Announcement

Collapse
No announcement yet.

Những ngày bận bịu chuẩn bị cho kỳ họp mặt vui SPKTTĐ tháng 5, Nam Cali

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Những ngày bận bịu chuẩn bị cho kỳ họp mặt vui SPKTTĐ tháng 5, Nam Cali



    Một fortune teller đã nói với XL là: " khi người khác nhìn vào những hoạt động của chị thì họ cho rằng chị có số KHỔ, lúc nào cũng thấy tất bật, busy. Trong khi họ chỉ làm 1 việc thôi và thong thả an nhàn. Còn chị thì khác, trong cùng một thời gian đó thôi thì chị hay làm 2, 3 việc.. như vậy mới thấy vui, thấy thích." Là thiên định rồi trời đất ơi! Sau khi nghe mấy câu phán dzìa số phận của mình.. Líu Lo mới dành một chút thời gian mở mắt cho thiệt to he he he để làm gì? Để "cho tôi tìm một thoáng hương xưa".. cái tay, cái đầu của LL nó như hông chịu nghỉ ngơi. Khi làm toán thì phải vừa xem ti vi vừa chứng minh bài toán.. bị ba la hoài.. mà hông được xem thì cụt hứng suy nghĩ... Đứng nhìn máy chạy hàng thì miệng hát ỏm tỏi, tay thì busy gấp xếp những mẫu giấy để làm location labels làm cho nơi mình làm được đẹp đẽ hơn.. dưới con mắt Khỉ của Líu Lo đa số vật quanh mình sẽ không là rác... Chế biến trang phục cho tuồng mở màn bài hát Cali đã xong.. chừ quay sang làm bảng tên chuẩn bị cho nhóm " Phó nhòm Phó nháy" hoạt động. Suy nghĩ nhóm hình ảnh này cần làm gì khi mà số lượng ace tham dự đông đảo hơn các kỳ hm trước đây.. Hôm qua cũng ráng vẽ, đồ cho xong những bảng tên để mọi ng sẽ cầm khi chụp hình .. Tốn công trước còn hơn là sau đó phải ngồi rị mọ ghi chú tên vào từng ng có mặt. Với Líu Lo một tấm ảnh tập thể chỉ có giá trị cao khi mà mình có thể nhận ra bạn ấy là ai. Nhất là sau mấy mươi nâm mới gặp lại nhau.. khi mà báy giờ chúng mình đang bước vào tuổi mà trí nhớ khg hoạt động tốt như thời thanh niên...

    He he he, nhiều người góp mặt vui quá, kéo theo Líu Lo cũng bận rộn hơn khi phải ngồi vẽ, đồ cắt... Đếm đếm số người tham dự.. Wow! Âm thịnh dương suy à nhen. Phụ nữ, tỷ muội mình sấp sỉ gần 100... còn phụ nam đâu chừng dưới 60 chàng...

    " Hôm nay thức dậy.." sao mà thấy nhiều việc... cần phải mua thêm bìa giấy để làm bảng tên. Đã lùa mua hết số bìa giấy ở 0ne dollar stotre.. chỉ được 110 bảng tên. Mắt nhắm mắt mở, ngáp dài ngáp vắn cho xong mớ bìa giấy. Nên đã ngủ được một giấc thật sâu.

    Ăn sáng xong rồi đi mua tiếp. Ráng đồ cho đủ số cần dùng và giao cho Hoà_Độ cắt. Sau đó mới viết tên...

    Hôm qua cũng làm được chuyên mượn trang phục Lào cho show của Ngọc Lan phụ trách.. còn trang phục Thái thì hôm nay sẽ pick up,chờ Nui gọi. Sau đó mới dựa vào trang phục mượn được để tuyển diẽn viên... Xin các bạn tích cực đăng ký vào nhóm phụ nữ Lài, Thái, Kampuchia.. do XL nhận phụ trách nha..



    Nu thương thương của mẹ Líu Lo! Có vui lắm không khi trái tim, tinh thần của mẹ "đang vui trở lại"?

Working...
X