Announcement

Collapse
No announcement yet.

Giọng Ca Mới - Hoàng Nguyệt (72KNN)

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Giọng Ca Mới - Hoàng Nguyệt (72KNN)

    Thêm một khám phá mới trong gia đình văn nghệ ĐHSPKT-TĐ của chúng ta. Một giọng ca thanh thoát, thiết tha, truyền cảm. Mặc dù chị có một giong ca đặc sắc, nhưng chị rất khiêm tốn, chỉ hát cho gia đình thưởng thức thôi.

    Xin mời các bạn thưởng thức tiếng hát của ca sĩ Hoàng Nguyệt (72KNN) qua 3 ca khúc trữ tình nổi tiếng trước 1975.

    Đặc biệt là phần video với những hình ảnh đẹp đă được thực hiện công phu bởi chàng rể SPKT Hoàng Mỹ. Xin nhấn nút  ở phía dưới bên phải để thưởng thức.

    1. Bây giờ tháng mấy (Nhạc sĩ: Từ Công Phụng)



    or

    Enjoy the videos and music that you love, upload original content and share it all with friends, family and the world on YouTube.



    2. Kiếp nào có yêu nhau (Nhạc sĩ: Phạm Duy; Thơ: Minh Đức Hoài Trinh)



    or

    Enjoy the videos and music that you love, upload original content and share it all with friends, family and the world on YouTube.



    3. Kỷ niệm (Nhạc sĩ: Phạm Duy)

    KT
    Cheers!

  • #2

    Hay lắm chị Nguyệt ơi, nhưng sao lại bắt mọi người phải chờ đợi cho mãi đến bây giờ? :P:P:P

    Comment


    • #3
      KimThủy ơi.

      KD dở ẹc ở chỗ này , mở hoài mà chỉ được nghe 1 bài "Kiếp nào có yêu nhau" . chắc phải 5 năm nữa KD mới giỏi về cái vụ này , ở đây mấy bà già còn giỏi hơn KD đó vì các ông bà về hưu phải đi học anh văn , xử dụng máy điện toán , điện thoại đời mới , nhẩy đầm ......không mất tiền mà còn được tiền nữa . Bây giờ KD mới già hơi hơi chưa già hẳn, muốn học là phải trả tiền đó KT ơi ..hi hi .. Làm sao bây giờ :help01:

      Hôm nay KD mới biết chị Nguyệt là người Bắc , giọng chị cao và còn mạnh , chị có hay hát khoan họ không ? Em thích chị hát rồi đó , hát nữa nghe chị Nguyệt .:thank3:

      THân ái

      KimDung

      Comment


      • #4
        Trong post của KT với hình ảnh video, Kim Dung nhấn vào ở phía dưới bên phải của mỗi bài nhạc.

        KT
        Cheers!

        Comment


        • #5
          Cám ơn KT nha , hôm đó con D nó về thăm D hỏi nó bảo tại D ấn nút không chính xác , hôm sau đi thử mắt mới khám phá mắt bị qúa khô , nhưng không sao ,chỉ cần nhỏ thuốc và cho mắt nghỉ ngơi . Bây giờ nhấn thật chính xác vô chỗ KT chỉ , mở được nghe chị Nguyệt hát tiếp , chị Nguyệt hát gần giống cô Thái Thanh , thấy các bạn mình mặc áo dài dễ thương qúa .KD xem hoài mà vẫn thích xem

          Thân Ái

          KimDung

          Comment


          • #6
            Rất vui khi biết mắt của cô bạn KD đã tốt và khoẻ lại. KD ơi, chị Nguyệt là người nam, không phài người bắc đâu. Khi nghe giọng hát của chị, KT không ngờ đây là giọng hát của chị Nguyệt bởi vì chị luyến đổi giọng rất hay.

            KT
            Cheers!

            Comment


            • #7
              Cám ơn Kim Thủy đã giới thiệu chị trên diễn đàn.

              Kim Dung ơi, chị là người Nam, nhưng từ nhỏ lại thích hát giọng Bắc, chắc vì vậy mà ông xã của chị cũng là người Bắc!

              Rất cám ơn anh Hùng đã post tấm ảnh rất đẹp và rất có ý nghĩa.

              Nguyệt

              Comment


              • #8
                Chị Nguyệt ơi , bây giờ KD biết rồi , khi hát chị phát âm giọng bắc ngọt mịn , không ngượng ngạo như cô ca sĩ Thanh Thúy ,ca sĩ Hương Lan là tại vì mấy chục năm nay chị lúc nào cũng được nghe người bắc phát âm . Chị hát nữa cho tụi em nghe nhé , đừng hát cho 1 mình anh Mỹ nghe nữa . Mỗi lần nghe những người bạn trong trường hát sao em thấy vui vui . Hồng Nhung , Kiều Hạnh nghe êm ái , Xuân Lan hát thấy vui nhộn . À mà chị Nguyệt và các bạn ơi , đừng hát nhạc qúa buồn nhé , buồn mang mác thôi , KD sợ mấy bản nhạc không tên của Vũ Thành An lắm .KD sợ bị đau mắt .

                Chúc chị Nguyệt và các bạn vui khoẻ để hát hay và hay hát

                KT ơi, nhớ nhắc chị Nguyệt đều đều nha, kẻo chị quên tụi mình mất

                Quên nữa sao lâu lắm KD không nghe được giọng nam của trường SPKT-TĐ .

                Thân Ái

                KimDung

                Comment


                • #9
                  Originally posted by 'Nguyet-MyHoang'

                  chị là người Nam, nhưng từ nhỏ lại thích hát giọng Bắc, chắc vì vậy mà ông xã của chị cũng là người Bắc!
                  ************************************************** ********


                  Các bạn mến,

                  Vậy thì không là người Nam, nhưng từ nhỏ lại thích hát vọng cổ, thì ông xã sẽ là người Nam. Không là người Trung mà từ khi biết cầm đũa đã thích bún bò huế, thì ông xã sẽ là người Trung.hihi

                  Không theo công thức đó, nên H gốc rau muống bị lấy chồng người Bắc, chắc tại vì từ nhỏ cứ thích hát " Bây giờ mấy tháng rồi hỡi em" không hà, thay cho " Bây giờ tháng mấy rồi hỡi em" haha

                  KD bị ấm đầu hả, cách đây mấy ngày Công Minh, Văn Minh,và anh Thành mới cất cao giọng hát mà, chẳng lẽ đó là các giọng nữ:shocked2:



                  Thân mến

                  Hiền

                  Comment


                  • #10
                    Hiền lại gây khó khăn cho chị Nguyệt nữa rồi, không phải là chị ấy vừa mới hát cho chúng ta nghe đó sao. Theo mình hiểu thì chị Nguyệt chỉ muốn nói đến một ước mơ trọn vẹn ''cầu được ước thấy'' mà thôi. Anh Mỹ vừa đẹp trai lại là người tài hoa, thành phần ưu tú được đào tạo tại Mỹ chứ bỏ sao, chính anh cũng là người đã thực hiện phần video cho những bài hát của chị Nguyệt đấy. :P

                    Comment


                    • #11
                      Anh Hùng à,

                      H cũng hiểu ý chị ấy muốn nói như thế đó.

                      Thấy anh Hùng viết ra như thế, H vui lắm, vì biết mình cũng hiểu đúng ý chị muốn

                      nói.

                      Hiền


                      Comment


                      • #12
                        Hiền ơi , Hiền cứ viết theo cái kiểu của cô gái đậu tú tài ban B hạng ưu , cái tính 1+1=2 lồng trong cái bụng vui vẻ thì chỉ có tấm lòng yêu thương mới hiểu Hiền

                        KD

                        Comment


                        • #13
                          Originally posted by 'KimDung'

                          Chị Nguyệt ơi , bây giờ KD biết rồi , khi hát chị phát âm giọng bắc ngọt mịn , không ngượng ngạo như cô ca sĩ Thanh Thúy ,ca sĩ Hương Lan là tại vì mấy chục năm nay chị lúc nào cũng được nghe người bắc phát âm . Chị hát nữa cho tụi em nghe nhé , đừng hát cho 1 mình anh Mỹ nghe nữa . Mỗi lần nghe những người bạn trong trường hát sao em thấy vui vui . Hồng Nhung , Kiều Hạnh nghe êm ái , Xuân Lan hát thấy vui nhộn . À mà chị Nguyệt và các bạn ơi , đừng hát nhạc qúa buồn nhé , buồn mang mác thôi , KD sợ mấy bản nhạc không tên của Vũ Thành An lắm .KD sợ bị đau mắt .

                          Thân Ái

                          KimDung
                          KD cần có nước mắt để trị bệnh "khô mắt".

                          Comment


                          • #14
                            HN ơi, khóc sẽ làm khô mắt trầm trọng thêm đó, nên KD sợ là phải.

                            Nhưng KD ơi, đôi khi cũng cần nghe HN hát nhạc Vũ Thành An trong khi tay nhổ cỏ chăm sóc cây, vườn, để nỗi đau lên đến tột cùng như trong biểu đồ toán học, rồi sẽ đổi chiều rơi tỏm xuống vùng thoải mái, do nỗi buồn đã được cây cỏ hấp thụ hết rồi, thì đâu cần đến khóc KD ơi.

                            Nếu bị đau mắt, là do nhổ cỏ mạnh quá, đất bắn vào mắt, chứ không phải tại nhạc Vũ Thành An đâu nha.hihi

                            Hiền

                            Comment

                            Working...
                            X