Announcement

Collapse
No announcement yet.

Xuân Về - Phe ta cây nhà lá vườn Hát cho nhau nghe

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Xuân Về - Phe ta cây nhà lá vườn Hát cho nhau nghe

    Chưa bao giờ ĐQ biết ngâm thơ, nhưng đọc bài thơ này thấy lòng cũng nao nao nhớ quê nhà với những ngày Tết xưa cũ; nên chi xách đờn rãi tình tang ngâm và hát bài thơ sau đây theo kiểu Ngẫu hứng lý Ngâm thơ cho vui cửa vui nhà 3 ngày xuân. Các bạn nào có các bài hát về Xuân xin post vào đây theo tinh thần cây nhà lá vườn nhưng cây trái chắc cũng có chút ngọt bùi tô điểm cho mùa Xuân thêm đậm đà.

    Xuân Nhớ Quê Nhà

    Thơ: Sao Linh

    Tình tang: Đỗ Quân






    Xuân lại về với gió Đông,

    Nắng Xuân phơn phớt má em hồng

    Ngoài sân hoa cúc hoa mai nở

    Tô thắm vườn Xuân, bướm lượn vòng

    Xuân ở nơi này nhớ Xuân xưa

    Đêm 30 Tết cúng Giao Thừa

    Trên bàn thờ tổ mâm ngủ quả

    Cành mai vàng rực buổi ban trưa

    Xuân lại về đây nơi xứ xa

    Bồi hồi thương nhớ bóng mẹ già

    Mỗi năm giúp mẹ lau chùi dọn

    Bàn thờ năm mới đón ông bà

    Xuân ở nơi đây cũng tưng bừng

    Cũng phong bì đỏ cũng bánh chưng

    Hoa Mai Cúc Huệ Lan tươi thắm

    Nhạc khúc Xuân vang tiếng chúc mừng

    Tuy vậy sao lòng vẫn xót xa

    Bao năm chưa nguôi nỗi nhớ nhà

    Tôi người viễn xứ mùa Xuân ấy

    Thầm ước ngày về ôi thiết tha


    link for Ipad-Iphone Listening
    https://www.doquanmusic.net

  • #2
    Giọng ngâm thơ trầm ấm và truyền cảm của bạn Đỗ Quân đã đưa người nghe trở về với quá khứ xa xưa, thuở mỗi đêm vào lúc nửa khuya phải mở radio để được nghe giọng ngâm ngọt ngào của cô Hồ Điệp trong ban thơ văn Mây Tần trên đài phát thanh Sài Gòn. Điều đáng buồn là cô Hồ Điệp đã mất tích tại Cambodia trên đường rời khỏi VN.

    Comment


    • #3
      Cám ơn anh Hùng quá khen, hông dám nhận đâu anh Hùng ơi. Điểm đặc biệt trong bài thơ này là đoạn kết chẳng biết kết sao (vì có ngâm bao giờ đâu mà biết) nhưng may quá thấy tiết điệu đưa vào nhạc cũng OK nên thừa giấy làm gì chẳng vẽ voi...và thêm cái vòi ...:cuoilan: và cuối cùng là kết bằng một đoạn nhạc phá cách có chút gì đó nghe cho lạ tại hơn để vui Xuân.

      Và cũng để mừng Năm mới với những lời Chúc tốt đẹp nhất đến mọi người, xin mời các Thầy cô và các ACE cùng nâng ly rượu và xin cất tiếng hát với ban Hợp ca SPKT-TĐ bài hát Ly Rượu Mừng để cùng nhau hân hoan đón Xuân về.....:thank3:

      Ly Rượu Mừng

      Sáng tác: Phạm Đình Chương

      Trình bày Hợp ca: Hồng Nhung, Xuân Lan, Vũ Uyển, Gia Cường






      Ngày xuân nâng chén ta chúc nơi nơi

      Mừng anh nông phu vui lúa thơm hơi

      Người thương gia lợi tức, Người công nhân ấm no

      Thoát ly đời gian lao nghèo khó

      á a a a, Nhấp chén đầy vơi

      Chúc người người vui

      á a a a, Muôn lòng xao xuyến duyên đời

      Rót thêm tràn đầy chén quan san

      Chúc người binh sĩ lên đàng

      Chiến đấu công thành, Sáng cuộc đời lành

      Mừng người vì Nước quên thân mình

      Kìa nơi xa xa có bà mẹ già

      Từ lâu mong con mắt vương lệ nhòa

      Chúc bà một sớm quê hương

      Bước con về hòa nỗi yêu thương

      á a a a, Hát khúc hoan ca thắm tươi đời lính

      á a a a, Chúc mẹ hiền dứt u tình

      Rượu hân hoan mừng đôi uyên ương

      Xây tổ ấm trên cành yêu đương

      Nào cạn ly, mừng người nghệ sĩ

      Tiếng thi ca nét chấm phá tô thêm đời mới

      Bạn hỡi, vang lên, Lời ước thiêng liêng

      Chúc non sông hoà bình, hoà bình

      Ngày máu xương thôi tuôn rơi

      Ngày ấy quê hương yên vui

      đợi anh về trong chén tình đầy vơi

      Nhấc cao ly này, Hãy chúc ngày mai sáng trời tự do

      Nước non thanh bình, Muôn người hạnh phúc chan hoà

      Ước mơ hạnh phúc nơi nơi

      Hương thanh bình dâng phơi phới


      link for Ipad-Iphone Listening
      https://www.doquanmusic.net

      Comment


      • #4
        Wow! Hay quá, nghe nhạc sĩ Đỗ Quân ngâm thơ, nghe các ca sĩ 'cây nhà lá vườn' cùng chúc Tết thấy vui làm sao ấy.:thumbs:

        Hy vọng năm tới, Ban Văn Nghệ SPKT có một chương trình ca nhạc đón Xuân 2016, năm con Khỉ, giống như năm trước chúng ta cho ra mắt Sớ Táo Quân như vậy chắc vui lắm. :shocked2:

        :thank3: các ca sĩ SPKT và nhạc sĩ Đỗ Quân.

        YThu

        Comment


        • #5
          Beautiful, đầu năm được thưởng thức một nhạc phẩm hay với những giọng hát thân thương và rất quen thuộc, cảm thấy 'rất đã'. Năm mới con Dê này thế nào cũng gặp hên, còn không mau mau rủ nhau đi Casino !!! :P

          Comment


          • #6


            Bravo, bravo các bạn ca sĩ SPKT!!

            KT


            Cheers!

            Comment


            • #7
              Mùa Xuân mang đến cho mọi người, vạn vật một sức sống tràn đầy hy vọng, hạnh phúc nhất trong một năm. Ánh nắng ban mai ấm áp xóa tan nỗi giá lạnh mùa Đông cho những cánh hoa tầm xuân nở rộ. Khí hậu là yếu tố chính để mùa Xuân được ca ngợi, được đón nhận trong tưng bừng, trong vui mừng của tất cả mọi người. Nhưng với con người, ngoài sự sống còn, người phụ nữ còn là một mùa Xuân rất quan trọng cho phe húi cua. Trong không khí Xuân còn đang ngự trị nơi đây, ĐQ xin mời quý thầy cô và các bạn nghe lại một bài hát viết để nói lên sự quan trọng này ...

              Đời anh sẽ rất bình yên, khi anh có được, khi anh ôm được nàng tiên vào ...lòng ..

              Em Là Mùa Xuân

              Thơ: Hồng Vũ Lan Nhi, Nhạc: Đỗ Quân

              Trình bày: Xuân Lan






              EM LÀ MÙA XUÂN

              Em là men rượu cay cay,

              Cho anh những phút ngất ngây tình nồng.

              Em là giông gió bão bùng,

              Cho anh quay quắt những chồng chất đau.

              Em là những hạt mưa ngâu,

              Cho anh tươi mát dạt dào vấn vương.

              Em là mật ngọt của đường,

              Cho anh nuốt vội niềm thương dịu dàng.

              Em là hoa đón mùa sang,

              Xuân về ấm áp muôn vàn tình thân.

              Em là nguồn cội anh cần ...

              Cho anh mãi mãi được gần gũi em.

              Đời anh sẽ rất bình yên.

              Khi anh ôm được nàng tiên vào đời.

              HONG VU LAN NHI



              Link for Ipad-Iphone Listening

              https://www.doquanmusic.net

              Comment


              • #8
                Để góp vui trong tinh thần cây nhà lá vườn. ĐQ vừa nhận được bài hát sau đây do Kiều Hạnh gửi đến. Xin post lên đây để mời bà con thưởng thức Em như cô gái hãy còn Xuân ...Xin một tràng pháo tay để khuyến khích KH :thumbs:

                Xin cảm ơn KH đã đóng góp vào đây cho vườn Xuân âm nhạc thêm rực rỡ với tiếng hát vui tươi và sinh động những ngày Xuân

                Gái Xuân

                Thơ Nguyễn Bính, Nhạc Từ Vũ

                Nhạc đệm: U Sing Along

                Trình bày: Kiều Hạnh






                Em như cô gái hãy còn Xuân

                Trong trắng thân chưa lấm bụi trần

                Xuân đến hoa mơ, hoa mận nở

                Gái Xuân giũ lụa trên sông Vân

                Xuân đi, Xuân đến, hãy còn Xuân

                Cô gái trông Xuân đến bao lần

                Xuân đến hoa mơ, hoa mận nở

                Gái Xuân giũ lụa trên sông Vân

                Lòng Xuân lơ đãng, má Xuân hồng

                Cô gái Xuân mơ chuyện vợ chồng

                Đôi tám Xuân đi trên mái tóc

                Đêm Xuân cô ngủ có buồn không?

                Em như cô gái hãy còn Xuân

                Trong trắng thân chưa lấm bụi trần

                Xuân đến hoa mơ, hoa mận nở

                Gái Xuân giũ lụa trên sông Vân


                Link for Iphone-Ipad Listening

                https://www.doquanmusic.net

                Comment


                • #9
                  Cám ơn anh Bình đã post cho KH, anh cho KH xin cái link nho nhỏ cho Ipad, Iphone đi anh.

                  Comment


                  • #10
                    Hello Kiều Hạnh, đã updated rồi.

                    Nhân đây xin mời quý thầy cô và các bạn thưởng thức phần trình diễn độc tấu dương cầm rất xuất sắc của cháu Hellen Trần (Con gái của Đinh Hương) sau đây:

                    Piano Sonata No.14, Op.27 No.2 (Beethoven, Ludwig van)

                    https://www.doquanmusic.net

                    Comment


                    • #11
                      Cám ơn sư huynh Bình ,

                      Lẽ ra ĐH mời Thầy cô đọc truyện rồi sau đó ,mời nghe cháu đàn, nhưng mưu sự tại nhân , thành sự tại thiên...

                      THỜI GIAN…..ĐỔI THAY

                      Hình như hôm nay T bị cảm....thì phải..., và không muốn nghỉ làm , nên T tự chữa bịnh vậy. Trước khi đi làm T uống nước chanh/ cam với mật ong, và đến sở thì T Tịnh khẩu, ngậm kẹo ho và chỉ cười hoặc vẫy tay chào bạn làm chung sở và các bác thay vì trả lời....., nếu như một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ, thì tới mới có 1/2 ca , T đã uống mấy trăm thang rồi đó nha

                      Chiều hôm nay , sở T tổ chức tiệc mừng lễ Tình Nhân cho các bác và thân nhân. Cuộc sống ở Bắc Mỹ này , T thấy ai cũng bận rộn rất nhiều nếu so với ở Châu Âu hoặc VN, vì vậy nếu không có những ngày lễ như ngày Valentine, Xmas....thì cuộc sống của các bác sẽ rất nhàm chán, vì " một ngày như mọi ngày...."

                      Chỗ làm của T hôm nay rất nhộn nhịp, rất nhiều thân nhân đế thăm các bác, đủ mọi lứa tuổi, và sắc dân.....người qua , kẻ lại, cười nói ồn ào nhưng vui nhộn, T ngồi nhìn và nhận xét như vầy, hình như giống không khí ngày tết của mình thì phải, anh thì mang chùm bông hồng tươi, cô thì mang hộp kẹo chocolate hinh trái tim màu đỏ, chú lại mang baloon cũng màu đỏ , để trang trí trên tường, em nhỏ bưng chậu bông bồng bằng nhựa cũng màu đỏ....Đây là một trong những ngày vui cho các bác

                      Các cô y tá phụ , hôm nay thì cũng rất là bận rộn, để giúp các bác được trọn vẹn vui vẻ với thân nhân, các cô phải tắm , gội và mặc áo đẹp cho các bác . Tốn nhiều thời gian và công sức nhất , khi cần giúp những bác bị lệ thuộc toàn diện gồm: ăn, mặc, di chuyển và vệ sinh cá nhân. Các bác sau khi mặc đẹp , được giúp di chuyễn từ gường xuống xe lăn, rồi giúp đẩy ra phòng ăn để được ăn bữa tối , xum họp với thân nhân thay vì sẽ ăn tối trên giừong trong phòng của mình như những ngày thượng

                      Nhìn các bác cười vui vẻ khi được.... người thân, vợ ,chồng , bạn, hoặc con cháu....NẮM TAY. Có bác hiểu , và còn nhận ra người thân , nhưng cũng có bác không biết .....nhưng nhìn nét mặt bác nào cũng tươi vui là đủ rồi, phải không ạ

                      Riêng T chiều hôm nay cũng rất bận vì anh A, anh mới có 35 tuổi đời, anh bị bệnh thận ở giai đoạn chót, nên phải lọc thận 3 lần một tuần, anh lại còn bị tiểu đường, phải đo lượng đường rồi tùy kết quả đường sẽ được chích thuốc insulin 4 lần 1 ngày. Anh không thích nghe lời bác sĩ, thích gì thì ăn nấy , vì vậy kết quả đường của anh đúng như " trời chợt nắng chợt mưa...".

                      Theo tường trình của cô y tá ca sáng , thì kết quả đường của anh A là HI= 600 hoặc hơn ,vì máy không đọc đươc. T liền vào thử đường cho anh A, và kết quả là 463, vẫn còn quá cao, T khuyến khích anh uống nước lạnh thì anh lại đòi uống nước cam.....sau khi chích thuốc và đo lại trước bữa ăn thì xuống 220, bây giờ thì anh lại ngủ bù , không chịu ăn bữa tối, anh không có thân nhân vào thăm tối nay, nên T bảo các cô y tá phụ để anh trong phòng và T xung phong đút cho anh ăn, vì bây giờ đường của anh chỉ còn 112. Nếu anh nhịn đói thì đường sẽ xuống thấp , nếu dưới 60 thì không tốt cho sức khỏe của anh

                      Trở lại quầy làm việc , T suy nghĩ xem mình nên tiếp tục ngậm kẹo ho , hay uống nước hoặc đi ăn mì gói cho bữa tối.....thì T chợt nghe tiếng đàn Guitar nhẹ nhàng vang đến từ phòng ăn do ban nhạc thiện nguyện đến giúp vui cho các bác , cũng là bài nhạc cổ điển rất quen thuộc, nhưng sao lần này T nghe trong lòng buồn man mác

                      Cũng bài nhạc này, 1981, tình cờ T được nghe ké khi mới đến Canada được vài tháng. Cũng tiếng đàn Guitar êm nhẹ, cũng bài nhạc cổ điển này, tối hôm ấy , T đã ngồi xuống nền nhà và áp tai vào cửa để nghe ké vì sợ làm giật mình người đánh đàn. lúc ấy T thấy hinh như xao xuyến , như nuối tiếc

                      1976-1979, Nhớ lại thủa còn đi học và ở trọ tại chợ nhỏ Thủ Đức với Mai Thu, Kim Sang và vài sư huynh, những đêm có trăng và ít bài vở , T cũng được nghe bài này , nhưng thời gian ấy , T có lẽ chưa nếm mùi còn/mất và chỉ biết ăn và học , vì vậy lúc đó , T nghe mà không biết vui, buồn

                      T thật là có duyên với bài nhạc này. Vì vậy, thầy cũng bắt con T học bài này……..1998, Tâm trạng của T và người đánh đàn đều rất là vui khi lần đầu nghe con thực tập bài nhạc này từng nốt ở nhà, vì đây là bài nhạc nối cầu cho bài toán 1+1 =2....

                      Mời thầy cô và bạn hữu cung thưởng thức với T, bài Moonlight Sonato No. 14 in C Sharp Minor By Luduig Van Beethoven


                      Đình Hương

                      Comment


                      • #12
                        Nhạc cổ điển đã hay, mà con gái ĐH, cháu Helen, chơi đàn rất là xuất sắc. Nhắm mắt lại nghe tiếng đàn réo rắt, quá hay. Simply beautiful!!

                        KT
                        Cheers!

                        Comment


                        • #13
                          Cháu Helen trình diễn thật ... quá hay !!!

                          Đinh Hương và các bạn mến

                          Bình thường P thích nghe nhạc cổ điển vì nhiều lý do , nhưng có lẽ lí do chính là giúp mình giảm stress nhanh nhất , P nhớ hồi xưa mỗi lần học thi P thích mở radio lúc nửa đêm nghe nhạc cổ điển trên đài FM , để vừa học bài vừa nghe nhạc vậy mà không hiểu sao lại mau thuộc và mau nhớ ... mới lạ ?

                          Nhạc cổ điển là nhạc không lời , diễn tả rất khó mà bé Helen đã diễn tả rất thành công , P nghe mà cảm giác không đổi thay như đã từng nghe qua bao nhiêu lần trước , lúc bình an , nhẹ nhỏm , lúc rộn ràng hứng khởi như ở phút thứ 3 và 6 , hay quá , để được như vậy chắc bàn tay của bé siêng luyện trên phím đàn lắm và nhất là cũng có gen tâm hồn yêu âm nhạc như Đinh Hương nữa

                          Nói chung , nghe bản nhạc bé Helen biểu diễn mà thấy cuộc đời vẫn đẹp sao , thành thật chúc mừng bé và cám ơn Đinh Hương đã chia sẻ niềm vui với các bạn và P , hy vọng tương lai Hương sẽ cho bạn bè thưởng thức dài dài nha

                          Thân mến

                          PL


                          Comment


                          • #14
                            Ôi hay quá là hay, cám ơn quý anh chị đã giới thiệu và trình bày .

                            Hôm nay at mới có giờ nghỉ ngơi -sau khi các cháu đã về lại nhà - trở lại các sinh hoạt thường nhật, không còn lao xao tết nhất.

                            Comment


                            • #15
                              Khi thế gian đang tưng bừng đón Xuân thì vẫn có những lời chúc và ước mong bình dị cho trần gian, hòa bình v.v.

                              Xin mời quý thầy cô và các bạn nghe tâm sự sau đây của Hồng Nhung trong bài hát dưới đây. Xin cám ơn HN đã gửi bài hát góp vào vườn Xuân văn nghệ.:thumbs:

                              Tâm Sự Ngày Xuân

                              Sáng tác: Hoài An

                              Nhạc đệm: Karaoke

                              Trình bày: Hồng Nhung







                              Trong thế gian đang vui mừng đón Xuân

                              Chắc nàng Xuân năm nay đẹp bội phần

                              Ngắm rừng hoa mai đua nở tuyệt trần

                              Đồi hương thay phấn giữa đêm chờ tin báo Xuân

                              Tôi đón xuân giữa lúc còn chiến chinh

                              Chúc mừng xuân bên ly rượu hành trình

                              Chúc người trai đi xây dựng hòa bình

                              Để cho đất nước vui trọn mùa xuân thắm xinh

                              Xuân đến mang cho một niềm tin

                              Đất mẹ vui bình yên

                              Ruộng cày thêm nhiều lúa

                              Hạnh phúc dâng triền miên

                              Se những mối lương duyên

                              Mái tranh chung bóng nguyệt

                              Gia đình lại đoàn viên

                              Xuân tới đây với muôn ngàn thiết tha

                              Chúc trần gian năm nay được thuận hòa

                              Với một năm Xuân vui vẻ đậm đà

                              Cùng Xuân quên hết những chuyện buồn năm đã qua


                              LinK for IPad-Iphone Listening

                              https://www.doquanmusic.net

                              Comment

                              Working...
                              X