Announcement

Collapse
No announcement yet.

Trường Tôi Buổi Sáng - Yến Thy

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Trường Tôi Buổi Sáng - Yến Thy

    Quý thầy cô và các bạn đã từng thưởng thức bài hát Một Thoáng - Rumba êm đềm qua giọng hát trầm ấm của ca sĩ Vũ Uyển trong kỳ Họp mặt ĐHSPKT tháng 5 vừa qua tại Houston, Texas - USA. Bây giờ xin mời nghe lại một version khác của bài hát này với lời nguyên thủy, trước khi lời bài hát của Một Thoáng ra đời. Theo như tâm sự của tác giả thầy Nguyễn Tuấn thì bài hát này được sáng tác vào thời điểm sau năm 1975. Vào lúc ấy thì các giảng viên nam của trường đều phải luân phiên trực gác trong trường vào ban đêm (ngủ trong ngôi nhà xi măng ở cổng trường gần cây đa). Dưới "trướng" có vài nhân viên bảo vệ với gậy gộc và vài khẩu súng.

    Ca khúc Trường Tôi buổi Sáng ra đời sau một đêm gác vào đầu thập niên 80.

    Trường Tôi Buổi Sáng

    Nhạc và lời: Nguyễn Tuấn

    Tiếng hát: Yến Thy

    Hòa âm: Đỗ Quân





    Have a nice day!!

  • #2
    What a sweet voice !!!

    Comment

    Working...
    X