Announcement

Collapse
No announcement yet.

Hội Diễn Văn Nghệ 1983.

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Hội Diễn Văn Nghệ 1983.

    Hội Diễn Văn Nghệ 1983


    Hôm nay đang ở nhà mới xếp lại đống sách vở cũ thì thấy lòi ra tờ Tuổi Trẻ từ năm 1983 nói về Đêm Hội Diễn Văn Nghệ trong đó có trường mình tham dự (tôi có đóng góp 1 ca khúc). Nếu tôi nhớ không lầm thì sau đó bài này được chọn và được trình diễn ở số 4 Duy Tân, hồ Con Rùa. Tôi nhớ mang máng hôm đó tôi có đi dự và ca sĩ trình diễn là Nguyễn Thị Hưng Khoa Nông Nghiệp. Tôi quên là học năm nào rồi...

    Tôi scan gửi Yến Thu bài báo này để Thu xem cho vui. Năm 83 chắc là Thu đã ở bên Mỹ rồi...

    NgTuan



  • #2
    Thăm Thầy cô vẫn khỏe?

    Cám ơn thầy đã gửi cho xem bài báo cũ năm xưa, em đọc qua cũng thấy vui vui, nhớ lại thuở xưa khi thấy có tên trường và nhiều người quen xưa cũ.

    Nguyễn thị Hưng, em biết nhưng bây giờ lại không rõ năm nào, hihi! Cô nàng có ở Ký Túc Xá. Có lẽ là năm 1979.

    Thời gian 1983 tụi em khóa 74 đã ra trường và em đã ở Cali rồi.

    Thầy cho em đem vào DD nha thầy để mọi người đọc vui.

    Chúc sức khỏe đến thầy cô.

    Em YThu

    Comment


    • #3
      Cám ơn anh Tuấn đã còn giữ được tờ báo năm xưa 1983 về sinh hoạt văn nghệ của trường. Món quà vô giá đó !
      https://drive.google.com/file/d/1N-m...ew?usp=sharing

      Comment


      • #4
        Thầy ơi! Bài báo của thầy làm em nhớ vào năm 197...mấy... khg nhớ chính xác , em và Hồng Nhung cũng có được đăng 1 tấm hình hai đứa hát song ca trên báo..tên Sóng Thần thì phải. Em nhớ khi đó em mặc áo dài trắng cổ tròn, tóc thắt bím để qua một bên bờ vai Một anh bạn cắt bản tin ấy đưa.. Sau lạc đâu mất tiêu, chỉ còn là trong ký ức. Hổng biết HN còn nhớ hay khg.. Và như là hai đứa hát bài " xanh xanh những liếp rau non, thắm tươi màu xanh hy vọng. Sớm chiều nhanh tay chúng em cùng chăm bón. Ngàn tía nắng vẫy chào, lòng em thấy rạt rào..." do anh Vàng Trọng Khiếm 71 hay 72 KNN sáng tác. Anh Khiếm hơi tròn tròn, da ngâm đen, tóc xoăn.. cùng ở Ký Túc Xá.. Hông Nhung hát hay còn em nhờ tóc bím bờ vai nên được thấy dễ thương.. Hi hi hi..

        [hr]

        Giờ nhìn kỹ bản tin thì thấy có tên của em gái Líu Lo: Xuân Kiều 82 hay 83 CTM. Cũng hát hò trong thời gian học ở SPKT-TĐ.
        https://www.doquanmusic.net

        Comment


        • #5
          Chẳng có nó trong bộ nhớ mi ơi...!:coffee:

          Comment


          • #6
            Lúc cầm được mảnh tin đó, có bạn bày nên đến toà soạn để xin ảnh chính. Khi đó anh rễ của Hồng Lan làm việc ở đó. Chưa kịp nhờ thì chị của Hồng Lan mất nên không dám nhờ nữa. XL tiếc lắm. Còn mẫu tin đó lạc đâu mất ngay sau đó chưa kịp khoe cho HN nên làm sao có trong bộ nhớ..

            Cũng mong anh bạn ( sao kh nhớ là ai) người đã cắt mẫu tin đưa cho XL xuất hiện may ra có nhớ được gì thêm
            https://www.doquanmusic.net

            Comment

            Working...
            X