Announcement

Collapse
No announcement yet.

Anh Dũng 78OTM and Chiêu Hoàng in Noel Melbourne

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Anh Dũng 78OTM and Chiêu Hoàng in Noel Melbourne

    Anh Dũng 78OTM & Chiêu Hoàng in Noel Melbourne





    Các bạn thân mến

    Khi trời Melbourne không còn se lạnh nữa ....

    Khi mà những cây thông , những ánh đèn màu trang trí rực rỡ giăng mắc ở khắp các nẻo đường cũng là lúc báo hiệu một mùa giáng sinh nữa lại về , trong bầu không khí rộn ràng chuẩn bị đón giáng sinh và năm mới , P cũng cảm thấy nôn nao như đang mong chờ niềm vui từ Santa đem đến như trong những câu chuyện cổ tich và năm nay niềm vui đó bổng dưng đã trở thành sự thật khi mà những tờ lịch trên tường chưa kịp rơi xuống hết để bước qua tháng 12 , gia đình SPKT Mel đã nhận được một món quà rất sớm và rất lớn , đó là tin vui họp mặt chào đón hai bạn Anh Dũng và Chiêu Hoàng tại tư gia Tuấn Lài ngày chủ nhật 9/12 vừa qua nhân dịp các bạn ấy du lịch Úc châu mùa Giáng sinh năm nay cùng với thân nhân và gia đình


    Đào , Phương , Lài , Tuấn , Minh , Anh Dũng , Chiêu Hoàng , và gia đình Anh Dũng


    Như mọi khi , để chào đón các bạn từ phương xa tới , các bạn ở đây đã tự động hóa phép mỗi người một món đem đến để chung vui với nhau , nhờ vậy càng ngày P càng khám phá ra gia đình SPKT-TĐ Mel có nhiều nhân tài về ẩm thực , mà hình như chỉ có các bạn ở ngoại quốc mới được biết , bởi vì mỗi khi họp mặt mới được thấy cho nên lần nào cũng đều có những niềm vui bất ngờ và lần này cũng vậy

    ...


    Hôm nay tuy Mai vắng mặt nhưng cả nhóm vẫn được thưởng thức tài năng của anh Sơn , ông xã của Mai , với món bò cuốn lá lốt từ vườn nhà , gỏi cuốn chay rất thanh tịnh của Đào , bánh bèo bánh ít trần của chủ nhà , tráng miệng có bánh ngọt trái cây và sâm bổ lượng của Nhạc và Hoàng đem đến , món ăn nhiều tới nổi càng nhìn càng thấy vui không biết làm sao có thể thưởng thức cho hết . Ngạc nhiên hơn , trước khi chia tay gia chủ còn đãi món phở đuôi bò gia truyền tuyệt cú mèo thơm ngon vô cùng , :thumbs: , P bảo đảm chỉ có tình thương mới có thể nấu được nồi phở như thế mà thôi , P rất thích phở nhưng mỗi khi thưởng thức xong P ít nghĩ tới khi nào sẽ tái ngộ , nhưng lần này thì khác hẳn P đã suýt quên luôn cả đường về , :cuoilan: đã 3 ngày trôi qua rồi mà P vẫn còn mơ về phở của Tuấn Lài nữa đó các bạn ạ




    Tìm đâu những ngày thơ ấu qua ?

    Tìm đâu những ngày xinh như mộng ?

    Không ở đâu xa xôi , ở ngay trong căn phòng ấm cúng này đây , mỗi lần họp mặt tuy chỉ có khoảng hơn mươi mái đầu nhưng hình như đó là lúc thời gian đang ngừng trôi để các bạn quay trở về với những khoảnh khắc thân yêu năm xưa , mặc dù nay tóc đã phai màu , mỗi người một nẻo nhưng tâm hồn các bạn vẫn trong sáng, ánh mắt vẫn long lanh, vòng tay vẫn rộng mở và tiếng cười vẫn rộn rã vang lên mỗi khi những kỷ niệm được nhắc lại một cách say sưa




    Anh Sơn , Nhạc , Thành , Minh , Anh Dũng

    Mặc dù không khí noel tuy vui nhưng cũng gợi nhớ tới mùa gặt hái của các sĩ tử sau một năm dùi mài kinh sử nên hôm nay P toàn được nghe những câu chuyện giờ mới kể về những ngày học thi , ngày đi thi , thi ơi là thi! Sinh "mi" làm chi! Buồn vui vì "mi … đã đem đến rất nhiều những trận cười chảy nước mắt vì sĩ tử nào mà không có những kỷ niệm nhớ đời về … mùa thi , phải không các bạn ?




    Các bạn thân mến , mùa giáng sinh ở Mel rất nóng không có những cơn gió cuối năm mang hương vị mùa đông , không có tuyết rơi không có lò sưởi nên không có lung linh như trong chuyện cổ tích nhưng không khí giáng sinh vẫn lan tỏa khắp nơi để đem hạnh phúc và niềm vui cho thế gian , hôm nay P muốn viết cho Santa một lá thư để cám ơn ông đã cho gia đình SPKT-TĐ Mel một niềm vui rất lớn , đó là tình thân giữa các bạn càng ngày càng tỏa sáng thêm theo thời gian , là món quà vô giá P đã và đang được hưởng hằng ngày ngày tháng hàng năm mà không phải chỉ có mùa Noel




    Một lần nữa P rất cám ơn tình cảm của tất cả các bạn SPKT-TĐ Mel dành cho những bạn ở gần cũng như ở xa lúc nào cũng tràn đầy như những người thân yêu

    Mến chúc tất cả các bạn , nhất là gia đình Dũng Hoàng một mùa giáng sinh an lành hạnh phúc trên đất Úc và xin hẹn các bạn một ngày vui khác không xa nhé :giveme5:

    Thân mến



  • #2
    Tô phở nước trong, thịt cắt khéo, rau, giá, chanh, ớt đều tươi, trình bày rất đẹp nhưng không biết có ngon không vì ... chưa dùng thử thì không thể kết luận được. Thật ra thức ăn ngon cũng không quan trọng lắm vì được gặp nhau là thấy vui rồi.

    Comment


    • #3


      Gia đình SPKT ở Úc châu năm nay nhộn nhịp có nhiều buổi HM gặp gỡ, vui vẻ giữa các bạn đồng môn. Bạn bè trên diễn đàn biết đến các cuộc HM ở Melbourne có lẽ nhờ những bài tường thuật đặc sắc, thân ái và nhất là rất nhanh chóng đầy đủ của cây viết Lê Phương. Không ngờ sau chuyến xông đất từ North Carolina đến xứ Down Under mở hàng vào đầu năm nay, bạn bè SPKT khắp nơi ở Mỹ, Canada, và ở Vietnam liên tục sang Úc và có những cuộc HM vui vẻ linh đình trên xứ Kangaroo. Chúc mừng!.

      Nhân mùa Giáng Sinh đang đến, chúc các bạn có những ngày an lành, đầm ấm và hạnh phúc bên người thân.

      Tình thân,

      4


      Best wishes,

      Comment


      • #4
        Lê Phương từ lâu đã được coi là một "thương hiệu" của những bài viết ngắn trên DD SPKT, anh Tư khen Lê Phương viết hay là khen "Phò mã tốt áo" đó. :P

        Comment


        • #5
          Các bạn ơi!

          Đuôi bò hết rồi! Tô thứ hai hay thứ ba của ai đây ta? :ngai: hihi


          Thân ái

          Hiền74KNC

          Comment


          • #6
            Các bạn thân mến , P rất cám ơn anh Hùng , anh Tư , Hiền và các bạn đã ghé thăm bài viết của P , đi họp mặt được ăn được nói được gói mang về , tô phở trên chắc là tô mang về đó Hiền :cuoilan:

            Được đọc những lời khích lệ của anh Hùng và anh Tư , không phải chỉ có P mà các bạn Úc châu đều vui , quả thực là không có gì vui hơn khi được gặp bạn đồng môn cùng học với mình dưới một mái trường , có nhiều người mình không biết , nhưng khi gặp vẫn cảm thấy rất thân thiết như đã quen từ thuở nào , có lẽ các bạn cũng giống như P ?

            Chắc các bạn cũng thấy kể từ ngày anh MPThanh nhận tổ chức HM 2019 , Úc châu có nhiều dịp được tiếp khách ngoại quốc hơn , nhất là năm nay , chắc nhờ anh Tư với KThủy xông đất nên Úc châu được họp mặt lia chia , trước khi họp mặt P cũng lo không biết sang năm các bạn ấy có trở lại không , may mắn là đa số hẹn trở lại nên P vui lắm , chỉ còn chín tháng nữa thôi là thày Hoa và BTC Syd cắt băng khánh thành buổi họp mặt , lúc đó được chụp hình chung với các bạn chắc chắn sẽ là niềm vui rất lớn của P , hơn hôm nay rất nhiều hihi :dzotle:

            Mến chúc tất cả các bạn những ngày cuối năm thật vui vẻ mạnh khỏe để chào đón giáng sinh và năm mới nhé

            Thân mến


            Comment

            Working...
            X