Announcement

Collapse
No announcement yet.

Truyên vui: LỜI NÓI THẬT

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Truyên vui: LỜI NÓI THẬT

    Sau bao năm làm việc vất vả, ngày về hưu ông gom góp hết tiền để dành đem tậu một chiếc xe thể thao chạy trả thù đời.

    Lái chiếc xe mới keng xà beng lên xa lộ, ông hồ hởi đạp ga thử xem một chiếc xe mang danh thể thao thì nó phóng nhanh đến cỡ nào.

    Chiếc xe vùn vụt lao qua những xe khác đang đi cùng chiều, mỗi khi xe ông qua mặt một chiếc xe nào thì ông đều liếc qua kính chiếu hậu để xem cái tay đang lái chiếc xe rùa bò ấy có nhìn theo ông một cách ngưỡng mộ không, và ông cảm thấy vô cùng hãnh diện khi hầu như tay tài xế nào cũng ngước nhìn theo xe ông với ánh mắt đầy sự thèm thuồng.


    Đang say sưa trong men chiến thắng thì ông giật nảy người khi liếc qua kính hậu thấy một xe cảnh sát đang quay đèn đuổi theo, chít mẹ...! ông nhủ thầm, định lia chân rà thắng rồi từ từ tấp vô lề ai dè lúc đó hồn vía đã lên mây, phần vì run phần vì tuổi già thao tác luống cuống vụng về nên thay vì đạp thắng ông lại đè ga mà nhấn lút hết cáng.

    Chiếc xe lao vun vút như tên lủa của Bắc Triều Tiên, viên cảnh sát tay lái cũng đâu phải xoàng nên vẫn vừa bám theo sát đít, vừa quay đèn và vừa hụ cả còi ra lệnh cho ông dừng lại, để cho viên cảnh sát rượt theo một quãng ông mới hoàng hồn mà từ từ lia chân qua đạp thắng rồi tấp vô lề.

    -Ông biết tại sao tôi dừng xe ông không? viên cảnh sát hỏi khi ông vừa quay kiếng xe xuống.

    - Dạ không, thưa xếp.

    -Ông chạy quá tốc độ, và còn tăng tốc khi tôi ra hiệu dừng xe, tại sao ông làm vậy?

    -Dạ thưa xếp...ông lắp bắp... chiếc xe này tôi mới mua nên xài chưa rành, chẳng hiểu sao khi thấy ông quay đèn tôi đã cố gắng đạp thắng mà càng đạp thì nó càng chạy nhanh hơn.

    - Cái gì?...viên cảnh sát trợn mắt ...ông đang giỡn với tôi đó hả? Ông biết không mỗi ngày khi tôi dừng những xe vi phạm thì người ta nói với tôi không biết bao nhiêu là lý do xàm xí đú khiến tôi nghe riết phát ngán luôn rồi, và cái lý do ông mới đưa ra là một trong những lý do tào lao mà tôi nghe riết đã nhàm luôn đó...

    Nhưng thôi...ngưng một lát viên cảnh sát nói tiếp, thấy ông đã già, sẵn dịp giờ này cũng đã là chiều cuối tuần và tôi sắp được về vui vẻ bên vợ con nên tôi muốn cho ông một ngoại lệ, giờ nếu ông có thể nói cho tôi nghe một lý do khác có thể bào chữa cho việc ông tăng ga bỏ chạy khi tôi quay đèn, một lý do mà tôi chưa từng nghe bao giờ, và nếu điều ông nói khiến tôi nghe lọt lỗ tai thì tôi sẽ tha không phạt vạ ông lần này.

    Nghe viên cảnh sát nói vậy ông già vừa mừng vừa lo, ông gãi đầu lúng túng, suy nghĩ tới lui một hồi rồi ngước ánh mắt thật buồn về phía viên cảnh sát.

    -Ông biết không? giọng ông nghèn nghẹn...xưa tôi có một bà vợ nhưng cách đây mấy năm bà ấy đã bỏ tôi mà đi theo một ông cảnh sát...

    Viên cảnh sát trố mắt nhìn ông già, phần ông già thì húng hắng giọng, ngưng một lát rồi tiếp.

    - Sở dĩ lúc nãy tôi phải chạy bán sống bán chết khi thấy ông quay đèn rượt sau lưng là vì...tôi tưởng ông rượt theo để trả bà ấy lại cho tui...


    Phạm Minh Luân
    Suu Tâm Fb
Working...
X