Announcement

Collapse
No announcement yet.

SPKTTĐ Mel happy new year

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • SPKTTĐ Mel happy new year

    SPKTTĐ MELBOURNE @ HAPPY NEW YEAR


    Các bạn thân mến , trong không khí chào đón năm mới , gia đình SPKTTĐ Mel đã có một buổi party đầy tình thân ái và ấm áp tại tư gia Thành Nhạc ngày chủ nhật 5/1 vừa qua , lần này do có sự hiện diện của anh Phiêu và anh Lạc 72 KNN cho nên niềm vui họp mặt đã được tăng lên rất nhiều

    Cảm ơn các bạn SPKT Mel đã dành thời gian để đến với nhau , mỗi lần gặp nhau có nhiều điều muốn nói muốn viết nhưng không biết nói sao cho hết , hôm nay P xin chia xẻ một ít hình ảnh hy vọng lời ít ý nhiều mong được chung vui với các bạn SPKTTĐ đang đón năm mới khắp bốn phương
    SPKTTĐ Melbourne 2020
    Đào , Lan Anh , Lài , Nhạc , Phương , Mai , Sơn , Anh Lạc , Anh Phiêu , Anh Thành , Minh , Đôn

    Vui thay những lúc tương phùng
    Tình bạn ta mãi lớn cùng tháng năm

    KNC 2020
    Happy newyear ca
    Ca hát ôm

    Chàng nghệ sĩ ồn ào :cuoilan:
    Vẫy tay vẫy tay chào nhau !
    Bạn xưa giờ cũng như ngày xuân xanh..


    SPKTTĐ Melbourne xin mến chúc quý Thày cô và các bạn bước sang thiên niên kỷ mới luôn bình an và hạnh phúc , sẽ ngập tràn niềm vui trùng phùng hội ngộ nhiều bạn hữu thân thương

    Thân mến






  • #2
    Ảnh chụp rõ, đẹp và rất tự nhiên. Cám ơn Phương đã giới thiệu khoảnh khắc sinh hoạt đầm ấm và vui vẻ của phe ta bên ấy làm người xem cũng thấy vui lây.

    Comment


    • #3
      Uc dang bi Ba Hoa hanh , khong biet cac ban ta ben Uc co bi anh huong gi khong?

      Comment


      • #4
        Cám ơn Ngọc Lan và các bạn Mai Hương , Kim Thủy , Đinh Hương , Hồng Nhung , Anh Hùng ..... trong thời gian qua đã có lời thăm hỏi khi mà Úc châu đang bị cháy rừng lớn nhất từ xưa cho tới nay , kéo dài từ tháng 9/2019 tới hôm nay chưa ngưng , TV và báo chí đưa tin về hậu quả nhiều lắm tuy nhiên chỉ xảy ra cho các nạn nhân thích ở trong rừng sống gần gủi với thiên nhiên , riêng các bạn mình ở thành phố chỉ có bị ảnh hưởng chút chút là mùa hè năm nay rất nóng , nhiều ngày liên tiếp 42 độ C ( 107 độ F ) , bầu trời lúc nào cũng xám như phủ một lớp khói không còn trong xanh như trước kia , thỉnh thoảng P còn ngửi thấy mùi khen khét ngay khi đang trong nhà , bụi bẩn bám đầy trên xe và cửa sổ , sân cỏ vàng ươm hết còn xanh tươi mơn mởn như trước , nói chung là cũng có bị ảnh hưởng nhưng so với các nạn nhân , mình thấy mình vẫn còn may mắn hơn họ nhiều lắm , chưa bao giờ Úc châu mong mưa như mong mẹ về chợ như bây giờ các bạn ạ

        Hiện nay không khí Syd , Canberra ô nhiểm cao hơn các thành phố ở Trung quốc , khi nghe tin này , P thấy HM SYD 2019 khá may mắn vì đã tỗ chức cách nay 3 tháng , nếu trễ hơn không biết chuyện gì xảy ra , vì vật giá leo thang quá nhanh , đồng thời nhiều tuyến đường giữa các tiểu bang bị cấm , và đường vô rừng cũng vậy , càng nghĩ P càng thấy HM Syd 2019 rất may mắn

        Nhân dịp năm mới , các bạn Melbourne hẹn nhau một ngày tái ngộ nên chọn ngày 5/1 để chào đón hai anh Phiêu và anh Lạc , đồng thời đón mừng thiên niên kỷ mới luôn , trước đó nguyên tháng ngày nào cũng nóng từ 40 tới 42 độ c , nhìn nhiệt kế mà ngao ngán , nhưng hình như Trời thương dân SPKTTĐ hay sao nên đi đến đâu mưa đến đó , tự nhiên đến ngày hò hẹn , thời tiết giảm đột ngột xuống 17 - 18 độ C , mưa dầm từ sáng đến tối , làm phe ta tính mặc áo đẹp đón new year , mà cuối cùng ai cũng phải khoác thêm một cái áo khoác nữa , chủ nhà Nhạc Nghê hôm đó còn service thêm phần chăn mền áo khoác cho các bạn vì trong nhà lạnh như mùa đông mặc dù có mở lò sười vào mùa hè !!!!

        Một lần nữa P rất cám ơn tất cả các bạn khắp nơi đã thăm hỏi Úc châu qua diễn đàn , messenger FB , email , tấm chân tình này P và các bạn Úc châu rất trân quý và cám ơn rất nhiều , cầu mong Thượng đế sẽ sớm đem bình an đến cho Úc châu và tất cả chúng ta các bạn nhé

        Thân mến

        Comment


        • #5


          Tôn vinh lính cứu hoả trên những cánh buồm của nhà hát opera Sydney, Australia. (Getty Images)

          Comment


          • #6
            Úc cháy cả mấy tháng trời thiệt hại biết là bao nhiêu , sao không cầu cứu Mỹ tới giúp sớm , Tại sao Mỹ tới giúp trễ vậy nhỉ? California năm nào cũng cháy không biết có rút được kinh nghiệm gì không nhỉ? Sợ nhất là thiên tai : lụt và hoả hoạn , chỉ có trời mới cứu nổi .

            Comment


            • #7
              Ngọc Lan và Các bạn mến , buổi họp mặt Melbourne vừa qua cả nhóm khi trò chuyện cũng nói về chuyện cháy rừng đang xảy ra , nói chung mỗi năm khi sắp tới mùa hè , toàn dân đều được nhắc nhở đề cao cảnh giác với chuyện cháy rừng , tuy nhiên P thấy những người hàng xóm xung quanh mình làm như họ sống với lũ nên quen , nếu có cháy rừng xảy ra mọi người đều chuẩn bị sẵn sàng ...bỏ của chạy lấy người , nhất là người ở gần rừng hay công viên , nhà P phía trước phía sau có 2 công viên mỗi cái dài gần 5 km mà chỉ cách một con đường , lỡ mà có chuyện gì chắc cũng bốn bề thọ địch , P nghĩ mình giống như người Nhật sống trên xứ sở mà năm nào cũng có động đất , cho nên chuyện gì xảy ra vẫn xảy ra , của cải nhà cửa xe cộ nếu có chuyện gì đã có bảo hiểm lo , còn bản thân tự lo bảo toàn tánh mạng trước , vì còn người còn tất cả

              Mỗi năm Úc châu đều đối phó với nạn cháy rừng không to thì nhỏ , cho nên lính cứu hỏa Úc châu có nhiều kinh nghiệm về chuyện này , tuy nhiên đôi khi lỡ mà lực bất tòng tâm đám cháy đó kéo dài cả tháng có lẽ cũng phải kêu SOS tới các chuyên gia chửa lửa của Mỹ , nhưng làm gì thì làm mình phải tự lo cho mình trước , không xong mới nhờ người cho nên bây giờ bên Mỹ mới sang , mà Mỹ sang không phải chỉ có nhân lực mà còn có thêm tài lực như máy bay , hóa chất làm tắt đám cháy ...

              Nhân đây P cũng chia xẻ với các bạn một chút tin tức về các gia đình SPKTTĐ Mel trong cơn khói lửa , hôm ấy trong khi các bạn đang hàn huyên với nhau , tình cờ có bạn hỏi thăm các cháu sao hôm đó không thấy cháu nào lảng vảng cho các cô các bác thấy dung nhan , bất ngờ được các phụ huynh cho biết các cháu từ Noel tới giờ miệt mài ở các trung tâm thiện nguyện , hỏi ra nhà nào các cháu cũng xin nghỉ để đi làm volunteer chữa cháy hết trơn , đúng là tinh thần SPKT kéo tới thế hệ thứ hai , không hẹn mà gặp nhau , tự hào quá phải không các bạn ?

              Tản mạn một chút với các bạn một chút cho vui chúc tất cả các bạn bình an nhé

              Thân mễn


              Comment

              Working...
              X