Announcement

Collapse
No announcement yet.

Bài Không Tên số 7 - Hồng Nhung

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Bài Không Tên số 7 - Hồng Nhung

    Một trong những bài hát Không tên ray rứt nhất của NS Vũ Thành An là bài KT số 7 và có lẽ một trong những bài hát mà ca sĩ Hồng Nhung của web nhà ca hay nhất chính là bài hát này. Hãy thử nghe các ca sĩ nổi tiếng như Khánh Ly, Tuấn Ngọc và rồi vào đây nghe lại bài hát này sẽ thấy mức độ rung động và cảm xúc của ta khi nghe HN diễn đạt rất độc đáo trong những cách ngắt. nhả chữ và ngân nga của bạn HN.

    Và một trong những tuyệt vời nhất là Hồng Nhung chỉ thu bài hát này chỉ có một lần là xong, có lẽ trong lúc hát đã xuất thần...mà đã là xuất thần thì sẽ có một không hai:thumbs::thumbs:....that was unbelievable ..!!!:shocked2:

    Xin mời bạn ly cafe :caphe: tối nay ..bảo đảm không ngon không lấy tiền ....:giveme5:
    Bài Không Tên Số 7

    Nhạc: Vũ Thành An

    Trình bày: Hồng Nhung

    Guitar và Strings: Đỗ Quân




    Link:



    Một làn khói trắng

    Ru đời vào quên lãng

    Nâng sầu thành hơi ấm

    Hơ dịu tình đau

    Ngày tàn im lắng

    Yêu người làm tóc trắng

    Tâm sự rồi đến đắng

    Như lệ giờ biết nhau

    Đêm vỗ về nuôi nấng

    Đêm trao ngọt ngào hương phấn

    Buông lơi dòng tóc mỡ

    Trên vùng ngày tháng vật vờ.

    Thân em rồi hoang phế

    Lê theo thời gian giông gió

    Thôi cũng đành cúi xuống

    Cho mộng đời thoát đi

    Một đời đổ cho tình yêu

    Từng đêm dòng nước mắt

    Sẽ nâng niu đời nhau ử Đớn đau anh

    Sẽ cho nhau đời nhau ử Xót sa em

    Dắt đưa nhau mối hận đời người

    Trả lại nước mắt

    Cho mệnh đời son sắt

    Thôi rồi em cũng mất

    Cho tình cúi đầu

    Một mình đi mãi

    Trên đường dài không thấy

    Ai người quen tôi đấy

    Bao giờ đời sẽ vui .......



    Have a nice day!!

  • #2
    Hong Nhung,

    Cam on HN cho nghe mot giong hat chat chua nhieu noi niem khong giai bay,no an dau mot niem nao

    ay de nguoi nghe phai thac mac,ve nhac cua ong Vu thanh An toi khong co duoc cam hoa vi dieu vi

    dong nhac ay gian don qua,nhung cau can phuong nhu nhac cua TCS,no khong gay cam hung ma

    trai lai no co ve nham qua,vi the toi it choi nhac cua ho,nay nghe HN hat toi thay mot noi buon o

    mot noi nao ay ve nhung ngay thang da qua trong doi toi,thoang qua giong hat cua HN,vi the toi

    phai cam on,

    Nhung nhac si Viet ma toi thich hoc hoi chi vai ba nguoi rat hiem va quy nhu nhac si Cung Tien,Tu

    cong Phung va nay la Dang Khanh,vi dong nhac cua ho cai cau truc no phuc hop,HN nen tim thu vai

    bai cua ho se thay no chuyen cho nhieu noi niem hon de thang hoa,nhu bai "Dem" cua Cung Tien no

    chang nhung lam toi say dam,ma no con la hanh trang cho mot nguoi toi yeu den cuoi cuoc doi,

    thuong,con nuoc den niem cam lang,anh xoa toc em tu nhung canh la chet.....

    Comment


    • #3
      First of all, cám ơn anh Bình đã quảng cáo không công!

      Second, anh Vương Ngọc Nha viết không bỏ dấu đọc khó hiểu quá: ...Cam on HN cho nghe mot giong hat chat chua (..một giọng hát chát chúa?)

      Bài này đã được thu theo kiểu 'mì ăn liền' anh Nha ạ! Anh Bình có sẵn nhạc của bài nào là thu liền bài nấy (hát nhạc RÁP), no choice (vì không có nhiều thì giờ) chứ không phải được hát những bài mình thích, thậm chí không có cả lời của bài hát vì đâu có chuẩn bị trước. Ghé đó chỉ có 1 buổi mà anh Bình đã cho ra đời 1 CD! Super!

      Comment


      • #4
        Cám ơn một bài hát hay. Cám ơn Hồng Nhung !!!

        Comment


        • #5
          Đúng như anh Bình đã nhận xét Hồng NHung hát bài này rất là hay.Không quảng cáo quá đáng đâu. Xuân Lan đã nghe nhiều ca sĩ hát nhưng vẫn thấy Hông Nhung bạn mình hát hay hơn nhiều. Giọng trầm ấm, chan chứa tình cảm...Đã mấy năm rồi hở? Gần 3 năm rồi..Xuân Lan cứ nghe đi nghe lại mà chưa bao giờ thấy nhàm tai cả. Cố gắng nghiên cứu mấy bài hướng dẫn thu âm của anh Bình mà thu thành một đĩa CD nha Hồng Nhung. Cố lên!!!:thumbs:

          Comment


          • #6
            Originally posted by 'HongNhung'

            First of all, cám ơn anh Bình đã quảng cáo không công!

            Second, anh Vương Ngọc Nha viết không bỏ dấu đọc khó hiểu quá: ...Cam on HN cho nghe mot giong hat chat chua (..một giọng hát chát chúa?)

            Bài này đã được thu theo kiểu 'mì ăn liền' anh Nha ạ! Anh Bình có sẵn nhạc của bài nào là thu liền bài nấy (hát nhạc RÁP), no choice (vì không có nhiều thì giờ) chứ không phải được hát những bài mình thích, thậm chí không có cả lời của bài hát vì đâu có chuẩn bị trước. Ghé đó chỉ có 1 buổi mà anh Bình đã cho ra đời 1 CD! Super!
            Anh Nha nghe kỹ nha...đó là Mì ăn liền chứ còn HN chuẩn bị kỹ như Mì Xào Bào Ngư thì người nghe còn phê hơn nữa..

            HN à, cũng có thể anh Nha cám ơn vì thích nghe những bài có giọng hát chát chúa từ lâu nhưng bây giờ mới nghe được!!!

            Comment


            • #7
              Originally posted by 'XuanLan'

              Đúng như anh Bình đã nhận xét Hồng NHung hát bài này rất là hay.Không quảng cáo quá đáng đâu. Xuân Lan đã nghe nhiều ca sĩ hát nhưng vẫn thấy Hông Nhung bạn mình hát hay hơn nhiều. Giọng trầm ấm, chan chứa tình cảm...Đã mấy năm rồi hở? Gần 3 năm rồi..Xuân Lan cứ nghe đi nghe lại mà chưa bao giờ thấy nhàm tai cả. Cố gắng nghiên cứu mấy bài hướng dẫn thu âm của anh Bình mà thu thành một đĩa CD nha Hồng Nhung. Cố lên!!!:thumbs:
              Giọng của HNhung càng ngày càng điêu luyện, nhạc sĩ Đỗ Quân quảng cáo không sai vào đâu cả!:giveme5::thumbs:

              :thank3:

              Comment

              Working...
              X