Announcement

Collapse
No announcement yet.

Những chuyến đi: Sacramento, Lake Tahoe với SPKT.

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Những chuyến đi: Sacramento, Lake Tahoe với SPKT.

    Những chuyến đi: Sacramento, Lake Tahoe với SPKT.

    09-24-2016


    Photos: Cường Trần, Nhường Phạm, YThu, HoaLy'

    Xin mời xem :

    Những Chuyến Đi: Sacramento - Reno - Lake Tahoe- YenThu




    Lý đến Thu đúng 6am. Good job Lý! Thu đã chất nước uống, trái cây mua từ hôm trước. Cả hai qua nhà NgocLang, (bạn của KH) nàng Kiều Hạnh mở cửa với bàn chải đánh răng trên miệng, ối dzời ui! Thu la hoảng lên "Giờ này mới đánh răng, còn chưa thay đồ nữa!"

    KHanh "Dậy từ 5am, nhưng nằm nướng nên quên, hehe! Đêm qua đầu mình choáng váng quá chừng, nên mệt"

    "Thu cũng vậy, nhưng phải uống thuốc đau cho tỉnh táo một chút chứ H"

    Chiều hôm qua, nhóm San Jose bị tai nạn liên hoàn 5 chiếc xe trên freeway trong lúc chạy đến nhà Vũ Thu Hương. Chiếc xe của YThu nằm ở giữa cho thiên hạ húc vào làm mất hồn hết cả đám. May là không có điều nghiêm trọng xảy ra cho tất cả nhóm này, tài xế xe sau bị vào nhà thương vì bị airbag đập trúng vào người...

    May hơn nữa, cả nhóm SJ đi cùng xe với nhóm Austin, Jim không phải lái xe theo, bọn Thu còn choáng váng nên mừng ơi là mừng.

    Cả bọn đến tiệm TH, nhận bánh mì nhưng cà phê và bánh patesô phải chờ. Lại mua thêm đồ ăn vặt. Các bạn từ hotel cùng đến nhà anh chị H&T, nơi nhóm Texas nghỉ ngơi.

    7:30am khởi hành nửa tiếng trễ hơn dự tính. Bánh mì và cà phê, trái cây chuyền tay nhau, mọi người cùng thuởng thức buổi ăn sáng trên xe.



    1- Hai bác tài của chuyến xe 15 chỗ ngồi, nhưng 16 người tham dự. Cám ơn các bạn Austin đã mời nhóm bạn San Jose cùng đi chung chuyến xe.

    Do đó có một bạn Houston ta tình nguyện ngồi “ghế súp”. Có ai nhớ đến tên gọi này không?

    .

    Bạn vàng Đỗ Trường Nguyên (74CTM)

    4-

    Ngọc Lang



    5-TC2- Ngọc Diệp, Trường Nguyên, Hoa Lý, Thu Lê, Yến Thu



    5-TC3 - Lan, NDiệp, Nguyên, KLiên, KimCúc

    Nhường, KimThu

    HLý, ThuLê



    5- Nghệ sĩ với cây đàn, với những bài hát tập thể cùng cất lên giúp lãng quên con đường dài vời vợi. Hoa Lý đóng góp vài câu vọng cổ cũng mùi lắm.

    Gần 10am đến Sacramento, xe không dừng ở Tòa nhà Thống đốc làm bà con nhao nháo lên "Dừng ở đây chứ, dừng ở đây". Xe vẫn tiếp tục rề rề thêm vài ba block nữa rồi dừng trước City Hall, Oops, không phải nơi này bác tài B ui, hihi, "Vòng trở lại thôi, tại GPS chỉ ở đây"



    Capitol Of California.



    Còn rất sớm, trước tòa nhà Thống đốc đã có nhóm họp "Oktober Festival" nên không cho vào viếng bên trong được, trong lúc cả bọn tìm restroom, hên làm sao, nhóm của Lý, KimThu, KimLien đã băng qua bên kia đường có một dãy restroom "lưu động"

    .

    Chi Lan, ThuLe - Nguyên, Liên





    11-



    13- Ngoc Lang, Kieu Hanh, Kim Cuc, YenThu, HoaLy, chi Lan cua Thu Le, Kim Thu, Kim Lien, Ngoc Diep.



    12-



    12b-



    12c-



    12d- KieuHanh-Jim


    Rời Sacramento lúc 10:45am Thu nghĩ chừng một tiếng nữa, "khoảng 12pm sẽ tới Lake Tahoe, chúng ta có thời giờ đi ngắm cảnh chụp hình Lake Tahoe nhé các nàng".




    Xe lăn bánh, lăn bánh! Mọi người vẫn cười nói hát ca, nhưng một tiếng đồng hồ đã qua, xe vẫn boong boong trên những chặng đường hẹp khúc khuỷu xuyên qua những rừng thông núi cao chót vót. Một bên là vực sâu xanh mướt lá cây rừng, đẹp làm sao..

    Một tiếng rưởi đã qua, hồ Tahoe lúc ẩn lúc hiện qua những đoạn đường, du thuyền đâu chẳng thấy. Trong bụng YThu đã đánh loto. Mọi người bắt đầu hồi hộp, từ từ đưa mắt nhìn nhau, ra dấu im lặng, đừng nhốn nháo ( YThu có cảm tưởng mình đang đi vượt biên lần nữa, hehe!) để cho bác tài tập trung lái xe vì xe càng lúc càng lên núi cao, một bên lại là vực sâu thăm thẳm, hồ bên dưới nhỏ lại. Du thuyền ơi, du thuyền ơi, nàng ở đâu vậy, đi hoài sao vẫn chưa thấy, hummm! Lo ơi là lo có gì tui chệ...t mất, hic!"

    Các nàng ta rù rì, Thu Lê nhằn nhằn nho nhỏ "Khi chạy ngang khu làng nào thì ngừng lại hỏi xem có đúng đường không, sao cứ chạy hoài vậy!!!"

    Anh Nhường bảo "Đừng lo mà, Bình đang theo Map trước mặt đó", YThu đã đưa địa chỉ rồi, KThu check còn vài chục phút là tới, chắc không có gì đâu..." Không biết mấy ông tài có lấy trúng địa chỉ không nữa, bao nhiêu lo âu theo cùng từng cây số chạy qua. Một mặt nữa là chúng ta chạy lên hướng Bắc của Tahoe, còn hai mươi phút là đến Reno rồi, bởi vậy YT thấy sao mà xa quá.

    Sau cùng gần 2pm, (OMG gần 4 tiếng) đã có phố phường cua nơi du lịch, cũng tìm được cây xăng. Lúc đó mọi người mới thở phào nhẹ nhõm, nhất là hai bác tài Bình, Cường mới điểm nụ cười khi cho biết xăng chỉ còn có một nấc nữa mà thôi.

    Ối giời ơi, làm YThu lo muốn chết, sợ mình không đến nơi kịp giờ tàu khởi hành... YT vội chạy đi lấy vé và phân phát cho cả nhóm trong khi thiên hạ đã lên tàu gần hết.



    14-



    15-



    16- Boat docking



    17- Chiếc tàu TQ (Tahoe Queen) trước kia khởi hành ở cảng South Lake Tahoe, đã bị cháy cách vài ba tháng vào một buổi sáng sớm, có vài người bị thương. Chưa rõ nguyên nhân gây cháy tàu...



    19 - Wheel

    .

    19- Thu Ly



    20- Thu, Lang, Hạnh, Jim



    21- NgocLang



    YThu NLang, KHanh, Jim, NDiep



    20-TC1



    21- TC4



    22-TC2



    24- TC5



    26-TC7



    28-TC10



    37- TC Cuong Tran , Binh Do



    38-TC3 - NDiep, ThuLê, Lan, NLang,Bình, YThu, KHanh, HLy



    37-TC2 - NDiep, ThuLê, Lan, NLang, Cuong, YThu, KHanh, HLy



    41-NLang, KCuc,KHanh, NDiep, YThu, HLy,



    44- Cặp đôi Titanic ThuLê-CườngTrần



    HLy, NDiep, Nguyen

    NLang, Hung`, Cuc', ThuLe, KLien, YThu, KHanh, Jim





    PTN- ThuLe, KimThu



    48- Sóng bạc - Hình của anh Phạm Thiện Nhường



    49- Sóng bạc - Hình của anh Phạm Thiện Nhường



    Hình của anh Phạm Thiện Nhường



    Hai bác tài của chúng tôi



    52- Toàn nhóm SPKT đi Lake Tahoe



    50- Toàn nhóm SPKT đi Lake Tahoe


    Còn đây nỗi lo của bác tài Trần Cường,

    "Sau khi viếng thủ phủ California, cả nhóm đi đến Lake Tahoe. Trên đường đi có nhiều chuyện lo âu bất ngờ như không biết địa chỉ chính xác, bình xăng sắp hết nhưng không thấy trạm sang trên đường, đường dốc núi nhỏ và vòng cua rất gắt, điện thoại hầu như mất sóng, v.v...

    Cuối cùng cũng đến chỗ đúng giờ để đi du thuyền trên hồ khoảng 2 tiếng, nhưng cũng bỏ nhiều cơ hội ngắm cảnh dọc đường vào Lake Tahoe, để kịp trở về San Jose 9:15pm cho buổi late dinner tại nhà hàng Nha Trang."

    (Theo TC 's Facebook)

    Thôi tởn rồi, YT không muốn có những chuyến đi về trong ngày như vậy!

    Mà ngộ nha, mỗi chuyến đi chơi là một bài học tương tự, học hoài sao vẫn không thuộc, nhất là hay tin vào máy GPS hay điện thoại smartfone, bị phản bội hoài mà vẫn không nhớ... Chắc có tuổi hết rồi, nên mau quên! hehe!:blush::s !

    Cảm ơn thầy cô và các bạn đọc bài giải khuây dăm phút,

    Chúc sức khỏe đến mọi người, hẹn gặp nhau năm tới...

    Thân ái,:thank3:

    YThu



  • #2
    Chuyến đi thật lý thú và hồi hộp nhưng cũng thật vui. Các mợ nhà ta cũng quậy quá đi chứ.

    Comment


    • #3
      Bạn ta dạy rằng "Chơi mau kể trễ" đó NLan, hehe! :blush:

      Do đó, có nơi nào 'hú" một tiếng là mau tham dự kẻo lỡ dịp vui.

      Chuyến đi đám cưới con Hiền, Hawaii, cũng lắm chuyện vui NLan ha.

      Comment


      • #4
        YT nói đúng đó NL, còn có dịp gặp nhau là cứ gặp thôi. Không lại nhỡ nhìn nhau mà nghĩ hoài không ra tên người bạn trước mặt mình là ai thì khổ!

        Comment


        • #5
          Xin chia xẻ comment của anh Nhường Phạm

          Phóng sự YT viết hay giống như đoạn phim quay chậm về chuyến du lich Lake Tahoe và thủ phủ Sacramento thật hấp dẫn.

          Comment

          Working...
          X