Announcement

Collapse
No announcement yet.

Trò chơi cho buổi Sinh hoạt tại bãi biển ngày Thứ Năm 5/25/2017

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Trò chơi cho buổi Sinh hoạt tại bãi biển ngày Thứ Năm 5/25/2017

    Bình đang nghiên cứu một số trò chơi sinh hoạt để chúng ta cùng thi thố tài năng trong ngày Họp mặt 2017. Trước là sinh hoạt vui chơi sau là thử thách những tài năng gừng càng già càng cay của quý thầy cô và các bạn...

    Sau đây là 3 trò chơi đã được ghi vào trong chương trình:

    1) Trò chơi thứ nhất - Kim: Đây là trò chơi thử thách trí nhớ và thử tài ghi nhận và truyền đạt thông tin cho người trong nhóm. Mỗi nhóm sẽ cử 4 người đại diện để thi đua. Người thứ nhất sẽ được cử vào Thử thách Ghi nhận. Tham dự viên sẽ có từ 2 đến 4 phút để ghi nhận 24 vật thể và ghi nhớ danh sách của các vật thể này.. Sau đó sẽ đi bộ vài chục bước để gặp người thứ hai và truyền đạt thông tin bạn có về 24 vật thể này cho người thứ hai trong nhóm và cứ tiếp tục truyền đạt thông tin này cho đến khi người thứ cuối cùng sẽ đến gặp Ban giám khảo để trình lại danh sách bạn ghi nhận được sau các truyền đạt. Nhóm nào có danh sách chính xác và nhanh nhất sẽ đoạt giải Quán quân về Trí nhớ và Thông tin chính xác.

    2) Trò chơi thứ 2 - Nấu cơm kiểu vua Quang Trung: Mỗi nhóm cử 3 người đại diện để thi đua trò chơi này. Hai người sẽ cáng một cái bếp đốt lửa củi và người thứ 3 sẽ nấu cơm trong lúc di chuyển. Cứ 5 phút sẽ ngừng lại và luân phiên thay đổi để một người sẽ nấu cơm 5 phút và cáng 10 phút. Nhóm nào nấu cơm chín và sớm nhất sẽ đoạt giải Quán quân. Nếu hai hay nhiều nhóm cùng nấu chín một lượt thì BGK sẽ thử độ chín và dẽo của hạt cơm để chấm điểm. Trò chơi này sẽ được anh Lê Trọng Mẫn bảo trợ các dụng cụ nấu cơm truyền đạt lại của vua Quang Trung nghĩ ra trong kế hoạch di chuyển quân thần tốc trong 40 ngày để hẹn ba quân tướng sĩ quét sạch quân Thanh và ăn Tết tại thành Thăng Long vào mồng 7 Tết , mùa Xuân Kỷ Dậu 1789.

    3) Trò chơi thứ 3- Trò chơi lớn kiểu Hướng đạo: Toàn nhóm sẽ cùng thi đua để trả lời 2 câu hỏi. Một câu hỏi về Khoa học và một câu hỏi về tâm lý học cho ngành sư phạm. Nếu vượt qua 2 chặng đường này thì BGK sẽ cho mật thư thứ nhất để giải đáp và tìm ra nơi dấu Mật thư thứ 2 trong đó có bản đồ dẫn đường đến kho tàng. Trò chơi này sẽ được nghiên cứu lại sau khi đến đất trại. Nếu địa điểm không thể dấu kho tàng thì chúng ta chỉ thi đua tài giải Mật thư. Nhóm nào giải mật thư sớm nhất sẽ đoạt giải nhất, nhì, ba....

    Ngoài ra sẽ có một số Trò chơi nhỏ khác đi theo với các bài hát sinh hoạt ngoài trời để tạo niềm vui và tình thân ái cho tham dự viên. Chi tiết và thể lệ về các trò chơi này sẽ được trình bày "bật mí" rõ ràng nơi đất trại để tạo bất ngờ và không ai có thể chuẩn bị trước để tạo sự ngạc nhiên và hào hứng...

    Nhân đây Bình cũng xin kêu gọi sự đóng góp của quý Mạnh Thường Quân bảo trợ Phần thưởng cho các trò chơi này. Quý thầy cô và các bạn có gửi check chi phí HM cho Thủ quỹ Xuân Lan và nếu có lòng hảo tâm bảo trợ cho các phần thường này thì xin ghi rõ thêm số tiền bảo trợ phần thưởng cho các trò chơi này. B sẽ cập nhật tiền quỹ giải thưởng trò chơi mỗi khi có đóng góp mới.

    Xin đa tạ trước lòng hảo tâm của quý ân nhân. Phần thưởng càng nhiều thì trò chơi sẽ càng xôm tụ và hào hứng ....

    PS: Trong kỳ HM 2013 tại Florida nhiều bạn cũng tham gia exercise trong trò chơi Bóng chuyền nên chi đề nghị BTC cử thêm một bạn nam để xem chúng ta có thể giăng lưới đánh bóng chuyền tại bãi biển (Beach Volley Ball hay đánh trên sân cỏ)

    Bình

    Đóng góp Bảo trợ vào Quỹ Phần thưởng Trò chơi:

    - Đỗ Trường Nguyên . . . . . . . . . . . . . . . . . . $100.00

    - Trần Gia Cường. . . .(10 bức tranh/$30 each)..$300.00

    - Vũ Uyển ....10 Ly/Dĩa với logo/$20 each).......$200.00

    - Đỗ Quân ...30 CD Tình ca ĐQ Đặc biệt....

    - Xuân Lan .................................................$ 50.00

    - Yến Thu .. $100 Gift cards + quà..................$150.00

    - Kiều Hạnh .....một số quà Đặc biệt.....

    - Hùng Nguyễn ............................................$100.0 0

    - Châu T. Mai Hương 77KNC (Belgique)..............$50.00 Euros

    -Tô Hoàng Mai 74KNC....................................$100.00

    - Hiền Trần 74 KNC ............(Australia).............$145.00

    ________________________________________________

    Tổng cộng: ............................................$1195. 00

    Hy vọng quỹ Trò chơi sẽ đạt tới $2000 trong ngày Họp mặt 2017 tại quận Cam CA để trang trải chi phí tổ chức trò chơi và làm phần thưởng. Xin mời, xin mời Lòng hảo tâm của quý thầy cô và các bạn...




    Have a nice day!!

  • #2
    Originally posted by 'BinhDo'



    2) Trò chơi thứ 2 - Nấu cơm kiểu vua Quang Trung: Mỗi nhóm cử 3 người đại diện để thi đua trò chơi này. Hai người sẽ cáng một cái bếp đốt lửa củi và người thứ 3 sẽ nấu cơm trong lúc di chuyển. Cứ 5 phút sẽ ngừng lại và luân phiên thay đổi để một người sẽ nấu cơm 5 phút và cáng 10 phút. Nhóm nào nấu cơm chín và sớm nhất sẽ đoạt giải Quán quân. Nếu hai hay nhiều nhóm cùng nấu chín một lượt thì BGK sẽ thử độ chín và dẽo của hạt cơm để chấm điểm.


    Các bạn mến,

    H nghĩ y phục cho trò chơi Nấu cơm kiểu vua Quang Trung cũng cần được đề cập đến, thí dụ như nếu mặc váy thì bước đã khó, thì sao chạy nhanh được, rồi củi lửa cũng thích táp vào váy lòa xòa gây cháy váy, thì tuyển chọn những ai mặc quần dài làm đại diện thôi cho chắc ăn. Nếu ban giám khảo không thêm điểm cho món chân giò nướng thì các bạn cũng chớ mặc quần cụt nha.

    Thân ái

    Hiền

    Comment


    • #3
      Mùa hè ở Úc những ngày nóng người ta thường cấm đốt lửa ngoài trời hoặc ít ra cũng đốt đúng chổ quy định trong công viên để giữ an toàn . Hồi xưa vua Quang Trung ở VN muốn đốt ở đâu cũng được nhưng nếu qua được Mỹ , đói bụng có lẽ vua sẽ đi ăn McDonald's chứ không vừa chạy vừa nấu cơm cho củi lửa cơm gạo nó văng ra tùm lum.

      Thân ái chúc mọi người vui .

      NTT

      Comment


      • #4
        Originally posted by 'ThienToan'

        Mùa hè ở Úc những ngày nóng người ta thường cấm đốt lửa ngoài trời hoặc ít ra cũng đốt đúng chổ quy định trong công viên để giữ an toàn . Hồi xưa vua Quang Trung ở VN muốn đốt ở đâu cũng được nhưng nếu qua được Mỹ , đói bụng có lẽ vua sẽ đi ăn McDonald's chứ không vừa chạy vừa nấu cơm cho củi lửa cơm gạo nó văng ra tùm lum.

        Thân ái chúc mọi người vui .

        NTT
        Toản nói cũng có lý đó, hay là thi ăn Hamburger trên đường chạy, ai ăn nhanh nhất sẽ được thưởng nha!

        Comment


        • #5


          Dana Point Beach











          Salt Creek Beach Park













          More photos pls click this link:

          Dana Point Beach-Park-Dancing@Rest.



          Comment


          • #6
            Hê hê hê.. Trò chơi củi lửa này chắc phải ngâm kíu rồi. XL nghe nói món bánh tráng như được chế tạo, sáng tạo từ thời vua Quang Trung. Thay vì phải nấu cơm vừa củi lửa, vừa tốn thời gian.. Món bánh tráng được ra đời. Được chuẩn bị sẵn, vừa nhẹ, vừa gọn cho những lần ra quân..chỉ có nhúng nước và cuộn với thức ăn, rau và ăn.. Không tốn thời gian, không khói lửa.. không gây sự chú ý cho giặc...

            Xong rồi uống vài ngụm nước, rồi he he he tận hưởng cảm giác bánh đang nở phình trong bao tử.. no nê ... Anh Bình ơi! Hay là thi vừa đi, vừa khiêng...nhúng, cuốn bánh tráng đi...

            Nghịch chút cho vui...

            XL

            Comment


            • #7
              Originally posted by 'KieuHanh'

              Originally posted by 'ThienToan'

              Mùa hè ở Úc những ngày nóng người ta thường cấm đốt lửa ngoài trời hoặc ít ra cũng đốt đúng chổ quy định trong công viên để giữ an toàn . Hồi xưa vua Quang Trung ở VN muốn đốt ở đâu cũng được nhưng nếu qua được Mỹ , đói bụng có lẽ vua sẽ đi ăn McDonald's chứ không vừa chạy vừa nấu cơm cho củi lửa cơm gạo nó văng ra tùm lum.

              Thân ái chúc mọi người vui .

              NTT
              Toản nói cũng có lý đó, hay là thi ăn Hamburger trên đường chạy, ai ăn nhanh nhất sẽ được thưởng nha!
              Cái trò này hơi nguy hiểm, dễ bị choke, nhất là là mình hơi có tuổi, chỉ sợ các cơ nhai nuốt không chịu làm theo ý mình...

              Comment


              • #8
                KD nghĩ trò chơi nấu cơm kiểu vua Quang Trung cũng không đáng lo lắm đâu, vì các dụng cu, củi lửa trước khi đem ra thị trường thì nhà sx đã nghiên cứu cho an toàn và đã có bảo hiểm rồi, mình chỉ cần tìm ra cách nấu thôi. Chỉ sợ là ngày ra quân lại trúng ngày cấm lửa như ở Úc đã từng có.

                KD góp thêm trò chơi đi bộ tiếp sức , giống trong chạy tiếp sức ở các kỳ Olympic đó. Lực sĩ thì họ chạy còn mình chỉ đi bộ là vừa rồi. . Nếu đi bộ mà còn cảm thấy nhàn hạ qúa thì anh Bình phát cho mỗi đội 1 mớ dây đủ màu vừa di vừa thắt chung tiếp nhau xem khi đến đích nó ra hình gì ???,

                KD ở nhà góp ý 1 chút với mọi người cho vui nhé.

                Thân ái

                KimDung

                Comment


                • #9
                  Originally posted by 'KieuHanh'

                  Toản nói cũng có lý đó, hay là thi ăn Hamburger trên đường chạy, ai ăn nhanh nhất sẽ được thưởng nha!
                  Các bạn mến,

                  Cùng làm việc bên nhau, nên H và ông xã hay tán dóc, hôm đó H rủ anh T cùng đọc mục trò chơi cho buổi sinh hoạt tại bãi biển, khi vừa đọc xong đoạn trên,

                  anh T bảo: "thay bằng bánh mì thịt VN anh thích hơn"

                  H:"mà phải nhân chay để ai cũng tham gia được ha, nhưng phải có sự phối hợp với nhau mới vui chứi, như mỗi nhóm gồm hai cặp vừa cõng nhau vừa lo di chuyển cho nhanh, còn hai người trên lưng giúp nhau cạp bánh mì sao cho thật nhiều."

                  Anh T: "toàn là U 60, sức đâu mà cõng mà kiệu, vừa ăn vừa cười thì ngẹn là cái chắc, bắt bao tử nhồi nhét nhiều không tốt"

                  H: "ừ ha"

                  Anh T: "ông này cõng bà kia, bà này đút bánh mì cho ông kia ăn, sau đó lắm chuyện lôi thôi lắm, tránh trước đi thì tốt hơn. Anh thì anh chỉ thích trò chơi nấu cơm kiểu vua Quang Trung thôi, vì đòi hỏi nhiều kỹ năng, nhiều sự phối hợp, có nhiều tình huống có thể xảy ra thì mới hào hứng, anh thích cả cái tên mang tính chất lịch sử của trò chơi nữa đấy".

                  Thấy anh T có lý nên H lại: “Ừ ha” hihi

                  Thân ái

                  Hiền


                  Comment


                  • #10
                    Các bạn mến,

                    Hồi trung học, nhà trường tổ chức cuộc thi thể thao nào H cũng đều tham gia hết, mà thi toàn với con trai, vì các học sinh nữ ít tham gia.

                    Năm lớp tám, sau khi H ghi tên tham gia nhảy bao bố toàn trường, ba của H đưa cho một cái bao bố to (loại bao bố chứa được 1 tạ gạo đó) để H tập nhảy bao bố và khuyến khích: " tập đi, thì con sẽ tìm ra phải như thế nào mới nhảy nhanh được."

                    Mỗi ngày, tan học đi bộ vừa về đến nhà, H đem bao bố ra tròng hai chân vào trong bao để tập liền. Cứ tập nhảy xung quanh cái bàn ăn hình tròn, vì trong nhà chỉ mỗi chỗ đó là rộng rãi nhất và không cản trở ai, tập nhảy một lúc, thì mới tới giờ kéo ghế ra bầy xung quanh cái bàn ấy, và sắp xếp chén bát để dọn cơm ăn trưa cho cả nhà.

                    Quả thật, nhờ thế H biết gồng hai cánh tay, 2 bàn tay,và các ngón tay để vừa giữ miệng bao cho chắc chắn, vừa phối hợp nhịp nhàng với đôi chân của mình trong khi nhảy, sao cho đáy của cái bao lúc nào cũng phải thật sát vào mặt dưới của bàn chân, nên không bị té vì dẵm vào bao, giúp mình nhảy nhẹ nhàng, nhanh và xa.

                    Như mọi lần, hôm thi chỉ mình H là con gái. Nhờ luyện tập trước, nên lúc nào H cũng dẫn đầu, khi gần tới đích, bất ngờ một học sinh kia tíc tắc vượt lên phía trước tới đích, miệng H há hốc, rồi bật cười vì trước mắt H là hai bàn chân không của anh ta đang sừng sững trên nền xi măng, chứ không còn bị giấu ở bên trong cái bao như mình, H chợt hiểu : “ bao bị thủng, chân thò ra chạy thì phải nhanh hơn rồi, hi hi”.

                    Đứng kế bên anh ta trong khi chờ đợi được trao giải thưởng về nhì, H tủm tỉm nói với anh ta:” Trời cho cái bao bị thủng đúng lúc quá ha", anh ta khoái chí cười tít mắt: "Ừ, công nhận hôm nay mình hên thiệt".

                    Có lẽ nhờ trời cho tâm tính như vậy mà H thấy mình có toàn là kỷ niệm vui không hà các bạn ơi, không giận ai lâu được, vui lây khi bạn gặp may, và chỉ muốn bạn mình vui thôi, không muốn ai buồn lâu đâu các bạn à.

                    hihi

                    Thân ái

                    Hiền


                    Comment


                    • #11
                      Chi Hiên mên,

                      Em cung thich cai tro choi "Nhay bao bô'" này lam ! Thât là vui !

                      MH

                      Comment


                      • #12
                        Trò chơi này năm nào cũng được chơi hết H. ơi... ! Vì nó dễ cho BTC tìm dụng cụ và cũng tiện mang theo đến trại. Tại bạn ko vào web để xem hình HM của mấy lần trước đó thôi!:coffee:

                        Comment


                        • #13
                          Originally posted by 'HienTran'

                          Originally posted by 'KieuHanh'

                          Toản nói cũng có lý đó, hay là thi ăn Hamburger trên đường chạy, ai ăn nhanh nhất sẽ được thưởng nha!
                          Các bạn mến,

                          Cùng làm việc bên nhau, nên H và ông xã hay tán dóc, hôm đó H rủ anh T cùng đọc mục trò chơi cho buổi sinh hoạt tại bãi biển, khi vừa đọc xong đoạn trên,

                          anh T bảo: "thay bằng bánh mì thịt VN anh thích hơn"

                          H:"mà phải nhân chay để ai cũng tham gia được ha, nhưng phải có sự phối hợp với nhau mới vui chứi, như mỗi nhóm gồm hai cặp vừa cõng nhau vừa lo di chuyển cho nhanh, còn hai người trên lưng giúp nhau cạp bánh mì sao cho thật nhiều."

                          Anh T: "toàn là U 60, sức đâu mà cõng mà kiệu, vừa ăn vừa cười thì ngẹn là cái chắc, bắt bao tử nhồi nhét nhiều không tốt"

                          H: "ừ ha"

                          Anh T: "ông này cõng bà kia, bà này đút bánh mì cho ông kia ăn, sau đó lắm chuyện lôi thôi lắm, tránh trước đi thì tốt hơn. Anh thì anh chỉ thích trò chơi nấu cơm kiểu vua Quang Trung thôi, vì đòi hỏi nhiều kỹ năng, nhiều sự phối hợp, có nhiều tình huống có thể xảy ra thì mới hào hứng, anh thích cả cái tên mang tính chất lịch sử của trò chơi nữa đấy".

                          Thấy anh T có lý nên H lại: “Ừ ha” hihi

                          Thân ái

                          Hiền


                          À há, ít ra thì có anh T của Hiền ủng hộ trò chơi thi đua nấu cơm kiểu Quang Trung này. Đây là cuộc thi đua có thể nói là sẽ rất hào hứng nếu các tham dự viên tham gia nhiệt tình. Cuộc thi đua nấu cơm kiểu vua Quang Trung đã được BTC thai nghén gần 4 năm. Hai năm trước anh Mẫn đã chuẩn bị các lò nấu rất công phu do tự tay anh biến chế nhưng vì thời tiết quá xấu tại khu trại Houston năm 2015 nên cuộc thi này đã phải tạm hoãn lại cho đến kỳ họp mặt 2017 tại Cali. Trong cuộc chiến chống quân Thanh trong vòng 40 ngày này với sự kết thúc trong 5 ngày. Từ đêm 30 tháng Chạp năm Mậu Thân (tức ngày 25/1/1789 dương lịch) đến chiều mồng 5 Tết Kỷ Dậu (30/1/1789) vua Quang Trung đã vào chiếm lại thành Thăng Long và đánh đuổi 29 vạn quân Thanh ra khỏi bờ cõi Việt Nam. Để có thể chuyển binh thần tốc vua Quang Trung đã nghĩ ra kế chia mỗi toán quân 3 người và hành quân ngày đêm không nghỉ để cho quân giặc trở tay không kịp. Cứ 2 người khiêng cáng cho một người nằm nghỉ và như vậy thì thời gian hành quân có thể rút ngắn được phân nửa thời gian bình thường.

                          Tương tự như vậy, các bạn tham gia có thể tưởng tượng rằng đang có một số người sắp chết đói tại một nơi khá xa cách nơi bắt đầu khởi hành. Nếu nấu nồi cơm xong vừa đi vừa nghỉ thì có khi mang cơm tới thì có khi đã muộn vì có người đã chết đói. Do đó cuộc thi đua kiểu vua Quang Trung là làm sao chúng ta có thể có một nồi cơm để cứu đói trong một thời gian sớm nhứt. Cái hay của cuộc thi này là tuy mượn tên vua Quang Trung đặt tên cho trò chơi để nhớ và mang ơn vua QT (nếu không có thể chúng ta bây giờ đã cỏn toàn bằng tiếng Tàu cả và chắc không có mặt nơi đây để tản mạn tiếng Việt cho vui) nhưng thực ra nấu ăn trong lúc di chuyển không phải là dễ dàng. Nước có thể để đổ làm tắt bếp nếu người khiêng cáng không cân bằng. Di chuyển nhanh gió có thể sẽ làm tắt bếp. Lơ tơ mơ là cả nồi cơm đổ xuống là đi đong....:shocked2:

                          Đây sẽ là một trò chơi sẽ vô cùng sôi nổi nếu chúng ta tập trung và đòi hỏi các khéo léo của người tham dự từ cách khiêng cáng, di chuyển nhanh lẹ, cho đến cách thổi lửa cho mau nóng và làm cho nồi cơm chín đều và không bị cơm 3 tầng (dưới khét, giữa nhão và trên sống :cuoilan

                          Xin cám ơn các bạn Thiện Toản, Hồng Nhung, Xuân Lan, Hiền Trần, Kim Dung, Mai Hương, Kiều Hạnh .v.v đã vào góp ý cho dzui dzẻ và phong phú. Cám ơn Yến Thu đã cho hình ảnh hình dung nơi khu đất sinh hoạt.:thank3:

                          Về việc cấm lửa thì hy vọng không có xảy ra vì nơi đó có lẽ họ cho dùng các lò nướng BBQ và cũng không thấy gần rừng cây mà chỉ toàn là cỏ xanh. :thumbs:
                          Have a nice day!!

                          Comment


                          • #14
                            Ban Trò Chơi đã nhận thêm được một số quà của các bạn Xuân Lan, Yến Thu, anh Hùng Nguyễn và Kiều Hạnh vào danh sách Mạnh Thường Quân ở đầu trang 1. Xin đa tạ nhã ý của các bạn nói trên. Quý thầy cô và các bạn nào có hảo tâm đóng góp vào quỹ trò chơi xin cứ gọi, email, PM cho Bình hay Xuân Lan chúng tôi sẽ nhận check, paypal hay qua các phương tiện tiện lợi nhất và nhận thêm ngay trong buổi Họp mặt. Quỹ càng nhiều, phần thưởng càng cao thì người tham dự càng hào hứng thi đua. Có một số quà sẽ không tìm được bất cứ ở đâu khác là 10 tranh vẽ trừu tượng của bạn Trần Cường, 10 Ly Dĩa với logo HM của bạn Vũ Uyển và 30 CD tình ca Đặc biệt của bạn Đỗ Quân.

                            Điều lệ về trò chơi Nấu cơm kiểu vua Quang Trung.

                            Mỗi nhóm sẽ được cho 6 diêm quẹt, 2 tấm giấy báo để mồi lửa, một số củi lớn nhỏ vừa dư, đủ cho nấu chín nồi cơm, một cái quạt và vài miếng carton để phòng khi gió lớn. Khi tiếng còi thổi bắt đầu cho cuộc thi nấu cơm, bạn có 2-3 phút để nhóm lửa. Nếu bạn dùng hết 6 diêm quẹt mà vẫn chưa nhóm được lửa thì coi như bị thua trong hiệp 1. Khi tiếng còi thứ 2 trổi lên tất cả các nhóm phải di chuyển theo lộ trình quy định. Cứ mỗi 2 phút thì phải ngừng lại và đổi tay nấu. Bạn có khoảng 15-25 phút để làm chín nồi cơm. Nhóm nào nấu chín sớm nhất khi đến mục tiêu thì đoạt giải Quán quân. Nếu có 2,3 nhóm đến đích cùng lượt thì BGK (gồm quý thầy cô được mời) sẽ thử xem cơm ai ngon hơn và chấm điểm dựa theo các tiêu chuẩn đưa ra như độ dẻo, cơm sống, chín khét ra sao v.v.. Toán nào có nồi cơm chín dẻo, nóng hỏi thơm với đáy nồi một lớp cơm cháy giòn và vàng lườm có thể ăn với mở hành bá chấy sẽ được tặng riêng một phần thưởng về cơm cháy. (Xin BTC ai biết làm nước chấm mở hành như kiểu bắp nướng mở hành thì làm dùm cho một chén nước chấm) Quý ân nhân MTQ cho quỹ trò chơi sẽ được danh dự mời ăn phần cơm cháy đặc biệt với nước chấm mở hành này:thumbs:

                            Hy vọng chúng ta sẽ thi đua hào hứng ...:giveme5: Toán nào nghĩ rằng mình không nấu nhanh để đoạt giải nhất về thi nấu ăn thì có thể gò lửa sao cho có phần cơm cháy vàng hực thì vẫn có thể đoạt được giải nhất về cơm cháy...:thumbs:

                            PS: Bình vừa order mấy lò nấu dã chiến này rồi. Đang order bạn Diệp (2 Lúa) ở Cali để làm cáng khiêng. Sẽ nhờ BTC mượn dùm 4 nồi nấu cơm cở chừng 4-6 cups.

                            Quý thầy cô và các bạn nào không tham dự kỳ HM này mà có lòng đóng góp vào Quỹ phần thường trò chơi thì BTC sẽ hoan hỉ nhận hiện kim hoặc hiện vật và xin tri ân lòng hảo tâm và phóng khoáng này... Hy vọng đến ngày HM thì chúng ta có vào khoảng $2000 thì phần thưởng tương đối đủ vì chúng ta có khoảng 4 trò chơi lớn và một số trò chơi nhỏ


                            Have a nice day!!

                            Comment


                            • #15
                              Originally posted by 'BinhDo'

                              Quý ân nhân MTQ cho quỹ trò chơi sẽ được danh dự mời ăn phần cơm cháy đặc biệt với nước chấm mở hành này:thumbs:


                              Trong trường hợp quí ân nhân MTQ đã "hăng rết" không nhai được cơm cháy thì quí ân nhân này chỉ cần thưởng thức nước chấm mỡ hành của phần cơm cháy đặc biệt này thôi hihi

                              Thân ái

                              Hiền

                              Comment

                              Working...
                              X