Announcement

Collapse
No announcement yet.

Xuân Ca Phạm Duy - Tuấn Tôn

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Xuân Ca Phạm Duy - Tuấn Tôn



    Click image for larger version

Name:	images?q=tbn:ANd9GcTl9-lNEyMbXVY7WseZm7r6aAxY-NaYmO1-UVuJzxaPboZOJh87AMoyjRMn9plKXT2Xl1o&usqp=CAU.jpg
Views:	59
Size:	28.4 KB
ID:	26385



    Năm 1953, khi cùng gia đình đón mùa Xuân đầu tiên ở miền Nam, nhạc sĩ Phạm Duy đã sáng tác bản Xuân ca đầu tiên của ông lấy tên là Hoa Xuân, bản nhạc nhẹ nhàng,duyên dáng và mơ màng trong sắc Xuân huy hoàng của miền Nam những hình ảnh ‘bầy trẻ thơ vui đùa trên đê cùng với “anh thi sĩ miền quê’ làm cho người nghe cảm nhận được nỗi nhớ quê hương trong ông khi phải thay đổi cuộc sống mới của mình. Hình ảnh trong bản nhạc đẹp như một bức tranh Xuân diễm lệ, lung linh sắc màu cuả mùa Xuân thanh bình đang đến.

    Bản nhạc Chúc Xuân được ông sáng tác vào năm 74 như một đóa hoa đẹp và mặn mà nhưng nở muộn bên những đóa hoa xuân rực rỡ đã khoe sắc trong vườn hoa âm nhạc ở miền Nam thời đó và có lẽ cùng với chiến tranh lan tràn ở khắp miền Nam vào lúc này đã làm cho bản Xuân ca đáng yêu nói trên dần bị quên lãng dẫu cho giai điệu và ca từ của nó cũng chan hòa và tạo cảm xúc cho người nghe không thua kém bản nhạc Ly rượu mừng của nhạc sĩ Phạm đình Chương đã trình làng mấy năm trước đó.

    Với sự tinh tế của thẩm âm và khả năng Việt hóa nhạc nước ngoài của ông được giới phê bình âm nhạc trao tặng danh xưng “Phù thủy”và bản nhạc Nắng Xuân được ông viết lời Việt đã làm cho người yêu nhạc ngỡ ngàng, không nghĩ bản nhạc này lại có xuất xứ từ đảo Corse, được viết bởi nhạc sĩ Dominique.

    Một vài bản nhạc Xuân do cố nhạc sĩ Phạm Duy sáng tác được giới thiệu trong vài kỳ của VNCT tất nhiên không thể dựng được chân dung hoàn chỉnh sự nghiệp âm nhạc của ông mầ chỉ là sự điểm xuyết cho bức tranh Xuân ca miền Nam thêm nét thi vị và lấp lánh mà thôi, hy vọng ngày Xuân vẫn còn dài để chúng tôi “mua vui cũng được một vài trống canh..”




Working...
X