Announcement

Collapse
No announcement yet.

Lại chỉ làm khó nhau

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Lại chỉ làm khó nhau

    Nhận được một phần không trọn của bài thơ của thi sĩ Trần Dạ Từ,
    được gởi như một lời tâm sự, có những chữ khác với nguyên bản.
    Có ai biết là ai gởi cho ai?

    Cho em xin nửa bóng trăng ngoài
    Với nửa mùa thu trong mắt ai
    Lá rụng bao nhiêu hè phố cũ
    Sao nghe lòng rưng rưng nhớ người

    Đêm biếc cành soan, thơm giấc mơ
    Đầu hiên hoa trắng nở bao giờ
    Xưa em mười sáu trăng mười sáu
    Áo lụa phơi buồn sân gió xưa

    Lòng nhớ lòng thương lòng ngại ngùng
    Bây giờ anh cách núi xa sông
    Bài thơ từ thủa trăng mười sáu
    Mười sáu trăng chờ anh biết không.



Working...
X