Announcement

Collapse
No announcement yet.

Music of the day

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Viet Nam Ơi



    Thân ái chia sẻ với các bạn một bài hát đầy khí thế VIET NAM OI của nhạc sĩ Trúc Hồ.



    Chúc mọi người một ngày mới vui tươi , hăng hái làm việc , và vững niềm tin vào tương lai tươi sáng .

    NTT
    Last edited by Hung Nguyen; 05-08-2020, 09:22 AM.

    Comment


    • Một buổi sáng cuối tuần nhớ Saigon với những hình ảnh thuở xưa... Xin chia xẻ cùng các bạn.

      Tình Lỡ

      Nhạc sĩ: Thanh Bình

      Ca sĩ: Khánh Ly




      Thôi rồi còn chi đâu anh ơi

      Có còn lại chăng dư âm thôi

      Trong cơn thương đau men đắng môi

      Yêu rồi tình yêu sao chua cay

      Men nào bằng men thương đau đây

      Hỡi người bỏ ta trong mưa bay

      Phương trời mình đi xa thêm xa

      Nghe vàng mùa thu sau lưng ta

      Anh ơi, anh ơi thu thiết tha

      Ơi người vì ta qua phong ba

      Có còn gì sâu trong tâm tư

      Mắt lệ mờ hoen dư âm xưa

      Một vầng trăng vỡ đã thôi không theo nhau

      Cuộc tình đã lỡ với bao nhiêu thương đau

      Hết rồi thôi đã không còn gì thật rồi

      Chỉ còn hiu hắt cơn sầu không nguôi

      Con đường mình đi sao chông gai

      Bước vào đời nhau qua bao nay

      Anh ơi, anh ơi sao đắng cay

      Thôi đành vùi sâu tâm tư thôi

      Hết rồi còn chi đâu anh ơi

      Hết rồi còn chi đâu anh ơi...







      Tình thân,

      4
      Last edited by Hung Nguyen; 10-01-2021, 10:19 PM.
      Best wishes,

      Comment


      • Dreams and Memories - Carl Sigman

        (Serenata Rimpianto – E.Tosselli)

        Ca sĩ - Perry Como


        Dreams and memories,

        Are all that you've left me,

        Only lonely thoughts,

        About the one I worship and adore!

        Dreams and memories,

        Are what I must live with,

        Sad remembering,

        Of golden moments that exist no more!

        Lovin' arms to hold me tight,

        And your lips to kiss goodnight,

        A love that seemed " Oh so right!"

        And yet, somehow, went wrong!

        Dreams and memories

        The moonlight on your hair,

        Songs that we sang,

        That feeling we shared whenever a church bell rang!

        Oh, the memories and dreams of you!

        I can't live without you . . .

        I'll keep on praying you come back to me,

        To me . . . to me!

        Comment


        • Thx anh Hùng. Xưa nay nghe Serenata chỉ qua tiếng nhạc giờ nghe lời với giọng hát trầm ấm cuả Perry Como. Ông này hát nhiều bài hay lắm, rất mê giọng hát cuả ông qua những bài như 'More', 'As Time Goes By', ông hát nhạc về GS cũng rất hay.

          Trúc

          Comment


          • Giấc mơ hồi hương – Vũ Thành
            Ca sĩ - Quỳnh Giao

            Nữ nghệ sĩ Quỳnh Giao vừa qua đời tại California, sau một cơn bạo bệnh. Quỳnh Giao tên thật là Công Tằng Tôn Nữ Đoan Trang, sinh năm 1946 tại làng Vỹ Dạ, Huế, là con gái của nữ danh ca Minh Trang.

            Quỳnh Giao trở thành ca sĩ chuyên nghiệp từ lúc 15 tuổi, là một trong các ca sĩ chính trong các chương trình ca nhạc của các Ðài phát thanh Sài Gòn, Quân Đội, và Tiếng Nói Tự Do. Quỳnh Giao sang Mỹ năm 1975, định cư ở tiểu bang Virginia. Bà cũng đã viết nhiều bài nhận định về âm nhạc và văn học có giá trị đăng trong tuyển tập 'Tạp ghi Quỳnh Giao'.
            Last edited by Hung Nguyen; 04-27-2021, 03:57 PM.

            Comment


            • Feste Lariane - Luigi Mozzani

              Comment



              • Luigi Mozzani (1869 - 1943)

                Comment


                • Trở Về Thôn Cũ

                  Nhị Hà

                  Bảo Yến hát





                  Làng tôi nghiêng mình soi bóng Hương Giang

                  Những đêm trăng sáng long lanh giòng sông

                  Dáng ai giặt yếm bên bờ dịu dàng

                  Thả tiếng "khoan hò" theo nhịp chèo vọng xa

                  Làng tôi những chiều thu gió lên khơi

                  Nắng hanh phơn phớt pha hồng gò má

                  Những cô thôn nữ trên đường về chợ

                  Và tiếng sáo diều diu dặt buông lời thơ.

                  Nhưng sao hôm nay ta trở lại quê xưa

                  Tuy con sông xưa vẫn êm đềm uốn quanh

                  Còn đâu đồng xanh?

                  Còn đâu gia đình?

                  Còn đâu bóng hình mẹ già mến yêu?

                  Nơi đây điêu linh

                  Nơi đây quạnh quẽ

                  Nơi đây chẳng còn bóng người ngày trước

                  Nơi đây tang thương bốn bức màn thê lương

                  Quê hương còn đó nhưng người về đâu?

                  Vì đâu thôn làng thành chốn nương hoang?

                  Cớ sao bao cánh chim xa tổ ấm?

                  Biết bao giờ gió tha hương trở về

                  Cùng tiếng sáo diều dìu dặt lời nhạc xưa?

                  Comment


                  • Lời Cuối

                    Từ Công Phụng





                    Thôi đừng tìm đến nhau làm gì

                    Thôi đừng nhìn nhau nữa mà chi

                    Ðường về ngày mai xa lắm

                    Tương lai chưa vừa tầm hái tay này

                    Trời đọa đày cho cay đắng

                    Nên ta không còn nương cánh nhau mà đi

                    Ðường về nhà em xa lắm

                    Xin tình người đừng dối gian thêm buồn

                    Kỷ niệm nào như muốn khóc,

                    Nên tôi

                    Xin một lần được trao hết cho nhau

                    Bằng một lần đôi mắt nai tơ

                    Xin yêu nhau như tuổi ngây thơ

                    Thôi đừng tìm đến nhau làm gì

                    Thôi đừng nhìn nhau nữa mà chi

                    Ðường vào ngày mai sỏi đá

                    Thôi em về quên hết đi ngày xưa !
                    Last edited by Hung Nguyen; 10-01-2021, 10:21 PM.

                    Comment


                    • Trái Tim Việt Nam (MP3)

                      Nguyễn Văn Đông



                      1. Ngày vui cánh chim về tổ ấm, bay tìm hương lửa chiếc nôi xưa.

                      Đường đi dù cách xa vạn lý, vì tình yêu hai tiếng Mẹ Việt Nam.

                      Đường vui Bắc Nam chung một lối, sông Hồng, sông Cửu nối sông Hương.

                      Tình thương như chắp thêm ngàn cánh, tung lướt về chốn quê hương thắm tình.

                      Anh hỡi anh trong niềm chung mơ ước,

                      Anh có nghe rạo rực ở tâm hồn?

                      Một niềm tin muôn đời không suy biến:

                      “ĐẤT QUÊ NGƯỜI, TRÁI TIM VIỆT NAM”.

                      Lòng con nén hương dâng Tổ quốc, muôn đời nguồn suối hướng ra khơi.

                      Ngày vui hai tiếng trên hoàn vũ: “Việt Nam ngàn thuở quê hương sáng ngời”.

                      2. Ngày vui nước non tươi đẹp nắng, ta về chung tắm ánh sông trăng.

                      Đường đi dù cách xa vạn lý vì hồn thiêng sông núi giục lòng ta.

                      Ngày vui nước non tươi đẹp quá, con thuyền căng gió lướt phong ba.

                      Tình thương như chắp thêm nghìn cánh, tung lướt về chốn quê hương thắm tình.

                      Anh hỡi anh trong niềm chung mơ ước,

                      Anh có nghe rạo rực ở tâm hồn:

                      “Một Việt Nam ngang tầm cao thế giới, để muôn đời ngẩng cao đầu đi”.

                      Lòng con nén hương dâng Tổ quốc, muôn đời nguồn suối hướng ra khơi.

                      Cầu xin hai tiếng trên hoàn vũ:” Việt Nam ngàn thuở quê hương sáng ngời”.






                      Tranh 'Quê Tôi' cuả Nguyễn Thanh Cảnh





                      Nguồn: Cỏ Thơm
                      Last edited by Hung Nguyen; 05-09-2020, 02:38 PM.

                      Comment


                      • Tuổi đá buồn – Trịnh Công Sơn

                        Guitarist – Trần Văn Phú

                        Comment


                        • Đồi thông - Y Vân
                          Ca sĩ - Lệ Thu
                          Last edited by Hung Nguyen; 06-04-2020, 12:18 AM.

                          Comment



                          • Thanks ! Anh Hùng , những bài nhạc cổ điển nghe hoài không chán nhất là buổi tối

                            Comment


                            • Yêu - Trần Thiện Thanh

                              Vũ Khanh hát






                              Biết làm sao định nghĩa được tình yêu

                              Lòng yêu thì cho mà đâu biết nhiều

                              Yêu như khung trời bao la

                              Yêu trong như dòng suối vắng

                              Hay yêu là nên cay đắng.

                              Ngắt nụ hoa vàng biết rằng mình yêu

                              Đường đi vào yêu mềm hơn nắng chiều

                              Em ơi đêm nào vắng gió

                              Đôi tim non vừa mở ngỏ

                              Hãy hỏi lòng mình thức hay mơ.

                              Yêu phải chăng rất mộng thơ

                              Tìm không thấy nhưng không xóa mờ

                              Yêu phải chăng là hương gió

                              Ngàn đời còn mơn trớn đôi hồn hoa.

                              Ai đâu hay được biết được tình yêu

                              Sợ không dám yêu mà nhớ thương nhiều

                              Em ơi khi mùa đông qua

                              Cô đơn tâm hồn buốt giá

                              Nhớ hỏi lòng phải chăng vừa yêu.

                              ~~~~

                              Biết làm sao mà hiểu được tình yêu

                              Người đi vào yêu mà thương nhớ nhiều

                              Yêu đôi hoa vàng bến vắng

                              Yêu quê hương miền cháy nắng

                              Ra đi mà quên cay đắng

                              Ép vào tim nồng chỉ một tình yêu

                              Đường đi dù xa dù sương cách chiều

                              Nhưng không bao giờ đăm chiêu

                              Nhưng không bao giờ cô liêu

                              Bởi mình còn hình bóng thương yêu.

                              Yêu phải chăng lúc lìa đôi

                              Tìm theo gót chân mây cuối trời

                              Yêu phải chăng từ mong nhớ

                              Từ chờ mong thêm thiết tha lòng mơ

                              Ai đâu hay được, biết được tình yêu

                              Tình tuy rất xa mà ngỡ như gần

                              Em ơi nghe chiều bâng khuâng

                              Buông chân vai mềm sót nắng

                              Hãy nhủ thầm thế nhân còn yêu

                              Yêu từ mộng mơ

                              Yêu vào sầu nhớ
                              Last edited by Hung Nguyen; 10-01-2021, 10:23 PM.

                              Comment


                              • Trúc mến . Nhớ hồi ở BLao chị Dung chơi với em của Trân Thiện Thanh, anh lính này yêu là nói tuốt luốt, khác với chú Sơn , chị Dung nghe người lớn kể ,khi còn là ông trưởng gíao ở BLao chú Trịnh Công Sơn có mấy bản nhạc tình, nhưng chỉ yêu trong sương khói, nghĩa là : mỗi buổi sáng chủ nhật ngồi trên gác trọ nhả khói mơ màng nhìn theo dáng em tay ap´ quyển phúc âm trên ngực đi trong sương mù ,maĩ chả giám nói, chỉ viết thành nhạc .

                                Trúc ơi , lần này có nhớ BLao nhưng không nhớ quay quất như khi nghe bản Đồi thông của ns Y Vân , nhìn lại ĐàLạt KDnhớ tuổi thơ mình đã lê lết trên từng con đường dốc , đồicù, thác uyên ương ........Nhớ nhà mình nay đã là nhà người khác , và còn nhớ cả........nhớ qúa đi thôi bây giờ vẫn còn nhớ.

                                Thân ái

                                KimDung

                                Comment

                                Working...
                                X