Các bạn thân mến
Cuối tháng 2, 2018 những cơn mưa thu đầu mùa đã tạo đủ duyên để bạn bè gặp nhau tại Sydney . Lần nầy là 3 cặp vợ chồng Mai Phùng Thanh, NTT hội ngộ cùng Kim Thủy với anh Tư tình thân đến từ Carolina trong dịp ngao du sơn thủy Australia - New zealand .
Tấm hình đầu tiên xin giới thiệu đến các bạn là 3 nhân vật VIP của chúng tôi
Từ trái qua là Xuân người đẹp của MPT, lần đầu đến với diễn đàn . Kế tiếp là một nửa của anh Tư và nửa kia của NTT .
Trong buổi hội ngộ sau khi đàm luận một hồi, chúng tôi quyết định phải có những tấm hình tương đối đẹp để lưu niệm . Theo kinh nghiệm, anh Tư cho biết ở tuổi nầy những dịp đứng chụp hình chung với người đẹp, mấy ông cần phải thóp bụng lại một tí, coi mới được !
Tấm hình dưới đây chụp lúc đầu nhập tiệc do anh Tư và KT mời nhưng địa điểm , nhà hàng do anh Thanh chọn lựa theo 2 tiêu chí, vừa thích hợp cho bạn bè dễ nói chuyện vừa phải có đồ ăn ngon . Vì vậy khi thấy mọi chuyện đều như ý thì anh ta thở phào một cái ...đúng vào lúc bấm máy chụp hình. ( còn 2 ông kia đang nín thở )
Tiếp theo là tấm hình chụp theo kỹ thuật " lá lành đùm lá rách " . Nhờ người đẹp ngồi che để phía sau, 3 ông có thể đứng cười và thở thoải mái . Tiếc thay vì đứng không ngay giữa nên 'profile' thùng nước lèo của NTT bị lộ ra một tí .

Tấm hình cuối được chụp lúc tiệc tàn . Đến lúc này thì ngay cả người chủ trương cần thóp bụng cũng không thể che dấu gì được . Có lẽ lúc đó anh ta vì cảm xúc chia tay bạn bè mà quên mất cái bụng vẩn còn nguyên chưa thóp của mình .
Tóm lại, buổi hội ngộ tuy ngắn ngủi nhưng thân mật và lý thú, giống như những người thân, lâu ngày gặp lại . Một phần cảm xúc đó đến từ sự quen biết, mến nhau qua nhiều hình ảnh và bài viết của nhau trên diễn đàn .
Cám ơn và chúc Anh Tư , KT thượng lộ bình an tiếp tục chuyến đi vui vẻ, sau đó sẽ cùng nhau gặp lại tại HM Syd2019 .
Thân ái chúc các bạn vui .
NTT
Cuối tháng 2, 2018 những cơn mưa thu đầu mùa đã tạo đủ duyên để bạn bè gặp nhau tại Sydney . Lần nầy là 3 cặp vợ chồng Mai Phùng Thanh, NTT hội ngộ cùng Kim Thủy với anh Tư tình thân đến từ Carolina trong dịp ngao du sơn thủy Australia - New zealand .
Tấm hình đầu tiên xin giới thiệu đến các bạn là 3 nhân vật VIP của chúng tôi
Từ trái qua là Xuân người đẹp của MPT, lần đầu đến với diễn đàn . Kế tiếp là một nửa của anh Tư và nửa kia của NTT .
Trong buổi hội ngộ sau khi đàm luận một hồi, chúng tôi quyết định phải có những tấm hình tương đối đẹp để lưu niệm . Theo kinh nghiệm, anh Tư cho biết ở tuổi nầy những dịp đứng chụp hình chung với người đẹp, mấy ông cần phải thóp bụng lại một tí, coi mới được !
Tấm hình dưới đây chụp lúc đầu nhập tiệc do anh Tư và KT mời nhưng địa điểm , nhà hàng do anh Thanh chọn lựa theo 2 tiêu chí, vừa thích hợp cho bạn bè dễ nói chuyện vừa phải có đồ ăn ngon . Vì vậy khi thấy mọi chuyện đều như ý thì anh ta thở phào một cái ...đúng vào lúc bấm máy chụp hình. ( còn 2 ông kia đang nín thở )
Tiếp theo là tấm hình chụp theo kỹ thuật " lá lành đùm lá rách " . Nhờ người đẹp ngồi che để phía sau, 3 ông có thể đứng cười và thở thoải mái . Tiếc thay vì đứng không ngay giữa nên 'profile' thùng nước lèo của NTT bị lộ ra một tí .

Tấm hình cuối được chụp lúc tiệc tàn . Đến lúc này thì ngay cả người chủ trương cần thóp bụng cũng không thể che dấu gì được . Có lẽ lúc đó anh ta vì cảm xúc chia tay bạn bè mà quên mất cái bụng vẩn còn nguyên chưa thóp của mình .
Tóm lại, buổi hội ngộ tuy ngắn ngủi nhưng thân mật và lý thú, giống như những người thân, lâu ngày gặp lại . Một phần cảm xúc đó đến từ sự quen biết, mến nhau qua nhiều hình ảnh và bài viết của nhau trên diễn đàn .
Cám ơn và chúc Anh Tư , KT thượng lộ bình an tiếp tục chuyến đi vui vẻ, sau đó sẽ cùng nhau gặp lại tại HM Syd2019 .
Thân ái chúc các bạn vui .
NTT
, cho nên thực hiện một hành trình xuôi Nam giống như ngày xưa từng làm chuyến Saigon Rạch Giá rước nàng về dinh. Hành trình xuôi Nam từ USA năm nay may mắn ghé lại được Sydney du lịch gần trọn một tuần nên có dịp gặp gỡ được đồng môn SPKT tại đây. Cảm ơn anh Mai Phùng Thanh người lãnh trách nhiệm CEO HM2019 Sydney và anh Nguyễn Thiện Toản Phó Ban đã ưu ái dành thời gian gặp gỡ người phương xa, cùng nhau có một buổi ăn tối dinner ấm cúng thân mật.


Comment