Announcement

Collapse
No announcement yet.

Chuyện tình tự kể

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Chuyện tình tự kể

    NHỮNG “MỐI TÌNH” CỦA TÔI Ở TRƯỜNG SPKT

    Lê Xuân Dung



    Sắp đến ngày lễ tình nhân, nhìn những trái tim hồng xinh xắn trang trí trong trang web nhà, lòng tôi bồi hồi nhớ lại những “mối tình” của tôi trong trường SPKT.

    Cho phép tôi gọi các nhân vật chính này là “chàng” cho nó giống tiểu thuyết! hi hi!

    Tôi chọn ngành nông nghiệp mà không chọn ngành Nữ công vì nghĩ (sai lầm!) rằng: “Gia chánh” thì đương nhiên phụ nữ phải biết! Đó là cái “bổn phận sự” và cái “trách nhiệm vụ” của mình! Nhưng sau đó tôi nhận ra ngay cái thiệt thòi đầu tiên của con gái KNN, (theo chủ quan của mình, nhưng có lẽ đúng!) là bị ế độ! Vì mấy ông con trai cơ khí, điện… chỉ thích con gái Nữ công!

    Con gái Nữ công trở thành người có “địa vị”, “sáng giá” trước mấy cô KNN tay lấm, chân bùn, cày sâu, cuốc bẩm.

    Mà thật! viễn cảnh một cô vợ đảm đang, nấu ăn ngon, biết may áo đẹp, dịu dàng đón chồng về ăn cơm vẫn lôi cuốn các anh hơn là cảnh “chồng cày, vợ cấy…”! Do đó cặp đôi CTM+ NC, OTM+NC hay ĐĐT+NC trở thành “cặp đôi hoàn hảo”, luôn được mọi người trầm trồ, ngưỡng mộ. Và thế là đối với con gái KNN, may lắm mới được con trai KNN “ngó” đến, đúng với câu: “Ta về ta tắm ao ta, dù trong dù đục vẫn là … cái ao”.

    Mối tình “Cái đầu cá lóc”

    Năm đầu tiên, hình như các cậu trai thường để ý một cô nào đó để chọn làm bạn gái. Tôi không hy vọng gì được vào tầm ngắm của các anh, ngay cả trong lớp KNN của mình vì “lúa” và “xí” gái! Thêm nữa, quần áo thì “nhứt y, nhứt quởn”, còn tệ hơn tình trạng “một bộ nghiêm, một bộ nghỉ”, vì lúc đó tình hình kinh tế của gia đình thật bi đát!

    Lúc đó tôi thường cột tóc hai bên để đi học. Bàn của tôi ở phía trước, còn bàn sau có hai anh chàng chơi thân nhau, một anh có bồ rồi, một anh chưa. Một hôm, anh chàng chưa có bồ vẽ hình tôi nhìn từ phía sau lưng. Tôi nghe chàng nói:

    - “Nè! mày coi tao vẽ người yêu của tao nè!”.

    Anh “có bồ rồi” cười quá xá:

    - “ Trời! vậy mà nãy giờ tao tưởng mày vẽ cái đầu cá lóc!”

    Tôi cố ý liếc ra đàng sau. Đúng là cái đầu cá lóc! y như hình vẽ hôm học sinh lý động vật trong giờ thực hành mổ cá: Đầu cá (hay đầu tôi?) hình parabol ngược, với mang cá ở hai bên (hay là tóc tôi rẽ sang hai bên?).

    Chàng mắc cỡ quá, xé tờ giấy và thế là mối tình của tôi chưa “chớm” đã vội tàn!

    Mối tình “Cái cầu ao”

    Năm thứ hai, bổng nhiên trường bắt cắm trại 100%, “nội bất xuất, ngoại bất nhập” trong vòng 3-4 ngày. Lớp tôi tập hợp lên giảng đường cùng với các lớp khác, sau đó một cán bộ nhà nước ghi lên bảng hai chữ “Đổi tiền”, và chúng tôi bắt đầu học lớp huấn luyện này.

    Đêm cuối, có lệnh tập họp vào 10 giờ tối và xe chở chúng tôi đi Bình Chánh.

    “Bàn” đổi tiền của tôi gồm 2 chị học trường Sư phạm Mẫu giáo, tôi và “chàng”: một anh khóa 76 CN, CTM, OTM hay ĐĐT (quên rồi!).

    Dân ở đây rất nghèo, có người không có đồng nào để đổi (Bây giờ khu vực này đã được đô thị hóa, không còn vết tích gì của đồng ruộng năm xưa). Nhóm tôi ở trong một ngôi nhà gần cầu Bà Hom, ban ngày thì đổi tiền, tối thì trãi chiếu ngủ dưới đất ngay tại chỗ đếm tiền.

    Chàng chỉ lớn hơn tôi một tuổi nhưng có vẻ chững chạc và rất hiền, dễ mến. Chàng lại có nét giống ông anh thứ Bảy của tôi. Khi tôi nói điều này thì chàng cười và sau đó, đôi khi xưng với tôi là “anh Bảy”.

    Chàng thường cầm quyển gì tôi không nhớ rõ, nhưng đại để thuộc loại “lý luận chính trị”. Tôi hỏi: “Đọc làm chi?”. Chàng cười và trả lời: “ Nếu không học, “bánh xe lịch sử” sẽ nghiền nát!”.

    Ở đây là vùng quê, sáng đi vệ sinh ở cầu tỏm. Cầu tỏm được cất trên ao, có một cây cầu gỗ dài chừng 3, 4 mét bắc vào bờ. Cầu tỏm được che 3 phía, còn phía trước thì chỉ chắn bằng một miếng phên thấp chừng nửa mét, đủ bước qua. Do đó ai ngồi bên trong thì bị thấy nửa người phía trên.

    Buổi sáng đó tôi bổng đau bụng, có lẽ món canh chua lá me hôm qua rất ngon, lạ miệng và cũng lạ… bụng nên tôi vội đi ra cầu tỏm, tôi cắm cúi đi, chỉ nghỉ đến cơn đau, khi ra nửa chừng cầu gỗ thì mới thấy… chàng ngồi trong cầu. Tôi mắc cỡ quá, quay đầu chạy vội trở lại, nhưng thay vì chạy vào nhà tôi lại chạy ra bờ ruộng, mà nhè bờ ruộng cụt, không còn đường chạy nữa! Tôi nghe chàng gọi phía sau: ‘Dung ! Dung! Vô đi! đi!” .

    Tôi càng mắc cỡ thêm!

    Khi hết đợt đổi tiền, trở lại trường, với bản tính rụt rè, nhút nhát và hơi tự ti (vì “xí” gái và vì nghèo), tôi gần như không chào khi gặp chàng. Chàng có vẻ buồn lắm và có lẽ nghĩ rằng tôi khinh người, không muốn giữ mối quan hệ bạn bè.

    Vào năm cuối, tôi thấy chàng tìm được “một nửa” của chàng, một cô gái rất hiền, dễ thương cũng như chàng. Tôi ngậm ngùi nhìn đôi uyên ương ấy mà mong ước cho chàng mãi được hạnh phúc!

    Mối tình “Sương sâm”

    Tôi ở trong ký túc xá, cùng phòng với 3 chị 74KNN, do đó bạn bè lớp các chị cũng hay đến chơi.

    Một thời gian sau, có một chàng nhân cơ hội phòng không có ai, lại gần nói nhỏ với tôi: -“ Đi… đi ăn… ăn sương sâm hôn?”.

    Tôi rất ngạc nhiên vì bình thường chàng không có tật cà lâm. Vì đang bị bất ngờ bởi tật cà lâm “đột xuất” của chàng mà tôi vội vàng từ chối.

    Lúc đó, các chị 74KNN cũng đã bước vào phòng và… mối tình “Cà lâm” cùng ly sương sâm của tôi “ không cánh mà bay”!

    Mối tình “Ông Cha giảng đạo”

    Vào năm cuối, có một anh bạn ngồi bàn dưới, hay nói chuyện với tôi. Tôi cảm thấy chàng nói chuyện dễ nghe, có vẻ lôi cuốn.

    Mùa Đông năm đó thật lạnh, trong giờ ra chơi, tôi không có áo ấm nên không dám ra ngoài vì sợ những cơn gió rét buốt. Trong lớp chỉ còn lại một mình tôi và thầy giáo còn ngồi trên bục giảng.

    Tôi đang co ro, tay xiết vào nhau cho bớt lạnh thì bổng nhiên chàng bước đến ngồi kế bên. Tôi cảm thấy nóng bừng hai má, mong chờ chàng cất tiếng.

    Chàng thủ thỉ với tôi: “ Dung vô đạo nha! Mình giới thiệu cho!”

    Mèn ơi! Trời đất như đổ sụp dưới chân! Một câu nói nằm ngoài mong đợi! Chàng của tôi bây giờ trở thành ông cha giảng đạo, rót vào tai tôi những lời về giáo lý mà lúc đó lỗ tai tôi đã lùng bùng, không còn nghe gì được nữa!

    Vĩnh biệt ông Cha giảng đạo!

    Sau đó tôi ra trường mà không có một mảnh tình rách vắt vai!

    Bây giờ nhớ lại cảm thấy vui cho cái buổi ban đầu…ngây thơ ấy vì những bồi hồi xao xuyến của tuổi hai mươi đôi khi chỉ là ngộ nhận!

    Comments (31)

    From: YThu

    Hi XDung,

    Thêm một bài viết ngắn nhưng rất hay và rất dễ thương nữa. Hy vọng cũng là một đề tài hay và vui để ái hữu SPKT cùng tham gia mục "chuyện tình tự kể" được đông vui...

    Cám ơn XD đã "can đảm" chia xẻ với ái hữu SPKT những "mối tình" của thời mới lớn của mình... "Bây giờ nhớ lại cảm thấy vui cho cái buổi ban đầu…ngây thơ ấy vì những bồi hồi xao xuyến của tuổi hai mươi đôi khi chỉ là ngộ nhận!"

    Đúng vậy, khi thấy ai đó nhìn nhìn ngó ngó là các nàng đã "count" đó là "cái đuôi của mình" rồi! Có phải vậy không?

    Thân ái,

    ________________________________________

    Feb 17, 2012 at 08:20:22 LXD (77KNN)

    Em ráng viết cho kịp Valentine, nhưng viết xong rồi không dám gửi, sợ bị "quê".

    Em gửi cho Tuyết Lê (77KNN) xem trước, nàng nói: "Đọc xong bài, ta cũng không biết mấy chàng đó là ai hết!". Nên em mới có đủ can đảm để gửi đi!

    Vì "mối tình" của em không phải là mối tình thật sự, nên em kể ra, chứ nếu có mối tình thật chắc cũng...không dám kể, vì sợ ảnh hưởng đến "người ta", sợ người ta bị "nhéo"!

    ________________________________________

    Feb 20, 2012 at 09:35:10 Pham Khang (72KNN)

    Thời sinh viên ai ai cũng có những mối tình đáng nhớ ! Có điều không "dám" mang ra chia xẻ. Ở trường làm thầy 3 năm tuy không dài, nhưng đây cũng là một thời gian đầy kỷ niệm ! Có dịp tôi sẽ "share" với các bạn những "mối tình bóng chuyền" mà tôi đã trải ngiệm qua cùng với bạn bè dưới mái trường DHSPKT-TD. Mỗi khi chiều xuống dưới bóng hoàng hôn chúng tôi thường hay đi dạo trên "con đường cong cong" hướng ra cổng trường ..... để rồi sau đó không biết mình đi đâu nữa !

    Dù sao cũng cám ơn XD đã viết lên bài này, vì trong mỗi chúng ta, nhất là các bạn ở KTX, ai cũng có những kỹ niệm đáng yêu, phải không các bạn. Sẽ kể thêm về "đề tài" này vào ngày Họp Mặt ở Toronto. Happy Late Valentines !

    ________________________________________

    Mar 1, 2012 at 01:55:49 LXD (77KNN)

    A! XD Chào thầy Khang,

    Mấy hôm rồi XD không vào web vì thấy đề tài này bị “ế độ” như phận gái KNN ở trường mình!

    Nhưng đúng là chắc ít ai can đảm kể chuyện “bồ bịch” hồi xưa, khi mà lúc này “cơm đang lành, canh đang ngọt”!

    Xd viết xong, đưa bài cho ông xã “duyệt” trước. Sau khi đọc xong, ổng nói: “ Trời! có “mối tình” nào đâu!” (Nếu có thiệt thì cũng không biết phản ứng của ổng ra sao nữa!)

    Chắc bà con, cô bác không ai dám thử, nên trang mục “Chuyện tình tự kể” đến đây là chấm dứt. Hu hu! Anh Khang sẽ kể “kỹ niệm xưa” trong ngày họp mặt, các anh chị ráng đi đông đủ nha! (Còn XD thì..."trốn". Hi hi!)

    ________________________________________

    From:YThu (74KNN)

    XDung ơi,

    Em nói gì tệ dữ vậy em? Chuyện tình cảm, tình yêu khó nói lằm em ơi.

    Có duyên thì đến với nhau, và có nợ thì tìm nhau để trả nợ đời cho nhau.

    Lúc ở trường nhiều nàng KNN cũng có duyên với các chàng khác khoa vậy và vẫn còn gắn bó đến bây giờ.

    Còn không duyên không nợ với ai thì...khỏe re! hihi! Dung hả.

    Còn chuyện "xúi quẩy" mọi người tham gia chuyện tình tự kể thì trang web sẽ trở thành "Đốt nhà.com" đó, nên thầy Khang hẹn gặp mặt mới kể là vậy!

    ________________________________________

    Mar 1, 2012 at 12:51:22 Pham Khang (72KNN)

    YThu nói đúng!

    Vợ chồng sống thành thật với nhau là tốt. Tuy nhiên không phải chuyện gì cũng "share"! Chuyện xưa kể rằng: Có một ông cụ rất nghiêm nghị, ít nói, và ai cũng quý trọng. Bà cụ luôn luôn bên ông và hạnh phúc bên chồng. Ngày ông "ra đi", mọi người xoay quần bên linh cửu ông thì chợt có một người khách lạ đến xin thấp nhang cho ông với hết lòng thành! Không ai biết cụ bà này là ai, nhưng cũng hiểu phần nào "quan hệ" của hai người khi xưa! Nói chung ai cũng có một mối tình đầu, nhưng chỉ biết giữ "trong lòng" thôi ! Cụ bà xa lạ đã đến "tạ tội" khi người tình xưa đã chết !

    Ôi Kim Lang! Hỡi Kim Lang!'

    Thôi thôi thiếp đã phụ chàng từ đây !

    (ND)

    Phải không XDung, YThu ?

    ________________________________________

    Fri, March 2, 2012 5:32:03 AM NgocLan (74KNN)

    Hi Xuân Dung,

    Đọc bài "Những mối tình của tôi ở trường ĐHSPKT" rất chân thực và dễ thương. Nói đúng ra tuổi mới lớn mà nam nử lại học chung thì không ai không có những phút giao động khi gặp ngươì khác phái chú ý đến mình phải không? Mà VN mình thơì đó cũng còn mắc cỡ, măc dù 2 người "tình trong như đã nhưng mặt ngoài còn e" nên mới có nhũng " Chuyện bây giờ mới kể" rất là tức cười và dễ thương là vậy . Cũng như anh Toản tâm sự hồi đó có cơ hội gần nhiều người đẹp mà chỉ biết nắm tay hát "Kết đoàn" để bây giờ các người đẹp trong trường toàn bị người ở đâu đến "bứng" không hà. Anh Khang cũng chưa dám "bật mí" những "chuyện tình không có đoạn kết" kỷ niệm đẹp ở trừơng. Như YT nói phải có duyên nợ với nhau thì mới gặp nhau "trả nợ đời" được , chứ không thì "vô duyên đối diện cũng bất tương phùng " em ạ . Chị cũng có kỷ niệm nhỏ , gởi em bài thơ đọc cho vui.

    "Sân trường vắng em âm thầm đếm bước ,

    Cơn mưa chiều làm thấm ướt vai em

    Bóng ai đứng đón ở bên thềm

    Tay dù cầm đó như thêm bồi hồi,

    Mặt nhìn mặt ngập ngừng không dám nói

    Có thể nào ta chung lối hôm nay?

    Và chị sưu tầm được bài thơ thật dễ thương cũa Trần Viết Dũng gởi em đọc để hiểu tâm trạng cũa những người "trẻ người non dạ" lúc đó nhé.

    SỨ GIẢ MƯA

    Bắt đầu từ những hạt mưa ,

    Để tôi lấy cớ được đưa người về

    Chiếc dù tay đổi tay che

    Lần đầu ai cũng vụng về thế thôi

    Với nhau toàn chuyện xa xôi

    Từ non tới biển từ đồi tới sông

    Phải lòng nhau đã phải lòng

    Mà ngoài mặt vẩn như không có gì

    Chúc em vui và tiếp tục sáng tác nhé.

    Thân Mến,

    Ngoclan

    ________________________________________

    Mar 2, 2012 at 10:44:48 Pham Khang (72KNN)

    Hi XDung,

    Ai bao de tai nay la "e do" cung nhu sinh vien KNN! Khong dung! Moi nguoi cho doi XD viet tiep va "khai" them nhung cuoc tinh de thuong .... trong truong. Co le day la mot trong nhung ky niem dep cua doi sinh vien DHSPKT-TD do.

    Cheers.

    ________________________________________

    Mar 2, 2012 at 15:29:55 Kim Van (74KCN)

    Hallo Xuân Dung,

    4 mối tình XD kể chuyện nào cũng vui, chắc còn nhiều nửa kể tiếp nhé.

    Nói chung hồi lúc mình học ở trường,ai cũng lớn đủ và chắc cũng mong và nghỉ rằng mình sẻ có một người bạn đời khi ra trường trong cuộc sống .Trong trường mình có các chàng các nàng, mà phong tục VN, phận nử nhi, thì phải chờ các anh tỏ ý và phải nói rỏ và nhiều lần nhe, 1 lần chỉ nghe cho vui thôi.

    Mình hồi xưa , mình không dám nghỉ gì ,để tình bạn bè tự nhiên,nhưng ít có người can đảm nói rỏ tiếng yêu ,chỉ chọc gẹo trong tình bè bạn cho vui,có lần KV chọc một anh bạn trong trường với cô tên P, anh ta bèn nói,chị đừng chọc tôi với cô đó,nếu có vợ tôi sẽ lấy một người giống chị , tôi nghỉ rằng nói chuyện vui thôi.Bây giờ nghĩ lai, nếu thật sự lúc đó anh muốn thả câu, nhưng mình đâu có biết. Hi hi,

    ________________________________________

    Mar 4, 2012 at 09:38:02 lxd 77KNN

    Tiêu chí của trang web là để giải trí, nên Xd chỉ kể những câu chuyện cho anh chị, bạn bè cười cho vui thôi!

    Có lẽ chị N. Lan có kỹ niệm đẹp về cơn mưa của thời học trò, nên có những vần thơ thật dễ thương. Chị phải “bật mí” nhiều hơn mới được!

    Anh Khang với chị K. Vân ơi! 4 mối tình “mắc cười” của Dung đã được kể hết rồi! Nếu XD có những mối tình “câm”, hay những mối tình “có thiệt” (mà nói thiệt là cũng… không có! Hì hì!) thì XD cũng chôn chặt trong lòng! Xd sẽ như nàng Kiều:

    “Nợ tình chưa trả cho ai,

    Khối tình mang xuống tuyền đài chưa tan!”

    Thấy ghê chưa!

    ________________________________________

    Tue, March 6, 2012 3:50:07 AM Nguyễn Thiện Toản (74KCN)

    Chào XD và các bạn ,

    Cám ơn Xuân Dung đã chia sẻ thành công nhiều niềm vui rất “ tình tứ “ của bạn thời đi học . Ngưu Lang Chức Nữ ngày xưa gặp nhau trên cầu Ô thước chắc cũng giống hệt mối tình “Cái cầu ao” của Xuân Dung . Tôi nghĩ nếu người bạn của Xuân Dung là tôi thì chắc là không ai cười nổi vì lúc XD mắc cở chạy đi sẽ nghe tiếng kêu thiết tha nhất đời của một người bạn : “ Dung ! Dung ! thòng dây xuống cứu gấp, bơi không được !”

    ...

    Hồi đó ở Saigon, trường tôi học tuy danh tiếng nhưng ít người biết vì chỉ tuyển sinh ở các trường kỹ thuật . Nó nằm gần trường đua Phú Thọ cho nên niềm tự hào và hảnh diện về trường cũng lên xuống giống như chuyện thắng thua của cá ngựa . Nhà trọ của tôi lại ở trên đường nay có tên là Cách mạng tháng tám . Hồi đó con đường nầy vào giờ tan học xe cộ như mắc cưởi . Dọc theo đường là những chuyến xe lam chở đầy nử sinh áo dài trắng trường Gia Long ( bây giờ là Nguyễn thị Minh Khai ) .



    Ngồi trong xe lam chỉ có một hướng để mọi người nhìn , đó là hướng sau . Cho nên ai chạy xe Honda đằng sau (chỉ cách 1-3 mét) sẽ nhắm được rất nhiều khuôn mặt đẹp . Dĩ nhiên các cô nầy khi ngồi đông sẽ không hiền như ngồi một mình .

    Bửa nọ , sau một khoãng đường chạy đằng sau , có vài cô trên xe lam nhìn tôi cười . Chao ôi duyên dáng quá ! Tôi nheo mắt chào và cười lại mà không biết chiếc xe lam mắc dịch nó thắng lại từ hồi nào . Thế là nụ hôn đầu tiên tôi bèn trao vào ngay đít chiếc xe ấy. Mấy cô trên xe, ôm nhau cười vì thấy có người là nạn nhân của mình , bác tài cũng cười vì nghĩ rằng mình thắng hơi gấp . Còn tôi cũng đành phải cười vì bánh xe trước kẹt cứng dưới gầm xe lam, phải cần mọi người xuống xe mới kéo ra được . Sau đó thì chiếc xe lam lại tiếp tục cuộc hành trình của nó . Chổ ngồi có rộng hơn một tí, còn tôi thì quen được thêm một người bạn . Cô ấy là người có lòng vị tha nhất đám con gái trên xe lam .

    Thân ái chúc XD và mọi người vui .

    ________________________________________

    From: YT

    Đọc câu chuyện của NTT, làm mình sực nhớ đến những chuyến xe đạp từ nhà đến trường và ngược lại của NTT, đôi khi phía sau có cô bạn nào đó. Chẳng biết những giây phút nào đó, lúc đó có là những giây phút "say nắng" của NTT không nhỉ??? NTT có dám nhắc lại không nhỉ?

    Nhưng có một người bạn đã rất can đảm kể câu chuyện vui năm xưa, xin mời đọc:

    • Chỉ Mình Anh Hiểu

    ________________________________________

    Mar 6, 2012 at 18:38:47 lxd 77KNN

    Trời ơi! XD đọc đến lần thứ năm mới... hơi hiểu là: Sau đó có một cô gái trên xe lam chuyển qua cho anh T chở. Phải không? Anh này thật là biết “lợi dụng thời cơ”!

    Đúng là thời sinh viên thật đẹp với những cảm xúc nhẹ nhàng, dễ thương!

    ________________________________________

    Mar 8, 2012 at 13:10:26 Thu Le (77KNC)

    Thoi di hoc la thoi gian de thuong nhat of cuoc doi.

    Nhung moi tinh Cam thoi do sao qua de thuong, chi mong la co dip gap lai de noi loi Ta loi da qua vo tinh va lanh cam qua.

    Bay gio moi lan hop mat thi oi thoi bao nhieu ky niem lai keo ve.

    Thu la dan Ngoai Tru nen tren nhung chuyen xe bus of truong rat nhieu ky niem se duoc o mai trong ky uc of minh mai mai.

    ________________________________________

    Mar 10, 2012 at 09:40:14 lxd (77KNN)

    Có anh chàng đã ngỏ lời với chị Kim Vân mà KV vẫn ngây thơ "vô số tội" (ủa quên! ngây thơ vô tội!), chẵng hiểu tình cảm của người ta, nói chi đến những "dumb love"!

    Chắc khi Thu biết có những "dumb love" dành cho mình thì đã "kẻ chân trời, người góc bể" rồi!

    ________________________________________

    Mar 11, 2012 at 08:43:51 KimVan (74KCN)

    Hey, Xuân Dung.

    Đúng vậy, KV nghĩlại sao hồi xưa mình trong love ngố quá. Trong trường khóa 74 , con gái có vài nàng, cô nào thật sự cũng không xấu, học thì giỏi, ( vì hay mắc cở với mấy chàng cùng khóa. cho nên ráng học ) Nhưng dở "dumb love" Bây giờ định mệnh an bài. Chúc mọi người nhiều hạnh phúc.

    ________________________________________

    Wed, March 14, 2012 4:38:06 AM NgọcLan (74KNN)

    Chaò anh Toản,

    Đọc thấy anh Toản kể chuyện "Hôn đít xe lam" và làm quen, chở được người đẹp về . Có thành thực không đó vậy anh bạn hay là đả để ý cô nàng từ trước, nên tò tò theo sau "thiên bất dung nhan " cũng may là gở được bánh xe ra và chở người đẹp về , chứ không chỉ có nưóc đẩy xe và đi bộ về nhà thì đúng là"Đường trường xa ta quyết đi cho tới cùng.."

    NL cũng có ông anh bà con , để ý cô nữ sinh đó hôm nào cũg đạp xe đạp đi học về nhưng không biết cách nào để làm quen . Hôm đó ông chạy xe Honda giả bộ tông chị cái rầm, chị té xuống trầy sơ sơ , ông làm bộ săn sóc , đưa về đến nhà , từ đó ông có cớ lui tới hoài và xin bàn tay của chị . Sau này 4-5 mặt con ông mới thú thiệt ," hồi đó tui mà không tông bà té thì làm sao tui quen đươc bà ."Bấy giơ biết"thủ đoạn " làm quen của ông là "too late " rồi. Không ngờ anh Toản cũng trong trường hợp"hên" như vậy.

    Ngoclan

    ________________________________________

    Mar 15, 2012 at 07:14:00 Pham Khang (72KNN)

    Hi XDung,

    Bai "Ky Niem Thoi Doi Kem" va "Nhung Moi Tinh DHSPKT ..." cua em rat hap dan va thu hut. Nhan dip HM o Toronto, khong biet XDung co thu xep tham du duoc không? Anh se lam giay Giay Moi gui Lanh Su Quan Canada o Saigon xin VISA cho em. Cac ban ben nay muon nghe XD ke tiep cau chuyen hai de tai tren. Lai co "show" ao dai nua ! Vui.

    ________________________________________

    Mar 15, 2012 at 13:11:04 Cuong Tran (63KCN)

    Dung,

    Bai viet hay. Anh C to mo doan nhung moi tinh cua XD nhu sau:

    Moi tinh "Ca Loc" - Lam, hoc NN, cao va om, co deo mat kieng can thi.

    Moi Tinh "Cau Ao" - ?

    Moi tinh "Suong Sam" - Huynh Van Ron. Vi ca truong chi co Ron la ca lam ngang ngua voi anh C.

    Moi Tinh "Cha Giang Dao" - Ong Thay nao vay ha???

    Cho biet co dung khong?

    ________________________________________

    Mar 16, 2012 at 06:59:14 NgocLan (74KNN)

    Chào anh Cường , anh Khang và Xuân Dung,

    Trơì, anh Cường làm thầy bói hồi nào vậy ta? Kỳ hop mặt này tụi em phải nhờ anh Cường 'bói dùm" vài quẻ . Lai rai vậy mà có tiền uống caphe đó nha anh Cường.

    Xuân Dung ơi , đi Canada hop mặt đi , trời , dể gì có dịp làm VIP , được anh Khang đích thân làm giấy mời đi chơi , có ai may mắn hơn em không? "Ngàn năm một thuở" mới có cơ hội may mắn này đó em. Cám ơn sự nhiệt tình của anh lo cho đàn em.

    TM,

    NL.

    ________________________________________

    Mar 17, 2012 at 10:56:33 lxd 77KNN

    Mèn ơi! Anh cường bói vui quá, nhưng … trật hết trơn!

    - Trong lớp 77KNN có 1 người tên Lâm nhưng không phải “chàng” của Xd!

    - “Ông Cha giảng đạo” là bạn học cùng lớp, không phải là thầy giáo!

    - Chàng 74 KNN là cà lăm “đột xuất”, chứ không phải lúc nào cũng bị như vậy!

    - Chàng “Cái cầu ao” (76 DDT hay OTM): nếu chàng có đọc bài này chắc là nhớ ngay đến cô em gái… hụt! Nhưng bây giờ biết chàng ở nơi đâu?

    D không nhớ nổi tên của 2 anh khác lớp, chỉ nhớ được tên của 2 chàng cùng lớp, nhưng không dám khai ra vì chị Yến Thu nói: Đừng có làm web- nhà trở thành “dot nha.com”!

    Anh Khang nói sẽ xin với lãnh sự quan Canada cấp Visa, làm Xd cảm động quá! Thôi thì hôm họp mặt, anh chị mở webcam lên, XD sẽ mua 1 thùng bia, “dzô” cùng với mọi người, nhậu online, không say không tắt máy!

    Ghê chưa! Hi hi!

    ________________________________________

    Mar 18, 2012 at 23:16:16 Tran Pham (74KCN)

    Hi XD.

    Chị Lánh quyết chí dự HM SPKT Hè 2012 và đang tiến hành thủ tục giấy tờ rồi đó.XD cố gắng xem sao?...XD lo lắng cái gì????????????????

    - Bân bịu với công việc làm ăn của mình?...Phải có Vacation chứ?

    - Hao đạn ? Vậy thì học hỏi sách của Chị Xuân Lan ( 74 KNC ). ( Đi chơi thì chấp nhận hao nhưng cũng phải suy nghĩ hao sao cho mình dzui và để nhớ mãi ...đại khái là vậy. )

    - Chỗ ở nơi đến? : không lo, đến Canada thì anh Khang lo !!!Đúng không anh Khang? Nếu đến S.J thì Chị Yến Thu lo !!! Đúng không YT??? Đi lạc thì Chính Phủ Mỹ và Canada lo !!!

    - Chỗ ăn? : ăn mọi chỗ mọi nơi, thích cái gì thì ăn cái đó. ăn xong thì tự trả, ý quên! tự trả rồi ăn.

    - Đi chơi? : Ai cho ở thì người đó sẽ chở đi chơi, nếu cho ở mà không chở đi chơi thì...đi chơi 1 minh bằng Bus hoặc đi bộ để giử eo!.

    - Đi về ( VN ) : ai cho ở thì người đó đưa ra Phi Trường ! là cái chắc rồi...

    Vậy thì XD qua HM không có phải lo cái gì hết ngoài CASH thì đừng quên mang theo!!!càng nhiều càng tốt. Suy nghĩ nhé. Còn lo lắng cái gì nữa thì hú lên cho mọi người biết mà HELP....chứ không thì chẳng ai biết đâu mà mò!!!!!!!!!

    Chị Ngọc Lan dự tính về VN Hè này..nhưng cũng vì HM SPKT cùng thời gian mà Chị NL đứng ngồi không yên, khó xử !

    Nghe đâu Chị NL đồng ý tham dự HM, đi VN trễ hơn 1 chút để được vui cả 3: NL vui, bạn bè SPKT vui và gia đình ở VN vui ...

    Tất cả cũng là vì tình cảm Bạn Cũ Tình Xưa !

    Báo cho XD biết trước là : Những ngày HM không ai quởn để truyền hình trực tiếp... chỉ có trực tiếp quay phim rồi truyền hình later mà thôi!!! Chắc là thùng Bia đó để dành nhậu online cho những lần HM kế luôn !!! Nghĩa là lần HM kế tiếp cũng sẽ nhậu online giống lần này cũng thùng Bia đó????

    Suy nghĩ thêm sao nhé! Hy vọng XD sẽ đổi ý như Chị NL.

    Anh Tr.

    ________________________________________

    Mar 20, 2012 at 09:55:38 lxd 77KNN

    Anh Trân ơi,

    Nhậu online thì phải trình diện rõ ràng trước camera thao tác khui và uống, làm sao mà còn nguyên thùng được!

    Nói giỡn chơi chứ thật ra ai uống thì cứ uống, "Hạ thần" không uống đâu! Hi hi!

    Tối nay XD sẽ đi San Jose, tối mai sẽ đi Toronto, tối mốt sẽ đi…

    Sussan Boyle “có một giấc mơ”, còn XD có rất nhiều giấc mơ như vậy đó!

    Giấc mơ cuối cùng và rất dễ thành hiện thực là họp mặt lần sau sẽ tổ chức tại VN, khi đó chắc chắn Xd sẽ có mặt! Chắc các anh chị cũng muốn về thăm quê hương, khi mà thực đơn rất “Ngon, bổ, rẻ”, lại mang nhiều hương vị quê nhà và còn có thể order bằng tiếng Việt.

    Các anh chị thử nghe bài nhạc này xem có muốn về thăm quê không

    Facebook của Guitarist Võ Trọng Phúc http://www.facebook.com/profile.php?id=100003486705637Giọng hát của thí sinh Võ Trọng Phúc đã quyến rũ được các thành v...


    Bây giờ Xd đi...trốn đây!

    ________________________________________

    Mar 23, 2012 at 15:04:26 Nguyen Ngoc Diep (77KNN)

    Hi Xuan Dung,

    Dung, Diep biet het tat ca nhung moi tinh day lang man va ten cua cac anh chang do, Dung co hoi lo cho Diep khong, neu khong Diep se khai ra ten het do.

    Diep 77KNN

    ________________________________________

    Mar 24, 2012 at 18:20:56 LXD 77KNN

    Trời đất! Nghe như sét đánh ngang tai!

    Thôi! đừng có bật mí! Năn nỉ Điệp đó!

    Cũng không phải là "mối tình" thứ thiệt nên không đến nổi thành "dotnha.com", nhưng Xd sẽ bị "quê" lắm!

    Điệp viết mail riêng cho Xd xem thử! lâu ngày rồi, không biết Điệp có nhớ chính xác mấy "chàng" đó không! Xd cũng tò mò muốn biết! Hi hi!

    ________________________________________

    From: YThu

    Chị Thu cũng không bật mí về người ở P.111 Ký Túc Xa' "có tình cảm" vói cầu thủ bóng chuyền 72KNN lúc đó đâu.

    ________________________________________

    Mar 26, 2012 at 09:44:04 lxd 77KNN

    He he! Cho Điệp hết dám chọc Xd! Chị Yến Thu biết được bí mật của nàng kìa!

    ________________________________________

    From: YThu

    Hey, hey! Chị Thu nói là "người ở P.111" chứ có nói NĐiệp đâu mà XDung mừng dữ vậy ta, hihi!

    ________________________________________

    Mar 26, 2012 at 11:07:47 MyDung Nguyen (77KNC)

    Ui sao mà hấp dẫn thế, càng bi' mật thì lại càng tò mò.

    ________________________________________

    Mar 26, 2012 at 12:21:16 Nguyen Ngoc Diep (77KNN)

    XD,

    Vay la Dung thua Diep roi do nha, Diep biet y cua chi Yen Thu muon noi ai roi do. Khong phai 77KNN cua minh dau, ma la mot nguoi khac, hoc cao hon minh 3 lop lan. Bat mi bao nhieu do du roi, bay gio XD doan duoc chua????????

    Diep

    ________________________________________

    From: YThu

    Hi MDung,

    Càng tò mò thì phải đi dự họp mặt, MD không đi dịp này là mất mục hấp dãn này, MD biết rồi lần trước đó có mục này vui quá phải không???

    Tối qua, NĐiệp đã mua vé máy bay đi Toronto rồi đó.
    https://www.doquanmusic.net
Working...
X