Announcement

Collapse
No announcement yet.

Quá muộn

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Quá muộn

    QUÁ MUỘN

    16.5.2017

    Mẹ vất vả năm dài tháng rộng,
    Không chùng chân với đống phong trần...!
    Vì con...gánh vác tảo tần,
    Sẵn sàng với những gian truân đường đời.

    Trong hứa hẹn khi rời quê mẹ,
    Con cười tươi...hứa sẽ quay về...!
    Mẹ cha đưa tiển...nhớ ghê...
    Cầm lòng giữ lệ...trọn bề tiển đưa.

    Con đi đã mấy mùa mưa đến,
    Để Tết về mẹ chếnh choáng say...
    Quên đi năm mới sum vầy,
    Mà con vẫn vắng....phương Tây vẫy vùng.

    Công việc cứ trùng trùng xếp lớp,
    Khiến cho con lặn ngợp biển đời...
    Mẹ cha dựa cửa...đếm thời....
    Đã bao năm nhỉ...không lời...không thăm...!

    Giật mình thấy....tháng năm....lâu quá...
    Tóc xanh giờ đã hoá muối tiêu.
    Chồn chân mõi gối...liêu xiêu...
    Nhớ ba nhớ má...tình nhiều xốn xang.

    Bây giờ mới ngó ngàng cha mẹ,
    Thổn thức lòng...hoá trẻ lão thân !
    Ngu ngơ quên hết tình gần,
    Nhìn con lại nói: Ông cần gì tôi !

    Đau lòng lắm....nhìn môi mắt héo,
    Trái tim yêu chẳng kéo tuổi xuân...
    Con đi với chuổi phong trần,
    Con về cha mẹ trí dần hoá không!

    Lê Thị Ngọc Thuỷ

    Click image for larger version

Name:	1635A115-838D-4153-8E2A-758BD0F40206.jpeg
Views:	30
Size:	100.9 KB
ID:	21432
Working...
X