Announcement

Collapse
No announcement yet.

Họp Mặt 2017- Ngày 5/30/2017 - Ensenada, Mexico

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Họp Mặt 2017- Ngày 5/30/2017 - Ensenada, Mexico

    Họp Mặt 2017- Ngày 5/30/2017 - Ensenada, Mexico

    Photos: YenThu (74KNN), Nhuong Pham (73KNH)

    Ensenada là một thành phố ven biển ở Mexico, lớn thứ ba ở Baja California. Nằm ở phía Nam San Diego trên Bán đảo Baja California 125 km về phía Nam, Ensenada được gọi là La Cenicienta del Pacífico, "Cinderella của Thái Bình Dương".



    (Internet)



    (Internet)

    Buổi sáng bạn ta gặp nhau ở tầng Lido, sau khi ăn sáng xong hẹn nhau 9am ở tầng 3 để đi Ensenada, Mexico.

    Khi ra khỏi tàu, các bạn ta được chào đón bởi nhân viên của cảng E. với chú chó dễ thương ngửi ngửi từng người để chận lại những ai mang trái cây vào Mễ. Điều này trước kia đi không có thấy.

    Đang ngang nhiên bước đi, nghe tiếng cười sau lưng, T ngó lại, ối chu choa ui! Chú chó đi theo mình ngửi ngửi cái túi đang đeo sau lưng.

    Cô nhân viên muốn check túi của mình, T nói "tôi không có mang theo trái cây". Điều này đã được thông báo nên ai nấy đã bỏ trái cây lại, không như ở CI mang theo thức ăn trưa cho mình.

    Cô ta không thấy gì cả, "Đã nói tôi không mang theo trái cây mà!". Xong! MT bảo là T không hay gì cả, nhìn chú chó đi theo T, mắc cười lắm. hihi!

    T đã đến nhiều năm trước, cảng nơi này vẫn thế, tòa nhà vẫn một màu vàng nâu đỏ...







    anh N, anh C đại diện hỏi giá cả, mọi người trả $3 cho đi và về lại cảng. Chúng ta có 2 buses.







    Hướng dẫn viên vui vẻ họat bác. Hdv cho biêt về chuyến đi đến trung tâm mua sắm có flow hole, và một vài nơi khác..

    Sau đó, mọi người chọn mua vé $17, được giảm giá $3 nếu qua Hdv của bus.

    Phụ tour có Nhường Phạm..

    Bên đường,







    anh Nhường giúp vui với bài hát Besame Mucho cùng hợp xướng với Hdv. Vui ơi là vui!















    KLiem đang thử uống tequila với sò nướng, nhìn rất hấp dẫn.









    Minh, -, Nhuong, KThu, Lanh, Nga, YThu





    Ở cuối khu shopping là flow hole, khoảng năm bảy phút là có nước được thổi lên.

















    MThuong, YThu, NLan





    Dinner

    .

    Món Mango soup đặc biệt, làm các nàng của t rất ngạc nhiên. Đây phải món soup mình order!

    Một cái gì nho nhỏ trong chiếc dĩa thật lớn!!!

    Chút xíu waiter quay trở lại và soup được cho vào.

    Hát cho nhau nghe sau khi dinner xong, hẹn tất cả ở Lido. Mỗi phòng được cruise biếu cho 2 chai champagne và 2 túi xách.

    Mỗi cá nhân có được $16.86 hay 14.86 credit return khi cùng group booking.



    MĐường, Ngoc, Lánh, HNhung



    .

    HưngVũ... PhươngLe



    Thu, Phương, Nga, XLan



    Phuong, Nga , XLan, NTToan





    MThương



    Thầy Hoàng, Nga, HDiệu.





    Hợp ca 40 năm Tình Bạn của Thành-Nhạc (77KNC)



    Hồng, Thành, Thước

    KiềuHanh, Jim



    Ensenada về đêm. (Internet)



    Cảng Ensenada về đêm (Internet)



    (Internet)

    Ngày 4, Một ngày vui trên biển.




  • #2
    20170530-SPKT Cali Sinh Hoat Van Nghe.mp4

    Hung Vu (75CTM)


    Enjoy!


    Comment


    • #3


      Photos: Nhuong Pham (73KNH)


















      Comment


      • #4
        Tiếc qúa, mình bị cà nhắc nên không tham gia với các bạn được.

        Comment


        • #5
          Trong lần đi họp mặt năm nay, có 3 người bị thương ở chân là Hồng Yến (?) 78KNC) bị thương ở chân lúc kéo dây té.

          Người thứ nhì là Lê Phương bị sưng ở chân, nên không tham gia sinh hoạt họp mặt.

          Hôm đi City tour Kiều Hạnh đi trặc chân nè, ngoài ra còn người thứ tư nũa là YThu bị té sụp chân ở Montana. Yt bị sưng bàn chân và đầu gối ăn trầu nữa đó.










          Comment


          • #6
            Các bạn mến , Sau khi Yến Thu mở hàng bị té năm 2013 , họp mặt năm nay có tới thêm 3 người được té theo Yến Thu , nhưng trong cái xui có cái hên các bạn ạ vì thương binh đi đâu cũng có bạn bè đi theo ân cần săn sóc , như các bạn đã thấy những tấm hình ở trên , họp mặt năm nay may mắn có anh xã của Thư Hương là võ sỹ có thuốc trị trặc chân gia truyền rất tốt , đau đâu thoa đó , càng thoa càng đau , :cuoilan: , nhờ zậy nên sau khi thoa xong mình mới đi theo các bạn được như rùa đó , .... Sau khi về đây P rất nhớ tình yêu thương của Thày cô và các bạn dành cho qua những lời thăm hỏi . những viên thuốc giảm đau của anh Mai phùng Thanh , Lấp Lánh , Xuân Lan mang theo đều nhường hết cho P , và thuốc thoa của Thư Hương , anh Sáng Vương , anh Huỳnh Đức , cũng như lòng nhiệt tình của hai bạn Hòa Phăng sau khi xem xét hết tất cả các thuốc men của các bạn dành cho P xong , vẫn không yên tâm còn mượn xe chạy mua thêm một cái Footspa để P massage mỗi tối , khi trở về Úc , P mua thêm một luggage khác để đem món quà này về làm kỷ niệm một lần bị té trở thành thành một thời để nhớ mặc dù dòng điện bên đây là 220v trong khi bên Mỹ là 110v ... Hy vọng tới 2019 sẽ không ai bị té hết nha các bạn tuy rằng BTC đã chuẩn bị doctor và dentis sẵn sàng cho tụi mình hết rồi :cuoilan: hihi

            Thân mến

            Comment


            • #7
              Giờ nó đã trở lại bình thường chưa mi?

              Comment


              • #8
                Kiều Hạnh là hạnh phúc nhất , có Bodyguard take care cẩn thận chỉ thiếu một chút là chưa leo lên lưng cho ông Jim cõng thôi . Làm YT tũi thân không vậy ta?

                Comment


                • #9
                  Originally posted by 'HongNhung'

                  Giờ nó đã trở lại bình thường chưa mi?
                  Đau mãi đó Nhung. Sau bác sĩ phải cho đi chụp X-ray thì ra là bị spur dưới lòng bàn chân, nó không làm đau nữa, thỉnh thoảng vẫn bị nhói nhói bên trong.

                  Thx Nhung nha.

                  Comment


                  • #10
                    Các bạn mến, cái cẳng nó nhí nhô lắm, từ lúc còn trẻ cơ

                    Thương em lấy cẳng anh quèo

                    Phụ mẫu em thấy hỏi, nói hai bạn nghèo đọ chân (ca dao)

                    Bây giiờ tới tuổi này rồi thì tục ngữ có câu:

                    Người già đôi chân già trước

                    KD có kinh nghiệm mình bị trặc chân chỗ nào thì chỗ đó hay bị trặc đi trặc lại nhiều lần.

                    KD

                    Comment


                    • #11
                      Ha.Ha... Vậy là đến tuổi này nhiều tiền hay ít tiền chẳng là gì cả mà cái cẳng mới là gì cả phải không các bạn hi.hi..

                      Thân ái

                      Hiền 74KNC

                      Comment

                      Working...
                      X