Announcement

Collapse
No announcement yet.

CÀ LEM ĐÂY! CÀ LEM ĐÂY! MẠI DÔ! MẠI DÔ!

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • CÀ LEM ĐÂY! CÀ LEM ĐÂY! MẠI DÔ! MẠI DÔ!

    Các bạn ơi! Cà lem xoài mới lấy ra từ tủ đông nè:


    Ui chao, cây cà lem láng mịn rất đẹp mắt các bạn à, thoang thoảng mùi nước cốt dừa nữa.

    H cắn thử một miếng xem nha! Cà lem có độ xốp vừa phải, không mềm, không cứng quá, vị lại chua chua ngọt ngọt, không béo quá, tuyệt:




    -Mẹ ơi! Cái gì chua chua ngọt ngọt vậy? Ô, cà lem, cho con 1 cây với.

    -Nè, mỗi người một cây, ăn thử đi, cà lem xoài đó

    -Ngon! Ngon lắm mẹ, nhìn lại đẹp nữa, bán được đó mẹ ơi!

    -Theo con thì nên bán bao nhiêu 1 cây?

    -1 đồng một cây là được rồi! Mà vốn mỗi cây là bao nhiêu hả mẹ?

    -Mùa này xoài rẻ, tính ra từ 10 đến 15 cent một cây thôi.

    -Mẹ làm thêm cà lem dâu, cà lem chuối, và họ phải mua 3 cây một lúc, mẹ đừng bán lẻ từng cây một, mất công phục vụ lắm.

    -Vậy thì cứ một serve là 3 cây, và họ muốn chọn cà lem nào tùy ý ha.

    -Chắc lần đầu họ sẽ chọn 1 xoài, 1 dâu, 1 chuối cho biết đủ các vị đó mẹ.

    -OK! Cà lem xoài đây! Mại dô! Mại dô! Mỗi serve chỉ 3 đồng thôi, Mua dô! Mua dô!






    Ba ơi! Chỉ còn có 2 serves à, ba mua đi và mẹ trả tiền hihi, cả nhà được ăn free ha ha

    :cuoilan::cuoilan::cuoilan:

    Thân ái

    Hiền 74KNC



  • #2
    Hiền siêng nhe. Bận rộn mà còn chịu khó làm món kem nữa.KV thích ăn nhiều món lắm. Nhưng lười nấu nướng nên nhịn luôn .Hi hì .Giáng Sinh có là dĩa trái cây chưng cho phát tài Hiền .

    Comment


    • #3
      KV mến,

      Không phải H siêng đâu, tại cái nhà bếp của tiệm ăn đó, nó làm mình thích nấu nướng đó KV, thoải mái tiện nghi, đầy đủ, mọi thứ sắp xếp vừa tầm tay, nên làm gì cũng nhanh gọn, chứ khi về đến nhà H ít nấu nướng lắm. Vì đang thực tập post hình và đang rảnh có thì giờ thực hành nên H hăng hái chụp và post lên thôi, khi quen rồi H cũng ít post đi đó KV.

      Từ vài tháng nay tiệm H mỗi tuần chỉ mở cửa từ thứ hai đến thứ sáu, Christmas Eve và Christmas Day cũng nghỉ, để cuối tuần cùng ham vui với thiên hạ chứ hihi.

      Ngày nào cũng đi shop, nên mua ngày nào ăn ngày đó. Hôm nay là ngày nghỉ, và trong nhà hiện có 1 trái dừa khô, mấy trái chuối, vài trái vải thôi, không có đu đủ, không có xoài KV ơi, nên hổng có dĩa trái cây “dừa đủ sài” đâu, mà chỉ có giỏ trái cây “dừa ngọt” thôi KV :cuoilan: :




      Nghe KV gợi ý, thì tối nay khi đi Christmas Shopping với gia đình cho party ngày mai, H sẽ rinh về nhà 1 trái dưa hấu để cầu dư chứ hihi

      Thân ái

      Hiền 74KNC

      Comment


      • #4
        :rose::rose::heart::heart:Đúng là mấy cô KNC tài ,có trái dừa ,trái chuối với Lichi ,mà nhìn đẹp lắm .

        Comment


        • #5
          Các bạn ơi,

          Hôm nay trời ấm hơn một chút, H lại nhớ đến cà lem hihi

          [video=youtube]https://youtu.be/qxPPILmG9sU[/video]

          Chúc các bạn một cuối tuần thật vui nha! hí hí

          Thân ái

          Comment

          Working...
          X