Announcement

Collapse
No announcement yet.

Tác Phẩm của NgocLan

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Tác Phẩm của NgocLan

    Tác Phẩm của NgocLan

    Tác phẩm đầu tay ngày đầu năm,

    Cặp công bên gốc đứng hay nằm ?

    Những đóa hoa xuân khoe sắc thắm,

    Công chồng rực rỡ đủ màu lông,

    Công vợ kế bên kêu thỏ thẻ:

    "Của chồng công vợ" đấy biết không?

    Mời các ace thưởng lãm:


  • #2
    Good Job NLan ui!!!

    Comment


    • #3
      Ngọc Lan ơi,

      Đầu năm khai bút vẽ như thế là tuyệt chiêu, màu sắc hài hòa, sang năm sẽ được phát tài lộc đấy nhé ! Nếu có thể cho cành cây nối dài hơn một chút thì cân đối nhiều. Chúc mừng NL. :thumbs:

      NL đã bắt đầu vẽ vài tháng, càng ngày càng khá, do đó các bạn khác tham gia cho dzui chứ ! Chắc tôi phải đăng lại bài VẼ VỜI CHO VUI CUỘC ĐỜI lại quá ! :shocked2:

      Comment


      • #4
        Sức hấp dẫn của tác phẩm đã chứng tỏ được năng khiếu tiềm ẩn của Ngọc Lan. Tiếp tục đầu tư thêm thời gian để vẽ và với sự thường xuyên góp ý của bạn Cường thì ngày Ngọc Lan có thể bán tranh để lấy tiền chắc là không xa lắm. Ngày ấy con công của Ngọc Lan sẽ không còn giống như bây giờ mà chỉ là những đường cong, nét thẳng, khoanh tròn, những dấu chấm quyện với từng mảng màu đậm lợt, sáng tối mang nặng dấu ấn trừu tượng của Trần gia !!!

        Comment


        • #5
          Cám ơn anh Cường đã góp ý, vẽ xong bây giờ mới thấy cái cành cây cụt ngẵng à , đáng lý ra phải vẻ chùm hoa thấp xuống hoặc vẽ cành cây cao thêm nhìn mới cân đối hơn , đúng là chỉ có người trong nghề mới cho mình ý kiến . Cám ơn anh Cường nhiều nha , NL sẽ sửa lại và vẽ thêm .

          [hr]

          Anh Hùng ơi ,

          NL có đầu óc thực tế , chứ hổng có đầu óc trừu tượng được như hoạ sĩ Cường , nên không sáng tạo được những bức tranh trừu tượng và cao siêu như vậy đâu .Mấy tháng nay để anh Hùng hơi "quởn" phải hông? Sẽ gởi bài nhờ anh edit dùm nha . Đang vẽ và viết kết hợp một đề tài.... "bí mật".Cám ơn anh Hùng trước nha.Thân mến, NL.

          Comment


          • #6
            Đẹp, Ngọc Lan, KV thửơng thức tác phẩm vườn hoa mùa đông của NL chùm bông Hortensie từng cánh nhỏ vẻ công phu kiên nhẩn quá mà chưa kịp khen,lại thêm một tác phẩm cặp công,thấy nét vẻ tỉ mỹ,từ cái lông công,màu sắc hài hòa.

            KV biết Ngọc Lan đả là họa sỉ từ lâu,gần KV có cô bạn làm móng tay,KV gọi cô ta là họa sĩ,tại vì cái móng tay nhỏ vậy, thấy khó vẻ ,mà cô đó vẻ đủ hình đẹp , NL cũng vậy tài năng quá.

            Bửa nào có dịp truyền nghề nhe.

            Comment


            • #7
              Cám ơn Kim Vân đã quá khen .

              Chị của bạn mình xem hình mình vẽ và chị ấy cũng đã xuất khẩu thành thơ , gởi các bạn đọc cho vui.

              "Đôi công khoe sắc ngaỳ đầu xuân,

              Trong vườn hoa nở muôn hồng tiá,

              Vạn vật giao hòa chim hót ca,

              Ngây ngất tình duyên say nắng gió,

              Đôi lòng chung nhịp , mãi không xa!!!"

              Comment


              • #8
                Chị NL,

                Chị khai bút đầu năm phải không? tác phẩm thiệt "vĩ đại" , đẹp lắm ! em ko biết vẽ chỉ biết ngắm những tác phẩm của những họa sĩ đa tài SPKT của chúng ta như anh C và bây giờ là chị thôi!

                Chúc chị có những tác phẩm tuyệt với nhiều nhiều nữa nhé!

                NThuy

                Comment


                • #9
                  Dep lam NL oi.

                  Tiep tuc ve va gui len web nha nhe.
                  https://drive.google.com/file/d/1N-m...ew?usp=sharing

                  Comment


                  • #10
                    NL ơi, công nó đâu có đậu cao được đâu cho nên nó lựa cái cành bị gãy ở dưới thấp mà đậu đó chứ!

                    Có điều nó đậu meo như vậy mà không bị té mới hay!

                    Comment


                    • #11
                      Hồng Nhung ơi, mình vẽ xong rồi mới thấy, uả sao cái cành cây cụt ngủn vậy mà con công vẫn đậu được, thế mới tài đó chứ.

                      Comment


                      • #12
                        Em nghi la than cay phia duoc nen ve nho lai thi se thay canh cay dai ra , vi thay hoi ky la than phia duoi, qua to ma phia tren thi nho. Nhung ma mau sac rat hai hoa , va rat dep. Em thi cha biet ve gi ca.

                        Comment


                        • #13
                          Tác Phẩm Đan Móc của NgocLan


                          Xin mời các ace chiêm ngưỡng những tác phẩm khéo tay hay làm của NLan từ mùa đông năm qua.














                          Comment


                          • #14
                            Hôm nay em mới mở ra xem, khăn quàng màu tím và trắng rất dễ thương. Cái túi chị có lót vải bên trong không vậy.

                            Comment


                            • #15
                              Mỹ Dung ơi , phải lót vải bên trong chứ , nếu không mình để viết và tiền lẻ thì nó rơi mất , nhưng chị chưa lót vải , mới móc xong còn để đó , chắc sang năm mơí lót xong. NL.

                              Comment

                              Working...
                              X