Announcement

Collapse
No announcement yet.

Chuyện Cười Thứ Bảy - Sưu tầm

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Chuyện Cười Thứ Bảy - Sưu tầm


    Khác nhau

    Hai người đàn ông tình cờ quen nhau tại sân ga.

    Thấy người kia vẻ mặt bồn chồn, lo lắng bèn vỗ vai:

    – Này, phải tươi tắn như tôi nè!

    – Anh khác. Tôi khác. Anh tiễn bả đi, còn tôi đón bả về!

    Ý thức cao

    Một anh chàng viết trên Facebook: “Tối hôm qua tôi nhậu hết bảy ly rượu nhưng vẫn còn tỉnh, biết mình còn lái xe được. Tuy

    nhiên, với tinh thần trách nhiệm, tôi gọi Uber.”


    Anh ta nhận được 400 likes và 40 comments.

    Comment của một người bạn được nhiều người thích nhất là: “Mầy đón Uber đi đâu vậy? Tiệc nhậu ở nhà mầy mà!”

    Khác nhau

    Hai người đàn ông tình cờ gặp nhau ở công viên. Một người vẻ nghèo khổ than thở với người có dáng dấp sang trọng:

    – Anh biết không. Tôi nghèo là do bệnh tật liên miên. Còn ông?

    – Ngược lại, tôi thì sống sung sướng vì bệnh tật…

    – Sao vậy?

    – Tôi là bác sĩ.

    Huề vốn

    Khách du lịch dừng chân tại một nông trại hỏi một nông dân:

    – Hai con bò sữa của ông mỗi ngày cho bao nhiêu lít sữa?

    – Con màu đen hay con trắng?

    – Ví dụ con trắng.

    – Ba gallon.

    – Còn con đen?

    – Cũng ba gallon.

    – Thế ông cho chúng ăn gì?

    – Con đen hay con trắng?

    – Con trắng chẳng hạn.

    – Cỏ ống.

    – Còn cho con đen?

    – Cũng cỏ ống.

    – Nếu hai con bò cái gì cũng giống nhau, tại sao lần nào ông cũng hỏi tôi là con đen hay con trắng?

    – Vì con trắng là của tôi.

    – À, ra thế! Còn con đen?

    – Cũng của tôi.

    Lý do

    Thầy giáo khen Jack:

    – Dạo này em làm toán khá lắm. Ít sai sót hơn trước. Em có lấy lớp học thêm nào không?

    – Dạ không ạ.

    – Chứ tại sao?

    – Dạ, dạo này ba em đi vắng ạ.

    Lòng tốt

    Một nhà bán đồ cổ đến làng quê nọ, thấy nhà người nông dân nọ có chiếc tủ cổ trị đáng giá trăm ngàn đô. Ông ta nói:

    – Tôi bằng lòng mua cho ông cái tủ cũ kỹ này $15 đô la đấy! Nó có lẽ chẳng dùng vào được việc gì nhưng tôi lại đang cần củi

    để đốt lò sưởi…


    Người nông dân vui vẻ ra mặt. Sáng hôm sau, ông thuê xe đến chở chiếc tủ, thì không thấy tủ đâu, bèn hỏi:

    – Tủ tôi đâu?

    Chủ nhà hớn hở chỉ đống gỗ lổn nhổn sắp ngay ngắn trước sân:

    – Đây nè! Hôm qua tôi hối hận vì bán cho ông chiếc tủ vô dụng đến $15 đô la nên tôi đã thức suốt đêm để chẻ sẵn ra cho ông

    đấy!


    Tiềm năng

    Giám đốc hỏi người xin việc :

    – Ở chỗ cũ, anh làm việc được bao lâu?

    – Dạ 10 năm, thưa ông.

    – Thế sao anh lại đi?

    – Dạ, nhờ hạnh kiểm tốt nên tôi được ân xá trước thời hạn.

    Khôn

    Nhân kỷ niệm 10 năm ngày cưới, tỉ phú hỏi vợ:

    – Em có thích một chiếc áo bằng lông thú không?

    – Không.

    – Anh mua cho em một cái du thuyền nhé?

    – Không.

    – Hay là một ngôi nhà nghỉ mát trên núi?

    – Không…

    – Vậy thích cái gì?

    – Đưa cho em cuốn check.

    Tính cách

    Thế giới tổ chức một cuộc thi viết sách với chủ đề “Con voi”.

    Dưới đây là những tác phẩm gửi tới ban giám khảo:

    Người Mỹ: Một cuốn sách có tên: “Làm thế nào để nuôi voi trong vườn?”.

    Người Đức: 3 quyển sách dày, với tựa đề in bằng chữ đen trên nền trắng: “Sơ khảo về voi – 3 tập”

    Người Nga: Một cuốn sách dày, trên bìa có ghi chữ cổ: “Tổ tiên đã tìm ra voi như thế nào?”.

    Người Pháp: một cuốn sách mỏng trang trí cầu kỳ với nhiều hình tượng cách điệu ngoài bìa với tựa: “Voi và đời sống tình

    dục của nó”.


    Người Trung Quốc: “1001 món ăn làm từ voi”.

    Last edited by Hung Nguyen; 04-17-2021, 09:32 AM.
Working...
X