Announcement

Collapse
No announcement yet.

HOA ANH ĐÀO NỞ THÁNG BA

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • HOA ANH ĐÀO NỞ THÁNG BA

    HOA ANH ĐÀO NỞ THÁNG BA




    Mê mẩn thưởng ngoạn vườn Đào của Nhật mỗi năm.


























































    (Theo Tredeponline)

  • #2
    Đi Nhật để kịp ngắm hoa anh đào nở


    Cuối tháng 3, đầu tháng 4 là thời điểm lý tưởng nhất để tới thăm đất nước mặt trời mọc và ngắm hoa anh đào nở rộ khắp nơi.

    Nói đến những lễ hội nổi tiếng và đẹp nhất trên thế giới, Nhật Bản là một địa điểm không thể bỏ qua với lễ hội hoa anh đào đã trở thành một nét văn hóa truyền thống. Và có lẽ mùa hoa anh đào nở cũng là mùa đẹp nhất trong năm. Khi những cây hoa anh đào phủ đầy sắc hồng và trắng cũng là lúc những người dân Nhật Bản đón mừng và tổ chức sự kiện này bằng hàng loạt lễ hội độc đáo.


    Cây anh đào nở hoa vào khoảng từ tháng 1 đến tháng 6, tùy thuộc vào từng vùng miền ở Nhật Bản, nhưng đẹp nhất là vào khoảng cuối tháng 3 đầu tháng 4. Đây là lúc nhiều lễ hội được diễn ra nhất tại khắp nơi trên cả nước, trong đó có lễ hội ngắm hoa anh đào - Hanami - là ngày hội truyền thống. Địa điểm mà hoa nở rộ nhất là trên đảo Honshu, hòn đảo lớn nhất của Nhật Bản. Vì thế, du lịch Nhật Bản vào khoảng thời gian này được xem là rất lý tưởng.

    Ngắm hoa anh đào nở không phải là điểm thu hút duy nhất tại lễ hội Hanami. Tại đây, du khách còn có thể tham gia vào nhiều hoạt động thú vị khác như cùng gia đình, bạn bè quây quần dưới những gốc hoa anh đào nở rộ, cùng nhau uống rượu, ca hát, chụp ảnh. Nhâm nhi chén rượu sake trong tiết trời xuân ấm áp giữa một khung cảnh lãng mạn bao phủ bởi sắc hoa anh đào là một trải nghiệm bạn không thể bỏ lỡ nếu có dịp đặt chân tới Nhật Bản. Đây cũng là dịp để bạn có thể hiểu hơn những nét văn hóa và truyền thống vẫn luôn được người Nhật lưu giữ qua hàng thế kỷ.



    Đi thuyền trên sông và ngắm hoa anh đào rơi sẽ là một trải nghiệm khiến bạn vô cùng khó quên.

    Bên cạnh đó, hoa anh đào cũng được coi là một trong những biểu tượng thiêng liêng của văn hóa Nhật. Đến với những lễ hội được tổ chức trong dịp này, bạn đừng quên thuê một cỗ xe ngựa đi dạo trong công viên hay một chiếc thuyền đi dọc trên sông để ngắm nhìn những cánh hoa anh đào mỏng manh bay trong gió, một khung cảnh khiến bạn ngỡ mình như đang lạc trong thế giới truyện tranh.



    Hoa anh đào là biểu tượng thiêng liêng của đất nước mặt trời mọc.


















    (Theo Ngoisao)

    Comment


    • #3
      Yến Thu ơi, cho ngắm bông hoa anh đào đẹp quá! Nhưng chẳng thấy một người đẹp nào cả, cũng như không!?... :cuoilan:

      Comment


      • #4
        Cảnh đẹp mà có người đẹp hiện diện thì cảnh sẽ mất/hết đẹp!

        Comment


        • #5
          Originally posted by 'HongNhung'

          Cảnh đẹp mà có người đẹp hiện diện thì cảnh sẽ mất/hết đẹp!
          "Nhất trí" với HNhung! :giveme5:

          Ai đi ngắm cảnh đẹp này một mình bao giờ.

          Người đẹp của anh C. đứng kế bên đó mà còn đòi kiếm người đẹp!!!:ngai:

          Comment


          • #6
            Vậy là hai cô bạn YT và HN không hiểu tâm lý của tụi tuing... Vì vắng bóng mấy người đẹp, thì cảnh có đẹp mấy cũng không thấy dzui hay "thung thướng" chút xíu nào...?! :coffee:

            Comment

            Working...
            X