Announcement

Collapse
No announcement yet.

Chơi Vơi - Thơ: Trần Cường, Nhạc: Đỗ Quân, Trình bày: Hồng Nhung

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Chơi Vơi - Thơ: Trần Cường, Nhạc: Đỗ Quân, Trình bày: Hồng Nhung

    Nhạc phẩm: Chơi Vơi

    Thơ: Trần Cường

    Phổ nhạc: Đỗ Quân,

    Trình bày: Hồng Nhung



    Nhạc phẩm "Chơi Vơi" là một tác phẩm của ba anh em: Bình, Hồng Nhung, và Cường. Sau khi nghe những tác phẩm của Hồng Thúy trong tâm tình mong manh hay hư ảo, C nghĩ có một tác phẩm khác là "Chơi Vơi". Trong một ngày trao đổi với Ngọc Thúy, C viết ngay một bài thơ "ăn liền" với tựa đề trên. C gửi cho B; sau ba ngày anh B gửi bài nhạc rất nhẹ nhàng như bay lơ lửng trên không. Chúng tôi đề nghị HN hát bài này , HN nhận lời. Sau một tuần, HN có trao đồi với B một số lời cho phù hợp với dòng nhạc êm ả...

    Nhạc phẩm "Chơi Vơi" thực sự chới với trong mênh mông với dòng nhạc và tiếng đàn dương cầm buông thả nhẹ nhàng. Theo đó giọng ca thật trầm và liêu trai của Hồng Nhung đã hòa nhập gửi một tâm tư chơi vơi nhẹ nhàng...Cảm ơn giọng hát chín mùi để diễn đạt tâm tư và ngôn ngữ hài hòa ....

    C định hát bè trong khúc điệp khúc, nhưng nghe đi nghe lại, để môt giọng ca nguyên thủy của HN gừi đến các bạn... Còn hôm nào họp mặt, hai anh em mình sẽ ca chung chỗ điêp khúc...



  • #2
    Phải kể là ca sĩ Hồng Nhung đã trình bày rất tài tình vì có những nốt rất thấp phải ca đừng mất tiếng và khi hát lên cao thì không bị vói.

    Những chữ HN đề nghị sửa rất lạ lùng và rất hay . Chắng hạn chữ "tháng" được lập ngữ trong một câu kế tiếp (Phiên khúc 2) tưởng chừng như rất vụng về nhưng đã làm cho thời gian như chập chùng thêm trong mịt mù hư ảo ...

    Một bài hát mới mà được ca sĩ như HN trình bày khá trôi chảy cũng như diễn đạt rất tới như vậy tưởng chúng ta cũng nên hãnh diện có một ca sĩ nhà nhưng rất có tinh thần và chịu khó ngâm cứu cho tới bến :thumbs:

    Xin thành thật khen ngợi Hồng Nhung với tiếng hát rất thông minh ...:thank3:
    https://www.doquanmusic.net

    Comment


    • #3
      Xin mọi người hãy cùng cho tràng pháo tay ủng hộ cho Hợp Tác Xã Ca Nhạc BCN..(Chọc chút cho dzui đừng có giận đó) Sư phụ, sư huynh và bạn dzàng đều là những tài hoa...đang còn trên đường đi lên...Hãy tận dụng thời gian và năng lực nha...Hy vọng ace chúng ta sẽ dài dài được thưởng thức những bài hát mới từ tổ hợp BCN này...Bao nhiêu năm xa xứ bạn của tôi vẫn hát hò..giọng hát càng ngày càng hay, hay nhất là biết xử lý tài tình nhạc và lời. Niềm hãnh diện của lớp 74KNC đó nha...

      XL
      https://www.doquanmusic.net

      Comment


      • #4
        wow, tác phẩm của các anh chị quá xuất sắc!! bộ 3 của anh chị đúng là làm một tác phẩm "để đời " nha,không ngờ đó.

        Vậy là nhờ hư ảo ,mong manh ,khói sương của em mà ra đời Chơi Vơi!! chị HN hát êm ả ngọt ngào quá!!! anh Bình thì khỏi nói rồi ..dòng nhạc lâng lâng ..chơi vơi! anh Cường có lời thơ thiệt là ưót át ,mượt mà .Chúc mừng các anh chị!! vây thì bữa HM anh em mình hát sản phẩm SPKT nhe!!

        Út NT

        Comment


        • #5
          Út Hư Ảo,

          Anh chị cũng nhờ "Út Hư Ảo" tiên phong cho ra lò nhiều bài hát wá...làm mấy ông anh "nóng ruột" cho ra hàng mới bài hát "Chơi Vơi" cùng cô em... Sao còn bài nào nữa không? hay còn "ấp ủ chín mùi" rồi mới trình làng...? Hôm nào nhà văn đăng cho vài bài truyện ngắn cho ACE đọc đi...Út "Lửng Lơ" cứ mơ màng đặt viết họa vài bài truyện ngắn đi nhé...anh C sẽ ủng hộ hết mình...!? :cuoilan:

          Comment

          Working...
          X