Announcement

Collapse
No announcement yet.

RE: Cười Kụt-Kụt 015

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • #16
    KD thích câu 3 và 5

    _3 : Vì hiểu anh yêu của mình đang đi vào tuổi lú lẫn , nói trước quên sau nên nàng vẫn cứ tin , vẫn cứ thương . Đúng như lời BS Châu Ngọc Hiệp

    "Có Hiểu mới Có Thương"

    _5 : Khi được Charlie dặn dò ,cô vợ tươi cười ngoan ngoãn trả lời :- Vâng ,em sẽ nhớ kỹ gía trị của các loại xe để em nhắc nhở chỉ vẽ tường tận những điều lợi hại khi anh quẹt vào chiếc xe nào có gía trị nhất ,và sau đó em sẽ nhắc nhở luôn luôn để giúp anh cẩn thận hơn .

    Thân Ái

    KimDung

    Comment

    Working...
    X