Announcement

Collapse
No announcement yet.

Giọt Thu

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Giọt Thu

    Giọt Thu

    Thơ - Hồng Thúy

    Nhạc – Lâm Kim Cương

    Hòa âm - Đỗ Hải

    Ca sĩ - Châu Thùy Dương

    Slide Show – Duy Hân



    Vàng như chiếc lá

    Thu trong chiều vắng

    Hanh hao gọi nhớ

    Em xa biệt ngàn

    Đàn lên thổn thức

    Phong thu nhạc khúc

    Cung tơ bóng nước

    Khuôn mi chập chùng

    Ta riêng một bóng

    Hỏi mộng còn say

    Người sao hờ hững

    Có biết.

    Nơi này heo may

    Hò hẹn… tiếc nuối

    Mong manh sương khói

    Buồn đan tóc rối

    Tâm tư ngàn lời

    Mùa thu dĩ vãng

    Ngày xưa lãng đãng

    Bên nhau vui bóng

    Hạnh phúc dâng tràn

    Còn đâu ngày đó

    Ngọt ngào hoa thơ

    Tim yêu ngày đó

    Nồng nàn như mơ

    Nhưng mưa cuốn đi

    Một thời ta yêu

    Cho thu hắt hiu

    Môi đắng trăm điều

    Lạnh lùng chơi vơi

    Đường tình chia phôi…

    Áo che bước vội

    Một mình, ai nhớ

    Thu sầu.. mây trôi

    Vàng như chiếc lá

    Thu trong chiều vắng

    Hanh hao gọi nhớ

    Em xa biệt ngàn

    Đàn lên thổn thức

    Phong thu nhạc khúc

    Cung tơ bóng nước

    Khuôn mi chập chùng…

    Hồng Thúy
    Last edited by Hung Nguyen; 08-16-2020, 11:45 PM.

  • #2
    Xin quý thầy cô và các anh chị tạm một phút quên đi cơn nắng đỏ của Mùa Hạ hiện hữư, để chút lắng lòng nghe Giọt Thu sớm thổn thức với heo may ...

    Cũng xin chân thành cám ơn "post sĩ anh Hùng" và các anh chị TT, YT và HN đã mở hàng cho Giọt Thu bằng những like khích lệ

    Mời các anh chị tiếp tục ủng hộ Giọt Thu nhé.

    thân ái,

    Hồng Thúy

    Comment


    • #3
      HT xin lỗi và lấy làm tiếc khi gửi thông báo đến quý anh chị vào trang nghe thơ nhạc của HT . Một số bài , và gần đây nhất Giot Thu mơí post bị trục trặc kỹ thuật , nên tạm thời ngưng lại. Xin được có thời gian làm và post lại sau này.

      Cám ơn các anh chị và bạn hữu đã ủng hộ. Cám ơn các anh Hùng, chị Ngọc Lan, Kim Thúy, Kim Dung, Trúc Lâm đã thêm Like trên GT này.

      thân ái,

      Hồng Thúy

      Comment


      • #4
        Xin gởi lại youtube Giọt Thu vừa mới upload lại sau một thời gian ngắn gián đoạn, Kính mời quý anh chị vào thưỏng thức. Những youtube mất còn lại sẽ đưọc upload hay làm lại từ từ sau này.

        Xin cám ơn anh Tuân Tôn đã like. cám ơn quý anh chị và bạn hữu lần nữa đã dành thịnh tình cho trang thơ nhạc HT bằng những cái Like ủng hộ.

        Cũng xin chân thành cám ơn anh Hùng luôn giúp post và cập nhật những utube thơ nhạc của HT trong thời gian ngắn nhất.

        Thân kính,

        Hồng Thúy

        Comment


        • #5
          Thơ, nhạc, hòa âm, giọng hát và cả slide show nữa, đều rất tuyệt. 'Giọt Thu' là một trong những tác phẩm hay nhất của nàng thơ và các bạn hữu. Cám ơn Ngọc Thúy !!! :P

          Comment


          • #6
            Nếu muốn copy bản nhạc này vào SD Card làm ra sao hỉ ACE?

            Minh 72KNH

            Comment


            • #7
              Có lẽ cách tốt nhất là xin một bản copy gốc (original) trực tiếp từ tác giả Hồng Thúy. Có thể sử dụng Private Messages trên diễn đàn để nhắn tin Hồng Thúy (member NgocThuy) .

              Ngoài ra, software tools (nhu liệu) trên net cũng có thể dùng để download video từ youtube, nhưng có thể phẩm chất (quality) không bằng so với bản gốc từ tác giả.

              Tình thân,

              4
              Best wishes,

              Comment


              • #8
                Cám ơn quý anh chị lần nữa nhiệt tình ủng hộ thơ nhạc của HT, đặc biệt bài GT được lời giơí thiệu "thật ăn khách" của "post sĩ" anh Hùng.

                Như anh TuNguyên đã góp ý anh Minh Trần phải không ạ. nếu anh cần mp3 gốc thì HT sẽ hỏi qua nhạc sĩ và nếu được thì sẽ xin gởi qua Super Mod anh Hùng , và Anh Hùng sẽ gởi đến email riêng của anh để anh tự download theo ý muốn . Rất cám ơn anh đã nghe Giọt Thu và yêu thích điệu tango này.

                Cám ơn những Like mới update của anh VKSáng, Minh Trần , Tuân Tôn, TuNguyên , là phần thưởng khích lệ thêm cho HT.

                Kính chúc quý anh chị thât nhiều niềm vui và sức khoẻ.

                Thân mến,

                Hồng Thúy

                Comment

                Working...
                X