Announcement

Collapse
No announcement yet.

Họp Mặt SPKT-6-10-17, Montana

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Họp Mặt SPKT-6-10-17, Montana

    Họp Mặt SPKT-6-10-17, Montana

    Photos: YThu, XLan, VThao


    Buổi sáng ngày thứ ba của chuyến đi cũng như đêm đầu ở hotel được ghi nhận vui (không là càm ràm nha) "Ban đêm rest room là chỗ bận rộn nhất khi trong một không gian nhỏ với nhiều vị cao niên thay nhau giải bày tâm sự. Khi nghe đủ nhân số cũng là lúc trời vừa sáng, hic!"

    Ăn sáng xong, cả bọn lên đường thăm viếng vài thành phố kế bên và Bozeman, MT.











    Anh Ty, tài xế của chúng tôi

    .















    Thầy Hoàng, cô Thảo



    YThu, XLan



    anh Ty



    cô Thảo, XLan, YThu, thầy Hoàng, anh Ty.



    YThu, Ty, Thầy Hoàng, cô Thảo, XLan






  • #2












    Great Falls





















    Rời Great Falls, trên đường đi cả bọn ghé vào Townsend, một làng mạc có nhiều màu sắc vui vui mắt nên vào trước khi trời đổ mưa.

































































    Đi chợ mua thịt gà nướng, rau cho buổi tối. Bắp dùng cho buổi trưa lai rai trên xe đi ngày kế tiếp. Mua thêm chuẩn bị nước, thức ăn vặt vì dọc đường xa thật xa mới có làng xóm, chợ búa. Nếu không phải về phố chợ cả hai ba tiếng mới đến nơi...











    Xe đap được xích lại vòng quanh cây decoration trước thiftstore





    Về đến hotel, dinner là ăn mì gói với thịt gà nướng với rau cũng ngon ra phết. No bụng, giấc ngủ đến không mộng mị vì có hai cái noise filter cho vào lổ tai khong nghe gi het.

    Ngày sau đi Yellowstone National Park ở Wyoming.


    Comment


    • #3
      YT à,từ giờ trở đi, chắc H biết nhìn trời nhìn mây rồi đó, để đoán xem trời sắp đổ mưa chưa, mà kịp thu quần áo đang phơi vào nhà hihi.

      Các bạn ơi, hoa trong tấm hình này trông thật đơn sơ nhưng lá của chúng lại có màu sắc đặc biệt làm sao, ông trời chọn lá cho hoa khéo quá các bạn ơi, một kết hợp thật tuyệt vời, thấy ngưỡng mộ ông trời sát đất luôn đó.




      Xem hình thấy đúng là khi trời buồn cảnh có vui đâu bao giờ các bạn à, nhưng hoa vẫn đẹp thế mới hay, mà hay hơn nữa là cứ hôm nào trời buồn thì bà con lại ăn ngon ngủ ngon hơn nhiều, nên trời buồn cũng không sao phải không các bạn hihi

      Thân ái

      Hiền


      Comment

      Working...
      X