Nhớ về phố cũ
Phan thượng Phù Vân , 1972
Ta về thăm lại Quy Nhơn
Ta lên ghềnh Ráng chiều hanh nắng vàng
Diêu Trì kỷ niệm mênh mang
Cầu Đôi còn đó em còn nhớ ta ?
Anh về thăm lại biển xanh
Em ơi có nhớ tình anh ngày nào
Xa nhau tình cũng hư hao
Dáng em ngày đó vương bao năm dài
Vẫn còn thương sợi tóc mai
Bạc đầu lữ thứ hai vai nặng đời
[hr]
Nhân tản mạn về bánh tráng, Bình định, chợt nhớ bài thơ cũ từ thời còn đi học, mang ra cho bạn đọc chơi, đặc biệt tặng ai là người Quy Nhơn-Bình Định
Phan thượng Phù Vân , 1972
Ta về thăm lại Quy Nhơn
Ta lên ghềnh Ráng chiều hanh nắng vàng
Diêu Trì kỷ niệm mênh mang
Cầu Đôi còn đó em còn nhớ ta ?
Anh về thăm lại biển xanh
Em ơi có nhớ tình anh ngày nào
Xa nhau tình cũng hư hao
Dáng em ngày đó vương bao năm dài
Vẫn còn thương sợi tóc mai
Bạc đầu lữ thứ hai vai nặng đời
[hr]
Nhân tản mạn về bánh tráng, Bình định, chợt nhớ bài thơ cũ từ thời còn đi học, mang ra cho bạn đọc chơi, đặc biệt tặng ai là người Quy Nhơn-Bình Định
Comment