Announcement

Collapse
No announcement yet.

SINH NHẬT LỤC TUẦN CỦA AI ĐÂY?

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • SINH NHẬT LỤC TUẦN CỦA AI ĐÂY?



    SINH NHẬT LỤC TUẦN CỦA AI ĐÂY?


    Hôm nay thật là vui vì sau mấy tuần giữ lời hứa với người mời. Các con của nhân vật chính tổ chức sinh nhật 60 tuổi bất ngờ ấy nên không ai được tiết lộ....Cả nhóm chúng tôi âm thầm bàn tính , sửa soạn nào là mua quà , chọn thiệp .....

    Có chị B trong bàn nói là nghe đãi ăn trong nhà hàng Ý, trong chuyến du lịch Âu Châu, khi ghé thăm nước Ý, chị và gia đình được cho ăn toàn pizza ...ngán quá.

    Rút kinh nghiệm, nên trước khi dự tiệc, chị đã ăn cơm rồi, nhưng bây giờ chị rất là hối tiếc vì những món ăn nhìn rất hấp dẫn và khi thưởng thức lại còn quá ngon.


    Thầy cô Mã An thì vui vẻ với món xà lách và spaghetti chay.


    Và đây là ổ bánh mừng sinh nhật 60 tuổi của ai đây... bạn nào đoán được nè????




    Cứ tưởng tượng là bạn được con mời đi ăn sinh nhật cháu của bạn, nhưng khi bạn đến nhà hàng, lúc cánh cửa của phòng ăn vừa mở ra , bạn thấy trong phòng nào là, con cháu, thầy cô, anh chị em , bạn hữu......

    Nhân vật chính cười tươi vui vẻ , khi được sư đệ Bằng đọc những câu chúc LỤC TUẦN....nào là " song hỷ, ngủ hỷ ....."








    Buổi tiệc vui nào rồi cũng đến lúc chia tay, vì 2 cháu nội của sư huynh hôm nay cũng là mừng sinh nhật 1 tuổi, nhưng cháu đã buồn ngủ quá nên ba má cháu phải đưa con về trước, không kịp mở quà . Vì vậy thiếu vài nhân vật chính trong hình của gia đinh sư huynh.




    Chúc sư huynh Phạm Thiện Nhường ngày nào cũng là ngày sinh nhật vui vẻ, 60 tuổi cũng đâu có gì đáng lo phải không ạ? Và khi khui chai rượu XO đừng quên thầy Mã An, anh Cường, sư đệ Bằng......nha


    Đinh Hương



  • #2
    Chúc mừng Sinh Nhật 60 73KCN Phạm Thiện Nhường.

    Và bây giờ Con Tim da vui trở lại bên các con,cháu,gia đình và nhóm

    thân hửu SPKT.

    Comment


    • #3
      Cám ơn Đinh Hương đã chia xẻ bài viết với hình ảnh vào ngày vui của anh Nhường được 6 bó. Nhìn gia đình anh Nhường thấy vui quá, và hạnh phúc nhất là được thầy cô và các bạn trong đại gia đình ĐHSPKT tề tựu đông đảo chung vui với nhau. KT xin chúc anh có những ngày vui giống như vậy trong nhiều năm nữa.

      KT
      Cheers!

      Comment


      • #4
        Chúc mừng Nhường có một tiệc sinh nhật 60 bất ngờ, vui vẻ với gia đình con cháu, thầy cô và các bạn. Nhìn hình giữa bài thấy nhân vật chính vẫn phong độ, rất tươi, vui giữa 6 đóa hoa hot ladies của SPKT-TĐ. Không vui sao được phải không "thánh kiếm giữa rừng hoa" .

        Welcome to the “lục tuần” club !!

        Mỗi khi đọc một bài viết duyên dáng trên DĐ có chị B, hay bài viết có anh A, hoặc kể về bác C, … kèm theo câu đố vui nho nhỏ, thì đoán ngay được, bảo đảm tác giả phải là cô T … đúng là trademark của ĐH rồi!!

        Tình thân,

        4


        Best wishes,

        Comment


        • #5
          Các bạn thân mến,

          Xem đến tấm hình thứ 4, thấy chỉ mình ĐH có quà cáp trong tay, còn Thu Lê kế bên thì đang có một mẻ cười hết mình không còn thấy ai, cộng thêm anh Nhường như đang chuẩn bị đưa cho ĐH cái khung ảnh, thì sinh nhật này là của tác giả ĐH rồi.

          Xem tiếp thì ...là sinh nhật của người khác:cuoilan:

          Xin chúc mừng sinh nhật nhân vật chính.

          Thân ái,

          Hiền74KNC

          Comment


          • #6
            Originally posted by 'HienTran'

            Các bạn thân mến,

            Xem đến tấm hình thứ 4, thấy chỉ mình ĐH có quà cáp trong tay, còn Thu Lê kế bên thì đang có một mẻ cười hết mình không còn thấy ai, cộng thêm anh Nhường như đang chuẩn bị đưa cho ĐH cái khung ảnh, thì sinh nhật này là của tác giả ĐH rồi.

            Xem tiếp thì ...là sinh nhật của người khác:cuoilan:

            Xin chúc mừng sinh nhật nhân vật chính.

            Thân ái,

            Hiền74KNC


            Hiền ơi! Nhường đang nhận chai MARTELL XO của anh em ĐHSPKT đó. Hiền nói sai mà trúng tùm lum... :blush:

            Comment


            • #7
              Quí vị và anh Cường à!



              Ủa, đó là chai XO hả? Đã đeo kính rồi mà sao lại nhìn ra cái khung ảnh vậy ta, vậy là phải thay kính khác rồi qúi vị ơi! Mà chẳng biết mặt mũi chai XO giống như thế nào cà!

              Bèn xem lại mấy tấm hình mà kiếm không ra một cái chai nào hết trơn, mình đoán là phó nhòm yêu cầu qui vị giấu vỏ chai xuống gầm bàn rồi mới chụp hình cho phải không nè?

              Không biết lần này mình có còn đoán sai mà trúng tùm lum nữa không đây quí vị ơi?

              Thân ái

              Hiền 74KNC


              Comment

              Working...
              X