Announcement

Collapse
No announcement yet.

GDTM - Máy Cắt Cỏ - Hoàng Công

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • GDTM - Máy Cắt Cỏ - Hoàng Công

    Feb 17, 2013 at 20:54:20 Hoàng Công (vnpinetree@)

    Chào các bạn,

    Mình là dân amateur (làm văn phòng nhưng khoái nghề nông). Mình có khoảnh đất nhỏ ngoại thành HCM (khoảng 2500m2) cứ vào mùa mưa cỏ mọc um tùm, cắt xới ko xuể. Sau khi tìm hiểu trên mạng, mình đã mua 1 máy cắt cỏ cũ nội địa Nhật bản hiệu Mitsubishi, máy móc còn rất tốt, nổ các kiểu ngon lành cành đào (lần đầu tiên mình sở hữu máy cắt cỏ). Tuy nhiên khi mua về nó ko có lưỡi dao kèm theo. Mình ra đường Lý thường Kiệt mua dao về nhưng ko sao lắp được, ko hiểu nó thiếu chi tiết gì. Cụ thể máy đã có: đầu ngựa (lắp vào trục láp và nơi gắn dao cắt), long-đen thép dầy (không rãnh định vị, mua kèm lưỡi, giá 15K), 1 vít rãnh ngược theo máy.

    Sau khi đút cây tuộc vít vào lỗ định vị, mình ráp lưỡi dao, lắp long-đen và vặn vít chốt nhưng ko sao xiết chặt vì cái trục chính và lưỡi dao nó cứ xoay theo. Các bạn giúp mình với ko thì chết mất (sao mình ngu thế ko bít).

    Thêm nữa, tui đọc trên mạng có nhiều bác nông dân có nhiều sáng kiến cải tiến máy cắt cỏ thành máy cắt lúa, tỉa cành cây, làm máy bơm nước...

    Mình cần sử dụng máy cắt cỏ của mình vào việc bơm nước luôn cho nhất cử lưỡng tiện có được ko các bạn? Bạn nào làm rồi cho mình xin tý kinh nghiệm học hỏi hoặc giúp mình cải tiến và thanh toán liền tay.

    Xin trân trọng cám ơn....

    ****



  • #2
    Chào bạn Hoàng Công .

    Thắc mắc của bạn đã có nhiều người đọc và quan tâm thế nhưng vẩn chưa có lời giải đáp . Có lẽ tại hãng Mitsubishi đã làm khá nhiều loại máy cắt cỏ khác nhau . Có cái lên ngồi lái như xe hơi, có cái chạy bằng động cơ điện . Mổi loại lại dùng được vài kiểu dao cắt khác nhau . Cho nên nếu không biết Mitsubishi loại máy nào, cũng chẳng thấy dao "Lý thường Kiệt " ra sao thì không giải đáp được .

    Thế nhưng cái "khoái nghề nông " của bạn lại là điểm then chốt vì khoái lâu ngày sẽ biến thành niềm đam mê . Các bác nông dân cũng nhờ có niềm đam mê nầy mà mày mò ra nhiều sáng kiến như bạn đã đề cập .

    Quây lại máy cắt cỏ , bạn hãy thử xem mình có thật sự khoái nghề nông hay không bằng cách tự thách thức tìm ra nguyên nhân :" ko sao xiết chặt vì cái trục chính và lưỡi dao nó cứ xoay theo" như bạn viết .



    Tỉ dụ xem lại chiều dài của bù-lon (bolt) và chiều sâu của lổ vặn hoặc chiều dài phần không làm ren (thread) trên bù-lon phải ngắn hơn chiều dày tổng cộng của long-đền ( washer) và dao ... Lực xiết bù lon không lớn lắm cho nên một tay vịn lưởi dao , môt tay xiết là đủ .

    Khi cắt cỏ, trường hợp dao đụng phải vật cứng như đá xảy ra khá thường xuyên, cho nên để an toàn và tránh hư máy , đa số có thiết kế không để dao gắn chết vào trục, nó có thể chuyển dịch (xoay) chút ít khi đụng phải một vật cản nào đó .

    Nếu bạn Hoàng Công vượt được khó khăn, giải quyết được chuyện gắn dao mua ở đường Lý thường Kiệt cho máy cắt cỏ hiệu Mitsubishi của mình , bạn sẽ có nhiều lý do để nghĩ tiếp cách chế biến để máy kiêm luôn phần bơm nước . Nói cách khác khi bạn đã đi được một vòng : sáng kiến , nghiên cứu , thực hiên, gặp trở ngại ...thì bạn sẽ đi được vòng kế tiếp cao hơn , gần với đích thành công mỹ mãn hơn .

    Trong tương lai, nếu có hình ảnh thực tế , kèm đầy đủ chi tiết cho những giai đoạn thực hiện sáng kiến của mình, diển đàn SPKT-TĐ sẽ không thiếu các chuyên viên "nhà nghề" để bạn hỏi ý khi cần vượt trở ngại về kỹ thuật .

    Thân ái

    NTT

    Comment

    Working...
    X