Announcement

Collapse
No announcement yet.

Chuyện Vui Cười Ngày Ông Táo

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Chuyện Vui Cười Ngày Ông Táo

    Chuyện Vui Cười Ngày Ông Táo



    1. Thấy ông Táo than thở rằng bao nhiêu năm không được thăng chức, mãi vẫn là Táo quân nhiều người tỏ ra rất thương cảm, có người còn viết đơn xin hộ. Tuy nhiên theo các vị Nam Tào, Bắc Đẩu đây chỉ là bài toán "quả trứng - con gà”, Ngọc Hoàng thì giữ lập trường: "Muốn thăng chức thì phải đưa tiền!"

    Ông Táo lại tính: "Thăng chức thì Táo mới có tiền, lúc đó có để Ngọc Hoàng thiệt đâu mà lo!"

    Hai người cứ mãi chắc lép, chắc cú như vậy nên mới xảy ra tình trạng "giẫm chân tại chỗ” bao nhiêu năm nay? Thế là tại sao Táo quân không được cất nhắc trong bao ngàn năm qua!

    2. Chính vì bất mãn, cuối năm ông Táo phải đi họp quá nhiều nơi để kiếm phong bì, nên đưa lý do "đếch sợ" là Táo không có điều kiện lên thiên đình dâng tấu.

    Như vậy công ty Ông Táo xin trân trọng thông báo: "Chúng tôi cần tuyển người đóng thế ông Táo với các đặc điểm sau:

    - Phong cách lịch lãm không Táo... tợn bợm trợn

    - Không nhâu nhẹt "làm ăn" bắt mánh theo kiểu Táo..Ta

    - Không nói bậy, văng tục kiểu Táo... dai.

    - Không đưa / nhận phong bì một cách Táo... bạo.

    - Mặt không được bàu nhàu như Táo tàu.

    - Người không được chua chát như Táo mèo.

    - Gặp Ngọc Hoàng không được nhăn nhó như Táo... bón.

    3. Sau khi tuyển lựa được "Táo Sọn", công ty tính toán kỹ là cho Táo cỡi một con cá chép có bộ vây lưng rất sắc nhọn, ông Táo chỉ cần sơ ‎ý một chút là "tự cung” ngay. Do đó dọc đường ông phải hết sức tập trung không dám nhìn ngang liếc dọc các em tiên nữ tham dự hội xuân trên đường, để Táo mau chóng lên thiên đình. Hơn nữa với bộ vây lưng cá chép kinh hoàng như vậy, ông Táo có cho vàng cũng không có em tiên nữ nào dám ngồi cá... ôm với ông. Bà Táo cũng thường xuyên kiểm tra, giám sát, mài lại vây lưng cá chép cho sắc. Âu cũng là một cách giữ chồng thường tình của phụ nữ.

    4. Với vây lưng sắc nhọn, da trơn như vậy, đường lên thiên đình ngày Tết lại đông, dọc đường cứ gọi là phanh dúi dụi, nguy cơ ông Táo bị "triệt sản” là rất lớn. Chính vì vậy ông Táo đã thuê "độ” lại cá chép của mình bằng cách... đục một lỗ đường kính cỡ 30mm trên lưng cá để ông "cắm chốt” định vị.

    5. Tại cửa thiên đình, Ngọc Hoàng thấy ông Táo về cưỡi trên một con cá chép rất đẹp. Ngọc Hoàng rất hài lòng dù rất thông minh!

    Thông báo của Văn phòng Ngọc Hoàng: "Tránh tình trạng các Táo lấy lý do kẹt xe, kẹt cá, đường đông, giá vé xe, vé tàu, thuê cá ngày Tết đắt , cuối năm quá bận... để chỉ ngồi ở hạ giới gửi bản tấu bằng email, điều này làm Anh Hoàng (tên thân mật của Ngọc Hoàng) không hài lòng, bởi Anh Hoàng là người trọng tình cảm, cả năm mới gặp các Táo một lần đâm ra rất nhớ, nên năm nay Anh Hoàng sẽ cho bố trí một xe bus Cá cỡ lớn có gắn còi ưu tiên, có cảnh sát thiên đình hộ tống và dẹp đường, cử Táo Giao Thông làm trưởng đoàn, đón các Táo lên thiên đình từ 20 Tết để Ngọc Hoàng cùng các Táo có dịp chén chú chén anh, hàn huyên tâm sự”.

    Nghe được thông báo này hầu hết các Táo đều sụt sùi cảm động, ngất lên ngất xuống, ai ai cũng thấy có lỗi với anh Hoàng.

    Tuy nhiên theo giới thạo tin, lý do thực sự là nếu các Táo không lên chầu thì Ngọc Hoàng không nhận được quà biếu, phong bì, không được nghe ca tụng, Ngọc Hoàng cũng là nửa người nửa tiên, phần người chiếm 80% nên thay đổi thói quen này không dễ. Một thông tin bên lề được phòng Kế Toán - Tài Chính Thiên Đình tiết lộ: Tiền thuê xe bus Cá chở các Táo lên chầu được trừ vào tiền lương các Táo hàng tháng.

    6. Tại cửa nhà Táo Bà, thấy Táo Ông về cưỡi trên một con cá chép rất lòe loẹt, chỗ xanh, chỗ đỏ, chỗ tím, chỗ vàng.

    Táo bà tra khảo chồng: "Ông thừa tiền hay sao mà cho con chép nó ăn vận kiểu kia, nó đòi mua hay ông tự mua cho nó? Ăn mặc chả giống ai, dị hợm hết chỗ nói!”.

    Táo ông thanh minh: "Không phải vậy đâu, tôi gửi cá chép ở bãi trông cá của thiên đình đấy. Khi lấy cá về mới biết bị dán đầy quảng cáo, nào là: Trĩ-Tổ đỉa, yếu sinh l‎ý, khoan cắt bê tông, gia sư, thông rút hầm cầu, vệ sinh... Đấy bà xem, bọn nó còn xịt cả sơn lên thì làm sao tôi tẩy được”!

    (CT st)



  • #2
    Đọc qua bài này,

    "Sau khi tuyển lựa được "Táo Sọn", công ty tính toán kỹ là cho Táo cỡi một con cá chép có bộ vây lưng rất sắc nhọn, ông Táo chỉ cần sơ ‎ý một chút là "tự cung” ngay. Do đó dọc đường ông phải hết sức tập trung không dám nhìn ngang liếc dọc các em tiên nữ tham dự hội xuân trên đường, để Táo mau chóng lên thiên đình. Hơn nữa với bộ vây lưng cá chép kinh hoàng như vậy, ông Táo có cho vàng cũng không có em tiên nữ nào dám ngồi cá... ôm với ông. Bà Táo cũng thường xuyên kiểm tra, giám sát, mài lại vây lưng cá chép cho sắc..."

    Tự nhiên làm T nhớ đến "Táo Sọn" Gia Cường quá chừng.#$%^!!!! hehehe!:ngai::shocked2:

    Nếu tính theo ngày ta 23 tháng Chạp (hôm nay Jan. 23), là ngày ông Táo về trời thì Táo Gia Cường 'chính hẩu' là táo Táo "Sọn" SPKT nhà ta đó.:thumbs:


    Happy Birthday again!


    :blush::dzotle::dzotle:

    Comment

    Working...
    X