Announcement

Collapse
No announcement yet.

Tin Buồn về Ni cô Linh Triệt (Vương thị Hương_74KNC)

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Tin Buồn về Ni cô Linh Triệt (Vương thị Hương_74KNC)

    Xuân Lan vừa nhận tin sáng sớm nay:

    Ni cô Linh Triệt (Chị Vương thị Hương lớp 74KNC)

    đã tạ thế vào lúc 10:30 sáng ngày 16 tháng 7 năm 2018

    sau một thời gian dài lâm bệnh.



    Cùng với các bạn của lớp 74KNC, Xuân Lan thắp nén hương tiễn đưa chị, nguyện cầu hương linh chị sớm siêu thoát về cõi Phật.


  • #2

    Thành kính phân ưu cùng gia đình chị Vương thị Hương lớp 74KNC. Nguyện cầu cho linh hồn chị Hương đuợc yên nghỉ nơi cõi phật.

    Kim Thủy (74KNC) & Tư Nguyễn (72KNN)
    Cheers!

    Comment


    • #3
      Thành thật chia buồn cùng gia đình chị Hương. Nguyện cầu hương linh chị sớm về cõi Phật.

      Hoàng Trúc

      Comment


      • #4
        Thành kính phân ưu cùng tang quyến.

        Comment


        • #5
          Thành kính phân ưu cùng tang quyến.
          https://drive.google.com/file/d/1N-m...ew?usp=sharing

          Comment


          • #6



            Vẫn biết trên thế gian này không có gì không thể thay thế, nhưng sự ra đi của Ni Sư Linh Triệt vẫn để lại một khoảng trống sâu đậm trong lòng những người bạn dưới mái trường SPKT-TĐ ngày nào

            Xin gửi một nén tâm hương tiễn đưa Ni sư , nguyện cầu hương linh được sớm thanh thản về an nghỉ nơi hạnh phúc vô tận của cõi Niết Bàn

            THÂN HỮU SPKT-TĐ ÚC CHÂU


            Comment


            • #7
              Thành ki'nh phân uu cùng tang quyên'. Nguyên câù huong linh chi som vê cõi Phât.

              Mai Huong (77KNC)

              Comment


              • #8


                Nguyện cầu hương hồn NI Cô Linh Triệt sớm siêu thoát về cõi Phật.



                Cả lớp đều gọi chị là Chị Hương Cò, chẳng biết cái tên có tự bao giờ vì KD là người đến sau nên cứ tiếp tục hưởng ứng gọi chị với cái tên quen thuộc đó.

                Chị Hương Cò được đứng vào hàng "Cả" trong lớp tính về tuổi tác, hình dáng và cả tâm hồn. Chị Hương Cò không ồn ào nhưng vui vẻ nhẹ nhàng mềm mại như suối tóc dài và cái dáng người mảnh khảnh của chị. Chị có lối sống đơn giản thật thà. Có những ngày dãy phòng KTX 74KNC vắng vẻ KD mới đi tìm chị (KD hư ở chỗ này, gặp chị D chỉ gọi "chị Hương Cò, cười một cái rồi đi. khi nào không bạn mới tìm ̣đến chị nên ít có kỷ niệm với chị), hai chị em "tán dóc" KD hỏi chị đủ thứ chuyện chị cứ thực thà kể, KD hỏi tới hỏi tới lúc đó chị mới giật mình thò bàn tay hình củ đấm dí vào vai D chị nói : "con bé này (nhái giọng bắc) phá chị Cò??". Hai chị em cười thích thú.

                Sau bao nhiêu năm xa nhau, cách nay khoảng một năm KD nhận được email của chị, chỉ vỏn vẹn vài chữ:

                "ALO, Phải Dung cười ko?, nhắn thử"

                Nhận được tin KD trả lời liền

                "Dạ, em đây, Chị Hương Cò đỡ bịnh chưa?"

                chị nhắn lại

                "Khỏe rồi, cho Hương cò hỏi thăm Hiền nhé."

                Bẵng đi một thời gian , tin nhắn cuối chị gởi cho D

                "Dung, vui nhé"

                Như một lời chào vĩnh biệt? hay lời nhắn nhủ??? Chị Hương cò ơi! em hứa là em luôn vui, vui như những ngày cuối đời của chị, chị luôn vui với chúng em vậy.

                Khung Trời 74KNC

                muôn Vì Sao lung linh,

                Và một đêm Thiên định

                có vì sao lung lay

                vụt tắt trên bầu Trời.

                Ai mà không lưu luyến

                một Vì Sao vửa rớt,

                Bầu trời đêm Lặng lẽ

                còn Sao trời lấp lóe

                tên bạn còn trong tôi !!!

                Chị Hương ơi!!! Chị vẫn sống mãi trong lòng những ngưởi bạn 74KNC.

                THÀNH KÍNH PHÂN ƯU


                Comment

                Working...
                X