Hawaii Vacation - Ngày Năm - P2 - 07-06-2016
Sau một ngày vui chơi với sóng gió trời mây,


Đường về lại nhà để lại núi cao biển rộng sau lưng

Đường về lại nhà để lại núi cao biển rộng sau lưng

Sửa sọan đi Chinatown.


Dãy núi sau nhà

Ngôi nhà đang thuê.

Bác tài sẵn sàng chở các nàng đi shopping ở downtown hàng tiệm nhiều nơi đã đóng cửa(5pm).

Phố xá vắng hoe

Sapoche, lekima.




Mận núi



Lekima


Jim đưa thức ăn ra xe

Mua sắm áo cho Jim.
Foox Yuen Sea Food Restaurance.

Ly', QThi, Tam, Thuy

Thủy, NLan, THien, An

Tâm, Thủy, NLan.

KHanh, Jim
Dạ Hương Club @ 10:00Pm

Người chơi Keyboard là chị Tuyết Mai, hát rất hay.
Các người đẹp SPKT thay nhau trình diễn.

MỹLinh, Tuyết Mai

NLan, QThi

QThi, HLy'

KHanh, QThi

NLan, Thủy, QThi

HLy, Hai

MLinh, KHanh, Hải, QThi

NLan, Thuy,

QThi, THien, MLinh, Nghĩa

MLinh, QThi

QThi, MLinh, THien,
Qua 2 tiếng thuởng thức văn nghệ ngẩu hứng 'Hát cho nhau nghe' thật vui. Cám ơn Quốc Thi, Mỹ Linh, Tuyết Mai với anh Nghĩa đã cho mọi người một buổi tối văn nghệ thật tuyệt vời.
Hẹn gặp lại trong dịp khác,
Comment