Announcement

Collapse
No announcement yet.

Thơ Gởi Bạn - (Nga Phạm 77NN)

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Thơ Gởi Bạn - (Nga Phạm 77NN)

    Thơ Gởi Bạn

    (Nga Phạm 77NN)



    Mai bạn về cho tôi xin gởi

    Trường cũ tình xưa một tấm lòng

    Quê hương ngàn dặm nhớ mong

    Đường xa hun hút nỗi lòng người đi

    Nhớ hôm nào tóc xanh tươi trẻ

    Dưới mái trường chia sẻ một ước mơ

    Tương lai mênh mông sách đèn còn nặng nợ

    Tâm sự mình tôi dự tính đợi chờ

    Nhìn bạn vui tươi trên con đường sư phạm

    Tôi chúc bạn sắp thành nhà giáo trọn niềm mơ

    Ngậm ngùi lòng tôi ca thầm câu tiễn biệt

    Chân bước nặng nề mang trọn nỗi niềm riêng

    Vận nước nổi trôi xứ người tôi biền biệt

    Bạn ở lại nhà chia cách biết bao năm

    Hai nẻo cách xa hai phương trời ngàn dặm

    Thay đổi lắm rồi cuộc sống chốn xa xăm

    Thời gian qua mau liên lạc nhau mừng rỡ

    Tôi kể bạn nghe chuyện bỡ ngỡ phương xa

    Bạn trẻ giờ đây thành bạn lão

    Kỷ niệm năm nào lòng vẫn thấy xuyến xao

    Bạn gởi tôi xem hình cũ ngày xưa đó

    Hai đứa kề vai cắp sách thuở học trò

    Nhìn lại hình xưa tâm tư còn in bóng

    Tuổi trẻ xuân xanh mộng trong lành

    Xin cảm ơn những tình thân yêu dấu

    Vẫn còn thương dầu xa cách bấy lâu

    Kể cho nhau chuyện vui ngày xưa trẻ

    Như những nụ cười tặng bạn phương xa

  • #2
    Cảm ơn tác giả một bài thơ thắm thiết tình bạn cũ ! Có lẽ sẽ có nhiều ái hữu SPKTTĐ ( hải ngoại ) cũng muốn gởi một ít tâm sự và tình cảm cho bạn cũ trường xưa vào những câu thơ chân thành và mộc mạc đó .

    Thân ái

    NTT

    Comment


    • #3
      Cám ơn Nga Phạm,

      Xd rất xúc động khi đọc bài thơ này.

      Năm xưa, lúc lớp mình đang xôn xao chọn đề tài tốt nghiệp, Xd bàng hoàng xiết bao khi biết Nga ra đi không lời từ biệt.

      34 năm sau, nhờ trang web này, Nga bất ngờ liên lạc lại, những kỷ niệm ùa về nhắc lại thời cắp sách thật dễ thương.

      Comment


      • #4
        Cám ơn anh có lời khen. Nhờ diễn đàn nầy mà tụi em liên lạc được với nhau. Em hy vọng trong tương lai sẽ có những người bạn thất lạc nhiều năm tìm đến gia đình Đại Hoc Sư Phạm Kỹ Thuật Thủ Đức nầy.

        [hr]

        Dung thân,

        Lúc đó Nga không dám nói gì với bạn hết. Tương lai định mênh đi về đâu ai biết được?. Giai đoạn đầu qua Mỹ, Nga rất nhớ gia đình và bạn bè trường lớp nhất là những hôm trời mưa nhẹ:

        Mưa buồn xứ lạ xa xôi

        Bạn thân trường cũ ai còn nhớ tôi?

        Lưu vong ngày tháng nổi trôi

        Nửa hồn để lại yêu thương xa rồi

        Nhìn về quê mẹ bồi hồi

        Mong ngày nào đó hết còn đơn côi

        Bây giờ có bạn bè cũ tâm sự như một niềm an ủi lớn trong tuổi về chiều

        Comment


        • #5
          Xuân Dung và Thanh Nga mến ,

          Đọc bài thơ và những dòng tâm sự của Thanh Nga mình rất cảm động. Nhìn hình 2 cô bạn ngaỳ xưa và ngày nay vẫn còn nhận ra , nhưng mình cứ tưởng ngược lại , cô áo xanh bên Mỹ , cô áo trắng ở VN.

          Comment


          • #6
            Chị Ngọc Lan mến,

            Bạn đứng bên tay phải trong hình là Xuân Dung áo xanh ở VN. Người đứng bên tay trái áo trắng là Nga Phạm ở Mỹ. Hai đứa em ở chung phòng nội trú khoảng năm 1978 đến 1980. Cuối năm 1980 thì Nga Phạm qua Mỹ rồi mất liên lạc luôn. Sau khi có cuộc sống ổn định nơi xứ người, Nga có nhờ ông anh ở VN tìm nhà Dung nhưng không đươc vì đường xá nhà cửa thay đổi nhiều quá. Tháng 7 vừa rồi tình cờ Nga vào Google lục lọi mới tìm được diễn đàn ĐHSPKT Thủ Đức của mình. Từ đó Nga liên lạc được với Dung và nhứng người bạn cùng lớp khác. Đó là niềm vui rất lớn của em.

            Em cũng mượn trang mạng nầy để gời một lời cám ơn rất chân thành với các anh chị đã bỏ công sức tạo dựng một Diễn Đàn quý giá nầy để các bạn chung trường tìm đến nhau chia xẻ niềm vui thời học sinh hoa mộng :thank3:

            Comment


            • #7
              Ngày xưa rồi cũng đi qua,

              Dấu chân kỷ niệm nhạt nhòa nắng mưa !

              Đường qua lối cũ trường xưa,

              Ai quên, ai nhớ tiễn đưa một ngày !

              KP, 72KNN
              https://drive.google.com/file/d/1N-m...ew?usp=sharing

              Comment


              • #8
                Anh Khang mến,

                Đã lâu lắm nay mới thấy ông anh xuất hiện, hy vọng sẽ được thấy anh tham dự thường xuyên trên diễn đàn,NL.

                Comment


                • #9
                  Nga Phạm ơi,

                  Nga làm thơ tặng bạn hay quá nên anh Khang họa lại nè!

                  Cám ơn anh Khang đã chia sẻ bằng những vần thơ ý nghĩa.

                  Nga Phạm và Xd rất xúc động khi gặp lại nhau, có lẽ như lúc anh Khang hội ngộ với anh Mẫn Lê. Nhưng tiếc là NP và Xd chưa có dịp cùng nhau ... "đạp vịt" trên hồ như hai anh

                  (* Ở VN gọi vui là "đạp vịt", vì thuyền đó thường có hình con... thiên nga. Hi hi!)

                  Comment


                  • #10
                    Hôm nay vô diễn đàn thấy thơ họa anh Khang hay quá. Cám ơn anh rất nhiều.

                    Nga Pham 77NN

                    Originally posted by 'XuanDung'

                    Nga Phạm ơi,

                    Nga làm thơ tặng bạn hay quá nên anh Khang họa lại nè!

                    Cám ơn anh Khang đã chia sẻ bằng những vần thơ ý nghĩa.

                    Nga Phạm và Xd rất xúc động khi gặp lại nhau, có lẽ như lúc anh Khang hội ngộ với anh Mẫn Lê. Nhưng tiếc là NP và Xd chưa có dịp cùng nhau ... "đạp vịt" trên hồ như hai anh

                    (* Ở VN gọi vui là "đạp vịt", vì thuyền đó thường có hình con... thiên nga. Hi hi!)



                    (Hình trên net )

                    Comment

                    Working...
                    X