Du Tử Hà Thời Quy?
" Thiên thượng phù vân ảnh, du tử hà thời quy?" ( Đường thi )
Trên trời mây vẫn còn bay, đứa con lưu lạc bao giờ về thăm ?
Vừa lớn lên con đã rời vòng tay mẹ
Mỗi lần về lại thấy mẹ già thêm
Đường thì xa mà lòng còn thấy quá xa
Nghe thương nhớ quê nhà và thương mẹ
Khói trắng chiều nay trên mái nhà ta đó
Có trắng hơn mái tóc mẹ bây giờ ?
Mùa đông này có mưa nhiều như năm trước
Hay ít hơn nước mắt mẹ trông chờ ?
Con đi biền biệt không về
Lưng còng tóc bạc
có bao giờ mẹ thôi ngóng trông?
Giờ con cuối đất cùng trời
Lưu linh lạc địa cả đời lưu vong
Con đi không lối quay về
Có thương người mẹ một đời chờ mong ?