Announcement

Collapse
No announcement yet.

Lệ Đá - Tiếng hát Xuân Lan

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Lệ Đá - Tiếng hát Xuân Lan

    Những tảng đá xanh rêu đã có bao nhiêu tuổi đời? Có phải đó chính là những giọt lệ rươm rướm từ đá cho những cảm hứng sáng tác từ thi nhạc sĩ ...với những cuộc tình nổi trôi theo năm tháng...xin mời bạn một ly cafe buổi sáng với tiếng hát liêu trai của Xuân Lan:caphe:
    Lệ Đá

    Sáng tác: Trần Trịnh

    Trình bày: Xuân Lan







    Link: http://daihocsuphamkythuat-thuduc.or...a-XLan-192.mp3



    Hỏi đá xanh rêu bao nhiêu tuổi đời

    Hỏi gió phiêu du qua bao tầng trời

    Hỏi những đêm sâu đèn vàng héo hắt

    ái ân bây giờ là nước mắt

    Tủi hờn một thoáng nhớ mong manh

    Thửa ấy tôi như con chim lạc loài

    Xoải cánh cô đơn bay trong chiều vàng

    Và ước mơ sao trời đừng bão tố

    Để yêu thương càng nhiều gắn bó

    Tháng ngày là mê say hồn thơ

    Tình yêu đã vỗ cánh rồi

    Là hoa góp mặt cho đời

    Chắt chiêu kỷ niệm dĩ vãng

    Anh có nhớ gì không anh ơi

    Mầu áo thiên thanh thơ ngây ngày nào

    Chìm khuất trong mưa mưa bay rạt rào

    Đọc lá thư xưa một trời luyến tiếc

    Nhớ môi em và màu mắt biếc

    Suối hẹn hò trăng thanh đầu non
    https://www.doquanmusic.net

  • #2
    What a strong and emotional voice, very beautiful !!! I am very proud of my schoolmates. Thankyou Xuân Lan. :P

    Comment


    • #3
      Chi XL hát thật tuyệt vời! y như ca sĩ thứ thiệt!!!

      Út mit Ngọc Thủy

      Comment


      • #4
        Nếu điểm của 'ca sĩ thứ thiệt ' là 10 thì bài nầy được điểm 8 ! Trong đó có phần độc đáo lên giọng đúng thêm một "tone" ở cuối bài hát . ( ca sĩ thứ thiệt chỉ lên nửa tone là muốn đứt cái cuống họng rồi ) .

        Tuy giọng hát hay nhưng vẩn phải để dành 2 điểm, là vì ai cũng biết cô ca sĩ gốc KNC nầy có nhiều tài, ngoài tài hát tân nhạc còn biết ca cải lương, xuống 6 câu vọng cổ và... dâng sớ . Trong trương lai, trường hợp cô ta trình bày hết khả năng thì thính giả cũng còn 2 điểm mà tặng thêm .

        Thân ái chúc XL và các bạn vui .

        NTT

        Comment


        • #5
          Bài hát thiệt là hay và được nhiều người khen, nhưng không ai khen là Bình đã chọn hình ảnh Lệ Đá rất ư hấp dẫn và "xéch xi" của một bầu trời xanh thật đẹp, những hòn đá cuội mầu đà xẫm rất nặng nề già nua, trong đó có một cô gái để lộ đôi vai trần ngồi co ro cuối mặt... "Lệ đã rơi đọng cả một vũng....". Tui cho B được 11 điểm !?.... Đúng anh B o bế mấy cô em HN và XL quá nghen...Hihihi... :giveme5:

          Comment


          • #6
            Originally posted by 'CuongTran'

            Bài hát thiệt là hay và được nhiều người khen, nhưng không ai khen là Bình đã chọn hình ảnh Lệ Đá rất ư hấp dẫn và "xéch xi" của một bầu trời xanh thật đẹp, những hòn đá cuội mầu đà xẫm rất nặng nề già nua, trong đó có một cô gái để lộ đôi vai trần ngồi co ro cuối mặt... "Lệ đã rơi đọng cả một vũng....". Tui cho B được 11 điểm !?.... Đúng anh B o bế mấy cô em HN và XL quá nghen...Hihihi... :giveme5:
            O bế trong hậu trường mà cũng bị phát giác:cuoilan: O bế vậy để được dâng sớ dùm, và ....để được mấy cô ca sĩ nhà ta ráng hát nhạc ĐQ cho lên. Biết đâu chừng sự kết hợp này sẽ đưa tên tuổi ca sĩ và nhạc sĩ lên hông chừng:shocked2: Như ngày xưa chỉ cần ca bài Đừng xa em đêm nay mà Thảo My đã trở thành ca sĩ tên tuổi và bài hát này đưa tên tuổi NS Đức Huy càng lên hơn .....biết đâu, biết đâu chừng ....hihi:thank3:
            Have a nice day!!

            Comment


            • #7
              Anh Cường đừng có quá ganh tị à nhen.

              Trước tiên Xuân Lan xin cảm ơn những lời khen và nhận xét của thầy Tuấn, quí anh Vương Nha, Mạnh Hùng, Thiện Toản, muội Út Mít từ lâu nay....Được nhận điểm 8 từ anh Toản thì là quá đã rồi...Vì XL vốn là dân mù nhạc, không những thế mà đến lúc tuổi già này thì tai lại thêm chứng nghểnh ngảng nữa...Nếu hổng nhờ có anh Bình trợ giúp với những kỹ thuật hiện đại của software thu âm thì chắc chắn sẽ hổng được nhận các lời khen đâu...Mà hổng có được khen thì XL đây vẫn cứ mãi líu lo...Hát hò đối với XL mà nói thì là một phần không thể thiếu được trong cuộc đời của XL. Khi vui thì hát với sự vui vẻ cho niềm vui được tăng, lôi kéo thêm người khác cùng vui với mình. Khi buồn cũng hát..giọng hát nghẹn ngào lẫn với nước mắt.. mong giải tỏa đựợc nỗi đau đang nè nặng trong tim..( chỉ hát cho mỗi mình mình nghe mà thôi...)..Khi nhớ nhà cũng hát...Đi làm nhiều, cơ thể mệt mỏi, tinh thần căng thẳng thì càng phải hát ỏm ỏi hơn nữa...Cần hát to, cần cười to...sau đó thì thấy như sức lực đang được khôi phục. Với XL đó là một cách để duy trì thể lực và tinh thần luôn được khỏe mạnh. Mọi người hãy thử xem sao.

              ...Buổi sáng sau khi bước ra khỏi xe, dọc đường từ chỗ đậu xe cho đến chỗ làm XL bắt đầu nghêu ngao " buổi sáng thức dậy thấy ta vẫn còn sống trong cuộc đời..."...Có khi muốn ngủ gục ở máy thì phải hát...hát để giúp mình tỉnh ngủ. Hát để xả stress...XL rất cần hát...không cần biết mình hát có nghe hay hay không..chỉ biết rằng mỗi khi mình hát được rồi thì thể lực cũng như tinh thần thấy thoải mái hơn...thế là hát...Vậy mà cũng có những lúc biết rằng khi mình hát, khi mình cười thì sẽ giúp mình nguôi ngoai được những gì phiền muộn nhưng mà sao không hát được, không cười được.

              Anh Bình, anh Cường đã và đang giúp XL nhiều cho kiến thức âm nhạc của XL. tự cảm thấy số phận mình hổng đến nối bèo bọt chi mấy khi được gặp lại mấy người anh này. Cám ơn hai ông anh chân tình này. XL cũng mong có thời gian để ngồi ngâm cứu kỹ thuật thu âm, extract nhạc từ karaoke..mà hát, thu, mix rồi pót vào quán cà phê âm nhạc và nghe lời bình của huynh đệ tỉ muội..có như vậy mới học hỏi nhiều điều hay hơn...hẹn với mọi người vậy...
              https://www.doquanmusic.net

              Comment


              • #8
                Hay qua, khong ngo chi cua em hat hay nhu the, bai nay em rat la thich.

                Comment


                • #9
                  Theo một nghiên cứu mới đây thì mấy em bé khóc to, khóc dai thường sẽ hát rất hay khi lớn lên, có đúng không hỉ ? :cuoilan:


                  Last edited by Hung Nguyen; 04-27-2020, 08:47 AM.

                  Comment


                  • XuanLan
                    XuanLan commented
                    Editing a comment
                    Để hỏi Hồng Nhung hen..

                • #10
                  Thoi roi anh H, am chi chi XL hay xua hay khoc nhe phai khong..

                  Comment


                  • #11
                    Hình như giống XL hồi đó thì phải , đúng không XL?

                    Comment


                    • #12
                      100%. Sao ma noi dung qua dzay. Hehehe

                      Comment


                      • #13
                        Về vụ khóc thì không nghe má nhắc tới bao giờ (vậy thì chắc nomal); bà chỉ mention về việc khác là: nói dai...(lúc chỉ mới biết nói được vài từ) vì chuyện má hứa mà không thực hành nên nó nhắc mãi tới chừng nào đạt kết quả mới chịu im!
                        Gom nhiều chuyện bà má kể thì suy ra như vầy: Lúc nó mới biết đi chập chững thôi mà đã đi xa làm bà già phải đi tìm, hỏi ra thì nó trả lời: "Đi bẻ bông chơi!". Thế là từ đó về sau là nhỏ bị bỏ trên giường để khỏi đi nữa. Chắc bà già hứa sẽ cho bánh nếu ngồi yên trên giường hay sao í mà rốt cuộc chưa/quên cho làm nhỏ cứ lãi nhãi với cái deal cho bánh: Bánh nha! Cuống (xuống) nha...!"

                        Comment

                        Working...
                        X