Announcement

Collapse
No announcement yet.

HOME FARM

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • HOME FARM

    In Adelaide



    Liều một canh bạc em làm nông

    Vốn liếng nông cụ, kiến thức đều hoàn hảo

    Có nghĩa là tất cả đều trắng xoá

    Nắm trong tay mớ tiền em dành dụm

    Xuôi về Nam mở vườn rau qủa

    Miền thôn quê có tiếng là trù phú ADELAIDE






    Bắt tay vào việc

    Thuê người cày đất, kéo dây

    Rồi cùng người gieo hạt

    Hạt gieo xuống rồi ông Trời làm nắng nóng

    Bắt đầu run, run đến vã mồ hôi

    Lạy Trời thương! đừng làm teo hạt giống

    Nắng tắt rồi lại sợ những đàn chim

    Chim hỡi chim! hãy mở to đôi mắt nhé

    Đất mới cày nhiều mồi cho chim lắm

    Chim bắt mồi nhớ chừa giống lại cho em.






    Ngày từng ngày ngơ ngẩn rình canh bạc

    Rồi một ngày thấy thảm xanh trải trên nền đất đỏ

    Khấp khởi mừng nhưng chẳng biết cây hay cỏ

    Đám cỏ nùng mọc lẫn xen vào với lúa

    Hai tuần sau mới cùng người, em nhổ cỏ

    Ngày lại ngày em trông mưa từng phút

    Rồi đằng đẵng cả tháng trời mong mỏi






    Đừng lo em hỡi

    “ không một điều gì nhỏ dưới mắt Thiên Chúa

    Hãy làm mọi việc với tình yêu”

    In God we trust

    Đứng giữa trời em chơi đùa với chúng

    Em yêu thương nâng niu từng nhánh lá

    Được yêu thương chúng nở hoa vàng sáng óng

    Và hôm nay em được nâng niu từng trái






    Thanks God!

    Em thắng canh bạc rồi

    Một sớm một chiều em đã thành nông dân.

    Mến chúc các bạn một Easter vui vẻ

    Thân ái

    KimDung

    Good Friday 2018

  • #2
    Farm của nhà Dung thấy đất rộng mênh mông,mấy con Dung thích làm nông trại

    không ? Thấy thì thích nhưng bây giờ lớp tuổi mình già rồi ,làm nong cực lắm KD,KV làm Không nổi rồi . Bây giờ ăn , đi chơi bây giờ cũng làm biếng nữa đó. Cầu chúc mưa thuận gió hoà để nhà nông có nhiều lợi tức.

    Comment


    • #3
      KD cám ơn thày, các ace vào thăm farm rau của KD.

      Hi KV . 2 cậu con của D không làm việc trong nông trại, không muốn cho bố mẹ làm nông, người lớn lên ở đây luôn tôn trọng sở thích của người khác nhất là lúc thấy bố bắt đầu gìa, chúng chỉ góp ý thôi, KD không biết chúng nghĩ ra sao nhưng chỉ thấy chúng cũng thích về farm chơi.

      Farm mới nhà D chỉ có 5 hecta, tụi D chỉ trồng đủ cho vài người trong nhà làm cho vui lúc tuổi hoàng hôn thôi. Lúc cầy đất, gieo hạt, bỏ phân,..v...v... đều làm bằng máy chỉ cần một người làm, làm nông chỉ bận lúc thu hoạch, phải dùng dao cắt từng trái, cắt cho khéo đừng làm gãy đọt. KD Lúc đầu đứng ngoài trời nắng cũng thấy cực nhưng vì farm nhà nên khi nào nắng qúa hay thấy mệt thì vô nghỉ chờ lúc trời mát ra làm trễ hơn. Cắt trái xong bán có tiền lại thấy vui, làm cả ngày tối về ngủ rất ngon.

      Làm farm cũng hồi hộp vì mưa nắng. Bây giờ KD rảnh không phải nuôi ai nên mới dám làm farm tài tử, ngày xưa phải lo cho mấy đứa nhỏ ăn học nên phải có công việc làm chắc chắn. Lúc này vừa làm vừa chơi với cây vui lắm, những ngày trời ấm mình thấy trái nó lớn lên từng giờ, buổi sáng cắt trái bên dưới, thấy trái bên trên còn nhỏ chưa đúng size, đến trưa đi ngang đã thấy nó lớn rồi, ngày mai là lại cắt được.

      Cám ơn KV cầu Trời thương cho nhà nông được mùa. Mùa gặt đầu tay tụi D được mùa, hôm nay cắt được 80 thùng, lúc này trời cũng hơi mát mát, lanh lạnh rau qủa bán được gía hơn mấy mùa trước. Lúc vô mùa đông, ngoài trời không trồng được cây gì, tụi D được nghỉ đi chơi xa.

      Khi nào KV có dịp qua Úc ghé D chơi D sẽ cho Vân ăn rau sạch trừ cơm một tháng là có eo liền.

      Thân ái

      KimDung

      Comment


      • #4
        KimDung mến.

        Lâu rồi không có học toán nên quên rồi , 5 hecta là 50.000 mét vuông phải không KD , KD chỉ làm chơi vậy cho vui ,KV thấy KV làm biếng quá ,KV mà đứng ngoài trời một ngày ,là KV phải nằm ngủ li bì một tuần luôn mới Bình thường trở lại . Bịnh với lại không còn trẻ như xưa. Ngồi bán hàng thâu tiền thì KV làm được ,tại KV thích nghề Buôn bán. Hì .

        Nông dân ở xứ ngoài đât đai rộng ,làm việc bằng máy móc , nếu nhiều việc mình mướn người làm , nhiều người VN ở Cali có farm lớn lắm, nếu con KD trẻ ,mà bắt đầu làm chắc đạt thành quả hơn mình.

        Cám ơn Kim Dung , khi nào có dịp qua Úc ,kimVan sẽ được ăn chay với rau nhà Dung trồng .Nói thiệt KV lúc này tròn lắm .

        Comment


        • #5
          Chúc mừng Chi Kim Dung nhe !

          Thế la 2019 sẻ được ăn rau sạch từ vườn của chị

          Em Thu Lê

          Comment


          • #6
            KV ơi D cũng gà mờ về những đơn vị đo lường lắm, D hỏi anh Cừ thì anh Cừ nói KV nhớ đúng rồi đó, rồi anh nói lại cho D nghe một mẫu tây lớn hơn một mẫu ta bao nhiêu, anh nói chỗ rau tụi D trồng khoảng 15 .000 mét vuông. KD cũng không biết làm vườn nhưng anh Cừ dẫn đi đâu thì đi theo, lúc đầu cuốc thấy cũng mệt nhưng rồi cuốc mãi thành quen đó KV. Anh Cừ lúc trẻ cũng không chịu làm farm bây giờ gần về hưu lại chọn về vườn. Tụi D chỉ làm nhiêu đây là thấy đủ sức rồi, không dám làm lớn vì nghe người ta nói mấy ông chủ farm lớn phải có tướng "bợm trợn" một chút thì công nhân mới nể còn không là bị họ đếm bước lấy tiền là thua to, đất còn dư mình cho mướn thì cũng tốt rồi.

            .................

            Thu có thích ăn trái Zuccini không? chị D chỉ trồng một loại trái này, 2019 Thu qua, vườn chị D có thứ gì chị sẽ hái vào đãi Thu nhé.

            Thân ái

            KimDung

            Comment


            • #7
              KD bây giờ có cái này làm vui.

              Các bạn đoán xem cái gì nhé?



              Nghe tên cứ ngỡ gọi hè về

              Hữu thủ vô túc xới xới đều

              Chẳng học trò dài lưng tốn vải

              Thân dài cứng cỏi họ giang tre

              Lưỡi vuông sắc lẻm như dao búa

              Một bước đi liền nhảy bước theo

              Bao việc nhà nông bưa có nghề

              Quanh năm kết nghĩa với nông dân.

              ( rút ý từ ca dao)

              Thân ái

              KimDung

              Comment


              • #8
                Cái cuốc làm vườn ....

                Cái cuốc là cái cuốc đen .....

                Đôi vợ chồng trẻ đốt đèn ăn cơm

                Ăn hết xới xới đơm đơm

                Ăn cho sạch sẽ lấy rơm mà chùi !


                (Thơ dân gian )


                Chúc KD một ngày vui ...
                https://drive.google.com/file/d/1N-m...ew?usp=sharing

                Comment


                • #9
                  Ối chết!!!

                  Cái cuốc là cái cuốc đen .... của anh Khang là con chim cuốc cái (gọi theo người nông dân) hay còn được gọi là chim Đỗ Quyên cái, hay hồn Thục đế. Cái cuốc này màu đen đủi nên phần số nó cũng đen đủi theo, đi lấy chồng gặp mẹ chồng khó khăn và chính lương tâm nó cũng tối tăm chờ ngày trả thù mẹ chồng.

                  Bao giờ mẹ chồng ốm ho

                  Nàng dâu lấy thuốc đem cho mẹ chồng

                  Lấy những lông cú, lông cáo, lông công

                  Lấy cà độc dược cùng lông con mèo

                  Đọc xong bài thơ dân gian này KD thấy hai con cuốc cái cùng xấu xí đen thủi đen thui từ tâm hồn lan ra thể xác. Thật đúng nghĩa Cái cuốc là cái cuốc đen.... Càng học ca dao tục ngữ càng thấy cha ông mình rất Thông minh, dùng tiếng Việt thật là sâu sắc, dùng những điển tích để chỉ con người tuy thâm độc nhưng lại tả một cách nhẹ nhàng. Lúc mới đọc KD nghĩ cái cuốc nào mà chả đen vì nó làm bằng sắt, rồi đọc tiếp mới thấy hai người đàn bà họ than nhau như cuốc kêu vào hè.

                  KD Cám ơn anh Khang, đã cho D được cười.

                  Thân ái

                  KimDung

                  Comment


                  • #10
                    Oufs .... Sorry KD

                    Sáng nay vác cuốc ra vườn

                    Cầm dao phát cỏ đọng sương ướt mềm ...

                    Em là con gái nhà nông

                    Sáng nay em vẫn ra đồng gieo cây

                    Nắng lên má ửng hây hay ... :rose:

                    Khói chiều xa tưởng áng mây xuân về !

                    Dù ai đi khắp bốn phương

                    Quê hương thấm đượm tình thương quê nhà ...


                    https://drive.google.com/file/d/1N-m...ew?usp=sharing

                    Comment


                    • #11
                      Trước kia KD không biết cầm cuốc nhưng vì nhẹ dạ, và hay thích được khen

                      "Anh yêu em cái cuốc liền tay

                      cái vai liền gánh miệng hay vui cười"

                      ̣(cadao)


                      Thế là từ đấy KD biết cầm cuốc và cái cuốc nó lại dụ KD

                      " Thân em để xới để đào

                      Quanh năm với bác nông dân kết tình"

                      (cadao).


                      Bây giờ hầu như KD chơi ngoài trời với nó, nó cho D nhiều niềm vui lắm .

                      Thân ái

                      KimDung

                      Comment


                      • #12
                        Một Đồng Mỹ

                        Trở lại Sydney, trong thùng thơ KD nhận được một bao thư trong có để một đồng Mỹ và một miếng giấy chỉ vởn vẹn mấy chữ. Good luck, mummy , daddy, aunti, uncle. Hỏi ra thì được giải thích:




                        Trên đồng tiền đã có chữ 'in God we trust' và hàng chữ viết tắt 'ANNUIT COEPTIS' và số 1 chỉ lướt qua ai cũng nhìn thấy điều đó nhắc rằng chúng ta hãy tin vào Thượng đế, Thượng đế chúc phúc cho công việc của chúng ta dù chỉ là một việc rất nhỏ :thank3: James and Joey.

                        Các bạn mến, đây là lần đầu tiên KD ngắm nhìn một đồng tiền Mỹ say sưa và trong đầu đầy những suy nghĩ về lối sống của người dân Mỹ và thán phục những người cầm đầu nước Mỹ. Một xã hội nhân bản lấy “tin vào Thượng Đế và yêu thương con người” làm kim chỉ nam cho cuộc sống. Nước Mỹ luôn được chúc phúc trong mọi công việc và trở nên số 1 của thế giới, thường hay viện trợ nhân đạo cho các nước nghèo “cho nhưng không, sẽ được nhưng không”. Phải không các bạn.

                        ANNUIT COEPTIS hôm nay và những ngày liên tiếp.

                        Thân ái

                        KimDung

                        Comment


                        • #13
                          Trái ZUCCINI








                          Thương thương trái Zuccini.

                          Da em tươi mướt xanh in non ngàn

                          Dáng em dong dỏng thanh thanh

                          Triều thiên những cánh non xanh mạ đồng

                          Ta yêu em, hạnh phúc đầy vơi

                          Ôi em Yêu!

                          Mối tình trồng cấy đầu đời của ta.....

                          KimDung

                          mùa thu hoạch đầu tay

                          Adelaide Monday 12 March 2018

                          Comment


                          • #14
                            Nhà thơ Tagore, ông có một vần thơ ngắn và ý nghĩa:

                            "Khi tôi ngủ tôi mơ thấy hạnh phúc

                            Khi tôi thức, tôi thấy đời là lao động.

                            Và khi lao động tôi thấy đời là hạnh phúc"



                            Qủa thực là như vậy các bạn à, hình dưới đây là kết qủa của sự lao động, khi nhìn thấy nó thì người lao động rất hạnh phúc. Khi tối nằm ngủ cứ mơ thấy nó mà tràn đầy hạnh phúc.


                            Vào những ngày trời nóng, mấy trái Zuccini lớn mạnh, nhà vườn phải cắt vội cho đúng size kẻo nó lớn qúa phải bán lọai hai, ngày trời nóng cắt được trên dưới 100 thùng, thấy ham nên làm hăng lắm, quên hết nóng nắng mệt mỏi, tối về đứa nào cũng phải thoa rượu gừng, leo lên ghế đấm bóp rồi ngủ thật ngon.

                            Những ngày trời nhiều gío, ít nóng trái bị trầy trụa nhiều hơn, phải bán loại hai nhiều hơn ngày không có gío.

                            Làm nghề nông tới mùa thu hoạch nông gia chỉ biết làm bạn với nắng gío , cỏ cây, chim trời và vài con chó, con mèo, con gà, con vịt nuôi trong nhà. Hôm nào thu hoạch ít khoảng 60 thùng thì được nghỉ sớm, chiều về còn giờ được đọc sách viết lách một chút cho vui.... Cuộc sống rất bình an, KD thích sống trong farm, nhìn chỗ nào cũng thấy việc, làm việc cả ngày cho quên mất buồn!

                            Thân ái.

                            KimDung

                            Comment


                            • #15
                              KD và các bạn thân mến


                              Những bài viết làm Farm ở Úc của một cô cựu SV khối Knc đã làm cho đề tài trở thành vui, lạ và hấp dẫn !

                              Vì vậy một số bạn đọc , đặc biệt là những người VN có ý định làm farm rất mong KD viết thêm vài trải nghiệm " chỉ có trong nghề mới biết " gồm những yếu tố thành công cũng như khó khăn phải vượt qua tại Úc . Tỉ dụ đơn giản như sau mổi lần chúng ta làm vườn, nếu không mang găng tay, da thường bị ngứa và khô bởi hóa chất của phân bón tích tụ lâu ngày trong đất . Ở home farm có bị tương tự như vậy không ? Vấn đề về bảo quản ( phun thuốc), bảo trì (nông cụ ) tồn kho, chuyên chở , tìm khách hàng cho sản phẩm, vốn liếng , lợi nhuận ...như thế nào và giải quyết ra sao ?

                              Chắc chắn sẽ còn rất nhiều điều thú vị để " Nông dân" KD chia sẻ ! Chúc KD thành công tại home farm Adelaide cũng như miếng đất của KD trên diễn đàn SPKTTĐ .

                              Cảm ơn KD và thân ái chúc mọi người vui .

                              NTT

                              Comment

                              Working...
                              X