Announcement

Collapse
No announcement yet.

Họp Mặt 2017- Ngày 5/28/2017

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Họp Mặt 2017- Ngày 5/28/2017

    Họp Mặt 2017- Ngày 5/28/2017

    Cruising Carnival Imagination


    Photos: Yến Thu (74KNN)








    1-Cảng Long Beach với Carnival Imagination

    Cruise Imagination (CI) có 14 tầng,

    14-Sun (City Sport Park)

    12-Sport (spa and Fitness)

    11-Verandah (Camp Ocean, Water work, Cabins)



    10-Lido (Các restaurances Bluelguana Cantina, BlueIguana Tequila Bar,Guy's Burger Joint,Horizon Bar & Gril,RedFrog Rum Bar, Resort-style Poor)



    Redfrog bar



    Horizon bar grill

    9-Promenade (cabins)

    8-Alantic (cabins)

    7-Empress (cabins)

    6-Upper (cabins)

    5-Main (cabins)

    4-Rivierra (cabins)

    CI có trọng tải 70,367 tấn

    Số Khách 2056

    Chiều dài 855 Feet

    Crews 920 onboard

    Hành trình bắt đầu từ Cảng Long Beach (Los Angeles) ghé qua:

    Ngày 1: đến Catalina Island

    Ngày 2: đến Ensenada

    Ngày 3: Ngày vui trên biển.

    Ngày 4: trở về cảng Long Beach.

    Sáng ngày 5/28, mọi người đều check out hotel. Một số ở lại Santa Ana hay ra về. Còn lại 93 người được xe buses đến đón đưa ra cảng Long Beach, cùng tham dự chuyến hải hành 5 ngày 4 đêm đến Catalina Island và Esenada, Mexico.





    1- Buổi sáng tại hotel, mọi người chuẩn bị lên đường, lưu luyến chia tay với anh Tài anh Sáng.



    -Cảng Long Beach với Carnival Imagination









    2- Nhóm bốn người Hồng Nhung, Mỹ Thương, Ngọc Lan và YếnThu nhận phòng, gồm có 1 bunk bed, một twin bed và một runaway bed.



    3- Cả bọn cùng đi dạo một vòng từ tầng 14 có City Sport Park, nơi ai thích chơi Goft hay có thể đi bộ.

    Cả bọn đi qua tầng 12, nơi có spa and Fitness và có Private Suite (không có ở map của tàu) trong dịp họp mặt ở Orlando, nhóm SPKT có dịp cùng chơi đùa trong phòng của Bob,nên ai cũng nhắc đến Bob khi đi ngang qua.

    Tầng 11, có Camp Ocean, Water work la` khu trợt nước cho các trẻ em, cung` Cabins



    5- Các nàng dừng ở tầng 10 có nhà hàng Lido. Gặp gia đình Thiện Phúc, Lệ My, Thanh Nga với anh Sơn. Các bạn đi lấy thức ăn, nhanh gọn lẹ là Hamburger, French Fried. Đi vào bên trong có các món ăn hấp dẫn hơn.



    Đang ăn, bổng nhiên Khắc Liêm trở lại hỏi "Cái balo của anh đâu rồi, các passports và tiền nằm trong đó cả?"

    Mấy cái đầu xoay lại nhìn vào góc hành lang, nơi đó có cái bóp của Thu của Nhung và bé Lina nữa. Thu vội chạy qua tìm bóp của mình, 'Oh may quá, còn đó. Vậy mà nảy giờ đi tùm lum, quên mất là bóp và passport đều ở trong đó'. Cùng lúc đó có một gia đình nọ tính ngồi vào bàn của KL, nhưng khi biết có người ngồi, nên họ đi chỗ khác.

    Cả nhà KL cố nhớ lại xem cái balo để ở đâu, vì lúc nào chỗ này đều có người mà.

    Thế là KL báo cho nhân viên của tàu biết, và anh chàng đi lại chỗ mà gia đình của KL ngồi lúc mới lên tàu.

    Một lúc sau, anh chàng trở lại vai vác chiếc balo, ối giời ui, chàng ta đã để quên ở chỗ cũ khi mới đến, làm cho mọi người ngồi chung lo 'sốt dzó' vì lo sợ cho mấy cái passport của gia đình. Thanks God, không có chuyện gì hết, mừng ơi là mừng.!



    Sau đó là thông báo là mọi người tựu tập ở station để nghe hướng dẫn cách sử dụng phao và lifeboats.

    -5pm tàu rời bến, bắt đầu cho chuyến hải hành.





    4- 6pm là giờ ăn cho nhóm người ăn tối xuất đầu tiên. Trước tiên là các nàng lấy máy hình ra chụp lại bảo là "cúng Facebook", hehe! Cùng chia nhau, thử các món ăn của nhau.



    7- Tối đến, cả nhóm cùng xuống theater tham dự sinh hoạt, comedy của nhân viên tàu phụ trách.



    8-



    9-



    11-



    12-

    9pm, p166 này rút lui sớm vì đã cảm thấy mệt quá .

    Giờ ngủ đến, đầu tiên là lấy hai cái 'noise filter' ra nhét vào hai tai để có giấc ngủ bình yên, khi có cái máy cưa gỗ NL kế bên, hihi!

    Ngày 2, ghé vào Catalina Island.


Working...
X