Announcement

Collapse
No announcement yet.

Lời Cảm Tạ của Phạm Thiện Nhường (73KCN)

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Lời Cảm Tạ của Phạm Thiện Nhường (73KCN)

    Lời Cảm Tạ của Phạm Thiện Nhường (73KCN)

    Phạm Thiện Nhường

    Trong những ngày Ba tôi ra đi, các bạn hữu mọi nơi gửi lời chia buồn an ủi chân thành. Thay mặt cho gia đình, tôi xin thành kính tri âm những tình cảm thân tình của các bạn hữu. Tôi mạo muội chia xẻ những tâm tư suy nghĩ riêng tư về người Cha kính yêu, để xem đây là nén hương thành tưởng nhớ đến Ba tôi.



    Dẫu biết rằng “Sinh Ly Tử Biệt” là định luật muôn đời của tạo hóa. Tiễn biệt Ba tôi lần cuối mà lòng còn tiếc thương và kính yêu vô vàng. Anh chị em chúng tôi trân trọng nhất là những kỷ niệm về Ba Má tôi là ngôi nhà yêu dấu rất êm đềm thương yêu, ấm áp ngọt ngào, mà chữ nghĩa lời lẽ không đủ khả năng ghi lại thật đầy đủ được.

    Căn nhà đầy hình ảnh yêu thương đó cũng là nơi Ba tôi ra đi vào một buổi chiều đầu năm 2013. Ba tôi ra đi thật nhẹ nhàng thanh thản trong lòng thương kính của anh chị em và bà con gia đình, chỉ tiếc con cháu phương xa không về được.

    Đây là ngôi nhà mà cách đây hơn 60 năm, Ba tôi là một thanh niên 25 tuổi, vì chiến cuộc phải rời làng Tương Bình Hiệp ở Thu Dầu Một Bình Dương lên Sài Gòn tá túc ăn học và sinh sống cùng các em. Với hai bàn tay trắng, bắt đầu mưu kế sinh nhai bằng nghề hớt tóc, đã gầy dựng nên tổ ấm cho gia đình mình và cho đàn em út thơ dại.

    Căn nhà này là chiếc thuyền gia đình đã trải qua bao nhiêu thăng trầm thế sự. Đây là chiếc nôi chào đời của con cái, là nền tảng con cháu nội ngoại khôn lớn trưởng thành, thành vợ gả chồng, thành danh thành nhân trong sự đùm bọc của Ba Má tôi. Từ căn nhà này, tôi đã đó nhận bao niềm hạnh phúc vô biên, niềm hãnh diện từ tấm lòng ân sủng vị tha của Ba Má tôi. .

    Căn nhà này cũng chính là nơi tề tựu gia tộc trong những dịp cúng giỗ, Tất Niên và Tân Niên. Vào sáng mồng Một Tết, đây là nơi tập họp đề cùng nhau đi về thăm tổ tiên ông bà cha mẹ ở quê nội Bình Dương và quê ngoại Biên Hòa. Truyền thống nhân nghĩa này được duy trì đều đặn hơn 60 năm qua. Tấm lòng cao cả "Uống Nước Nhớ Nguồn” của Ba tôi là tấm gương sáng cho con cháu họ hàng và hậu thế mai sau.

Working...
X