Announcement

Collapse
No announcement yet.

Chuyện bây giờ mới kể IV. TÌNH YÊU CHẮP CÁNH - I LOVE YOU

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Chuyện bây giờ mới kể IV. TÌNH YÊU CHẮP CÁNH - I LOVE YOU

    Chuyện Bây Giờ Mới Kể

    IV. TÌNH YÊU CHẮP CÁNH – I LOVE YOU


    Người Cõi Trên

    Tối hôm đó, hắn như sống trong mơ, suốt đêm trằn trọc không ngủ được. Những kỷ niệm xa xưa lần lượt hiện về trước mắt hắn. Hắn đột nhiên gặp lại nàng đúng lúc hắn tưởng sẽ không bao giờ gặp lại được nàng nữa. Số phận đã đem nàng đến với hắn. Hắn có thể bước vào trái tim nàng không hay lại thất bại lần nữa như ngày nào. Hắn lo lắng, vui buồn lẫn lộn, suy nghĩ hết chuyện này đến chuyện kia cho tới gần sáng.

    Những ngày sau đó là những ngày hồi hộp của hắn. Hắn chủ động đến nói chuyện với nàng. Nàng nói chuyện với hắn rất vui vẻ, hồn nhiên. Qua những cuộc chuyện trò, hắn biết được nàng đã từng học văn khoa, thương mại nên bây giờ mới vào trường này trễ như vậy. Lắng nghe nàng nói chuyện, hắn như muốn nuốt chửng từng câu nói của nàng. Giọng nàng thật êm, thật hiền lành. Hắn ngắm nàng thỏa thích, không phải nhìn trộm như trước nữa. Nàng đẹp quá! Đẹp hơn cả lúc nàng là cô bé đánh trống nữa. Cặp mắt có đuôi long lanh làm hắn mê mệt. Chiếc miệng cười thật tươi quyến rũ quá. Hắn thoáng nghĩ ước gì hắn hôn lên được đôi môi đáng yêu này thì hay biết mấy. Hắn bối rối cố gạt ý nghĩ ‘bậy bạ’ này ra khỏi đầu hắn. Nàng hồn nhiên quá, trong sáng quá, hắn không được có ý nghĩ đen tối với nàng. Ngay cả hình ảnh bàn tay xinh xinh của nàng thỉnh thoảng đưa lên vuốt mái tóc ngang vai, hắn cũng thấy đáng yêu làm sao. Bàn tay thon gầy của nàng đẹp thật. Trước mặt nàng, hắn chợt nhận ra hắn vẫn là cậu bé khờ khạo ngày nào. Vẫn bối rối, lúng túng mặc dù hắn đã có biết bao kinh nghiệm ‘tình trường’. Đối với nàng, hắn trở lại là một con nai ngơ ngác đang lạc lối. Hắn nhủ thầm ‘Tình yêu đầu đời của anh ơi! Em đã và đang cho anh những cảm xúc mãnh liệt chưa từng có. Em hãy đến với anh mãi mãi nhé. Em đừng bỏ anh đi nữa em nhé’.

    Càng ngày, sự lo lắng của hắn giảm dần đồng thời hạnh phúc của hắn cũng tăng thêm. Hắn tự tin, không sợ những người đang để ý và muốn chinh phục nàng. Không ai có thể giành thiên thần của hắn khỏi tay hắn được. Nàng nói với hắn nàng chưa có người yêu. Nàng dường như cũng có cảm tình với hắn. Hắn nhận ra điều này qua ánh mắt, cử chỉ của nàng. Hắn thấy cuộc đời thật tươi đẹp làm sao. Tình cảm giữa hắn và nàng càng lúc càng sâu đậm hơn.

    Những buổi đi uống cà phê, hắn chìm ngập trong hạnh phúc. Nàng thích ngắm hắn qua làn khói thuốc mong manh. Nghe nàng nói như vậy, hắn chợt nhớ đến bài hát ‘Smoke gets in your eyes’. Nàng khen hắn có vẻ nghệ sĩ làm hắn hãnh diện lắm. Lần đầu tiên, hắn lấy can đảm nắm lấy bàn tay nàng. Cảm giác thật tuyệt vời. Bàn tay nàng mềm mại quá. Hắn liếc nhanh trong quán thấy không có ai hết. Hắn cúi xuống, hôn vội lên bàn tay mềm mại của nàng. Nàng đỏ mặt rụt tay lại ‘Coi chừng người ta thấy đó’. Đôi má nàng đỏ hồng lên đẹp làm sao!. Cả hắn và nàng đều lúng túng trong tình yêu đầu đời. Điều gì cũng mới mẻ quá.

    Những buổi hẹn sau, nàng có vẻ dạn dĩ hơn. Nàng đã dám đưa tay lên vuốt lọn tóc xòa trên trán của hắn. Cảm giác lâng lâng hạnh phúc khi hắn được một người con gái vuốt tóc với bao yêu thương. Hắn định nói ‘anh yêu em’ thì lại buộc miệng ‘Em đáng yêu quá’. Con thỏ trong hắn vẫn hiện diện trong hắn. Nàng lườm hắn bằng con mắt có đuôi ‘Anh sạo lắm’. Hắn cũng không phân bua vì hắn biết cả hai đều hiểu đây là những lời ngọt ngào trao cho nhau của đôi tình nhân lần đầu biết yêu. Yêu quá cặp mắt long lanh trong hạnh phúc của nàng!

    Những lần chở nàng đi chơi trên chiếc SS67, nàng không còn giữ ý ngồi xa hắn nữa. Nàng bắt đầu dám ôm hắn, dựa người vào hắn. Con gái lúc đó ngồi sau xe phải ngồi một bên. Khi nàng ôm hắn từ sau, Hắn cảm thấy cảm giác đê mê khi một bên ngực ấm áp, mềm mại của nàng tựa nhẹ vào lưng hắn. Hắn muốn thời gian ngừng lại để hắn được giữ cảm giác này mãi mãi. Bàn tay nàng thỉnh thoảng siết nhẹ bụng hắn mỗi khi hắn nói một câu gì đó làm nàng thích. Hắn thích lừa nàng bằng cách nói nhỏ lại để nàng nghe không rõ và nàng phải nghiêng người ra trước để nghe. Ngực nàng lại đè mạnh hơn trên lưng hắn. Sau đó, nàng khám phá ra ‘âm mưu’ của hắn. Nàng giận dỗi ngồi xích ra, không thèm ôm hắn nữa. Hắn cuống quýt xin lỗi, một tay cầm lái, một tay vòng ra sau để nắm tay nàng choàng qua bụng hắn. Nàng vẫn giận dỗi rút tay lại. Chiếc xe loạng choạng làm nàng sợ. Hắn nói ‘Anh xin lỗi rồi mà, thôi em ôm anh đi, không thôi cả hai bị ngã xe đó’. Nàng chỉ làm bộ giận một chút thôi, nàng lại ôm hắn như cũ để cả hai có cảm giác hạnh phúc bên nhau. Tình yêu thật tuyệt diệu. hai tâm hồn như hòa làm một. Chiếc xe cứ chạy hết đường này qua đường khác. Cả hai có những lúc im lặng thật lâu nhưng cả hai đều nhận ra sự rung động của nhau.

    Một hôm, hắn đánh bạo rủ nàng đi xem phim. Nàng ngần ngừ một lúc nhưng sau đó nàng cũng nhận lời. Hắn mừng lắm. Hắn cần bóng tối để có thể tỏ tình với nàng dễ hơn. Con thỏ trong hắn vẫn lớn quá. Hắn vẫn sợ nàng từ chối tình yêu của hắn như lúc nàng còn học trống mấy năm trước. Vào trong rạp, hắn hồi hộp lắm. Hắn ấp úng hỏi mấy chuyện vu vơ. Bỗng nhiên, nàng quay sang nhìn hắn và lấy ra một tờ giấy nhỏ gấp làm tư đưa cho hắn. Nàng có vẻ nghiêm nghị quá làm hắn sợ. Hắn hỏi ‘Cái gì vậy em’. Nàng nhỏ nhẹ ‘Anh cứ mở ra xem sẽ biết’. Hắn run run mở tờ giấy ra. Thật bất ngờ! Đó là lá thư tình đầu tiên của hắn viết cho nàng. Nàng vẫn còn giữ nó cho đến lúc đó. Lá thư đã ngả màu hơi vàng với những dòng chữ xấu xí (dù hắn đã cố nắn nót). Hắn xúc động quá, nghẹn lời ‘Em còn giữ cho tới bây giờ sao?’. Nàng liếc hắn thật nhanh ‘Con gái đâu vô tình như con trai mấy anh. Đây là lá thư tình đầu tiên em nhận mà’ Hắn lấy hết can đảm nắm lấy tay nàng ‘H. ơi, anh yêu em lắm’. Câu tỏ tình đầu tiên bật ra khỏi miệng hắn làm hắn như trút được khối đá nặng trĩu bấy lâu. Nàng bối rối, nhẹ nhàng hỏi ‘Có thật không? Anh lãng mạn quá nên em sợ. Anh nói câu này với bao nhiêu cô gái rồi?’ Hắn cuống quýt phân bua ‘Không, em là người tình đầu tiên của anh, là mối tình đầu tuyệt vời của anh. Anh chưa bao giờ nói câu này với bất cứ người con gái nào khác’. Nàng mỉm cười thật hiền ‘Em tin anh. Em có nghe nhiều lời đồn đại về anh, nhưng em không sợ vì em vẫn nhận ra nét nai tơ trong anh’. Hắn cảm thấy ấm áp làm sao khi thấy nàng hiểu hắn. Hắn đã tỏ tình được và nàng cũng chấp nhận tình cảm của hắn. Đúng lúc đó, đèn trong rạp xi nê phụt tắt để bắt đầu chiếu phim. Hắn không thể chờ đợi được nữa. Hắn hơi chồm người qua ‘H. ơi! Anh nói em nghe cái này nè’. Nàng nghiêng người về hắn và hỏi ‘Cái gì vậy anh?’. Hắn ôm choàng lấy nàng và vụng về hôn lên … má nàng một nụ hôn thật nồng nàn. Má nàng thật ấm áp, thật mềm mại. Nàng bóp nhẹ tay hắn ‘Anh kỳ quá!’. Thấy nàng không giận dữ, hắn can đảm ôm nàng sát hơn. Hắn lấy tay đỡ nhẹ gương mặt nàng đối diện với mặt hắn. Hai cặp mắt nhìn nhau thật gần. Nàng có vẻ bối rối không kém gì hắn. Gương mặt nàng đáng yêu quá. Đôi môi quyến rũ như chờ đợi. Đôi môi hắn chạm nhẹ lên đôi môi nàng. Cảm giác thật kỳ diệu không thể tả được. Nàng nhắm nghiền mắt lại. Hắn cuống quýt hôn mạnh hơn, đôi môi tham lam của hắn ghì chặt lấy môi nàng. Hắn không để ý môi nàng đang hé mở nên khi … răng chạm … răng, hắn giật mình ‘Anh có làm em đau không?’. Nàng không trả lời, đôi môi nàng áp sát môi hắn, không cho hắn nói hết câu. Hạnh phúc quá! Nàng đã hôn trả hắn. Lần đầu tiên hắn hôn một người con gái và cũng lần đầu tiên hắn được một người con gái hôn hắn. Hắn chợt nhớ tới câu của Shakespeare ‘Cả thế giới đều yêu kẻ si tình’. H. ơi! Em có biết em đã vừa cho anh một hạnh phúc mà sau này không bao giờ anh tìm lại được không. Hắn và nàng như đang trên mây, không cần biết đến những người xung quanh. Nụ hôn nối tiếp nụ hôn, hai người càng ghì sát nhau hơn như muốn hòa chung làm một. Gương mặt nàng thật rạng rỡ với hạnh phúc mới. Cặp mắt nàng long lanh hơn làm hắn thêm điên dại. Nàng thì thầm vào tai hắn ‘Thôi anh ơi, cho em thở với’. Hắn ngắm nàng thật lâu, thiên thần của hắn đang trong vòng tay hắn như một giấc mơ. Hắn nói ‘Em đẹp quá. Anh yêu em lắm’. Lần tỏ tình thứ hai trong ngày của hắn. Nàng kéo hắn lại gần, nói nhỏ vào tai hắn ‘Em cũng yêu anh lắm’. Nói xong, nàng vẫn úp mặt vào hắn, hơi thở của nàng phả lên má hắn làm hắn nóng ran. Hắn sung sướng nâng gương mặt xinh xinh của nàng lên. Đôi mắt nàng nhắm lại, cặp môi hé mở lại khiêu khích hắn. Hắn vẫn ngắm nàng chứ không cúi xuống hôn. Thấy lâu quá hắn không làm gì, nàng ngạc nhiên mở mắt ra nhìn hắn. Chỉ chờ cặp mặt tràn đầy hạnh phúc nhìn hắn, hắn liền cúi xuống hôn lên đôi mắt nàng, hôn lên má, hôn lên tóc, hôn lên tai. Cơn mưa hôn dồn dập dẫn đường cho nụ hôn chính yếu. Môi lại ghì sát môi, cả hai tận hưởng sự ngọt ngào của tình yêu …

    Sau những buổi ‘xem phim’, hắn và nàng dìu nhau đi trên những con đường thơ mộng. Nàng thích áp sát vào hắn khi hắn choàng tay qua ôm eo nàng. Những ánh mắt ngạc nhiên, thán phục hay khó chịu của những người đi đường không làm cho họ bận tâm. Họ chỉ cần biết họ đang hạnh phúc. Thế thôi! …

    Trong trường, các sinh viên xì xào, thán phục có, ganh tị có. Các bạn hắn khen hắn chinh phục được người đẹp ban AV hay quá. Họ chưa kịp tán tỉnh gì thì đã thấy hắn cặp kè với nàng rồi. Các bạn nàng cũng cảnh báo nàng về tiếng xấu của hắn trong trường. Nhưng những lời khen chê đó không làm đôi tình nhân đang yêu này dao động. Cuộc tình của hai người vẫn tiếp diễn êm đẹp tưởng chừng sẽ kết thúc bằng một đám cưới ngọt ngào. Hắn nghĩ mình thật may mắn. Hắn mơ đến ngày ra trường với chỉ số lương 470. Với mức lương này hắn sẽ sống một cuộc sống thật dễ chịu. Hắn sẽ làm đám cưới với nàng và nàng vẫn tiếp tục học cho đến khi tốt nghiệp sẽ về dạy chung trường với hắn. Hắn thấy đời toàn là một màu hồng, không một chút ưu phiền …

    Comments (8)

    Aug 24, 2012 at 08:42:36 Cuong Tran (73KCN)

    Giai đoạn này NCT đã quá táo bạo, tạo cảm giác vui tươi hưng phấn cho NCD. Đọc bài tình yêu ngọt ngào đậm đà hương yêu của anh, nghe rất quen quen, không chừng anh là địch thủ của nhiều sinh viên trong trường. NCT thấy đời toàn là một màu hồng, không một chút ưu phiền khi anh đã chinh phục được người đẹp trong mơ. Vài câu thơ tặng "gã si tình" N.A.T...

    Bởi em làm bóng nắng

    Anh giăng đời phiêu bạt

    Bởi em làm hương đêm

    Anh sưởi ấm uyên ương

    Bởi em làm tuyết trắng

    Anh tìm em muôn lối

    Bởi em làm người tình

    Anh quên cả lối về

    Sat, August 25, 2012 7:26:37 AM - Dấu Tên

    Em là cựu sinh viên SPKT, như nhiều anh chị khác, em cũng có chuyện tình ‘nho nhỏ’ nảy nở trong những ngày tháng nương náu ở cái tổ ấm dễ thương đó của chúng ta. Dĩ nhiên không có những chuyện tình hoàn toàn giống nhau, nhưng diễn biến chính lại không khác nhau nhiều lắm. Nhiệm màu của tình yêu đã ban cho người trong cuộc những cảm xúc thần kỳ, đã biến đổi họ thành khác hẳn, lạc quan, vui sướng và yêu đời vô hạn. Chỉ đáng tiếc một điều là tình yêu đó của em, bây giờ chỉ còn là chút kỷ niệm xa mờ. Em đã chôn dấu rất kỹ ở một nơi chốn bí mật và trang trọng nhất, mong rằng mãi mãi sẽ không có ai nhìn thấy, biết được. Chuyện đó không ngờ trong phút chốc đã được anh khai quật và làm sống lại vì hương vị ngọt ngào của nó bất chợt như còn vương vấn đâu đó trên những đầu môi. Cám ơn anh nhiều lắm !!!

    Aug 30, 2012 at 01:00:01 - Dấu tên

    Em cùng học ban Anh Văn ĐH Sư Phạm Thủ Đức chung với nàng nên cũng kiểm chứng được thực hư câu chuyện này. Nàng đẹp nhất trường. Chàng đẹp trai lãng tử cũng nhất trường. Chàng và nàng là một cặp tình nhân đẹp như mơ. Chàng đã toại nguyện chinh phục được nàng sau một quãng thời gian dài gian khổ. Nhưng cuối cùng không hiểu tại sao duyên lại không thành để bây giờ chàng cứ ôm ấp mãi hình ảnh nàng trong tim ? NCT có dám tiết lộ bí mật cho NCD không ?

    Aug 29, 2012 at 22:00:22 Pt PV-74ĐT

    Chuyện cứ " y như thật ", lãng mạn hơn cả "Love story", lâm ly hơn cả "Romeo & Juliet ". Xin viết tiếp, nếu không viết tiếp thật uổng phí.

    Aug 30, 2012 at 21:20:41 - Nàng SKPT

    Năm 1974, NCT là sv năm thứ tư, nàng - cô bé đánh trống, là một người đẹp trong những người đẹp "à la mode" của ban AV, như những nàng T, B, S thật xinh; Cũng như TV thuộc ban PV ... làm cho các chàng của khóa 71, 72 cả 73 điên đảo, giăng lứơi kín mít...

    Sau đó, 1975, 1976 các lớp sinh ngữ được về Sài Gòn và rồi... Chuyện ra sao ngày sau vậy NCT???

    Mong NCT viết tiếp, câu chuyện tình thật lãng mạn, nên thơ..."Tình chỉ đẹp khi còn dang dỡ... Lấy nhau rồi, woải lắm anh ơi!!!" (Mượn của NLan - 74KNN)

    Fr: YThu

    NCT ơi, anh sẽ viết tiếp đoạn cuối "chuyện tình bây giờ mới kể" chứ??? Mọi người còn thắc mắc, mong được anh kể tiếp. Thanks!

    Aug 31, 2012 at 09:51:04 Cường Trân (73KCN)

    Từ ngày NCT trình làng, nay có nhiều đọc giả gửi gắm nhiều huyền bí như "Dấu Tên", Nàng SPKT", v.v... Ai dzậy hà!? Cứ như thế, thì những mẫu "Chuyện Chưa Bao Giờ Kể" sẽ không bao giờ hết. Có lẽ đọc giả phải yêu cầu bạn "Dấu Tên" hay "Nàng SPKT" viết cho vài bài về những ấn tượng đẹp của các bạn "à la mode" lạc vào trường DHSPKT-TD? Please....

    Cám ơn các bạn nhiều lắm !!!

    Fr: YThu

    Người Dấu Tên, Nàng SPKT, anh Cường ơi,

    Người Dấu tên học AV cùng lớp với nàng của NCT, anh Cường là người nổi tiếng ở trường, mọi người cũng biết là anh Cường quen biết nhiều với các nàng "à la mode" của ban Sinh Ngữ nói chung.

    Thu và các bạn mong được đọc qua bài viết của người Dấu Tên trong thời gian học ở Thủ Đức, của anh C. về thời gian sinh hoạt văn nghệ lúc đó... và của nàng SPKT nữa!

    Nhằm giúp cho sân chơi BCTX thêm phong phú, có được không ạ!!!?
Working...
X