Announcement

Collapse
No announcement yet.

77KNN - 40 NĂM TÌNH BẠN

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • 77KNN - 40 NĂM TÌNH BẠN

    77KNN - 40 NĂM TÌNH BẠN

    Lê Xuân Dung (Tổng hợp các comment trên facebook 77KNN-SPKT)


    Sau một quãng thời gian dài tất bật với cuộc sống, mọi thành viên trong lớp 77KNN đều mong mỏi được cùng nhau sống lại thời sinh viên, thời của tuổi trẻ vô tư và trong sáng.

    Bàn tới, bàn lui, cuối cùng ban tổ chức họp mặt chọn được “ngày lành tháng tốt” để các bạn phương xa có thể về tụ họp đông đủ nhất. Các con nhạn “lạc đàn” gồm: Ngọc Điệp (Texas), Thượng Nguyễn (San Jose), Phượng Đầm (Đức), Bốn Điệu (Úc), Minh Đăng (Úc) … đã trở về trong vòng tay bè bạn, và các bạn … hơi xa xa ở Cam Ranh, Mỹ Tho, Củ Chi, Đồng Nai … cũng về tụ họp.

    Bà chủ Khách Sạn Sương Mai - Đà Lạt, cũng là lớp trưởng, tổ chức cho cả lớp ăn ở 4 ngày tại khách sạn để cùng nhau ôn lại kỷ niệm của những ngày chung một mái trường.

    Tập hợp được 36 bạn 77KNN đi cùng chục người thân là vợ, chị, em, con, cháu … và thầy Dưỡng, chiếc xe chở cả lớp xuất phát từ Sài Gòn, nhắm hướng “Tà Lạt” thẳng tiến.

    Thái Hảo là trưởng đoàn, chăm lo mọi thứ, mang đầy đủ thức ăn và đủ loại nước uống: cà phê, coca, sữa bắp, bưởi da xanh loại … xịn (do con rể, quê miệt vườn, tài trợ)



    Thầy Dưỡng ngồi gần trưởng đoàn Thái Hảo, được Thái Hảo … retour đủ thứ chuyện “hấp dẫn” về việc chuẩn bị cho chuyến đi.



    Cười suốt chuyến đi.



    Phía cuối xe, nhóm hậu cần, cũng là xóm … nhà lá, quậy tưng và luôn miệng rao “Ai … cà phê … ế đâyyyyy!!”


    Hưng Trần giữ nhiệm vụ rót cà phê. Xuân Dung bưng đi phục vụ, nhưng sợ bị mọi người chê ít, nên … nhăn nhó: -“Hưng ui! Sao “bán” gì mắc vậy!”

    Thu Tâm … đệm thêm: “Đã ế mà còn bán mắc! Hèn chi … ế hoài! Ha ha!”






    Trưa đến, xe ngừng tại cửa hàng Tâm Châu để ăn cơm. Các quý cô lại tranh thủ chụp hình. Các anh … chán quá nên vô tiệm ăn trước.




    Đến khách sạn Sương Mai cũng đã gần chiều, mọi người tíu tít nhận phòng. Phòng đôi, phòng 4, 6, 8 người … đủ kiểu.



    ...


    Nhận phòng xong, kéo nhau ra công viên đối diện khách sạn. “Sung” quá xá nên reo hò, nhảy múa.

    Tháng trước, thành phố Đà Lạt đã hủy lễ hội Mai Anh Đào do hoa nở không kịp lúc. Hôm nay hoa lại nở rợp trời, có lẽ Mai Anh Đào chờ đợi để đón chào ngày 77KNN tụ họp.



    ...


    Đi dọc con đường đầy hoa đào để xuống hồ Xuân Hương. Chụp lẹ mấy tấm hình trước khi trời tắt nắng.

    Trên đồi, nhìn xuống hồ Xuân Hương là tòa nhà có hình bông At-ti-sô và hoa Dã Quỳ (xin đừng nói lái), là những biểu tượng của Đà Lạt.



    Giỡn như tuổi … teen.


    ...

    Trở về khách sạn ăn cơm chiều. Bà chủ khách sạn ... chìu bạn hết ý! Thái Hảo muốn ăn canh At-ti-sô, thế là chiều hôm đó có ngay món At-ti-sô hầm giò heo!



    Tối đó bắt đầu làm bích chương trưng bày hình ảnh của lớp.


    Hình ảnh ngôi trường xưa, những tấm ảnh quý hiếm 40 năm trước và những hình ảnh sinh hoạt ngày nay của lớp được các bạn cùng dán như ngày xưa từng … bò ra làm báo tường cho lớp.

    Cuối cùng, “Công trình kế kỷ” cũng hoàn thành.





    Bích chương: 77KNN- Những ngày xưa thân ái.




    Gồm danh sách nhập học năm 1977 và những hình ảnh trắng đen của thời áo trắng ngây thơ. Nhiều bạn còn không nhớ mặt và tên nhau sau 40 năm gặp lại.





    Bích chương: 77KNN-Mãi mãi tình thân:Hình ảnh bạn bè gặp gỡ nhau sau mấy mươi năm.




    Bích chương: 77KNN-Mái ấm gia đình:Mấy chục gia đình nhỏ của từng thành viên 77KNN, được Nga Phạm (xa nửa vòng trái đất) lồng vào từng khung hình online thật đẹp, thật kỳ công.




    Bích chương: 77KNN- Hội ngộ phương xa: Hình ảnh của các thành viên 77KNN gặp gỡ nhau trong hội trại ĐHSPKT tại Texas.




    Làm xong bích chương thì vô phòng nằm sắp lớp,

    trùm mền ngủ như nhộng trong kén.




    Sáng ra, các con nhộng phòng HT1 lột xác thành bướm … bà xinh đẹp !!!




    Rồi được tùy chọn: Ăn bún bò.


    ...

    Cơm tấm Cali? hoặc … bò né, ngon miễn chê!. (Sao có … dính cái chân của ai vậy ta!)



    … và bánh bèo - Ăn rồi mới biết không ở đâu ngon hơn!


    ( còn tiếp )

  • #2
    Các bạn biết không, tim H đã suýt bị văng ra khởi lồng ngực vì mắc chứng sợ ma từ nhỏ.:-/

    Nhưng đã ổn định cấp thời rồi, nhờ đôi dòng chú thích bên dưới của ai đó, nên lại vẫn hihi

    Thân ái

    Hiền



    Làm xong bích chương thì vô phòng nằm sắp lớp,

    trùm mền ngủ như nhộng trong kén.


    [hr]



    Các bạn ơi,

    5 kén nở ra 6 bướm bà xinh đẹp, chắc phải có một con nhộng đôi:cuoilan::cuoilan::cuoilan: phải không các bạn?

    Thân ái

    Hiền





    Sáng ra, các con nhộng phòng HT1 lột xác thành bướm … bà xinh đẹp !!!

    Comment


    • #3
      H ơi.

      Khi mà kén bị nhộng đôi thì không ươm được, kén đó phải bỏ.

      À, mà KD thấy ở cuối né có một kén lép, chắc nhộng chui ra chụp hình:blush:

      Thân ái

      kd


      Comment


      • #4
        Chị Hiền Trần ơi,

        Lúc ban đầu, Xd định ghi tên hình là Xác ướp, nhưng cũng thấy... ghê quá, nên thôi!

        Chị Hiền Trần và chị Kim Dung thật tinh ý khi thấy có 5 con nhộng mà nở ra đến 6 con bướm bà. ^^

        Xd xin gửi đến các anh chị Video clip (lưu hành nội bộ) để cùng... cười với 77KNN.

        Đường link https://youtu.be/WXBQtWXwvZA



        [video=youtube]https://youtu.be/WXBQtWXwvZA[/video]

        --oOo--

        77KNN - 40 NĂM TÌNH BẠN ( tiếp theo )

        Lê Xuân Dung (Tổng hợp các comment trên facebook 77KNN-SPKT)



        Rồi được tùy chọn: Ăn bún bò,cơm tấm Cali? hoặc…bò né, ngon miễn chê!. (Sao có… dính cái chân của ai vậy ta!

        ...




        Ăn sáng xong, cùng nhau chụp tấm hình kỷ niệm trước khách sạn Sương Mai.




        …và trên con đường nở rộ hoa Ban trắng.


        Những… “Sinh vật quý hiếm” của lớp 77KNN cũng không chịu kém ai!

        Lên đường, trực chỉ vườn hoa Cát Tường. Đây là vườn hoa của chủ người Nhật, do Đặng Anh Ngọc (lớp phó) quản lý, trồng thử nghiệm để nông dân tham quan rồi mua hột giống. Cát Tường giống mới rất to, nhiều cánh như bông Hồng.



        ...

        Các cô gái tha hồ tạo dáng.


        Kế đến là thăm vườn hoa Cẩm Tú Cầu. Nhưng mà… trời nắng quá!


        Khách sạn Sương Mai cũng có vườn hoa, đẹp hơn, tươi hơn.


        …và có cả hoa Tam Giác Mạch như vùng Đông Bắc.




        Trên đường về, ghé thăm chùa ve chai, ngôi chùa được trang trí bằng những mảnh sứ, rất công phu và đẹp.Bên trong có những sản vật quý bằng gỗ nghệ thuật.






        Trong sân chùa.


        Trưa về…


        Cơm nấu bằng gạo ngon đặc biệt do Đặng Anh Ngọc tài trợ và rau củ chấm kho quẹt, ăn mê thôi...

        Chiều…




        Đi lên đỉnh Lang Biang. Sắp tắt nắng rồi.



        Trên đỉnh thế giới




        Minh họa cho bài hát Top of the world


        Xuống chân đỉnh Lang Biang.

        Rồi…


        … ăn cơm Lam, thịt nướng, xôi lá cẩm của người dân tộc cùng với rượu bản địa.

        Ngày hôm sau.

        Lên đường tham quan Đường hầm điêu khắc (còn gọi là Đườ ng hầ m đấ t sé t), là một kỳ quan nhân tạo mới ở Đà Lạt, tái hiện về lịch sử thành phố Đà Lạt từ thuở ban sơ cho tới một Đà Lạt năng động và hiện đại như bây giờ.








        Chiêm ngưỡng thiên nhiên hoang sơ khắc họa đầy đủ các loại thú rừng,những đàn voi hoang dã, đàn rùa thời cổ đại...




        Nắng mặc nắng, đi vẫn đi. Tìm đường đến ga xe lửa, xe cổ, vespa...





        xe lửa cổ.




        Và mô hình chiếc Vespa to lớn…


        Xuân Dung

        (còn tiếp)

        Comment


        • #5
          Món rau củ qủa hấp chín tới là món ăn mà KD nghiền đó các bạn, thấy các bạn ăn với mắm kho quẹt khen ngon mà KD không tưởng tượng ra đựợc, kho quẹt là mắm gì vậy? Ở Úc các loại rau củ qủa này mà ăn kèm với trái bơ, các loại trái dâu như strawberry, redberry, blueberry...và thêm một ít hạt như hạt điều, hạt pine ....thì tuyệt, nếu ai muốn đậm đà hơn thì rắc thêm chút xíu muối thôi, phần ăn vừa có giá trị dinh dưỡng cao, có mùi vị thu hút, thơm thơm béo ngậy, chua dôn dốt, ngọt nhè nhẹ bùi bùi, lại còn bắt mắt trẻ con người lớn, khi trên bàn ăn với đủ màu sắc xanh, đỏ, tím, vàng, cam lẫn lộn như bức tranh . Ngần ấy thứ mùi vị màu mè đã đủ kích thích dạ dày tiết ra dịch vị làm con người có cảm giác thèm ăn muốn ăn, nên ăn rất ngon, "ăn mê thôi" ..



          Món rau củ qủa hấp chín là món đặc sản của dân Đà-Lạt, B´Lao thời bao cấp đó các bạn. Tỉnh Lâm Đồng chỉ có Trà, Café, rau qủa, Đà-Lạt trồng được nhiều rau củ qủa, B´lao thì có rất nhiều trái bơ. Ngày ấy gia đình nào cũng ăn đến 60-70% rau củ qủa, 20-30% thịt cá, còn lại là 10% gạo. KD ăn riết rồi cũng trở thành thói quen. Khi qua tới Úc KD vẫn nghiền rau qúa nên bị mấy người bạn hỏi Maria mày có phải là con thỏ không? hihi . Theo chế độ ăn uống bây giờ thì KD có quyền chọc lại ..hìhì..mọi người đang muốn là con thỏ bạch. :blush:

          Nhìn đĩa rau của các bạn KD nhớ Đà-lạt rồi.

          Thân Ái

          KimDung

          Comment


          • #6
            Chị Yến Thu ơi! (Em nhờ chị vì chị YT có đăng nhiều bài món ăn trên facebook), giới thiệu cách làm món kho quẹt cho chị Kim Dung biết món ăn đặc trưng của người miền Tây, ăn rất... tốn cơm vì mặn lắm! Nhưng bây giờ người ta thường làm ít mặn hơn công thức "nguyên thủy" hồi xưa.

            Xd nhờ anh Th.Toản up tiếp khi rảnh.

            Comment


            • #7
              XD wrote:

              Xd xin gửi đến các anh chị Video clip (lưu hành nội bộ) để cùng... cười với 77KNN.

              Đường link https://youtu.be/WXBQtWXwvZA

              .................................................. .................................................. ......



              Các bạn mến,

              Vì tối qua đi ngủ sớm hơn mọi ngày, mà sáng nay H thức giấc trước cả cái alarm, và mọi người trong nhà vẫn còn đang ngủ, nên H chẳng chui ra khỏi mền làm chi. Dưới tấm mền H thong thả mò vào diễn đàn bằng mobile phone, để rồi cứ thế mà cười rung cả người, rung cả tấm nệm, rung cả cái mền đang đắp trên mình, cũng tại vì cái video clip của mấy nàng 77 KNN đấy nha.

              Những tràng cười đưa đẩy H nghêu ngao Thằng Cuội của nhạc sĩ Lê Thương:

              Các em thích cười,

              muốn lên cung trăng,

              cứ hỏi ông trời,

              cho mượn cái thang

              cho mượn cái thang

              Rồi lại nghĩ bây giờ là thời đại online mà, thì chẳng cần cái thang cũng bay lên trời tuốt luốt, bèn sửa lời liền cho hợp với tâm trạng hiện nay hihi:

              Nếu ai thích cười,

              Cỡ rung như điên

              Hãy vào diễn đàn

              Xem nhộng kén nha

              Xem nhộng kén nha

              Thân ái

              Hiền


              Comment


              • #8
                Tình bạn là gì mà mỗi khi gặp lại nhau, ai cũng cảm thấy vui vẻ, trẻ trung, thân ái, mặn nồng và cứ thế ... bỏ mặc sau lưng mọi nỗi ưu phiền.

                Comment


                • #9
                  Các bạn mến,

                  Đà Lạt trong ký ức của H là khí hậu quanh năm mát mẻ với hoa dại mơn mởn mọc ở vệ đường, là vùng đất của những rặng thông và liễu, khi mùa xuân sang những con đường lớn có hoa anh đào nở. vào những tháng lạnh Đà Lạt mang nét đẹp buồn và kiêu sa, với mưa phùn,sương mờ trên cửa sổ và cửa bằng kính. Khi còn ở VN, lần cuối cùng H lên Đà Lạt là vào hè năm 1981, Đà lạt vẫn còn những nét như thế.

                  Cách đây 7 năm, gia đình H trở lại thăm Đà Lạt, hai bên đường xe chạy hay khi đi tản bộ không còn thấy bóng dáng những cây thông nữa. Lần đó ở Đà lạt 3 ngày, mướn khách sạn ở sát ngay chợ Đà Lạt.

                  Ban ngày thì đến chơi và tham quan ở 3 điểm thôi: thác Datanla, thiền viện Trúc Lâm và Thung Lũng Tình Yêu, thì thấy còn được thấy những rặng thông ở Thung Lũng Tình Yêu, và ở khu thác Datanla.

                  Ban tối thì tản bộ ra chơi ở Hồ Xuân Hương và ăn uống ở những quán trong chợ và chung quanh chợ, chợ Đà lạt nhỏ và ẩm thực không dồi dào và không được ngon. Người ta trải những tấm bạt bày bán quần áo lạnh như ở chợ trời ở gần Hồ Xuân Hương, buổi tối có những gánh hàng, khay hàng bán thức ăn ngồi chồm hổm hai bên một con hẻm gần đó, vì trời lạnh nên H chấm món khoai lang nướng và bắp nướng. Cái kỷ niệm nhớ đời khi mua bắp nướng, khi vừa nhận tiền và đưa cho H cái bắp nướng thì những người bán rong, dĩ nhiên cả cô bán bắp, bê cái khay than nướng bắp chạy trối chết vì thấy xa xa bóng dáng nhân viên đuổi chợ, vì cô ấy chưa kịp quét lớp mỡ hành lên bắp cho H, nên H chạy theo cô bám gót, chạy theo sau cô mãi, cho đến khi cô ta dừng lại ở một góc hẻm khác, và lúc đó cây bắp nướng của H mới được có mỡ hành quét lên.

                  Hôm nay các bạn post cho xem hình chụp ở Đà Lạt khiến H bàng hoàng, thấy các thửa đất trồng hoa hoa khô khan thiếu nước, những cánh hoa không mơn mởn, không mang sắc thắm, không toát ra cái sức sống thiên nhiên, cây cối thưa thớt, đất đai khô cằn trộng như một vùng sa mạc.

                  Đà lạt thay đổi nhiều quá, đến nỗi không thể nhận ra nữa đó.

                  Người ta nói tươi như hoa, nhưng trong hình thì hoa kém tươi hơn các bạn đó nha.

                  Thân ái

                  Hiền


                  Comment


                  • #10
                    77KNN - 40 NĂM TÌNH BẠN ( tiếp theo và hết )

                    Lê Xuân Dung (Tổng hợp các comment trên facebook 77KNN-SPKT)


                    ...Rời đường hầm đất sét, đi đến thiền viện Trúc Lâm.



                    (Lâu lâu cho quý ông lên hình! Nãy giờ… ém tài không hà!)

                    Trưa nay được ăn món bánh xèo Huế (bánh khoái). Bánh xèo được nhân viên khách sạn tất bật đổ cho hơn 40 người ăn, đổ đến đâu… hết đến đó! Ăn cùng với xoài xanh bằm và thêm món cá Mú tươi ngon của Bảo Nguyên mang từ Cam Ranh đến.

                    Tiếp


                    Tiếp theo là trò chơi trao đổi quà.



                    Vui mừng khi được món quà ưng ý!


                    Nhưng, coi chừng! Có thể bị “tranh cướp hợp pháp” bởi người có số thứ tự lớn hơn!

                    Chiều đến, leo dốc, thăm nhà của bạn Ngọc Phương.



                    “Chị sui ơi! Sắp tới rồi!”

                    Hai người gọi nhau là anh sui, chị sui mặc dù cả hai đều đang kén… rể.

                    Tiếp tục tham quan…





                    Trường Cao Đẵng Sư phạm cổ kính với mái vòm đặc biệt.

                    Đây cũng là dịp các “cô giáo hụt” được mặc áo dài để nhớ mình đã từng là sinh viên ngành sư phạm.



                    ...




                    …làm gợi nhớ đến bài thơ “Nếu em là cô giáo” của nhà thơ Trần Đức Phổ

                    Nếu em là cô giáo,

                    Anh xin làm học trò.

                    Dạy cho anh một chữ,

                    Một chữ thôi: “Hẹn Hò!”

                    Nếu em là cô giáo,

                    Dịu dàng nhưng trang ngiêm.

                    Anh học bài không thuộc,

                    Em hãy nhốt vào tim…







                    Chụp hình cùng thế hệ F3 (của người khác) mang đúng… gen di truyền.




                    Thăm ga xe lửa Đà Lạt, độc đáo với bánh xích răng cưa để kéo đoàn tàu lên dốc.


                    Tối thứ ba là đêm họp mặt chính…




                    với chương trình văn nghệ… tự phát và những câu chuyện “bây giờ mới kể” làm mọi người cười đau bụng.





                    Thầy Dưỡng cũng… quậy tưng.

                    Buổi sáng cuối cùng.




                    Kim Lan (trái) bận dạy học không tham dự được, nhưng sáng ngày cuối (Chủ Nhật) vẫn bay lên Đà Lạt, gặp gỡ mọi người một vài giờ rồi lại theo xe trở về Sài Gòn. Tình bạn 40 năm có khác!

                    ...


                    Bà chủ khách sạn tốt bụng cho cả lớp thu hoạch bông cải xanh, cùng với khoai lang sạch làm quà cho các bạn.





                    Chia tay khách sạn Sương Mai, lên đường trở về Sài Gòn.




                    Tiếp tục những câu chuyện kể để những tiếng cười giòn tan không hề dứt trên chuyến xe của tình thân.

                    Hậu họp mặt.

                    Các ngày sau đó, các nhóm bạn tổ chức họp mặt mini cho các bạn không có điều kiện đi Đà Lạt, được gặp gỡ các bạn phương xa.





                    …với Hòa Nguyễn và Tình Võ




                    … với Nga Trần




                    …với Hồng Nguyễn


                    ...

                    …và những hành động thay cho lời nhắn nhủ để tiễn bạn lên đường.


                    4 ngày họp mặt, 4 ngày ôn lại biết bao kỷ niệm buồn vui, thiếu thốn thời đi học. Cùng đùa vui, nghịch ngợm, chọc phá, cùng ăn cùng ngủ như thời ở ký túc xá.

                    Cảm ơn thầy Dưỡng, cảm ơn các bạn đã… ham vui, vượt đường xa vạn dặm về cùng vui với lớp. Cảm ơn tất cả các gia đình đã tạo điều kiện cho chúng ta hội ngộ và hẹn sẽ gặp nhau một ngày gần nhất vì… quá vui!

                    Hồi ức

                    Rượu không say mà tình cũng chẳng say,

                    Giữa bè bạn lòng bỗng dưng ấm lạ.

                    Giọng nói, tiếng cười nổ giòn rôm rả,

                    "U sáu mươi" trẻ hóa đến không ngờ.

                    Qua rất lâu rồi tuổi của mộng mơ,

                    Thời mới lớn bước chân vào Đại Học.

                    Giờ gặp lại ai cũng hai màu tóc:

                    Tóc đen chừ điểm xuyết muối pha sương.

                    Gặp mặt nhau, ôn lại những vui buồn,

                    Bao kỷ niệm lặn vào câu chuyện kể,

                    Như một thủa còn "con trai, con gái",

                    Như một thủa còn thơ ngây vụng dại.

                    Chuyện tình nào đã bén nợ nên duyên,

                    Và cả "chuyện tình buồn" ai chôn giấu.

                    .....

                    Bạn bè ơi nỗi niềm xưa đã thấu,

                    Rất chân tình- xin được nói cảm ơn.

                    Không bóp méo tư duy cho con chữ vuông tròn,

                    Lời nhắn lại: Tạ ơn đời có bạn.

                    (Tuyết Lê)

                    -oOo-




                    Cả lớp chân thành cám ơn tâm huyết và công sức của anh Đặng Anh Ngọc và chị Nguyễn thị Sương Mai, cũng như sự tài trợ về cơ sở vật chất, phòng ốc cho dịp họp mặt kỷ niệm 40 năm tình bạn 77KNN.

                    Cũng xin chân thành cám ơn sự đóng góp của các bạn: Thanh Hoàng, Thượng Nguyễn, Minh Đăng, Tuyết Lê, Ngọc Điệp, Phượng Đầm, Bốn Điệu cùng tất cả các thành viên của lần họp mặt này, đã chung tay đóng góp cho quỹ lớp, đặc biệt là bạn Hồng Nguyễn, giờ chót không tham dự được nhưng vẫn gửi chút tấm lòng đến bạn bè, để lớp 77KNN có nguồn kinh phí dồi dào cho cuộc họp mặt.

                    Xin cảm ơn tất cả các bạn thân thương.

                    Lê Xuân Dung


                    Comment


                    • #11
                      Xuân Dung viết tường thuật thật là đầy đủ và vui nhộn,

                      Thêm nữa, hình chụp , người và cảnh đều rất là đẹp

                      Các bạn 77 biết không ? Bặt mí là cô em Ngoc Điệp của chị DH đã chuẩn bị biết bao lâu để mong gặp lại các bạn đó,

                      Gặp nhau sau 40 năm thì đúng là có rất nhiều chuyện để nói....vậy các bạn có ai thức trắng 3 đêm để tâm sự không vây?????

                      DH
                      Đình Hương

                      Comment


                      • #12
                        Chị Đinh Hương ơi,

                        Họp mặt kỷ niệm nhưng kèm với chương trình đi chơi "quá mạng" nên tối về giỡn một chút rồi lăn ra ngủ khò.

                        Trước đó, Xd có nghe nói Ngọc Điệp sẽ đi Singapore cùng với chị Đinh Hương, nên hôm Xd đến nhà N.Điệp ở Cần Thơ, gặp một người chị, Xd... sớn xác chào: "Chị Đinh Hương..." Điệp nói: "Chị của Điệp đó, không phải chị ĐH đâu!"

                        :ngai: Hi hi!

                        Còn trong video "Nhộng lột xác", con nhộng Kim Phượng (nằm kế con nhộng lép) chiều hôm đó bị té, trặc tay hay... nứt xương gì đó, tay phải quấn băng cố định mà còn cười như vậy. Mọi người nói: " "May" mà còn có một tay..."

                        Lớp 77KNN rất buồn khi NĐiệp từ giã bạn bè và không hẹn ngày trở lại, nhưng Xd vẫn mong tình bạn sẽ ... đủ sức "kéo" N.Điệp trở về trong kỳ họp lớp lần sau.

                        Cám ơn chị Hiền Trần, chị Kim Dung, chị Đinh Hương và các anh chị đã cùng vui với 77KNN. Cám ơn anh Thiện Toản đã giúp upload bài, mà Xd biết rằng rất... phức tạp và rất mất thời giờ.

                        :thank3:

                        Comment


                        • #13
                          Cám ơn các bạn 77KNN đã chia xẻ và tường thuật những ngày hội ngộ vui vẻ cuả các bạn. Các bài viết cuả Xuân Dung bao giờ cũng dí dỏm. Rất thích bài thơ Hồi Ức cuả Tuyết Lê, lời thơ bình dị, ý thơ thật hợp cảnh hợp tình. Chúc các bạn luôn có dịp gặp nhau và mãi tươi vui.

                          Thân mến.

                          Trúc

                          Comment


                          • #14
                            Cám ơn Trúc Lâm đã cùng vui với lớp 77 "Tía em hừng đông đi cày bừa, Má em hừng đông đi cày bừa..."

                            Xd sẽ... forward lời khen của Trúc Lâm đến Tuyết Lê, thi sĩ của lớp Xd sẽ mừng lắm đó!

                            Mong được xem các bài viết của Trúc Lâm.

                            Chúc bạn luôn vui khỏe.

                            Comment

                            Working...
                            X