Announcement

Collapse
No announcement yet.

Quên để nhớ.

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Quên để nhớ.

    Quên để nhớ.

    Trong cuộc sống mỗi ngày có nhiều biến cố xảy ra,mình thấy,mình nghe,mình làm việc ..,tất cả mọi sự chắc chắn là mình không có thể nhớ hết mà kể lại.

    Khi còn đi học trí nhớ của mình rất cần thiết và có lợi cho việc học tập,

    có nhớ thì mới có quên,mà khi mình quên thì mình sẽ nhớ lại.nhưng nhớ nhiều quá ,mình phải suy nghỉ nhiều ,làm nhức đầu,có nhửng chuyện xui xẻo dồn dập tới ,và nhưng chuyện còn lâu mới trở lại nhưng mình cứ giử và nhớ làm cho mình lo và khổ,cho nên đôi khi mình phải học quên những gì không cần thiết và nên nhớ nhưng gì nên giử lại

    Trí nhớ của mối người có hạn , cho nên mình phải quên bớt cái này để nhớ việc khác,chứ chứa nhiều quá chắc cái đầu mình có ngày vở bể,có nghỉa là mình điên mất.

    Bình thường thì chắc ai thỉnh thỏang cũng có quên, như quêntắt điện, quên tắt nước ,quên chìa khóa trong nhà, quên khóa cửa xe....

    Nhưng lúc già mình còn mắc bệnh quên,quên tên bạn bè ,người thân,có điều thậm chí con trong nhà ,tên nó còn quên.đường đi mỗi ngày ,mình cũng quên .....Người nào stress nhiều thì sớm mắc bệnh quên,trí nhớ sớm bị thái hóa ,giảm nhanh.

    Cho nên mình phải tập quên để nhớ nhiều.

    Quên muộn phiền để cuộc sống thanh thản

    Quên nhỏ nhen để tình bạn hài hòa

    Trong cuộc sống ,để gìn giử trí nhớ thì mình cũng tập quên, mình có thể giử gìn trí nhớ trong cách ăn uống, tránh uống nhiểu càphê, làm máu cao ,tim đập mạnh và gây nhức đầu ,ảnh hưởng đến trí nhớ.,nên ăn những thức ăn có nhiều sinh tố A , B , C trong rau trái .

  • #2
    Kim Vân,

    Bài viết tản mạn nói đúng tâm trạng của mỗi người chúng ta trong lứa tuổi nên quên nhiều để... còn được nhớ nhiều...

    Nhưng có những cái mấy bà nhà không thể nào quên được, lâu lâu các "giai nhân" lôi ra khoan hồng độ lượng liệt kê "tội trạng" các ông nhà tôi dài dài.... :ngai:

    Comment


    • #3
      Ngoại trừ những người có khả năng đặc biệt, dường như 'bộ nhớ' của người ta gần giống như nhau, chứa cái này nhiều thì cái kia phải ít đi. Một thiên tài toán học có thể có những hành xử rất ngớ ngẩn trong cuộc sống thường ngày. Vì vậy nguyên tắc 'quên để nhớ', tức là quên bớt những chuyện không cần thiết để nhớ những chuyện khác cần thiết hơn xem ra rất logic. Rất tiếc điều này lại thường đi ngược với thực tế vì bộ óc có trách nhiệm trong việc nhớ, quên nhưng tâm lý của con người lại rất thường phạm sai lầm khi quyết định chọn những gì để nhớ. Nhiều người hay quên những gì kẻ khác giúp mình nhưng lại nhớ rất lâu những ai không làm vừa ý mình, hay quên chuyện học hành nhưng lại dễ nhớ những chuyện vui chơi, hay quên những kỷ niệm vui nhưng lại nhớ rất dai những chuyện buồn phiền.

      Những chồng chất của khối lượng sự kiện xảy ra hàng ngày có thể được giải tỏa phần lớn nếu cuộc sống của chúng ta được hướng dẫn bởi một triết lý đơn giản, lạc quan, cởi mở và thực tế, đó là để ý nhiều hơn đến những gì cần thiết có liên quan trực tiếp và bớt đi sự quan tâm đến những chuyện khác để tâm tư được nhẹ nhõm.

      Theo tuổi tác, thoái hóa của não bộ kéo theo những thoái hóa của trí nhớ. Cho đến bây giờ khoa học dường như vẫn chưa có phương cách giải quyết một cách thỏa đáng cho vấn đề này. Tuy vậy chúng ta vẫn có thể làm chậm lại những thoái hóa đó bằng cách ăn uống hợp lý, làm việc đúng mức, thể thao nhẹ nhàng và giải trí lành mạnh. Trong những lúc rãnh rỗi, tốt nhất là vào thăm trang web nhà để đọc bài vở của các bạn, viết về cái gì đó cho các bạn cùng xem hoặc tham gia những tiêu khiển có liên quan đến trí óc như đọc chuyện tiếu lâm trong 'Fun of the day', nghe nhạc trong 'Music of the day', chơi cờ, giải đáp các câu đố 'mẹo', đọc sách, ca hát hay bất kỳ những sinh hoạt nào khác phù hợp với hoàn cảnh và ý thích của bạn với mục đích là tạo điều kiện để óc 'tập thể dục' và 'xả stress'.

      Nếu đời sống đã lỡ có những dấu hiệu 'quên', 'nhớ', cần xem lại việc thực hiện những điều đã đề cập ở phần trên, có những phương cách giải quyết cấp thời như làm ngay những việc phải làm, ghi chú những gì cần phải thực hiện để tự nhắc nhở mình, doublecheck hay triplecheck bếp núc, củi lửa, vòi nước, điện đóm trước khi rời khỏi nhà !!!


      Comment


      • #4
        "Người ơi, khi cố quên là khi lòng nhớ thêm...!"

        Phải chi mình có được cái nút 'Delete' thì hay biết mấy!!!

        Comment


        • #5
          Anh H nói hay lắm , đi HM cũng là để xã stress mà anh H không nhắc đến!!! đúng không Thầy Cô ,anh chị và các bạn?

          Comment


          • #6
            Trân à..! Nói nhỏ thôi....! Đừng la lớn....! có lẽ ảnh cố quên để nhớ đó...??...Tụi mình phải năn nỉ nhắc nhở ông anh nghen!Hihihi :shocked2:

            Comment


            • #7
              Originally posted by 'HongNhung'

              "Người ơi, khi cố quên là khi lòng nhớ thêm...!"

              Phải chi mình có được cái nút 'Delete' thì hay biết mấy!!!
              Mà lỡ có nút "Delete" để bấm, gặp lúc ngễng ngãng, đãng trí bấm nhầm, xóa cái cần phải nhớ thì cũng phiền toái đó nha...:shocked2:

              [hr]

              Anh Hùng ơi! Đừng cố quên là họp mặt sẽ vào tháng 7 đó nha. Mà càng cố quên thì lòng càng nhớ thêm đó...hihihi

              Comment


              • #8
                Originally posted by 'HongNhung'

                "Người ơi, khi cố quên là khi lòng nhớ thêm...!"

                Phải chi mình có được cái nút 'Delete' thì hay biết mấy!!!
                "Người ơi, khi cố quên là khi lòng nhớ thêm...!"

                Hổng dám đâu HNHung!

                'Chiện' đó xưa rồi Diễm! hehe! Cái 'chiện' của mấy chục năm 'dìa' trước đó, cái thời tuổi trẻ bồng bột ấy thôi, chứ hông phải bây giờ đâu nàng ui!!!!:blush: !!

                'Chiện' bi giờ nghe qua thì phải viết xuống như viết ý kiến, tập viết văn gửi bài vào Diễn Đàn cũng là tập cho não hoạt động tốt, cũng như đọc hai mục của nhạc và chuyện vui mà anh Hùng vừa 'PR' cũng tốt cho tâm tình trong ngày chứ còn khác sâu không thì xem lại, hihi!:huh:

                Bây giờ nếu không viết xuống thì những gì nghe kể như theo 'nước cuốn mây trôi', chắc có có lẽ anh Hùng không 'mark' vào licht trình business, nên tháng 7 họp mặt nào anh H. cũng quên hết trọi, hehe!

                Chỉ trừ khi hop mặt tai Houston thôi, phải không ông anh???:ngai: !

                Comment

                Working...
                X