Announcement

Collapse
No announcement yet.

Viết cho Ba

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Viết cho Ba



    Viết cho Ba 1998

    Ngày lễ cha

    cũng là ngày ba nằm xuống

    Con góc biển chân trời

    một đời bất hiếu

    lưu vong

    Con rời quê cha

    như chim bay vào giông bão

    Thoảng đôi lần về lại mái nhà xưa

    Đường thì xa mà đời cố cách ngăn ra

    Nghe thương nhớ quê nhà mà tự thẹn

    Chiều cuối năm nhìn mây trôi về phương đó

    Con biết quê nhà ba bạc tóc ngóng trông con

    Ngày con đi không lời từ biệt

    Không dám hứa trở về_ dù chỉ hứa suông

    Con ra đi mất lối quay về

    Hai vai phong trần tuế nguyệt

    chưa một ngày đền ơn ba

    Giờ đây năm tháng chất chồng

    Con lưu lạc xứ người

    mà quê hương cha già trắng tóc

    Con nửa đời người

    mất nước lưu vong

    Ba nằm xuống với nụ cười

    một đời trọn vẹn

    Con còn nửa đời

    ân hận cưu mang
    Last edited by NgoPhan; 3 days ago.

  • #2

    Bốn mươi năm lưu đày biệt xứ,
    năm mươi năm vong quốc vong thân,

    Một đời bất hiếu lưu vong, mỗi mùa Father day về
    lòng quặn đau đời lưu lạc​

    Comment


    • #3
      Father’s Day bên đó vào tháng sáu, còn ở bên này mãi tháng chín lận, thì ra ba các bạn bên nớ luôn sinh trước bố chúng tớ bên này ha!


      Happy Father’s Day

      Thân ái
      Last edited by HienTran; 20 hours ago.

      Comment

      Working...
      X