Announcement

Collapse
No announcement yet.

Gậy ông sẽ đập lưng ông vì “chủ nghĩa Đại Hán” hẹp hòi

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Gậy ông sẽ đập lưng ông vì “chủ nghĩa Đại Hán” hẹp hòi

    Mấy hôm nay, dư luận ở Việt Nam, Nhật Bản, Philippines sôi lên phẫn nộ vì những tấm hình chụp được từ một nhà hàng ở Bắc Kinh, Trung Quốc.


    Đó là tiệm ăn Beijing Snacks, gần lâu đài Thái tử Gong, khu vực hồ Houhai, nằm phía nam Tử Cấm Thành, Bắc Kinh. Một khu vực rất đông du khách đến thăm viếng.

    Trong tấm hình do cô Rose Tang - một người Mỹ gốc Hoa đang làm việc tại Trung Quốc - chụp, người ta thấy tấm bảng dựng trước tiệm ăn, ghi rõ bằng tiếng Anh và bằng chữ in, nội dung: “Nhà hàng không phục vụ người Nhật, Philippines, Việt Nam và chó”. Ai cũng hiểu, “đối tượng thứ 4” là chó đưa vào cốt để miệt thị đến tận cùng 3 dân tộc, xếp họ ngang với súc vật.

    Ngày xưa, ngay trong các tô giới thuộc lãnh địa một số nước phương tây ở Thượng Hải, người Trung Quốc đã từng vô cùng căm hận trước những tấm bảng cấm: "Ở đây, cấm người Trung Quốc và chó!". Rất nhiều người Trung Quốc đã gia nhập đội quân cách mạng sau khi xem những tấm bảng mang tính kỳ thị dân tộc này.

    Nay một tiệm ăn ở Bắc Kinh (có phải chỉ một tiệm ăn hay không?) lại áp dụng nguyên cái bài kỳ thị chủng tộc khốn nạn đã khiến họ từng nhục nhã và căm thù đó.

    “Cái gì mình không muốn ai làm cho mình, thì dừng bao giờ làm với người khác”. Sự nhục mạ, kỳ thị, tư tưởng phân biệt chủng tộc tối tăm không phải tới bây giờ mới có. Nhưng với thời hiện đại này, những tư tưởng và hành vi khốn nạn như thế đã và đang bị lên án dữ dội trên khắp thế giới.

    Người Trung Quốc không phải không biết điều này. Họ đã từng là nạn nhân của sự kỳ thị phân biệt chủng tộc ấy, làm sao họ quên được.

    Nhưng một khi họ để cho mình tối mắt vì sự hận thù dân tộc, vì thói “dân tộc lớn”, vì “chủ nghĩa Đại Hán” hẹp hòi, thì họ lại có thể bê nguyên điều đã khiến mình nhục nhã để bôi nhọ, mạ lỵ, xúc phạm các dân tộc khác.

    Đó là một sự sa đọa. Nó có thể khiến họ bị cô lập, bị khinh bỉ trên khắp thế giới. Những tư tưởng dân tộc cực đoan mang màu sắc phát xít ấy đang bị lên án và chống đối quyết liệt trên khắp hành tinh này.

    Bây giờ đang là thế kỷ 21, chứ không phải thế kỷ 19 hay đầu thế kỷ 20.

    Người Việt Nam chúng ta, cả người Nhật, người Philippines nữa, hết sức phẫn nộ vì sự xúc phạm dân tộc này. Nhưng chúng ta là những người văn minh. Chúng ta không bao giờ lại bê nguyên trò phân biệt chủng tộc hèn hạ ấy để trả đũa lại người Trung Quốc. Những quán ăn ở Việt Nam vẫn mở rộng cửa cho tất cả mọi người trên thế giới này có dịp tới thăm viếng Việt Nam với sự thân thiện và thái độ phục vụ tốt nhất.

    Vì chúng ta là Việt Nam. Vì chúng ta là người Việt.

    Kẻ nào dùng những thủ đoạn xấu xa mà trong quá khứ đã có người áp dụng với mình để xúc phạm người khác, sớm muộn gì họ cũng sẽ phải nhận lấy hậu quả “gậy ông đập lưng ông”.


    Theo TNO

  • #2
    Có lẽ một lúc nào đó không còn nhịn được nữa có người VN sẽ phải treo trước cơ sở kinh doanh của mình hàng chữ:

    Xin lỗi, nơi đây không phục vụ 'khách lạ' !!!

    Comment


    • #3
      Originally posted by 'HungMNguyen'

      Có lẽ một lúc nào đó không còn nhịn được nữa có người VN sẽ phải treo trước cơ sở kinh doanh của mình hàng chữ:

      Xin lỗi, nơi đây không phục vụ 'khách lạ' !!!
      Trong khi chủ nghĩa dân tộc ở cả 3 nước Trung hoa, Philippines, Nhật Bản đều được nhà nước ủng hộ thì ngược lại ở VN, chủ nghĩa dân tộc không được welcome cho lắm (chuyện khó tin nhưng có thật ) có khi nhà hàng đó sẽ phải:

      1) Có lệnh phải gỡ bảng ngay lập tức

      2) Hoặc là phải vào đồn Công an

      3) Nhà hàng sẽ bị đóng cửa

      4) Cả 3 điều trên đều xảy ra ...:cuoilan:
      Have a nice day!!

      Comment


      • #4
        Vì đây là thiển ý của tôi cho nên, nếu không được sự đồng tình của các bạn, xin hãy bỏ qua cho .

        Hành động của một ông Tàu bán "mì bò viên" ở TQ không đáng cho chúng ta mất thì giờ phản kháng rầm rộ . Có thể ông nầy đang tìm cách chống ế cho tiệm của mình bằng cách lợi dụng lòng yêu nước của một nhóm người đã bị lệch lạc vì sống trong một XH như Trung quốc .

        Thí dụ khi thấy dân Bắc Hàn đua nhau khóc một cách chân thành khi tiển đưa vị lãnh tụ của họ về bên kia thế giới , chúng ta nên thấy mình may mắn vì nếu chúng ta là họ , có thể chúng ta sẽ phải khóc thảm thiết hơn nữa . Chỉ vì lòng yêu nước ở đây đã bị lệch lạc qua sự đánh giá : càng khóc to càng yêu nước !

        Tóm tắc : Xét cho cùng thì nhóm ông Tàu nầy là nạn nhân của chính trị TQ và báo chí truyền thông , nếu chúng ta không giúp được họ tiếp xúc với tin tức đa chiều thì đừng bị ảnh hưởng bởi hành động dại dột xuất phát từ một ông Tàu "bán mì bò viên" .

        Thật là khó để đồng thanh tương ứng về những chuyện nhiều lắc léo thuộc lãnh vực chính trị trên diển đàn !

        Thân ái

        NTT

        Comment


        • #5
          Nga cũng không muốn mang "chính chị -chính em" vào forum này. Nhưng đã nói thì nói cho ... hết. Vì chuyện cái gọi là " đảo Senkaku" mà người TQ đập phá các cty Nhật, xe Nhật . Nói tóm lại là cái gì liên quan tới Nhật và chính phủ họ làm ngơ cho dân phá hay chính họ xách động. Hay chuyện chính phủ của họ in cái đường lưỡi bò trên passport để tranh giành... Thì đó không phải "lòng yêu nước của một nhóm người đã bị lệch lạc vì sống trong một XH như Trung quốc " mà đó là bản chất của họ. Nếu chúng ta xác định được vấn đề thì không có gì ầm ĩ. Và đó là "tin quan trọng cần biết" để người Việt mình cảnh giác khỏi "sốc" vì tự ái dân tộc hay là né tránh để khỏi bị "dăng miểng" thế thôi.

          Còn chuyện Bắc TT khóc cũng là bình thường thôi. bản thân họ cũng rất tự hào mình là người BTT. Sao lại có thể áp đặt suy nghĩ của mình vào họ cho rằng mình "may mắn" hơn họ. Nếu chúng ta sinh ra là người BTT thì chúng ta cũng sẽ như thế mà thôi. Ông bà mình dạy nhiều điều rất hay " Ăn cây nào rào cây đó!" Chẳng phải chúng ta đang làm điều đó hay sao?

          Nếu chúng ta không lên tiếng (không phải ở đây) thì sẽ ngày càng có nhiều tấm bảng như thế mọc lên! và ...

          Comment


          • #6
            BN đã cho ACE đọc một bài viết hay... Xin đừng ngại, Anh C bravo hai tay ủng hộ... Lấy kinh nghiệm của lịch sử VN của chúng ta, đã từng bị 4000 năm đô hộ bời giặc TC. Chúng ta phải luôn nên cảnh giác, bằng cách coi chừng hàng hóa đồ ăn của TC không có đảm bảo chất lượng....

            Comment


            • #7
              Bạn Bích Nga , anh Cường và các bạn thân mến

              Tuy vấn đề được tôi và BN nhận định trên hai phạm vi khác nhau : hành động cá biệt của một ông Tàu và bản chất của một dân tộc. Thế nhưng cả hai đều có chung một kết luân : đừng để bản thân bị ảnh hưởng , sốc hay "dăng miểng" . Cụ thể là dân Nhật , VN , Philipinos thì không nên hoặc phải cẩn thận khi đến TQ trong thời gian nầy . Thời gian tới hy vọng là chiến tranh không xảy ra để miểng dăng tứ phía , khó lòng tránh khỏi .

              Bàn về tỉ dụ Bắc Triều Tiên, khi gặp một trường hợp khác thường, có lẽ nên đặt mình vào hoàn cảnh đó, sẽ dể suy nghĩ, dễ thông cảm hơn . Điều nầy cũng được BN chia sẻ “Nếu chúng ta sinh ra là người BTT thì chúng ta cũng sẽ như thế mà thôi “ . Cho nên nếu không phải “như thế mà thôi ” thì đó có thể là sự may mắn của những người đang sống ngoài Bắc Triều Tiên hay một quốc gia nào khác . Nhận định nầy sẽ không bị xem là áp đặt nếu mọi sự được hiểu theo diện rộng ở một mức độ tương đối.

              Quây sang TQ , TQ là nguồn sản xuất hóa chất độc hại cho đồ ăn của thế giới . Thế nhưng nói dân TQ là quá tàn nhẩn thì chỉ đúng một cách tương đối, vì trên diện rộng, người ta vẩn thấy sự đồng tình của người dân nước khác tìm mua hóa chất nầy về đầu độc lẩn nhau .

              Biết , cảnh giác là một chuyện nhưng giải quyết lại là một chuyện khác. Vấn đề không đơn giản ví như câu hỏi cho chủ quán cà phê : Làm sao có thể tồn tại khi các “thượng đế “ chỉ thích uống cà phê thơm ngon và có giá rẽ hơn lượng nguyên liệu cà phê (nguyên chất) để pha ra nó ?

              Tương tự ở các nước Tây phương cực lạc, làm sao để mua một ký thịt bò giá rẽ hơn một ký thịt bò ? Thịt ngựa các bạn ạ ! và đó không phải là lổi hoàn toàn của người trộn thịt .

              Thân ái chúc các bạn vui .

              NTT

              Comment


              • #8
                Nói rồi lại nói thêm ( lol). Dân mình còn nghèo, nên thích mua rẻ (nhà giàu cũng thế). Không phải ai cũng lên mạng đọc báo đâu ACE, mà có biết nếu cần cũng vẫn mua (đó là nghịch lý). Mà cũng phải công nhận là TQ làm nhiều thứ rất sát với thực tế đời thường, giá rất rẻ, nhưng xài mau hư (lol). Còn mình thì mẫu mã nghèo nàn, mà lại khoái lời nhiều, nên ế. Cuối cùng hám lợi là bắt chước TQ. Thực tế một số hàng hóa bên tây, VN mua thương hiệu rồi sản xuất tại VN (cho rẻ), chất lượng cũng kém hơn tại "chính quốc". Không tin ACE thử tuýp kem đánh răng Colgate sản xuất tại Mỹ coi có khác ở TQ hay VN không? Các loại hóa mỹ phẩm khác cũng vậy. Bà má chồng của chị Nga ở Canada hàng năm về trú đông mang về cho con dâu và con gái kem đánh răng, nước rửa chén, ... mà những nhãn hiệu đó có tại VN và giá rẻ bằng 1/2 - 1-3 thôi. Nói tóm lại là cả thế giới coi chừng ... tứ phía.

                Còn cà phê ư? Nga vẫn mua cà phê gửi cho ông anh vì rẻ và thơm ngon. Có gì đâu mà phàn nàn. Có chăng là mấy kẻ hám lời lại pha hương liệu với đậu nành vào đó thôi. Mà nếu pha đậu nành th2i cũng hãy còn nhân đạo đấy chứ nhỉ? Chỉ sợ chúng pha cái khác thôi. lol

                Ngay cả tây bây giờ cũng bắt chước chúng rồi. Vả lại nó sát ngay bên nách, nhiều "lối ngang lối tắt" tuồn vào, nói gì "dân ta". Rõ khổ!

                Comment

                Working...
                X