Announcement

Collapse
No announcement yet.

Thơ - Tình Tự Mùa Xuân

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Thơ - Tình Tự Mùa Xuân


    Em mang dáng Tết về ngang

    Áo hoa tha thướt lụa là guốc son

    Tinh khôi hạt nắng xanh trong

    Mềm vai cổ tích chuốc hồn thanh xuân

    Diệu huyền ngọn gió tình nhân

    Thổi thơ vào mộng bâng khuâng tóc tình

    Sớm hôm ... phố ngát bình minh

    Bước xông đất mới đón nghinh chồi mầm

    Thắp lên cội một chữ Chung

    Thủy y như nhất quà mừng hạnh Xuân

    Có mây ngậm đóa Mai gần

    Ung dung cài dấu địa đàng nụ hôn

    Cùng sông núi biển mênh mông

    Ấm câu Xuân thắm nghìn trùng thế gian

    Ngân nga mở chén rượu tràn

    Thức xưa trà khói nồng nàn như vây

    Pháo vang rộn sóng mắt đầy

    Điệu Xuân sóng sánh mời say tiếng cười…

    Hồng Thúy

  • #2
    Xuân Canh Tý đang bước gần trong những biến động của thế giới. Một trong số đó là nạn cháy rừng rất lớn của nước Úc, nơi mà các anh chị SPKT mới có HM thật đông đủ vừa qua. Xin thăm hỏi và chia sẻ những thiệt hại nhiều mặt do thiên tai này đối với nước Úc nói chung và quý anh chị ở Úc nói riêng ạ.

    Tạm quên đi những nỗi buồn mất mát, trong không khí của Tết đang diễn ra rộn ràng khắp mọi nơi, em xin mời quý thầy cô , các anh chị và thân hữu của ĐHSP vui xuân bằng Tình Tự Mùa Xuân.

    Cám ơn anh Hùng post bài thơ với font chữ thật lả lướt.

    Cám ơn quý anh chị đã vào đọc thơ và sớm "mừng tuổi" cho em bằng những Like cổ võ tinh thần, trân trọng ạ.

    Kính chúc quý gia đình thầy cô , quý anh chị và thân hữu khắp nơi hưởng một cái Tết đầy an lành sức khỏe và vạn sự như ý ạ.

    Hồng Thúy

    Comment

    Working...
    X