Announcement

Collapse
No announcement yet.

Chỉ Còn Lại Nỗi Nhớ

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Chỉ Còn Lại Nỗi Nhớ

    Chỉ Còn Lại Nỗi Nhớ

    Thơ - HồngThúy

    Nhạc - Phạm Mạnh Cương

    Hòa âm - Đặng Vương Quân

    Trình bày - Tâm Thư


    Dấu thời gian chưa xóa

    Nét buồn vương sắc mây

    Đan bóng chiều rơi lối

    Sương chùng lạnh thấm vai

    Ngỡ rằng mình quên lãng

    Dĩ vãng …đã hư không

    Nhưng sao lòng khao khát

    Vẫn nhớ nhung … tình hồng

    Sợi khói vào… vương mắt

    Gửi niềm đau chất ngất

    Xuân qua… tuổi úa vàng

    Còn nuối tiếc mênh mang

    Như con sông… mịt mùng

    Lỡ trôi cuộc tình đầu

    Vòng tay nào hờ hững

    Nên…đốm lửa tình tàn mau

    Đôi ta… phương trời biệt

    Tình rồi cũng thoáng qua

    Hương tình cũng phôi pha

    Nhớ thuở tình mơ hoa…

    Chỉ còn là …bài thơ mầu tím.

    Hồng Thúy

  • #2
    Bài thơ nghe buồn buồn mà rất thật phải không Thúy.

    Thân ái

    KimDung

    Comment


    • #3
      Chỉ còn là …bài thơ mầu tím.

      Và một khoảng trống dư âm ....

      https://drive.google.com/file/d/1N-m...ew?usp=sharing

      Comment


      • #4


        Chỉ còn là … bài thơ mầu tím.

        Và một khoảng trống dư âm ....

        Chìm trong cõi vắng âm thầm,

        Tình thơ một thuở ... một thời yêu thương

        YThu


        Comment


        • #5
          Chân thành cám ơn post sĩ anh Hùng luôn giúp em post nhũng bài vở vào web nhà.

          Cám ơn những cái Like đầy khích lệ của quý anh chị dành cho bài thơ nhạc này của em, thật vinh hạnh!

          Cám ơn chị Kim Dung đã chia sẻ và đồng hành .

          Cám ơn những vần thơ rất đẹp của anh Khang mở đầu để có những vần thơ dễ thương tiếp nối của chị Yến Thu, rất trân trọng!

          Cám ơn quý anh chị một lần nữa luôn có những comments ủng hộ là món quà tinh thần cho nhóm văn nghệ tài tử ạ.

          Chúc quý thầy cô và các anh chị có những phút nghe nhạc thật thư giãn ạ.

          Hthúy

          Comment


          • #6
            Chỉ Còn Lại Nỗi Nhớ !

            Nhân bài thơ và bài hát của bạn Hồng Thúy, xin chia xẻ với các bạn đồng môn, những ai đã từng có .....

            Những cánh thư của những tháng năm 1980 ....:rose:

            https://drive.google.com/file/d/1N-m...ew?usp=sharing

            Comment


            • #7
              "... những ai đã từng có ..... "

              Chia sẻ với anh Khang những cánh thư năm xưa . Người gởi cũng không xa lạ gì với diễn đàn.


              Trên hình, năm 80-81 cước phí air mail từ VN ra ngoại quốc là 260 đồng . Phía trong là những tờ giấy 'pelure' rất khó kiếm ( thời gian đó ), công đi ra bưu điện gởi chắc cũng mất một ngày, độ một tuần sau thì nhận được ...

              Thế cho nên giải pháp tốt nhất cho nhừng cánh thư mong manh tồn tại qua chừng đó năm tháng có lẽ là cơ hội gặp lại người xưa để được trao nó về " nguyên quán " ( dĩ nhiên nếu người gởi và người nhận không cùng phái với nhau thì nên kèm theo bài thơ của Hồng Thúy cho nó vui !)

              Thân ái

              NTT

              Comment


              • #8

                Tờ thư xưa đem đốt, cứ ở mãi một bên,

                Ký ức như muốn giữ, những gì đã cố quên?

                Comment


                • #9
                  Nuối tiếc .... dù sao quá khứ vẫn là một phần đời của cuộc sống để có ngày hôm nay và mãi sau... :caphe:
                  https://drive.google.com/file/d/1N-m...ew?usp=sharing

                  Comment


                  • #10
                    Cám ơn các anh chị chia sẻ những ký ức... một thời. Có lẽ trong chúng ta, không một ai mà không có những thấp thoáng lá thư đẹp của tuổi... tay trắng mộng đầy. Xin giữ lại những phút quý hiếm ấy qua bài thơ phổ nhạc này như một đồng cảm...

                    Cám ơn quý anh chị cho những comments thân tình như một lưu niệm.

                    HThuy

                    Comment


                    • #11


                      Originally posted by ThienToan

                      “…Thế cho nên giải pháp tốt nhất cho nhừng cánh thư mong manh tồn tại qua chừng đó năm tháng có lẽ là cơ hội gặp lại người xưa để được trao nó về " nguyên quán " ( dĩ nhiên nếu người gởi và người nhận không cùng phái với nhau thì nên kèm theo bài thơ của Hồng Thúy cho nó vui !) "
                      Một đề nghị rất hay anh Toản ơi. Tiếc là không thể gởi kèm bài thơ hay, nhiều ray rức, mượt mà của Hồng Thúy bởi vì người gởi là dân SPKT nhưng không sinh hoạt diễn đàn và ... cùng phái . Đang cố gắng liên lạc tìm người gởi ở miệt dưới nhưng đã mất liên lạc từ thuở 1980’s do bận rộn việc học hành và nhu cầu trong cuộc sống mới trên quê hương thứ hai những ngày mới sang Mỹ.






                      Có lẽ sẽ là một thiếu sót sau khi được thưởng thức một bài thơ nhạc hay trữ tình của Hồng Thủy mà không ghi nhận sự kiện là bài thơ của đồng môn thi sĩ Hồng Thủy rất xuất sắc nên được nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương phổ nhạc khi ông là một trong những nhạc sĩ tài hoa trước 1975 với những sáng tác nổi tiếng qua các nhạc phẩm Thu ca, Thương hoài ngàn năm, …. Chúc mừng Hồng Thúy!!

                      Tình thân,

                      4


                      Best wishes,

                      Comment


                      • #12
                        Cám ơn anh Tư Nguyễn đã vào thăm trang nhà và khich lệ. Em không dám nhận là thi sĩ gì đâu ạ, chỉ là ham mê văn nghệ văn gừng thôi. Những bài thơ của em cũng bình thưòng như quý anh chị đã đọc, may mắn được các nhạc sĩ khuyến khích phổ nhạc cho thơ có thêm tiếng nói.

                        Cám ơn các anh chị lần nữa đã ghé vào trang thơ và cho comments thật nhiều, ủng hộ gà nhà nhiệt tình. Còn gì vui hơn khi lại được xem những bìa lá thư mãi từ thuở ... nào, hẳn nội dung đầy đậm ân tình, quý quá!

                        Kính chúc quý anh chị và bạn hữu nhiều an lành sức khoẻ và thưởng thức thơ, văn nhạc thật vui.

                        Hthuy

                        Comment


                        • #13
                          Wow! không ngờ nhà thơ Hồng Thúy nhà ta được nhạc sĩ tài danh Phạm Mạnh Cương tác giả bài Thu Ca nổi tiếng, phổ nhạc từ bài thơ Chỉ còn lại Nỗi nhớ. Nhạc và thơ quyện man mác nghe rất bâng khuâng. Có một điểm comment ở đây cũng chỉ cho vui nhà vui cửa chứ không có ý gì cả...

                          Điểm ngộ trong bài hát này là dù "Vòng tay nào hờ hững" vậy mà có người vẫn " khao khát nhớ nhung...tình hồng"...:cuoilan:

                          Nói lại ở đây cũng chỉ cho các bạn ngày xưa biết với nhau. Nếu có bồ ôm trong vòng tay chắc cũng chưa bao giờ dám ôm bạo cả ...có khi như vậy bị cho là "hờ hững" chăng? Nhưng dù hờ hững mà có người vẫn khao khát nhớ nhung là quá dzui rồi ...khà khà :thumbs:
                          https://www.doquanmusic.net

                          Comment


                          • #14
                            Cám ơn nhạc sĩ ĐQ nhà mình vào nghe nhạc và ủng hộ. Một thời áo trắng ai trong ta cũng có kỷ niệm nhẹ nhàng, nhưng có mấy ai trọn vẹn mối tình đầu trong sáng ấy, để rồi buông tay thả trôi.., để lại nhiều luyến nhớ.

                            Cám ơn quý anh chị và bạn hữu tiếp tục vào nghe nhạc.

                            Kính chúc tất cả quý anh chị và bạn hữu có những phút nghe nhạc an bình.

                            Hthuy

                            Comment

                            Working...
                            X