Announcement

Collapse
No announcement yet.

Tôi đã cố gắng hết sức

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Tôi đã cố gắng hết sức

    TÔI ĐÃ CỐ GẮNG HẾT SỨC

    16.5.2018

    Tôi không biết chuyện gì đã đến...
    Khiến bạn mình choáng chếnh ưu tư!
    Đau đầu...tấc dạ rối nhừ…!
    Thật là đau khổ gieo thư lời buồn!

    Tôi chỉ biết...mình luôn cố gắng…
    Hết sức mình chiến thắng bản thân!
    Kết cho là quả bước chân...
    Tôi không tự trách chữ gần chữ xa!

    Tôi yêu quý thiết tha TÔI ĐÃ…
    Nếu chẳng thành...nghiệt ngã...mất phần....!
    Tôi cho…cái số...thử thân...!
    Chấp hành theo thế....ta cần cố hơn…!

    Không được trách..., không hờn số kiếp...!
    Trả nợ đời bằng tiếp đi lên…
    Thiết tha theo đuổi tình bền,
    Say mê với việc...ta nghênh tình hồng…!

    Vui với những ý lòng vui thích!
    Có nghĩa là vui nghịch đam mê…!
    Niềm vui, kinh nghiệm đi về,
    Đã là kiếm được bộn bề vốn riêng.

    Còn nếu đó là thiêng liêng cảm…
    Thì bạn ơi...chẳng dám buộc ai!
    Có duyên và nợ tháng ngày,
    Mới cho ta gặp, trao tay ân tình...!

    Không có nợ ba sinh...đừng cố,
    Trả nợ đời tao ngộ nỗi đau!
    Đơn giản...gắng cố rèn trau...!
    Duyên ai nấy hưởng....đừng nhàu...khổ thân!

    Lê Thị Ngọc Thuỷ

    Click image for larger version

Name:	0DDEE706-8A7E-459F-81B4-D952B1B9ABA5.jpeg
Views:	56
Size:	59.0 KB
ID:	21430
Working...
X