    -, -, Cô Hoàng Lan, Cô Ngẫu, Thầy cô Vân, Cô Thầy Thi,



    Thầy Tuấn, Bob Hoa Lý, Thúy Nga, Bằng



    Cô Đễ, Nhung, Khắc Liêm, Thầy Tuấn

    .

    Ngọc, NDiệp, Thầy Đễ

    .

    XLan, Thầy cô Đễ - Đức, Minh Thơ.

    .

    Kim Liên, Giờ ăn đến rồi!

    .

    Minh Thơ, Hòa, KLiên, Từ, Trúc, 77KNC



    KLiên, Từ, Trúc











    Cường,Thầy Hiếu, Thịnh, Nhường



    Khắc Liêm, Bob







    NgọcDiệp, NgọcLan, Thu Lê, Minh Thơ, NgọcĐiệp, Nhạc Nghê

    .

    74KNC đang diễn Mây Trắng Bay 35 năm qua





    Minh Thơ-Lê Thu-Nhạc



    Thanh Hà, Sương Mai, Bob, YThu, Hòa, Thu Hương Vũ



    Minh Thơ, Thịnh



    Phăng



    Kim Liên



    -, Phăng



    Anh Si - Mai Lan



    Bob-anh Mỹ

    Thu được biếu món quà từ Chung Vinh, "Happy Birthday 60 bà chị!"



    Thank you Chung Vinh!

    Món quà Birthday 60 của Thu và 70 của Bob từ BTC.








    Thank you BTC, Đinh Hương, Kim Thủy, hai ca sĩ Hồng Nhung, Xuân Lan, Tới cho ổ bánh ngon, đẹp, cùng ban nhạc đã sắp xếp tổ chức buổi chúc mừng sinh nhật thứ 60 & 70 đông đảo thầy bạn, quá vui, rất đặc biệt nhất trong đời...

    Happy Birthday 60-70 to

    Thu, Bob, Độ, anh Ty, Nguyên, Bình, Uyển, Nhường, Sương Mai, Thanh Hà, Hòa, Thu Hương...


    Thanks again!

    Read more,

    Happy Birthday 60 & 70 và Chương Trình Văn Nghệ



  • #2
    Cám ơn Yến Thu ,rất chi tiết, với đầy đủ hình ảnh của thầy cô, vì buổi sáng thứ sáu ĐH , và Thầy Tuấn đến trễ.

    Về hộp ER, vì ỷ lại có Trúc lâm mang theo, nên ĐH bỏ thêm những dụng cụ cần thiết...vào túi giấy , trong đó có cây kéo mà lúc sáng ĐH dùng để cắt chai Supper Glue....Không ngờ Ban Y tế đắt hàng quá , ĐH vừa đến là có khách Bob bị chảy máu ở cườm tay. Buồn cười và vui thật đó , phải không YT?

    Tin vui hơn là lúc về nhà, khi DH mở Victoria ER túi ra thì mới thấy có cây kéo nhỏ màu hồng đã thay thế cây kéo lụt của ĐH , thế là có lời, ĐH cám ơn mạnh thường quân dấu tên đã tặng kéo cho y tá

    ĐH
    Đình Hương

    Comment


    • #3
      Mấy ngày nay diễn đàn của mình nhộn nhịp vui như ... tết , ngày nào P cũng vào để xem những bài tường thuật , video , mọc ra như nấm sau cơn mưa Texas , và hình như cây nấm này mọc sau mà lại hơi lớn đó , hihi , nhờ vậy P mới thấy được nhiều hình ảnh đặc biệt về buổi sinh hoạt này hơn :thumbs:

      Mặc dù lo cho ông xã cực như vậy mà Thu vẫn để ý nhớ sinh hoạt của đại hội và viết tường thuật rất công phu chi tiết , hình ảnh rõ ràng , chú thích đầy đủ , đúng là professional nên P xem mà thích lắm , nhất là khi thấy hình các thầy cô và những bạn P quen khi đi học , :thank3: Thu , và P đang chờ cây nấm thứ hai của Thu đó nhen

      Thân mến

      PL

      Comment

      Working...
      X