Announcement

Collapse
No announcement yet.

Tranh Gây Quỹ HM 2017 của Cường Trần (73KNH)

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Tranh Gây Quỹ HM 2017 của Cường Trần (73KNH)

    Tranh Gây Quỹ HM 2017 của Cường Trần (73KNH)

    Dưới đây là những tranh của anh Trần Gia Cường (73KNH) vẽ để bán gây quỹ cho Họp Mặt SPKT tại Orange County, 2017.

    Xin mời quý Thầy cô cùng các ACE thưởng lãm, nếu tìm được bức tranh mình ưa thích xin lên tiếng trong ngày đấu giá ở ngày 5/26 HM 2017.

    Hoặc liên lạc trực tiếp với anh Cường hay BTC.

    Xin Mời, Mại Dô, Mại Dô!!!

    Small Painting Series- No. 001 - 004

    Canvas 16" x 20"

    March 2017

    (Reserve for Special Event)



    .

    001---002

    .

    003---004



  • #2



    Các bạn mến,

    Có vẻ như thoạt đầu anh Cường cho một mớ kẹo dẻo của YT vào một cái ly thủy tinh trong suốt, bước thứ hai: làm chảy bằng microway, rồi cứ thế quậy lấy quậy để , quậy thật nhanh ngược chiều kim đồng hồ:cuoilan::cuoilan::cuoilan:

    Vì anh Cường thích màu sắc, cái ly bây giờ thành cái ống nhòm. Tiến đến cửa sổ anh giơ cái ly lên chiêm ngưỡng thế giới bên ngoài xuyên qua cái đáy của nó:shocked2:.

    H nghĩ bức tranh 002 đã vẽ diễn tả cái đáy ly vào lúc ấy, lúc mà ánh sáng mặt trời tràn ngập xuyên qua cái ống nhòm của anh C đấy hihi

    Thân ái

    Hiền


    Comment


    • #3
      Những bức tranh Trưù tượng của anh Cường thường chưa có tên gọi ,như vậy theo ý Hiền Trần bức tranh này sẽ đặt tên " Nhìn đời qua đaý cốc" hả? Còn những bức tranh kia đặt tên gì hả Hiền? Bức nào mình cũng thích cả vì màu sắc hoà hợp 1 bức là "Cây đàn bỏ quên"phải không anh Cường?

      Comment


      • #4


        Dưới đây là những tranh của anh Trần Gia Cường (73KNH) vẽ để bán gây quỹ cho Họp Mặt SPKT tại Orange County, 2017.

        Xin mời quý Thầy cô cùng các ACE thưởng lãm, nếu tìm được bức tranh mình ưa thích xin lên tiếng trong ngày đấu giá ở ngày 5/26 HM 2017.

        Hoặc liên lạc trực tiếp với anh Cường hay BTC.

        Xin Mời, Mại Dô, Mại Dô!!!

        Small Painting Series- No. 005- 016

        Canvas 16" x 20"

        March 2017

        (Reserve for Special Event)


        .

        005---006

        .

        007---008

        .

        009---010

        .

        011---012

        .

        013---014

        .

        015---016

        Xin Mời, Mại Dô, Mại Dô!!!



        Comment


        • #5
          Dưới đây là những tranh của anh Trần Gia Cường (73KNH) vẽ để bán gây quỹ cho Họp Mặt SPKT tại Orange County, 2017.

          Xin mời quý Thầy cô cùng các ACE thưởng lãm, nếu tìm được bức tranh mình ưa thích xin lên tiếng trong ngày đấu giá ở ngày 5/26 HM 2017.

          Hoặc liên lạc trực tiếp với anh Cường hay BTC.

          Xin Mời, Mại Dô, Mại Dô!!!

          Small Painting Series- No. 017- 022

          Canvas 16" x 20"

          March 2017

          (Reserve for Special Event)


          .

          017---018

          .

          019---020

          .

          021---022

          Xin Mời, Mại Dô, Mại Dô!!!


          Comment


          • #6
            Các bức tranh trên đây đều rất đẹp lại còn có chữ ký của tác giả nữa, đây là điều rất tốt để xác định là tranh thật (proof of authenticity) và kế đó cũng quan trọng không kém là tranh sẽ không bị treo ngược trong phòng khách sang trọng của ai đó. Bức số 4 và 15 chữ ký mờ quá, số 4 thì không sao vì cần đàn thường được hướng lên phía trên nhưng số 15 có thể có vấn đề. Comment này chỉ có mục đích cổ động cho các tác phẩm hội họa sẽ được đấu giá trong những ngày họp mặt sắp tới. Mong các bạn hoan hỉ tham gia. :P

            Comment


            • #7
              Các bạn mến, KD xem tranh của anh Cường thấy ngày nảy ngày nay có chàng nghệ sĩ yêu nàng tiên trong 1 chiều Thu có đầy hoa Lê nở. Tâm hồn chàng lúc nào cũng sảng khoái yêu đời, chung quanh chàng lúc nào cũng như có đầy hoa nở mà sao chàng lại thấy cứ nhớ nhớ thương thương hoài. Chợt nhớ đến 2 nhà bác học, Isaac Newton với sức hút của trái đất và Albert Einsten với sức ly tâm, 2 nhà bác học khai sinh học thuyết "vạn vật hấp dẫn". chàng liền dùng cây cọ để kết hợp những màu vui tươi rực rỡ, màu đỏ, cam, vàng, lục ,lam, chàm, tím, chàng chấm chấm ,quẹt quẹt thành bức tranh 001 và 002 để lý giải cho sức mạnh của tình yêu.

              "Yêu chỉ đến trong mơ"

              Một đêm nọ mơ thấy mình giận qúa, đập vỡ cây đàn thành nhiều mảnh.

              "đập vỡ cây đàn, giận đời đập vỡ cây đàn", bức họa 003 ra đời

              Giật mình bừng tỉnh , chàng thốt lên "tôi yêu người hay mê?". Đưa tay quơ lên thành giường, Ôi,Cây đàn vẫn còn đây, chàng chụp lấy nó, chàng gởi vào nó những tâm tư tình cảm, những sợi thần kinh li ti trong trái tim chàng hoà chung nhịp nhàng với những phím dây căng , trùng rung lên những giai điệu trầm bổng thở than hừng hực lửa, làm lung lay nàng tiên.

              "Anh còn, còn có...MỖI,MỖI...cây đàn" chàng nghệ sĩ tô thêm bức hoa 004.

              Thôi KD xem tới đây thôi nhé kẻo, sợ bị anh Cường cốc đầu :blush:

              Thân ái

              Kim Dung

              Comment


              • #8


                Hahaha :cuoilan:

                I love your comments dearly Kim Dung . Anh C cười muốn rớt hai hàm răng xuống đất :giveme5:


                Comment


                • #9
                  Originally posted by 'CuongTran'



                  Hahaha :cuoilan:

                  I love your comments dearly Kim Dung . Anh C cười muốn rớt hai hàm răng xuống đất :giveme5:




                  Anh Cường ơi! Anh Cường đã đầu tư không ít vào những tác phẩm ấy ,giờ có người hiểu được thông điệp anh gởi gấm qua những bức tranh, thảo nào anh Cường cười đến muốn rớt răng. Hiền vui lắm đó khi thấy anh Cường có những tràng cười như thế.

                  Tại KD cũng có máu Sĩ nên mới hiểu được Sĩ hihi.

                  Anh Cường cười muốn rớt rớt hai hàm

                  Nên răng anh chưa rớt

                  Anh nhe khoe răng còn:cuoilan:

                  Tình tính tang tang tính tình

                  "Răng còn nè này bà con

                  hì hi hí hi hi hì"

                  hihi

                  Thân ái

                  Hiền


                  Comment


                  • #10


                    Những năm trước

                    Các kỳ HM ở mọi nơi, tôi cũng nhã ý chia xẻ những tấm tranh nho nhỏ đến các bạn bè. Một phần làm quà và một số cũng được BTC đấu giá kiếm được vài trăm để đóng góp quỹ cho BTC trong việc mua sắm quà cáp, giải thuởng cho các sinh hoạt trò chơi. Chỉ một suy nghĩ đơn giản, với số tiền "vốn" đóng góp cho BTC, biến thành sản phẩm nghệ thuật, có thể gây thêm một số tiền "gấp bội" là có hiệu quả. Đó là mong ước và hạnh phúc của người đóng góp.

                    Mấy tháng trước

                    Anh bạn Đỗ Quân xuất chiêu "vũ như cần" đòi hỏi "vẽ cho tôi khoảng 10 tấm để làm giải thuởng trò chơi". Đương nhiên là gãi trúng chỗ ngứa của tôi, không những 10 tấm mà tôi đã dự tính vẽ 30 tấm tranh nhỏ tặng cho BTC HM 2017 tại California. Khi bắt đầu ra tay vẽ, tôi hăng say vẽ cả nguyên một tuần, mỗi ngày đều có sự quan sát nhòm ngó của "nhà nước", đã kiểm tra chất lượng, phê phán thẳng tay "tranh vẽ như thế này coi sao được?". Chẳng phí công tốn sức vẽ lại cho hoàn chỉnh hơn. Sau đó nhà "bản quyền" lại thích được có những tấm hình "người đẹp và tác phẩm". Cuối cùng anh bạn Đỗ Quân hứa hẹn sẽ đưa tôi lên đài dzanh dzọng và có dự tính bằng mọi "giá đấu tranh" ra "tranh đấu giá" trong những ngày HM 2017 tại Cali.

                    Mới tháng trước

                    Cô bạn Yến Thu xuất chiêu "đan diễn" diễn đàn on-offline cho "đặc sản đặc san". Tôi bèn giám đốc giám xúi vài đề tài, trong đó là đăng những tấm tranh đặc biệt dành riêng cho kỳ HM 2017. Không ngờ tôi lại bị "quất ngược" một cú giò lái với quảng cáo quảng đại "mại dzô mại dzô" bán tranh gây quỹ HM 2017. Ý cha! sao mà giống mại dzõ sơn đông quá! Cả tháng trời chẳng thấy ai ra "giá đấu tranh", mà còn phê bình xì xèo đẩy đưa "tranh đấu giá" đến mức "bật cười muốn rụng rẵng xuống đất". Nhưng thôi, đã cống hiến tranh làm quà cho BTC, thì do tấm lòng mỗi người "của ít lòng nhiều" hổ trợ cho việc tổ chức HM.

                    Mới tuần trước

                    Kiều Hạnh nhiệt tình hỏi tôi "tranh bán online, có thể cuốn tròn bỏ hộp để mang hay gửi cho dễ", hay "làm sao mình gửi cho người ở xa?". Thực sự, tranh nhỏ và nhẹ, khổ 16" x 24", vừa đủ bỏ vào vali quần áo hay xách tay cũng dễ. Còn nếu tranh bán cao giá thì chuyện cước phí gủi đi cũng dễ dàng, còn không giá rẻ thì lỗ vốn như chơi. BTC cũng phải có cái khiếu "mời mọc, chào hàng, buôn bán" thì kinh doanh mới có đồng ra đồng vào. Tôi biết KIều HẠnh và BTC cũng đang lo có chút ít đóng góp để dư giả lo cho buổi HM được hoàn hảo và thú vị hơn.

                    Ngày hôm trước

                    Tôi đành ngồi tính toán thành con số rõ ràng. Nếu chưa tính công vẽ vời, tiền vốn mỗi tấm tranh đã khoảng $10 đô, như thế thu vào khoảng $300 mới gọi là huề vốn. Nghĩ đi nghĩ lại, đại tiệc đã có, vui chơi ca hát cũng đang lo, chỉ còn chút "men say cùng bạn" cũng phải cần có. Như thế, một chai rượu "red wine" cũng khoảng $20 đô, một chai Hennessy VSOP cũng khoảng $40 đô. Trong bữa tiệc HM chính thức chắc cũng cần ít nhất 10 chai để bạn bè vui chơi chuyện trò bên nhau. Chưa kể "Hai Lúa" đi chào bàn đủ hết 5 chai đó các bạn.

                    Viết đến đây, tôi nhớ lại bài viết "Tranh Đấu Giá Nhớ Đời" sau kỳ HM Orlando. Vì "Gia Đấu Tranh" cũng vì "Tranh Đấu Giá" mà cho anh em nhớ nhau, nhớ đời như sau đây:



                    "Tranh Đấu Giá" Nhớ Đời!

                    Dẫu biết rằng, tôi rất đam mê vẽ tranh, chọn sở trường "trừu tượng" để có chút ít sáng tạo mới lạ. Nhưng thực sự mà nói, tôi không biết vẽ và không có học vẽ hội họa, mà chỉ tò mò hiếu kỳ, phần lớn bắt chước học vẽ lóm thì đúng hơn.

                    Đã là tranh vẽ tranh trừu tượng, thì phần lớn nhìn vào kỳ dị quái đản, phải nói là không hiểu nổi. Nhưng cái thích thú nhất là màu sắc hòa hợp, sắc thái, kỹ thuật, đường nét vẽ mới lạ. Khi mỗi người nhìn vào một tấm tranh trừu tượng mỗi khác, ngay cả mỗi lần nhìn lại thấy khác. Có lần tôi tâm sự với các bạn, vẽ xong tôi thích thì mình trưng bày trong nhà, còn không thích thì tôi xách ra vẽ lại.

                    Thú thật, từ mấy năm nay, bạn bè của tôi hay nhóm bạn của các con tôi cũng muốn tôi vẽ tranh...Tôi không màng chuyện buôn bán, chỉ cho đây là có dịp để cho tôi được vẽ tranh, thỏa mãn đam mê và thoải mái đầu óc trong thời gian quá rảnh rỗi.

                    Sau khi kiếm được ít tiền mua thêm vật liệu 'on-sale", tôi bỏ ba tuần lễ vẽ vời liên tục một số tranh ảnh để làm quà trong ngày HM. Trong những ngày hội ngộ cùng trao đổi về các tranh vẽ, có bạn hỏi nhẹ nhàng "Bạn giải thích hình này bạn vẽ gì thế?", "Bạn vẽ một tấm tranh trong bao lâu?; có bạn nói thẳng thắn "Tao mà hiểu mày vẽ cái gì là tao chết liền!" hay "Tôi không hiểu bạn vẽ cái gì?". Còn anh bạn vàng của tui cầm mấy tranh vẽ xoay đủ chiều "ngang dọc" hay "up down" để tìm "ý tưởng chủ đề" tranh vẽ. Cái nhớ đời nhất là được một người không quen "mới" biết, nhìn mặt đặt tên cho những tấm tranh của tui...Nè trời ơi! Nhưng không ngờ tất cả bạn hữu đều vỗ tay khen - Hình xoay để đúng chỗ, tên "hay" nghe quá đã...chỉ cần bán "đấu giá", tác giả "đóng dấu ký tên" là đúng hết bài bản... Không ngờ anh Bình quá xuất sắc trong vai "mại võ sơn đông"... "tranh đấu giá" mua vô mua vô...! không thì "giá đấu tranh" đó nghen!

                    Cuối cùng cũng bán hết sạch do tài ăn nói của hai ông bà "thực tập viên" đấu thầu. Tranh "nhớn" được đem "đấu giá" gây quỹ từ $25 đến $45 một tấm, nếu nói về lợi nhuận thì tính ra "huề vốn", vì tiền mua "canvas" đã khoảng $20 đến $35 rồi chưa kể tiền sơn và "công lao" free! Thế mà có bạn mua xong, lại đem tặng lại cho BTC, rồi BTC đem tặng cho các bạn khác...Thế mới thấy thương cho mấy thằng con "tinh thần" của tui được tham gia trong những cuộc "giao banh" giao hữu.. Còn những tấm tranh "con" được làm giải thưởng cho những cuộc chơi vui tại trại, vất vưởng khắp mọi nơi ở hotel .

                    Riêng tôi cho đó là những lối ngắm tranh "trừu tượng", lời phê bình thẳng thắn, không phê phán đúng sai tùy người đối diện thưởng ngoạn. Cuối cùng cũng nếm mùi "Giá đấu tranh" cho "Tranh Đấu Giá" thật nhớ đời.. có một không hai...mua rồi bye-bye!



                    Xin nhận đây lời cảm ơn của tác giả đến các bạn bè đã thuởng ngoạn những món quà tinh thần cho tình ái hữu ĐHSPKT-TĐ

                    Trần Cường (73KNH)


                    Comment


                    • #11
                      Dưới đây là những tranh của anh Trần Gia Cường (73KNH) vẽ để bán gây quỹ cho Họp Mặt SPKT tại Orange County, 2017.

                      Xin mời quý Thầy cô cùng các ACE thưởng lãm, nếu tìm được bức tranh mình ưa thích xin lên tiếng trong ngày đấu giá ở ngày 5/26 HM 2017.

                      Hoặc liên lạc trực tiếp với anh Cường hay BTC.

                      Xin Mời, Mại Dô, Mại Dô!!!

                      Small Painting Series- No. 023- 028

                      Canvas 16" x 20"

                      March 2017

                      (Reserve for Special Event)


                      .

                      023-024

                      .

                      025-026

                      .

                      027-028



                      Comment


                      • #12
                        Khi KD nghe CD Đóa hồng dâng mẹ từ ns Đỗ Quân gởi tặng làm qùa, nghe đến bài thứ 10 "Yêu người hay mê" thấy là thơ Trần Cường, tự nhiên KD thấy vui như lượm được vàng, KD vội bưng nó vào cùng với đám tranh của anh Cường, Vừa nghe thơ nhạc vừa xem tranh KD vui qúa nổi hứng viết ra một câu chuyện tình Trần Cường có dẫn chứng bằng tranh với thơ dài đến bức tranh số 10 nhưng chỉ mới ra mắt tới bức tranh số 04 thôi vì còn chờ nghe ngóng binh tình ra sao, sợ bị cốc đầu

                        Ngày hôm sau thấy anh Cường cười muốn rơi hàm răng KD thấy vui vì chỉ tác gỉa mới nhận ra những lời thơ lãng mạn KD viết lại là lời thơ của mình chứ không phải của KD, định ra mắt tiếp nhưng vì bận việc nhà. Sau đó thấy anh Cường viết một bài dài KD không biết anh Cường vui hay buồn nên sợ qúa thụt luôn, cho đến bây giờ KD vẫn chưa hiểu, nếu KD giỡn qúa làm buồn anh Cường thì cho KD xin lỗi.

                        Trong lúc này KD nói lời xin lỗi nhưng trong lòng vẫn thấy vui vui vì đã được nhìn thấy mấy cái bóng anh Cường chớp chung với những bạn yêu tranh Trần Cường trong ngày đại hội cười thật tươi rói. Hy vọng KD không làm cản đường bay của những bức tranh Trần Cường.

                        Thân ái

                        KimDung

                        Comment

                        Working...
                        X