Announcement

Collapse
No announcement yet.

Thơ: Ngoại Tình

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Thơ: Ngoại Tình

    Thơ: Ngoại Tình

    Trần Cường

    September 2016





  • #2
    Trời đất! Trước Noel thì Hồng Thúy cho đọc một ông khóc vợ, ngay ngày Noel thì anh C cho đọc Ngoại Tình. Hổng hiểu!

    Sao tui ngu quá vậy trời, cứu tôi với, vì cứ Noel tui chỉ biết mỗi MERRY CHRISTMAS thôi hihi

    :cuoilan::cuoilan::cuoilan::cuoilan::cuoilan::cuoi lan::cuoilan::cuoilan::cuoilan::cuoilan::cuoilan:: cuoilan::cuoilan::cuoilan::cuoilan::cuoilan::cuoil an::cuoilan::cuoilan::cuoilan::cuoilan::cuoilan::c uoilan::cuoilan::cuoilan:/12/2016

    Thân ái

    Hiền

    Comment


    • #3
      Happy New Year nhà thơ !!! Hôm nào có dịp đến Houston nhớ ghé qua chỗ mình chơi, sẽ mời bạn đi ... ăn "phở". :P

      Comment


      • #4
        Ý chà , cái này là anh Cường đang uống thuốc Liều đó.

        Comment


        • #5
          TÌNH NHÂN VĂN THƠ của anh CưỜng ẢO hay THỰC mà sao anh Cường làm thơ hay qúa.:blush:

          Thân ái

          KimDung

          Comment


          • #6
            Hello Hello !!!

            Wow ! Năm nầy Party liên tục từ sau Lễ Tạ Ơn đến nầy không có vào DD . Không ngờ A Cường có bài Thơ hay quá .... , đúng là Bụt Nhà không Thiêng có người Tài Hoa kế bên mà nào có biết .

            Thôi thì thà cứ tơ tưởng trên trời dưới đất như người Cõi Trên nhưng người thật vẫn còn ở dưới Đất và US là được phải không ?

            " Buông Bỏ Được là có Hạnh Phúc tức thì "

            " Hạnh Phúc trong Tầm Tay."

            Thu Le

            Comment


            • #7
              Thu Lê,

              Thánh kinh viết:

              “Sao ngươi dòm thấy cái rác trong mắt anh em ngươi, mà chẳng thấy cây đà trong mắt mình?” (Matthew 7:3)

              Trong bài thơ Cảm xúc, Xuân Diệu viết:

              ''Làm thi sĩ, nghĩa là ru với gió

              Mơ theo trăng và vơ vẩn cùng mây''

              Thi sï, nhạc sĩ, văn sĩ, khoa học gia ... họ giống nhau cả. Có những lúc ngồi bên mình nói chuyện mà mình chỉ nghe họ ầm ầm, ừ ừ, trả lời câu chuyện một cách thật lãng nhách vì hồn họ bất chợt bay bổng lên mây hay chạy về phòng thí nghiệm rồi. Đó là chuyện thường tình.

              Cám ơn Thu Lê đã hiểu và thông cảm để góp thêm phần dù lớn hay nhỏ cho nhân loại có được những gì hay và đẹp trong cuộc sống thường ngày.

              Thân ái

              KimDung

              Comment


              • #8
                Mấy tháng trước, KT tình cờ đọc được bài viết về vấn đề ngoại tình tư tưởng từ internet, đọc xong thấy sự phân tích hay, sâu sắc, và đây cũng là một vấn đề tâm lý tình cảm nam nữ phức tạp trong xã hội.

                Hôm nay vào diễn đàn đọc bài thơ hay của anh Cường cùng đề tài "Ngoại tình" nên nhớ lại và chia sẻ.

                KT

                Ngoại tình tư tưởng là gì


                Ngoại tình trong tư tưởng còn nguy hiểm hơn cả ngoại tình thực sự, vì không ai nhìn thấy và kiểm soát được.

                Những kiểu tình cảm viển vông không đem lại lợi ích gì mà còn là nguyên nhân gây khủng hoảng tinh thần. Thật là sai lầm nếu ai đó không biết nâng niu những gì đang có, không vun đắp cho hạnh phúc thực sự của mình, còn mộng du đi tìm tình yêu trong tâm tưởng.

                Hầu hết những người phụ nữ đang ngoại tình tư tưởng đều cho rằng họ đang sống ở 2 thế giới khác nhau. Nguyên tắc về 2 thế giới được đưa ra bao gồm:

                Thế giới thực: Chồng!

                Thế giới ảo: Người tình

                Ở thế giới thực:

                - Chăm sóc chồng tốt hơn để tìm kiếm sự xoa dịu cho những cảm giác có lỗi.

                - Tuyệt đối giữ kín. Đánh chết cũng không khai ra.

                Ở thế giới ảo:

                - Không gặp hoặc nếu gặp phải gặp trong môi trường an toàn. Tránh tất cả những cảm xúc quá khích có thể dẫn tới sa ngã.

                - Không sex. Không nhắn tin. Không ghen tuông. Không đòi hỏi.

                Lý do khiến họ tìm đến thế giới thứ 2 thì rất nhiều. Từ những thất vọng âm ỉ về chồng (là những thất vọng nhỏ nhưng không giải quyết nổi, âm ỉ) đến cả những sự mất cân bằng trong đời sống vợ chồng. Có khi là vì người chồng quá gia trưởng, ích kỷ hoặc vô tâm. Thường nó như những cái “dằm hôn nhân” khiến người phụ nữ phải chịu một cách ức chế. Nhưng nó không đủ lớn để có thể thành lý do để chia tay.

                Cách khắc phục :

                Mở cánh cửa hưng phấn :

                Rõ ràng, những người phải mượn đến liệu pháp tưởng tượng thì sẽ không thể có một đời sống tình dục nói riêng và đời sống tình cảm vợ chồng hạnh phúc mỹ mãn. Chưa nói đến những cặp vợ chồng “cực chẳng đã” phải sống với nhau thì ngay cả những cặp vợ chồng bình thường khi bỗng nhiên có một hình ảnh người khác “chen” vào những thời điểm yêu đương cũng nên xem xét lại vấn đề hưng phấn tình dục của mình với bạn đời.

                Với phụ nữ, yếu tố tình cảm đóng vai trò chính yếu. Có tình cảm mới có hưng phấn. Đối với đời sống phòng the của phụ nữ, hưng phấn là cánh cửa. Người đàn ông muốn đưa họ tới được “thiên đường” tình ái thì trước tiên phải thuyết phục, làm thỏa mãn họ về mặt tinh thần. Bước qua được cánh cửa tinh thần này thì những giai đoạn kế tiếp đều trở thành đơn giản.



                Nguồn Internet
                Cheers!

                Comment


                • #9
                  KT và các bạn mến.

                  KD đã nhiều lần đọc những bài viết nói về bạn tri âm, tri kỷ để được hiểu thế nào là bạn tri âm, thế nào là bạn tri kỷ mà KD cứ bị lấn cấn hoài, hôm nay đọc thêm bài bạn ngoại tình KT giới thiệu KD lại càng lấn cấn hơn , không hiểu thêm được gì.

                  KT và các bạn có thể cho những ví dụ cụ thể để KD hiểu được thế nào là bạn tri âm, thế nào là bạn tri kỷ, thế nào là bạn ngoại tình, và KD hiểu được nó tốt hay xấu đến mức độ nào. KD cám ơn thật nhiều.



                  Trong bài thơ ngoại tình của anh Cường KD hiểu đó chỉ là sự tưởng tượng, thi vị hoá 1 bông hoa, 1 mái tóc hay 1 cái đuôi ngựa của mấy chàng thi sĩ . Một thoáng yêu rồi mọi sự lại "cuốn theo chiều gío". Cái tài của những kẻ mang chữ sĩ trên mình là làm cho cả và thiên hạ vui buồn gì cũng "châu sa" cũng giống như trẻ con đi xem hát bóng đó mà, thút thít khóc thương con Tấm một lúc rồi lại quên luôn.

                  Thân ái.

                  KimDung

                  Comment


                  • #10
                    KD,

                    KT nghĩ bài viết về Ngoại tình tư tưởng là gì mà KT posted đã giải thích rõ ràng. Nếu KD cần tham khảo thêm về đề tài này, KT thấy có thêm một bài viết cũng rất hay, có link sau đây:

                    Phụ nữ ngoại tình tư tưởng

                    Còn thế nào là bạn tri âm bạn tri kỷ, tốt nhất là KD post comment nêu câu hỏi thắc mắc trong thread bài viết đăng của anh Hùng “Tri âm, tri kỷ đời nay” ở link nầy:



                    Chúc KD có một weekend vui.

                    KT
                    Cheers!

                    Comment

                    Working...
                    X