Announcement

Collapse
No announcement yet.

Ý Đẹp

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Ý Đẹp

    Ý ĐẸP

    Nơi lạnh nhất không phải là Bắc cực mà là nơi không có tình người.

    (Khuyết Danh)





    Sau một đêm dài thao thức, mặt trời nép nơi song cửa, trên bàn chiếc máy điện toán gõ một tiếng "keng". Em uể oải bò dậy, ngồi theo tư thế thiền, cảm ơn Thiên Chúa gìn giữ con qua một đêm an lành, và xin Thiên Chúa hướng dẫn tư tưởng, những việc con làm trong ngày.

    Mở email : nhận được bài thơ anh gởi cho em.

    " If tomorrow never come "

    "Nếu ngày mai không đến" đã được tác gỉa Bùi Phạm Thành chuyển ngữ:

    Nếu không còn có ngày mai

    Thì khi trông thấy em ngoài cửa ra.

    Xin hôn em thật mặn mà.

    Và thêm nhiều nữa đậm đà hương yêu.

    ( Tác gỉa chính của bài thơ không nhớ.)


    Chúng ta đang sống trong thế giới đầy bất trắc, trong xã hội nào cũng vậy, không mãi phẳng lặng bình yên. Vì hôm qua khi trên đường về nhà, thấy em anh ngơ ngáo buồn tênh,.



    EM ơi!

    " Cuộc sống vốn không công bằng. Hãy tập làm quen dần với điều đó"

    (Bill Gates).

    EM ơi!

    " việc hôm nay chớ để đến ngày mai " với lời nhắc nhở:

    Nhớ nghe em!

    "xin lỗi", "thứ tha",

    "cám ơn", "tốt lắm" hay là "không sao"

    Ngày mai dẫu có ra sao,

    Vẫn không ân hận việc làm hôm nay.

    NHớ nghe em!

    "lưỡi sắc hơn gươm"

    (Tục ngữ VN)

    Nhớ nghe em!

    " một tàn lửa nhỏ có thể đốt cháy

    một câu nói càn có thể hại hạnh phúc của cả đời người.

    (ngạn ngữ phương đông)

    Trái lại

    " Khi ngôn từ ĐÚNG ĐẮN và RỘNG LƯỢNG nó có thể thay đổi thế giới"

    Lời cuối cho em:

    " Đôi khi ĐƠN ĐỘC là yếu tố cần thiết để chứng minh rằng BẠN ĐÚNG"

    (VLadimir Putin)

    Đừng đánh mất tiếng cười

    " Một ngày không có TIẾNG CƯỜI là một ngày LÃNG PHÍ" em ơi!

    (Charle Chaplin)

    Valentime ́s Day.

    Thân ái

    KimDung

  • #2
    Mấy câu đó nổi tiếng đó KD, mà câu nào thì KD tâm đắc nhất hả KD?

    Thân ái

    Hiền 74KNC

    Comment


    • #3


      Bạn biết ai thực sự là bạn mình, khi bị kẹt trong tai tiếng.

      (Khuyết Danh)


      Những câu ngạn ngữ đều đẹp, sẽ đẹp tuyệt đỉnh vào lúc ứng dụng được trong hoàn cảnh nào đó. Lúc này KD chọn câu

      Lưỡi sắc hơn gươm (tục ngữ VN)

      "lưỡi không xương nhiếu đường lắc léo.

      Bồ không cạp bồ méo làm ba"

      (ca dao tục ngữ VN)




      Trong các loại lưỡi KD yêu lưỡi CHÓ vì chỉ có lưỡi chó dán lành vết thương. Những người nuôi chó và yêu chó thật lòng đều biết điều nảy. Khi con chó bị thương, nó nằm trong một góc khuất và liếm vết thương cho mau lành lại.

      Thân ái

      KimDung

      Comment


      • #4
        Cac bạn mến,

        H còn biết một câu nói nữa về cái lưỡi là:

        “mật ngọt chết ruồi “: mà những anh chàng/cô nàng được tiếng là đào hoa hay xử dụng nhất, những anh chàng/cô nàng này rất tự hào về năng khiếu này của mình, và rất là khoái chí khi có thêm một con ruồi bị sa lưới.

        H thấy ai cũng có khả năng khéo nói, nhưng khác nhau ở chỗ là họ chỉ dành những lời nói yêu thương gần gũi nhất cho vợ mình, chồng mình, con cái mình thôi, vì họ ý thức rằng " mật ngọt chết ruồi" cũng là một con dao hai lưỡi.

        Những anh chàng/cô nàng đào hoa thường không ý thức được điều này nên cuộc sống của anh ta/cô ta hay gặp rắc rối, và cũng gây rắc rối ít nhiều cho cuộc sống của những người khác nữa, thí dụ như làm cho những người khác nghi kỵ nhau, vợ chồng nghi kỵ nhau có thể sinh ra sự rạn nứt.

        “Bạn biết ai thực sự là bạn mình, khi bị kẹt trong tai tiếng” : H xin chia sẻ kinh nghiệm với các bạn là ai cũng vậy, ngay cả H cũng vậy đều đã từng bị hiểu lầm.

        Ai thưc sự là bạn mình ư, chẳng phải tìm đâu xa, đó là chính bản thân mình, vì không ai hiểu mình bằng chính mình, kế bên mình còn người phối ngẫu, con cái, cha mẹ, anh chị em ruột của mình kìa, ít nhiều cũng thông cảm cho hoàn cảnh của mình. Bấy nhiêu thôi H cũng thấy đủ rồi, không cần phải nhiều lắm đâu.

        Thân chúc thày cô và các bạn một năm mới vui vẻ hạnh phúc.

        Thân ái

        Hiền 74KNC

        TB: H mới thêm /cô nàng vào sau anh chàng, đơn giản là để cho rõ nghĩa hơn là không phải chỉ có phái nam thôi, một bàn tay đưa ra, bàn tay kia vỗ lại, và khi hai bàn tay vỗ vào nhau nó mới kêu chứ.

        Người đạo Công Giáo đều biết Người Công Giáo được dạy rằng khi thành vợ chồng họ không còn là hai mà là một, vì vậy khi ta yêu bạn mình, biết ơn bạn mình thì ta yêu cả hai vợ chồng họ, muốn cả hai vợ chồng họ được hạnh phúc bên nhau.

        Người thứ ba hãy tự hỏi:" Tôi có công bằng không, tôi có thực sự hạnh phúc không trong vai trò này, tôi sẽ ở trong mối liên hệ này cho đến bao giờ? mối liên hệ này cón liên lụy tới hạnh phúc của những ai, có liện hệ đến hạnh phúc của con cái người đó, đến vợ hay chồng người đó, đến cha mẹ anh chị em người đó, có liện hệ đến hạnh phúc của người phối ngẫu và con cái của tôi không, tôi là bậc cha mẹ tôi có làm gương cho con cái của tôi không, tôi được những gì trong mối liên hệ này, tôi mất những gì trong mối liên hệ này, tôi có thực sự bác ái không khi tôi chưa công bằng? Hãy thẳng thắn trình bày sự chọn lựa của mình với đối tượng và những thỏa thuận.

        Đã từng nắm tay bàn tay bé nhỏ của con, dạy con:"STOP, LOOK, GO" để băng qua đường được an toàn, nhưng trong đời sống các phụ huynh thường không thỉnh thoảng dựng lên cho mình cái bảng STOP, không phải chỉ trẻ con mà ai cũng vậy cần phải STOP để tĩnh tâm, để LOOK , để tự đánh giá bản thân, để sửa sai, để trau dồi, rồi mới GO.

        Không có gì hạnh phúc hơn và hạnh phúc thực sự hơn khi mọi người chung quanh ta đều hạnh phúc.

        H không mạnh mẽ đâu, nên H luôn cần phải tự bảo vệ mình, gia đình mình bằng cách đóng đúng vai trò của mình, như trong diễn đàn H muốn mọi người xem H là một người bạn, một phụ nữ đã có gia đình, con, cháu, chứ H không muốn ai coi H là em gái ( H đóng vai em gái giỏi lắm đó, nhưng đóng vai em gái để làm gì, và có đóng vai đó mãi được không?)


        Comment


        • #5


          Theo sự hiểu của KD thì Hiền hiểu lầm câu nói của triết gia rồi. Đó là câu trả lời nhận định chứ không phải là câu hỏi. "khi ta bị kẹt trong tai tiếng, thì mới nhận ra được AI mới thực sự là bạn mình", lúc đó mình mới nhìn ra cô A hay cô B hoặc bố mình, chồng mình, con mình ai là bạn đang đồng hành với mình đó Hiền.



          .....................................



          Lời nói ngọt ngào bao giờ cũng tốt cho người xử dụng cách nói, nhưng H chọn câu "mật ngọt chết ruồi" trong đó có hàm ý gỉa dối (Ý xấu) nên chỉ tốt cho người nói một cách nhất thời thôi. Muốn có một quan hệ song phương mật thiết gắn bó bền vững suốt đời, cho cả vợ chồng, con cái, bạn bè, bạn tri kỷ..v.v.. thì KD nghĩ ngoài cách nói ngọt ngào, dịu dàng cho dễ nghe, điều ắt có và đủ là phải biết:

          Điều gì xuất phát từ TRÁI TIM sẽ đi tới được trái tim.

          (G.Piêt)


          Và trong lời nói của người hiểu biết, những người cao niên thì luôn đắn đo cố tránh xảy ra chuyện:

          Rừng có mạch, vách có tai.

          Người trong chưa tỏ, người ngõ đã thông

          (ca dao VN)


          Muốn vậy thì cần học và thực hành câu:

          "Khi nói ít đi, bạn sẽ nghe thấy nhiều hơn"

          (ngạn ngữ Nga)


          Thân ái

          KimDung


          Comment


          • #6
            HDTT


            Comment


            • #7
              ́


              các bạn mến, cổ nhân ở phương trời nào cũng có những câu ngạn ngữ ca dao giống nhau

              En mangeant les fruits, on pense à celui qui a planté l ́arbre.

              Ăn qủa nhớ kẻ trồng cây.


              có những khi nhìn thấy trước mắt mình là một kẻ xắu xí thì xin tha cho họ.

              Qui rit aujourd ́hui, pleura demain

              Cười người chớ vội cười lâu

              Cười người hôm trước hôm sau người cười.


              có những sự việc?????

              Coucher la lumé au fond de la mer.

              mò trăng đáy biển


              Luôn tâm niệm khi suy nghĩ hay làm bất cứ việc gì

              Les vertus commandent tout.

              đức gỉa bản dã

              Đức là căn bản của mọi việc.




              L ́heure n ́est plus au discours, mais à l ́action.

              Chúng ta không căn cứ ở lời nói , mà ở việc làm.


              Hiền viết:

              'Những anh chàng đào hoa thường không ý thức được điều này nên cuộc sống của anh ta hay gặp rắc rối, và cũng gây rắc rối ít nhiều cho cuộc sống của những người khác nữa, thí dụ như làm cho những người khác nghi kỵ nhau, vợ chồng nghi kỵ nhau có thể sinh ra sự rạn nứt."

              Hiền đừng qúa lo lắng chuyện này vì với KD thì khi tình yêu đã luôn có sự hiện diện của hai đức tính tôn trọng và tin tưởng nhau thì chẳng ai phải đi tìm người thứ ba, mà dù có người thứ ba ở đâu lù lù bước tới thì cũng chẳng làm gì được đâu, Hiền quên rồi sao?H biết rõ ngày KD mới bước chân lên đất ÚC đã xảy ra chuyện gì rồi mà, rõ ràng người thân của Hiền ở Mel đã hỏi H và Hiền đã phone về Syd hỏi KD mà, chuyện cũng do con người ta tự nghĩ ra Theo ý riêng mình, thổi thêm hơi vào cho nó phồng to lên và tự động nó bị biến dạng quanh co tuỳ theo luồng hơi của người ta thổi vào mà thôi. Kết qủa ra sao Hiền cũng đã nhìn thấy rõ khi Hiền ở nhà KD những ngày cuối tuần trong thời gian Hiền học qualify bằng cô giáo. Ngày đó nếu D không sáng suốt mà nghe theo lời chỉ giáo của thiên hạ thì KD sẽ không có ngày hôm nay. Vậy KD kết luận trong tình yêu dù của vợ chồng hay bạn bè nếu có sự tôn trọng nhau, thực thà với nhau, tin tưởng vào nhau thì không ai phá nổi. Không biết Hiền thì sao còn KD thì có nhiều tình yêu lắm, chỉ nội trong nhóm bạn anh Cừ thôi, mỗi khi đi chơi một cô bị té trật gìo là có cả chục anh chị em xúm vào xoa bóp rồi thay phiên nhau dìu đi chơi tiếp vui lắm, rất thoải mái vì trong lòng mình đã xếp trong ngăn tim chỗ nào là của chồng, chỗ nào là của người thân, chỗ nào là của bạn, chỗ nào là của tha nhân rõ ràng rồi. Cuộc sống của KD ngoài gia đình lớn nhỏ của mình KD cũng rất cần bạn, người xưa đã từng nói "GIÀU vì BẠN, SANG vì VỢ" kia mà , giàu với sang thì ai cũng muốn nên bạn và vợ thì ai cũng cần.

              KD.


              Comment


              • #8
                KD và các bạn mến,

                H mới thêm /cô nàng vào sau anh chàng, đơn giản là để cho rõ nghĩa hơn là không phải chỉ có phái nam thôi, một bàn tay đưa ra, bàn tay kia vỗ lại, và khi hai bàn tay vỗ vào nhau nó mới kêu chứ.

                Người đạo Công Giáo đều biết Người Công Giáo được dạy rằng khi thành vợ chồng họ không còn là hai mà là một, vì vậy khi ta yêu bạn mình, biết ơn bạn mình thì ta yêu cả hai vợ chồng họ, muốn cả hai vợ chồng họ được hạnh phúc bên nhau.

                Người thứ ba hãy tự hỏi:" Tôi có công bằng không, tôi có thực sự hạnh phúc không trong vai trò này, tôi sẽ ở trong mối liên hệ này cho đến bao giờ? mối liên hệ này cón liên lụy tới hạnh phúc của những ai, có liện hệ đến hạnh phúc của con cái người đó, đến vợ hay chồng người đó, đến cha mẹ anh chị em người đó, có liện hệ đến hạnh phúc của người phối ngẫu và con cái của tôi không, tôi là bậc cha mẹ tôi có làm gương cho con cái của tôi không, có phải tôi không muốn trong mối liên hệ này nữa mà đối tượng cứ tìm cách níu kéo tôi? sao tôi cứ phải đóng kịch mãi vậy? tôi được những gì trong mối liên hệ này, tôi mất những gì trong mối liên hệ này, tôi có thực sự bác ái không khi tôi chưa công bằng? Hãy thẳng thắn trình bày sự chọn lựa của mình với đối tượng và những thỏa thuận.

                Đã từng nắm tay bàn tay bé nhỏ của con, dạy con:"STOP, LOOK, GO" để băng qua đường được an toàn, nhưng trong đời sống các phụ huynh thường không thỉnh thoảng dựng lên cho mình cái bảng STOP, không phải chỉ trẻ con mà ai cũng vậy cần phải STOP để tĩnh tâm, để LOOK , để tự đánh giá bản thân, để sửa sai, để trau dồi, rồi mới GO. Thường thì khi người thứ ba níu kéo người kia, họ hay dọa uống thuốc, giả điên vì đặt cái tôi của mình lên cao quá, muốn thắng đối phương chứ chẳng vì yêu, còn đối phương thì lại muốn tỏ ra mình cao thượng, có trách nhiệm, muốn mình vẫn còn là thần tượng trong mắt người kia, cả hai cứ phải tiếp tục đóng kịch với nhau.

                Không có gì hạnh phúc hơn và hạnh phúc thực sự hơn khi mọi người chung quanh ta đều hạnh phúc.

                H không mạnh mẽ đâu, nên H luôn cần phải tự bảo vệ mình, gia đình mình bằng cách đóng đúng vai trò của mình, như trong diễn đàn H muốn mọi người xem H là một người bạn, một phụ nữ đã có gia đình, con, cháu, chứ H không muốn ai coi H là em gái ( H đóng vai em gái giỏi lắm đó, nhưng đóng vai em gái để làm gì, và có đóng vai đó mãi được không?)

                Thân ái

                Hiền74KNC

                Comment


                • #9


                  (Lc 6, 37a)

                  "Chính kinh nghiệm đích thân được Thiên Chúa bao dung và thương xót, không chỉ làm cho mắt chúng ta nên trong sạch, nhưng còn làm cho chúng ta không còn xét đoán nhau, nhưng cũng bao dung và thương xót người khác."

                  (Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc,SJ)

                  Trích trong bài: "Đừng xét đoán ̣để khỏi bị xét đoán" (Ngày 25/6/2018) Dòng tên VN.

                  "H không mạnh mẽ đâu, nên H luôn cần phải tự bảo vệ mình, gia đình mình bằng cách đóng đúng vai trò của mình, như trong diễn đàn H muốn mọi người xem H là một người bạn, một phụ nữ đã có gia đình, con, cháu, chứ H không muốn ai coi H là em gái ( H đóng vai em gái giỏi lắm đó, nhưng đóng vai em gái để làm gì, và có đóng vai đó mãi được không?) "

                  Mỗi người có cách sống riêng của mình Hiền à, KD luôn tôn trọng cách sống của mỗi người.

                  Cám ơn Hiền.

                  KD

                  Comment


                  • #10
                    H không xét đoán ai, đã rất tin và yêu quí bạn, và ròng rã bênh vực bạn mình hết mình, và chẳng bao giờ có ý định tìm hiểu, may mắn làm sao mọi sự được trời đất phơi bày, H cám ơn thượng đế về điều này, và rất vui mừng đã bước khỏi cái vòng luẩn quẩn với KD.

                    H chẳng bao giờ thấy ai mắc nợ mình, vì tất cả những gì H làm phát xuất từ tinh thần phục vụ và lòng tự nguyện.

                    Và H không muốn mất thêm thì giờ với KD nữa, ngay cả việc đọc các bài viết của KD.

                    Thân ái

                    Hiền 74KNC

                    Comment


                    • #11


                      Cám ơn Hiền về bài học chua chát trên đời KD đang học.

                      La richess attire les amis, la pauvreté les éloigne.

                      Giàu sơn lâm lắm kẻ tìm đến, khó giữa chợ chẳng kẻ nào nom.

                      Chúc Hiền ra đi khỏi D bình an trong niềm tự tin.

                      Khi nào trái đất còn quay,

                      Trái Tim còn đập vẫn là bạn nhau.

                      (cadao VN)

                      Thân ái

                      KimDung

                      Comment

                      Working...
                      X